1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ly cà phê chưa kịp uống đã đắng trên môi em rồi người ạ. Một lần về nhà gần đây nhất em có ra biển, và hôm ấy là hôm đầu tiên mà biển chẳng phải là của riêng em như ngày xưa. Biển bây giờ là niềm hạnh phúc của cô em gái nhỏ. Tấm ảnh đôi bạn bên nhau sau trong sáng và đẹp đẽ đến thế.
    Một lần nữa người chế giễu em rồi. Biết làm sao được, trước giờ em luôn như thế. Em không thể nặng lời gay gắt với người, chỉ bởi vì em biết đó không phải là cách để em tỏ thái độ, để em biết tìm cách yêu thương tốt nhất !
    Người đừng đứng nhìn hạnh phúc đến với em. Người đừng nhạo báng niềm yêu thương của em. Đó thực sự là cuộc sống mới của em, cuộc sống mà em có được sự quan tâm thật sự, không phải chỉ phù phiếm trên lời nói đâu người ạ.
    Người vẫn trách miệng lưỡi thế gian. Phải chăng người trách sao miệng lưỡi thế gian nói đúng quá và người không có cách để bác bỏ nó. Em chẳng cần đến miệng lưỡi thế gian để hiểu được tình cảm người từng dành cho em đâu. Chỉ vì chính trong trái tim em biết được cái em cần biết, sự nhạy cảm của một người con gái đã cho em cái quyền được khẳng định những gì em đã biết về người là thật. Đừng trách nó nữa người ơi.
    Người bảo em trách móc, có gì nữa đâu mà trách móc hả người. Em đã bước những nhịp bước khác xưa. Vâng, em đã thay đổi rồi. Em không còn là cô bé ngẩn ngơ nhìn chàng trai bên chiếc máy vi tính ngày nào nữa rồi. Và tiếc thay, sự thay đổi này chính là người đã tạo cho em.
    Người đừng đứng bên cuộc đời của em, điều đó sẽ làm em nhức nhối, làm em đau thương. Hãy sống cuộc sống của người, hãy sống cuộc sống mà người cho là tốt nhất với mình, cuộc sống mà người không hề nhìn thấy em. Chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi không còn thấy nhau trong đời, không gợi cho nhau những nỗi đau khó tả. Vâng, em hạnh phúc, và mong người cũng hạnh phúc, người nhé.
    Xin người, chúng ta có phải trong cuộc chiến đâu mà bảo em say men chiến thắng. Em không nhận sự chiến thắng đó đâu, đừng nên nhạo báng em như vậy. Mùa đông đến, nhưng rồi mùa đông sẽ qua, sẽ đem lại một mùa xuân mới tươi đẹp vạn phần. Đó là điều em yêu nhất ở mùa đông. Rất cảm ơn người đã đến với em, như một quà tặng mà ông trời đã cho em. Dù bây giờ ông ta đã lấy người ra khỏi trái tim em, thì người vẫn là kỷ niệm đẹp đẽ em từng có.
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ly cà phê chưa kịp uống đã đắng trên môi em rồi người ạ. Một lần về nhà gần đây nhất em có ra biển, và hôm ấy là hôm đầu tiên mà biển chẳng phải là của riêng em như ngày xưa. Biển bây giờ là niềm hạnh phúc của cô em gái nhỏ. Tấm ảnh đôi bạn bên nhau sau trong sáng và đẹp đẽ đến thế.
    Một lần nữa người chế giễu em rồi. Biết làm sao được, trước giờ em luôn như thế. Em không thể nặng lời gay gắt với người, chỉ bởi vì em biết đó không phải là cách để em tỏ thái độ, để em biết tìm cách yêu thương tốt nhất !
    Người đừng đứng nhìn hạnh phúc đến với em. Người đừng nhạo báng niềm yêu thương của em. Đó thực sự là cuộc sống mới của em, cuộc sống mà em có được sự quan tâm thật sự, không phải chỉ phù phiếm trên lời nói đâu người ạ.
    Người vẫn trách miệng lưỡi thế gian. Phải chăng người trách sao miệng lưỡi thế gian nói đúng quá và người không có cách để bác bỏ nó. Em chẳng cần đến miệng lưỡi thế gian để hiểu được tình cảm người từng dành cho em đâu. Chỉ vì chính trong trái tim em biết được cái em cần biết, sự nhạy cảm của một người con gái đã cho em cái quyền được khẳng định những gì em đã biết về người là thật. Đừng trách nó nữa người ơi.
    Người bảo em trách móc, có gì nữa đâu mà trách móc hả người. Em đã bước những nhịp bước khác xưa. Vâng, em đã thay đổi rồi. Em không còn là cô bé ngẩn ngơ nhìn chàng trai bên chiếc máy vi tính ngày nào nữa rồi. Và tiếc thay, sự thay đổi này chính là người đã tạo cho em.
    Người đừng đứng bên cuộc đời của em, điều đó sẽ làm em nhức nhối, làm em đau thương. Hãy sống cuộc sống của người, hãy sống cuộc sống mà người cho là tốt nhất với mình, cuộc sống mà người không hề nhìn thấy em. Chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi không còn thấy nhau trong đời, không gợi cho nhau những nỗi đau khó tả. Vâng, em hạnh phúc, và mong người cũng hạnh phúc, người nhé.
