1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. koph

    koph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Bận. Có lẽ bất cứ khi nào, bất cứ ai hỏi cũng có thể nhận được câu trả lời ngắn ngủi súc tích, dễ nói dễ hiểu như vậy. Mà đúng là bận thật. Dạo này không được thỉnh thoảng ngồi ung dung online lượn lờ trong Nghệ Tĩnh giữa thanh thiên bạch nhật nữa, cũng chẳng được chạy lung tung chát chít thăm hỏi chi ai cả.
    Tel reo liên tục, nghe nhiều đến dị ứng với tiếng điện thoại reo. Tiếng chuông cái điện thoại bàn của mình ấm áp là thế, mà những lúc ấy lại thấy thật dễ ghét. Có những lúc công việc không nhiều thì cũng không có tâm trí để viết bài hay làm những việc khác vì khi nào cũng sẵn sàng ?on the phone! Chưa lúc nào mình thấy ngán phải nghe điện thoại như lúc này, đôi khi chỉ muốn máy của mình busy để khỏi phải nhận cuộc gọi từ khách hàng . Ngày nghỉ cuối tuần mà thấy khách hàng gọi là đã muốn ? ngoài vùng phủ sóng . Tất nhiên, chưa khi nào làm được chuyện đó cả.
    Chưa bao giờ thấy mình tê hại như lúc này. Các việc ngoài công việc cần làm thì chỉ nhớ ra trước khi đi ngủ hằng đêm. Tin nhắn nhận được trong điện thoại di động thì được đọc ngay khi nhận nhưng thường đến cuối tuần mới nhớ ra là chưa được xử lý. Những cuộc điện thoại cần gọi cho bạn bè thường được thực hiện trễ hơn 1 tuần và thưa dần, có lẽ đã quen dần với những lời trách: lâu sao không thấy..?! Bê bối quá! (may mà trong công việc thì không)
  2. koph

    koph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Bận. Có lẽ bất cứ khi nào, bất cứ ai hỏi cũng có thể nhận được câu trả lời ngắn ngủi súc tích, dễ nói dễ hiểu như vậy. Mà đúng là bận thật. Dạo này không được thỉnh thoảng ngồi ung dung online lượn lờ trong Nghệ Tĩnh giữa thanh thiên bạch nhật nữa, cũng chẳng được chạy lung tung chát chít thăm hỏi chi ai cả.
    Tel reo liên tục, nghe nhiều đến dị ứng với tiếng điện thoại reo. Tiếng chuông cái điện thoại bàn của mình ấm áp là thế, mà những lúc ấy lại thấy thật dễ ghét. Có những lúc công việc không nhiều thì cũng không có tâm trí để viết bài hay làm những việc khác vì khi nào cũng sẵn sàng ?on the phone! Chưa lúc nào mình thấy ngán phải nghe điện thoại như lúc này, đôi khi chỉ muốn máy của mình busy để khỏi phải nhận cuộc gọi từ khách hàng . Ngày nghỉ cuối tuần mà thấy khách hàng gọi là đã muốn ? ngoài vùng phủ sóng . Tất nhiên, chưa khi nào làm được chuyện đó cả.
    Chưa bao giờ thấy mình tê hại như lúc này. Các việc ngoài công việc cần làm thì chỉ nhớ ra trước khi đi ngủ hằng đêm. Tin nhắn nhận được trong điện thoại di động thì được đọc ngay khi nhận nhưng thường đến cuối tuần mới nhớ ra là chưa được xử lý. Những cuộc điện thoại cần gọi cho bạn bè thường được thực hiện trễ hơn 1 tuần và thưa dần, có lẽ đã quen dần với những lời trách: lâu sao không thấy..?! Bê bối quá! (may mà trong công việc thì không)
  3. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trốn học mà chẳng biết đi đâu... Tiền không có... Bạn không có... Người yêu cũng không có... Đành lên mạng vậy...
    Chiều nay mình sẽ làm gì? Tối nay mình sẽ làm gì? Ngày mai mình sẽ làm gi? Chiều và tối thì có câu trả lời rồi. Còn ngày mai? Chắc lại trốn học. hè hè hè...
  4. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trốn học mà chẳng biết đi đâu... Tiền không có... Bạn không có... Người yêu cũng không có... Đành lên mạng vậy...
    Chiều nay mình sẽ làm gì? Tối nay mình sẽ làm gì? Ngày mai mình sẽ làm gi? Chiều và tối thì có câu trả lời rồi. Còn ngày mai? Chắc lại trốn học. hè hè hè...
  5. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    1 tuần rồi đấy. Là nhanh hay chậm cũng chẳng rõ. Ít nhất thì cũng 65 tuần nữa.
    Ai cũng ngạc nhiên vì mình k0 khóc. Có khóc cũng chẳng làm cho ngày ngắn lại.
    Buồn và cô độc, nhưng vẫn tỏ ra bình thản như chẳng hề có gì thay đổi. Nói ra cái từ "buồn" và "cô độc" này thì tự dưng lại thấy mình có vẻ hay ca cẩm quá!
    Chẳng biết viết gì nữa cả. Mới hăm hở vào NK, định viết bao nhiêu điều mà bây giờ lại quên sạch.
    Đêm, đi dạo trên đồi, ánh đèn vàng gợi nhớ Sài Gòn quay quắt. Sài Gòn có bố mẹ, có anh, có những con đường đi mòn gót chân, có hương ngọc lan dịu dàng, thơm nức cả con đường và không khí trong mát sau mưa...
    Gọi điện về biết mẹ ốm là lại nóng ruột. Nhớ mẹ quá! Mỗi lần nghĩ đến mẹ là lại cay mắt nhưng vẫn cố gắng k0 để cho ai biết. 8h hơn vẫn đi 5 trạm tàu điện để mua card gọi đt cho mẹ. Mẹ mà biết thể nào cũng mắng cho xem.
    Sài Gòn chắc vẫn chưa có mưa. Năm nay vậy là k0 được đón cơn mưa đầu mùa rồi. Đi dưới mưa thì lại càng k0 có cơ hội.
    Sài Gòn dễ ghét gì đâu
    Ngu ngơ mối tình thầm lặng
    Sài Gòn chợt mưa chợt nắng...

