1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới mở 1 cái tô pích mới. Thong thả sẽ bốt lên cả cách nấu bún bò cho em Rêu mở quán kiếm xiền vi vu Hà Nội. Hi hi...
  2. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới mở 1 cái tô pích mới. Thong thả sẽ bốt lên cả cách nấu bún bò cho em Rêu mở quán kiếm xiền vi vu Hà Nội. Hi hi...
  3. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Huynh.
    M biết h không biết trang này nên m viết ở đây.
    Một ngày nào đó m về ngồi cùng h nơi bờ sông nhìn sang bên kia, m mải lo ngắm bọn trẻ con thả diều mà chẳng nghe h giảng bài. H lại cốc m, nhéo mũi m và bảo "m hư quá, h không dạy nữa!"Nghe những bài học về Iso quả thật m chán lắm. May sao lại có h, ngành ấy là của h mà.
    H rất tình cảm, vậy mà h lại luôn giấu nó đằng sau cái vẻ ngoài đạo mạo, lạnh lùng và nghiêm khắc. Giờ này m đã biết h lo lắng cho m như thế nào.
    M thầm cám ơn cuộc sống đã mang cho m nhiều điều may mắn, trong đó điều m thấy hạnh phúc là được gặp h.
    Quả thật, m không dám viết những lời này qua mail hay qua những cuộc điện đàm. M xấu hổ và sợ h cười là m con nít.
    H, m biết khi m đi rồi h mới thật sự dành nhiều tình cảm cho m. Nghĩ lại lần h quên trước quên sau (điều này, chưa bao giờ có ở h - người luôn chuẩn xác như một cái máy được lập trình sẵn) khi m chuẩn bị lên máy bay, m lại thấy vui. Ít ra, h cũng đâu có lạnh lùng như m tưởng.
    M không ngờ lá thư đầu tiên h gửi cho m lại giàu cảm xúc đến thế. Chưa bao giờ h gửi tin nhắn qua 2 dòng. Các mess luôn ngắn gọn như mệnh lệnh vậy. Vậy mà một ngày sau khi m đi, h lại mail 4 lá. Khó tin thật đấy h ạ.
    M đã lên kế hoạch và đang thực hiện. Hơi khó nhưng không sao. M cũng mong cho các dự án của h được công nhận vào cuối tháng này.
    Đừng làm việc quá sức h nhé. M lo cho h, cứ nhào vào công việc là không còn biết gì nữa.
  4. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Huynh.
    M biết h không biết trang này nên m viết ở đây.
    Một ngày nào đó m về ngồi cùng h nơi bờ sông nhìn sang bên kia, m mải lo ngắm bọn trẻ con thả diều mà chẳng nghe h giảng bài. H lại cốc m, nhéo mũi m và bảo "m hư quá, h không dạy nữa!"Nghe những bài học về Iso quả thật m chán lắm. May sao lại có h, ngành ấy là của h mà.
    H rất tình cảm, vậy mà h lại luôn giấu nó đằng sau cái vẻ ngoài đạo mạo, lạnh lùng và nghiêm khắc. Giờ này m đã biết h lo lắng cho m như thế nào.
    M thầm cám ơn cuộc sống đã mang cho m nhiều điều may mắn, trong đó điều m thấy hạnh phúc là được gặp h.
    Quả thật, m không dám viết những lời này qua mail hay qua những cuộc điện đàm. M xấu hổ và sợ h cười là m con nít.
    H, m biết khi m đi rồi h mới thật sự dành nhiều tình cảm cho m. Nghĩ lại lần h quên trước quên sau (điều này, chưa bao giờ có ở h - người luôn chuẩn xác như một cái máy được lập trình sẵn) khi m chuẩn bị lên máy bay, m lại thấy vui. Ít ra, h cũng đâu có lạnh lùng như m tưởng.
    M không ngờ lá thư đầu tiên h gửi cho m lại giàu cảm xúc đến thế. Chưa bao giờ h gửi tin nhắn qua 2 dòng. Các mess luôn ngắn gọn như mệnh lệnh vậy. Vậy mà một ngày sau khi m đi, h lại mail 4 lá. Khó tin thật đấy h ạ.