    Xin người, chúng ta có phải trong cuộc chiến đâu mà bảo em say men chiến thắng. Em không nhận sự chiến thắng đó đâu, đừng nên nhạo báng em như vậy. Mùa đông đến, nhưng rồi mùa đông sẽ qua, sẽ đem lại một mùa xuân mới tươi đẹp vạn phần. Đó là điều em yêu nhất ở mùa đông. Rất cảm ơn người đã đến với em, như một quà tặng mà ông trời đã cho em. Dù bây giờ ông ta đã lấy người ra khỏi trái tim em, thì người vẫn là kỷ niệm đẹp đẽ em từng có.
  3. XuanQuynh

    XuanQuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Sao lai quote, sao lại chuyển???
    Vốn đã quyết rằng sẽ quên đi, cũng đã từng quay bước đi thật xa, nhưng rồi làm sao bước chân vô tình lại về chốn cũ! Nhặt lại những gì rơi rớt trước mùa đông, anh gửi lại cho người đấy!Đừng nói anh nặng lời như thế, có thể em không còn đau, nhưng anh thì còn đau, đau lắm người ơi.
    Một bài thơ người viết cho anh, về cuộc tình thứ nhất, người nói người không ghen với quá khứ, thế mà người lại làm giống như quá khứ của anh, để anh lại một mình. Người lại đẩy anh vào một cuộc chơi khác mà anh không muốn đấy người ạ! Đừng nghĩ anh trách gì người nhé, với những gì anh đối xử với người thì chuyện này cũng là dễ hiểu thôi, nhưng anh chỉ muốn người hiểu, rằng tình yêu của anh dành cho người, cho mảnh đất này là có thật. Chỉ có điều chính anh đã không biết cách làm cho người cảm nhận được tình yêu đó thôi. Anh đã quá quen với sự hời hợt khi nói lời yêu, nên anh đã quên mất rằng tình yêu không phải như thế. Giờ thì muộn rồi phải không người, người đã có được nụ cười hạnh phúc, đã có được sự chăm lo cho riêng người, anh vui, vui thật đấy, dù cho lòng vẫn thấy xót xa vì nụ cười đó sao thật giống nụ cười trước kia anh vẫn nhận được từ người.
    Đừng xua đuổi anh, anh sẽ chỉ đứng ở một phía bên kia đường thôi, anh không xuất hiện trong con mắt của người đâu, cả lúc buồn, lẫn khi vui, anh hứa sẽ chỉ đứng yên, đối diện với người qua một cuộc sống khác thôi.
    Giờ anh lại đi đây, sẽ lâu nữa anh mới lại quay lại đấy. Người giữ gìn nhé.
  4. XuanQuynh

    XuanQuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Sao lai quote, sao lại chuyển???
    Vốn đã quyết rằng sẽ quên đi, cũng đã từng quay bước đi thật xa, nhưng rồi làm sao bước chân vô tình lại về chốn cũ! Nhặt lại những gì rơi rớt trước mùa đông, anh gửi lại cho người đấy!Đừng nói anh nặng lời như thế, có thể em không còn đau, nhưng anh thì còn đau, đau lắm người ơi.
    Một bài thơ người viết cho anh, về cuộc tình thứ nhất, người nói người không ghen với quá khứ, thế mà người lại làm giống như quá khứ của anh, để anh lại một mình. Người lại đẩy anh vào một cuộc chơi khác mà anh không muốn đấy người ạ! Đừng nghĩ anh trách gì người nhé, với những gì anh đối xử với người thì chuyện này cũng là dễ hiểu thôi, nhưng anh chỉ muốn người hiểu, rằng tình yêu của anh dành cho người, cho mảnh đất này là có thật. Chỉ có điều chính anh đã không biết cách làm cho người cảm nhận được tình yêu đó thôi. Anh đã quá quen với sự hời hợt khi nói lời yêu, nên anh đã quên mất rằng tình yêu không phải như thế. Giờ thì muộn rồi phải không người, người đã có được nụ cười hạnh phúc, đã có được sự chăm lo cho riêng người, anh vui, vui thật đấy, dù cho lòng vẫn thấy xót xa vì nụ cười đó sao thật giống nụ cười trước kia anh vẫn nhận được từ người.
    Đừng xua đuổi anh, anh sẽ chỉ đứng ở một phía bên kia đường thôi, anh không xuất hiện trong con mắt của người đâu, cả lúc buồn, lẫn khi vui, anh hứa sẽ chỉ đứng yên, đối diện với người qua một cuộc sống khác thôi.
    Giờ anh lại đi đây, sẽ lâu nữa anh mới lại quay lại đấy. Người giữ gìn nhé.
  5. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Chu choa mama ơi.......box NT có 1 lão già lãng mạn ghê chưa?
    Choáng......sốc.............phải vô nước biển ko thì chết mất.
  6. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Chu choa mama ơi.......box NT có 1 lão già lãng mạn ghê chưa?
    Choáng......sốc.............phải vô nước biển ko thì chết mất.
  7. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    sắp ccưới nên không được yêu roài hâm rồi hả rêu.
  8. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    sắp ccưới nên không được yêu roài hâm rồi hả rêu.
  9. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Không có mô nghen. Tớ có người yêu đàng hoàng đấy. Mà nếu cẩn, tớ búng tay 1 cái lá con trai xếp hàng như cá mòi đấy. Đừng có mà tinh vi...........
  10. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Không có mô nghen. Tớ có người yêu đàng hoàng đấy. Mà nếu cẩn, tớ búng tay 1 cái lá con trai xếp hàng như cá mòi đấy. Đừng có mà tinh vi...........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này