1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    đêm 18-10-năm buồn quá.
    vậy là mọi chuyện cũng đã rồi em nhỉ. gọi điện về cho em. không gặp nhưng mà cũng xác định được rồi. thôi thì cũng đành vậy, em lo cho cuộc sống của em, anh thì tương lai chưa có gì cả. Người ấy thì là xếp của 1 công ty, một tương lai thật tốt của em luôn ở phía trước. thôi thì đành chúc cho em hạnh phúc thôi. biết làm gì đây khi mọi chuyện như vậy. Anh cũng không muốn mình quá đắm chìm trong ......sự thất vọng( cũng thất vọng về em thật) và cũng là thất vọng về anh nữa. Giờ đây trách cũng chẳng được cái gì nhưng mà có nhiều điều anh không hiểu được. cách xử sự của em.........chẳng biết nói thế nào nữa. A`, có việc này anh cũng muốn nói với em. Bên công ty của .......em đó. mấy ông ấy cần phần mềm gì thì anh giúp cho. anh cũng chỉ muốn là giúp em cho nó hết cái nợ nần đi thôi. mặc dù anh không giỏi gì nhưng mà nhìn các nhân viên của .....em anh chắc cũng chỉ được 1 ít. thế nha.
    Hà Nội bắt đầu vào lạnh rồi em à. tối nay tự dưng thấy buồn buồn dở hơi lại vào đây nói cho nó hết buồn( tại lão cyclo rủ anh di uông rượu đó). Thời gian sẽ làm cho anh quên đi tất cả, nhưng về em chắc là khó quá. Anh sẽ nhớ mãi ......em trao cho anh. thui. nói vào đây mấy lão kia chọc anh ngại lắm.
    trước khi về anh muốn nói với em rằng, Không làm xếp thề không lấy vợ
    chúc ngủ ngon và hạnh phúc.
  2. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    đêm 18-10-năm buồn quá.
    vậy là mọi chuyện cũng đã rồi em nhỉ. gọi điện về cho em. không gặp nhưng mà cũng xác định được rồi. thôi thì cũng đành vậy, em lo cho cuộc sống của em, anh thì tương lai chưa có gì cả. Người ấy thì là xếp của 1 công ty, một tương lai thật tốt của em luôn ở phía trước. thôi thì đành chúc cho em hạnh phúc thôi. biết làm gì đây khi mọi chuyện như vậy. Anh cũng không muốn mình quá đắm chìm trong ......sự thất vọng( cũng thất vọng về em thật) và cũng là thất vọng về anh nữa. Giờ đây trách cũng chẳng được cái gì nhưng mà có nhiều điều anh không hiểu được. cách xử sự của em.........chẳng biết nói thế nào nữa. A`, có việc này anh cũng muốn nói với em. Bên công ty của .......em đó. mấy ông ấy cần phần mềm gì thì anh giúp cho. anh cũng chỉ muốn là giúp em cho nó hết cái nợ nần đi thôi. mặc dù anh không giỏi gì nhưng mà nhìn các nhân viên của .....em anh chắc cũng chỉ được 1 ít. thế nha.
    Hà Nội bắt đầu vào lạnh rồi em à. tối nay tự dưng thấy buồn buồn dở hơi lại vào đây nói cho nó hết buồn( tại lão cyclo rủ anh di uông rượu đó). Thời gian sẽ làm cho anh quên đi tất cả, nhưng về em chắc là khó quá. Anh sẽ nhớ mãi ......em trao cho anh. thui. nói vào đây mấy lão kia chọc anh ngại lắm.
    trước khi về anh muốn nói với em rằng, Không làm xếp thề không lấy vợ
    chúc ngủ ngon và hạnh phúc.
  3. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm đi học tới giờ , đây là buổi đầu tiên mình bỏ học . Online để tìm tài liệu . Ngày mai là 20/10 , ko biết có gì ko . Vào box 1 tý xem có tụ tập ko mà thấy yên tĩnh quá , làm mình cứ tưởng bở . A` , phát hiện ra là o gần chỗ mình có quá nhiều hoa tigon . Giá mà ngày mai có ai đưa tigon đến tặng mình nhỉ .
  4. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm đi học tới giờ , đây là buổi đầu tiên mình bỏ học . Online để tìm tài liệu . Ngày mai là 20/10 , ko biết có gì ko . Vào box 1 tý xem có tụ tập ko mà thấy yên tĩnh quá , làm mình cứ tưởng bở . A` , phát hiện ra là o gần chỗ mình có quá nhiều hoa tigon . Giá mà ngày mai có ai đưa tigon đến tặng mình nhỉ .
  5. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, mấy ông bảo vệ thật đáng ghét, sao có điệu cười đểu thế chứ! Mình đã tức người ta thì chớ,g ặp cái kiểu cười như thế lại càng tức hơn!
    Chẳng biết nữa... đôi khi mình nghĩ mình chẳng nên suy nghĩ nhiều vì người ta cho đó là chuyện vớ vẩn, nhưng mình không làm được như vậy. Người ta không phải là con gái nên người ta đâu có biết những điều khó xử trong mình. Tại sao người ta không hiểu cho mình một chút nhỉ? Hay bởi mình cũng không chịu hiểu cho người ta????
    Được atspv sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 19/10/2004
  6. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, mấy ông bảo vệ thật đáng ghét, sao có điệu cười đểu thế chứ! Mình đã tức người ta thì chớ,g ặp cái kiểu cười như thế lại càng tức hơn!
    Chẳng biết nữa... đôi khi mình nghĩ mình chẳng nên suy nghĩ nhiều vì người ta cho đó là chuyện vớ vẩn, nhưng mình không làm được như vậy. Người ta không phải là con gái nên người ta đâu có biết những điều khó xử trong mình. Tại sao người ta không hiểu cho mình một chút nhỉ? Hay bởi mình cũng không chịu hiểu cho người ta????
    Được atspv sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 19/10/2004
  7. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 3, tiếp tục chìm...
  8. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 3, tiếp tục chìm...
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Buồn thế,
    Đi rồi sao cảm thấy hụt hẫng thế không biết !
    Gia đình, nhiều khi không biết phải làm gì với nó.
    Sống được quả là khó hơn mình tưởng.
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Buồn thế,
    Đi rồi sao cảm thấy hụt hẫng thế không biết !
    Gia đình, nhiều khi không biết phải làm gì với nó.
    Sống được quả là khó hơn mình tưởng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này