    M đã lên kế hoạch và đang thực hiện. Hơi khó nhưng không sao. M cũng mong cho các dự án của h được công nhận vào cuối tháng này.
    Đừng làm việc quá sức h nhé. M lo cho h, cứ nhào vào công việc là không còn biết gì nữa.
  5. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua,
    Rời văn phòng muộn, về đến nhà đã gần 8 rưỡi. Căn nhà tối im lìm, cánh cửa hôm nay dường như nặng nề hơn mọi bữa, vẫn tiếng rít thiếu dầu mỡ quen thuộc...
    Một mình, lúi húi chuẩn bị bữa tối. Bữa tối sẵn sàng sau 30 phút với đầy đủ cơm, canh, đồ mặn, rau, và món tráng miệng. Mọi thứ diễn ra khá trôi chảy, cho đến khi nhận ra mình đã chuyển sang dùng tay bốc thức ăn, và cả cơm? mặc dù trước đó đã dùng đũa như thường lệ. Lúc này thì đã gần xong chén cơm thứ 3, đau lòng nhận ra rằng mình đang thực hiện nhiệm vụ của một cái cối xay, chỉ ăn mà không cảm nhận được cơm canh mặn nhạt, ngon dở ra sao?
    Định tranh thủ xem bài dịch của V nhưng rồi cũng đành đóng lại. Cơm khó nuốt thì còn chan canh vào để dễ nuốt hơn, đằng này?
    Dành 10 phút duyệt web trước khi ngủ để có cảm giác dễ chịu hơn, biết sẽ có một đêm không ngon giấc?
  6. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay,
    Thật là tệ. Công việc vẫn trôi chảy như xưa nay vẫn thường như vậy, chỉ có trong dạ dày là tắc nghẽn, nặng nề. Định nhập hội với các anh chị đi phá phách một bữa cho nhẹ nhàng, nhưng kế hoạch lại phá sản. Vậy là xách giỏ đi học. May là hôm nay có giờ học, không thì chắc chắn sẽ lang thang đâu đó chứ chẳng chịu về nhà sớm. Thầy dạy thật vui, mọi người cũng rất dí dỏm. Buổi học kết thúc trong tiếng cười, những tạp chất chất chứa trong bao tử đã vơi đi phần nhiều?
    Đón tiếp tuankt và reu, rồi lại cặm cụi nấu cơm tối. Cũng may là dạo này siêng nấu cơm nên bữa nào cũng có cơm chèn bụng, không nấu thì có nguy cơ nhịn đói xanh mặt vì dám chê cơm ở ngoài hàng.
    Hôm nay ăn cơm nghiêm túc hơn nên không tốn nhiều cơm như hôm qua. Mọi thứ dường như đã lắng xuống nhưng vẫn chưa tiếp tục công việc được, và chưa biết đến lúc nào lại có thể đọc tiếp nửa quyển nhật ký ĐTT còn dang dở?
    Thượng Đế ơi, tại người hay tại tôi
  7. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm gặp em đến giờ mình đã bụng bảo dạ, Melissa là người Singapore, dù có xinh, có thân thiết đến thế nào thì cũng là người nước ngoài, mình là công chức nhà nước, yêu thế quái nào được. Thế mà có mấy ngày đi chơi với em, hết ở Boon Lay rồi về Jorong West, rồi Sentosah, mình thấy nàng với mình quấn quít khó xa rời được. Híc!!!
  8. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ặc, rốt cuộc là đại ca "bỏ mạng" ở Singapore hay Malaysia?
  9. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Có 400 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 1 thành viên
    mummmy
  10. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    ặ, nhỏưt kư dày wâ rại, sang tỏưp mói chặa ỏĂ
    NGày thĂng nfm_____________
    khi nào có tg ngỏằ"i nói xỏƠu bÊ NT mỏằ>i 'Ê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này