1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng... năm....
    Đi ra đi vào đụng mặt. Quanh quanh quẩn quẩn lại thấy. Đã cố tình tránh nhưng k0 thoát được. Cái số mình là phải chịu đựng mấy pha tình tứ của thiên hạ chiếu cận cảnh, đập ngay vào mắt. Cơ khổ!
    Tự dưng vui vui.
    Tôi đã yêu em bao ngày nắng
    Tôi đã yêu em bao ngày mưa
    Yêu em bên đời lặng lẽ
    Tôi đã đưa em qua nhiều phố
    Những sáng mênh mông tôi ngồi nhớ...
    Tôi đã yêu em trong mùa gió
    khi lá cây khô bay đầy ngõ
    yêu em không cần vội vã...
    Hát nghêu ngao. Vớ vẩn! Tự dưng cứ ngồi cười một mình khoái chí.
    Nổi hứng muốn uống rượu. He he... May mà trong nhà chả có tí bia rượu gì cả. Vớ được chai nước lọc tu ừng ực. Đã khát!
    Một ngày... bất bình thường. Có lẽ sau khi tâm trạng đã rơi xuống đến điểm thấp nhất thì một sự nhích động trở lên lại, dù rất nhẹ, cũng khiến mình trở thành quá mức phấn khích.

    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 07/05/2005
  2. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng... năm....
    Đi ra đi vào đụng mặt. Quanh quanh quẩn quẩn lại thấy. Đã cố tình tránh nhưng k0 thoát được. Cái số mình là phải chịu đựng mấy pha tình tứ của thiên hạ chiếu cận cảnh, đập ngay vào mắt. Cơ khổ!
    Tự dưng vui vui.
    Tôi đã yêu em bao ngày nắng
    Tôi đã yêu em bao ngày mưa
    Yêu em bên đời lặng lẽ
    Tôi đã đưa em qua nhiều phố
    Những sáng mênh mông tôi ngồi nhớ...
    Tôi đã yêu em trong mùa gió
    khi lá cây khô bay đầy ngõ
    yêu em không cần vội vã...
    Hát nghêu ngao. Vớ vẩn! Tự dưng cứ ngồi cười một mình khoái chí.
    Nổi hứng muốn uống rượu. He he... May mà trong nhà chả có tí bia rượu gì cả. Vớ được chai nước lọc tu ừng ực. Đã khát!
    Một ngày... bất bình thường. Có lẽ sau khi tâm trạng đã rơi xuống đến điểm thấp nhất thì một sự nhích động trở lên lại, dù rất nhẹ, cũng khiến mình trở thành quá mức phấn khích.

    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 07/05/2005
  3. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    nên mới
    Hị hị hị...
  4. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    nên mới
    Hị hị hị...
  5. MLDX

    MLDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí hành trình
    Sáng t7 - 6h xuất phát. 12h10'' ăn trưa ở Bố Trạch - Quảng Trạch - Quảng Bình.
    Chiều t7 - 3h15'' đến nghĩa trang Trường Sơn. 6h20'' đến CĐSP Quảng Trị.
    Tối t7 - 8h ăn tối. 9h giao lưu 2 trường ca 1. Từ 11h20'' tối t7đến 3h sáng CN giao lưu ca 2 tầng 4 kí túc xá.
    Sáng CN - 3h đến 5h30'' giao lưu ca 3 ở dãy ghế đá sân trường. 8h lên đường sau khi chào tạm biệt. 9h45'' đến thành cổ Quảng Trị. 12h30'' ăn trưa.
    Chiều CN - 2h30'' đến địa đạo Vĩnh Mốc - Vĩnh Linh.
    Tối CN - 7h đến biển Nhật Lệ - Đồng Hới - Quảng Bình. 8h30'' ăn tối. 10h tối CN đến 3h30'' sáng t2 dạo biển đêm, thầy trò tụ tập đập phá.
    Sáng T2 - 6h đón bình minh trên biển. 8h ăn sáng. 9h lên đường về. 11h30'' ăn trưa ở đầu Hà Tĩnh.
    Chiều t2 - 5h50'' xe đến đầu cầu Bến Thuỷ. Về nhà.
    Mệt. Vui.
    Bên ven bờ Hiền Lương, chiều nay ra đứng trông về
    Mắt đượm tình quê, đôi mắt đượm tình quê..
    Xa xa đoàn thuyền nan, buồm căng theo gió xuôi dòng
    Bỗng trong sương mờ không gian trầm lắng nghe câu hò
    Hò ơi, ơi thuyền ơi, thuyền ơi có nhớ bến chăng
    Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền.
    Nhắn ai luôn giữ câu nguyền, trong cơn bão tố vững bền lòng son..
    Ơi câu hò chiều nay, tôi mang nặng tình ai
    Hay là em bên ấy trong phút giây nhớ nhung trào sôi
    Gởi lời tim theo gió qua mấy câu thiết tha hò ơi..
    Trông qua rặng Trường Sơn, miền quê xa khuất chân trời
    Mây lặng lờ trôi, mây đen lặng lờ trôi
    Xa xa một đàn chim gió mây giăng cánh lưng trời
    Hỡi chim hãy dừng cho gởi lòng đến phương xa vời..
    Hò ơi, ơi dù cho, dù cho bến cách sông ngăn
    Dễ gì chặn được duyên anh với nàng
    Xé mây cho sáng trăng vàng
    Hai sông nối bến cho nàng về anh..
    Ơi câu hò chiều nay tôi mang nặng tình ai
    Nơi miền quê xa vắng em có nghe thấu chăng lòng anh
    Tình này ta xây đắp nên thủy chung không bao giờ phai..
    Ơi câu hò chiều nay tôi mang nặng tình ai
    Hay là em bên ấy trong phút giây nhớ nhung trào sôi
    Gởi lời tim theo gió, qua mấy câu thiết tha hò ơi..

    Chẳng biết là nhớ nắng, nhớ gió, nhớ đất, nhớ... xôi hay nhớ người Quảng Trị?
  6. MLDX

    MLDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí hành trình
    Sáng t7 - 6h xuất phát. 12h10'' ăn trưa ở Bố Trạch - Quảng Trạch - Quảng Bình.
    Chiều t7 - 3h15'' đến nghĩa trang Trường Sơn. 6h20'' đến CĐSP Quảng Trị.
    Tối t7 - 8h ăn tối. 9h giao lưu 2 trường ca 1. Từ 11h20'' tối t7đến 3h sáng CN giao lưu ca 2 tầng 4 kí túc xá.
    Sáng CN - 3h đến 5h30'' giao lưu ca 3 ở dãy ghế đá sân trường. 8h lên đường sau khi chào tạm biệt. 9h45'' đến thành cổ Quảng Trị. 12h30'' ăn trưa.
    Chiều CN - 2h30'' đến địa đạo Vĩnh Mốc - Vĩnh Linh.
    Tối CN - 7h đến biển Nhật Lệ - Đồng Hới - Quảng Bình. 8h30'' ăn tối. 10h tối CN đến 3h30'' sáng t2 dạo biển đêm, thầy trò tụ tập đập phá.
    Sáng T2 - 6h đón bình minh trên biển. 8h ăn sáng. 9h lên đường về. 11h30'' ăn trưa ở đầu Hà Tĩnh.
    Chiều t2 - 5h50'' xe đến đầu cầu Bến Thuỷ. Về nhà.
    Mệt. Vui.
    Bên ven bờ Hiền Lương, chiều nay ra đứng trông về
    Mắt đượm tình quê, đôi mắt đượm tình quê..
    Xa xa đoàn thuyền nan, buồm căng theo gió xuôi dòng
    Bỗng trong sương mờ không gian trầm lắng nghe câu hò
    Hò ơi, ơi thuyền ơi, thuyền ơi có nhớ bến chăng
    Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền.
    Nhắn ai luôn giữ câu nguyền, trong cơn bão tố vững bền lòng son..
    Ơi câu hò chiều nay, tôi mang nặng tình ai
    Hay là em bên ấy trong phút giây nhớ nhung trào sôi
    Gởi lời tim theo gió qua mấy câu thiết tha hò ơi..
    Trông qua rặng Trường Sơn, miền quê xa khuất chân trời
    Mây lặng lờ trôi, mây đen lặng lờ trôi
    Xa xa một đàn chim gió mây giăng cánh lưng trời
    Hỡi chim hãy dừng cho gởi lòng đến phương xa vời..
    Hò ơi, ơi dù cho, dù cho bến cách sông ngăn
    Dễ gì chặn được duyên anh với nàng
    Xé mây cho sáng trăng vàng
    Hai sông nối bến cho nàng về anh..
    Ơi câu hò chiều nay tôi mang nặng tình ai
    Nơi miền quê xa vắng em có nghe thấu chăng lòng anh
    Tình này ta xây đắp nên thủy chung không bao giờ phai..
    Ơi câu hò chiều nay tôi mang nặng tình ai
    Hay là em bên ấy trong phút giây nhớ nhung trào sôi
    Gởi lời tim theo gió, qua mấy câu thiết tha hò ơi..