    Lại nhớ đến lúc chưa yêu nhau, buổi tối anh đưa về, trời mưa lất phất, im lặng nghe niềm xao xuyến nhè nhẹ len vào lòng. Uhm. Nếu trời k0 mưa dễ thương như vậy, nếu anh k0 im lặng đi bên mình một cách dễ thương như vậy thì anh vẫn còn phải "ngu ngơ" dài dài...
    Bây giờ đã là 1h15'' rồi. Sớm hơn SG 1 tiếng. Ngày bắt đầu muộn hơn và kết thúc cũng muộn hơn. Đôi lúc cảm thấy k0 có đủ thời gian để làm gì cả.
    Lại quay về với nỗi nhớ mẹ. Ở nhà giờ này mẹ đã bắt đi ngủ rồi. Húng hắng ho. Ở nhà với mẹ thì đã vòi được đủ thứ thuốc ngậm hoặc sirô ho rồi. Bây giờ phải tự lo cho mình. Bây giờ k0 được phép ốm. Mình sẽ tự giác uống thuốc, đắng cũng phải cố mà uống. K0 có mẹ để mè nheo nữa. Nhớ mẹ quá! Nhớ đến phát khóc lên được.
    Đêm nhớ về Sài Gòn...
  6. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    1 tuần rồi đấy. Là nhanh hay chậm cũng chẳng rõ. Ít nhất thì cũng 65 tuần nữa.
    Ai cũng ngạc nhiên vì mình k0 khóc. Có khóc cũng chẳng làm cho ngày ngắn lại.
    Buồn và cô độc, nhưng vẫn tỏ ra bình thản như chẳng hề có gì thay đổi. Nói ra cái từ "buồn" và "cô độc" này thì tự dưng lại thấy mình có vẻ hay ca cẩm quá!
    Chẳng biết viết gì nữa cả. Mới hăm hở vào NK, định viết bao nhiêu điều mà bây giờ lại quên sạch.
    Đêm, đi dạo trên đồi, ánh đèn vàng gợi nhớ Sài Gòn quay quắt. Sài Gòn có bố mẹ, có anh, có những con đường đi mòn gót chân, có hương ngọc lan dịu dàng, thơm nức cả con đường và không khí trong mát sau mưa...
    Gọi điện về biết mẹ ốm là lại nóng ruột. Nhớ mẹ quá! Mỗi lần nghĩ đến mẹ là lại cay mắt nhưng vẫn cố gắng k0 để cho ai biết. 8h hơn vẫn đi 5 trạm tàu điện để mua card gọi đt cho mẹ. Mẹ mà biết thể nào cũng mắng cho xem.
    Sài Gòn chắc vẫn chưa có mưa. Năm nay vậy là k0 được đón cơn mưa đầu mùa rồi. Đi dưới mưa thì lại càng k0 có cơ hội.
    Sài Gòn dễ ghét gì đâu
    Ngu ngơ mối tình thầm lặng
    Sài Gòn chợt mưa chợt nắng...

    Lại nhớ đến lúc chưa yêu nhau, buổi tối anh đưa về, trời mưa lất phất, im lặng nghe niềm xao xuyến nhè nhẹ len vào lòng. Uhm. Nếu trời k0 mưa dễ thương như vậy, nếu anh k0 im lặng đi bên mình một cách dễ thương như vậy thì anh vẫn còn phải "ngu ngơ" dài dài...
    Bây giờ đã là 1h15'' rồi. Sớm hơn SG 1 tiếng. Ngày bắt đầu muộn hơn và kết thúc cũng muộn hơn. Đôi lúc cảm thấy k0 có đủ thời gian để làm gì cả.
    Lại quay về với nỗi nhớ mẹ. Ở nhà giờ này mẹ đã bắt đi ngủ rồi. Húng hắng ho. Ở nhà với mẹ thì đã vòi được đủ thứ thuốc ngậm hoặc sirô ho rồi. Bây giờ phải tự lo cho mình. Bây giờ k0 được phép ốm. Mình sẽ tự giác uống thuốc, đắng cũng phải cố mà uống. K0 có mẹ để mè nheo nữa. Nhớ mẹ quá! Nhớ đến phát khóc lên được.
    Đêm nhớ về Sài Gòn...
  7. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ngày... nào cũng như ngày nào: vội vã trở về, vội vã ra đi...
  8. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ngày... nào cũng như ngày nào: vội vã trở về, vội vã ra đi...
  9. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Em beer dạo này nhiều tâm trạng nhỉ, có chuyện chi rứa, hay là do trời nắng quá? [​IMG]
  10. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Em beer dạo này nhiều tâm trạng nhỉ, có chuyện chi rứa, hay là do trời nắng quá? [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này