    Chẳng biết là nhớ nắng, nhớ gió, nhớ đất, nhớ... xôi hay nhớ người Quảng Trị?
  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    BÚN BÒ
    Ôi chao mê lắm bún bò ơi
    Ngồi " quất " hai tô sướng đã đời !
    Gân nạc thái thăn ăn thích quá
    Thịt giò hầm kỹ xực mê tơi
    Cong cong bao cọng bún tươi trắng
    Lấm chấm chút màu ớt đỏ ngời
    Đặc sản bình dân người xứ Huế
    Quá ngon thấy bán khắp nơi nơi !

    Ực ực thèm quá! Chuyển nhà xong dứt khoát phải nấu 1 nồi bún bò thiệt bự, ăn 2, 3 ngày k0 hết cho đã thèm
    Mà cũng lạ. Lúc trước có bao giờ thèm cái món này đâu. Ai rủ đi ăn bún bò thì còn nghĩ tới nghĩ lui coi có món gì khác hay hơn k0. Bây giờ lại thèm. Híc. Đúng là cái gì mất đi rồi mới thấy quý. Híc. Thèm quá đi mất!
  8. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    BÚN BÒ
    Ôi chao mê lắm bún bò ơi
    Ngồi " quất " hai tô sướng đã đời !
    Gân nạc thái thăn ăn thích quá
    Thịt giò hầm kỹ xực mê tơi
    Cong cong bao cọng bún tươi trắng
    Lấm chấm chút màu ớt đỏ ngời
    Đặc sản bình dân người xứ Huế
    Quá ngon thấy bán khắp nơi nơi !

    Ực ực thèm quá! Chuyển nhà xong dứt khoát phải nấu 1 nồi bún bò thiệt bự, ăn 2, 3 ngày k0 hết cho đã thèm
    Mà cũng lạ. Lúc trước có bao giờ thèm cái món này đâu. Ai rủ đi ăn bún bò thì còn nghĩ tới nghĩ lui coi có món gì khác hay hơn k0. Bây giờ lại thèm. Híc. Đúng là cái gì mất đi rồi mới thấy quý. Híc. Thèm quá đi mất!
  9. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Mai tớ đóng gói gởi sang cho đầng ấy 1 tô nhé. Biết nấu bún bò ah. Đảm đang thế. Chà bù, chỉ biết ăn. hehhheehe
  10. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Mai tớ đóng gói gởi sang cho đầng ấy 1 tô nhé. Biết nấu bún bò ah. Đảm đang thế. Chà bù, chỉ biết ăn. hehhheehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này