1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Chiều, có người hỏi: cái bạn hôm ra sân bay đón em đâu rồi? Chuyện đã qua, người cũng đã xa ta từ lâu lắm rồi...
    u?c bitter_beer s?a vo 11:39 ngy 29/11/2005
  2. gaurung_vtn

    gaurung_vtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    ngày...
    sáng, làm việc được hơn 1tiếng
    chiều, làm việc được 2 tiếng
    trời cuối chiều mưa, lỡ 2 cuộc hẹn
    đến lớp học, mệt mỏi trong từng bước chân... nhưng dù sao thì vẫn thấy điệu vanse đẹp tuyệt...
    hic, muốn được đi chơi đâu đó nhưng chẳng có ai dẫn đi chơi cả...
  3. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    _vtn??? làm cùng cơ quan với tui à?
  4. gaurung_vtn

    gaurung_vtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bạn phát hiện ra sự tương đồng ở chữ "vtn" hay là về tổng thời gian giành cho công việc?
    vnm chơi xấu nhé, hôm trước tớ làm ông Cóc post thơ Bút tre mà chẳng thấy đáp lại gì cả
  5. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Bữa ni viết xong bài thía là ổn, lại chuẩn bị đến noel hix chán như con gián ko bít có tuyết không, năm ni trời mùa đông mà như mùa thu đến cuối cuối tháng 12 hi vọng là khác, để còn có cơ hội chiêm ngưỡng noel ngập tuyết chứ bít đâu đây là noel cuối có tuyết cũng nên híc .....
  6. ShrekFan

    ShrekFan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Weekend ăn chơi sa đọa qúa nên bây giờ mới đang bị suffering Monday syndrome như này đây Lại có một đống lịch Xmas functions: prorject team Xmas party, IT team Xmas party, party với người cung cấp dịch vụ, party cơ quan chồng, party cơ quan vợ, etc... nghĩ đến thấy cái kế hoạch giảm cân trước khi về VN của mình sẽ tan tành một cách thảm hại, hic hic
    Tự nhiên thương Ch. Ú qúa, những người chu đáo hình như bao giờ cũng khổ, chính bạn cũng nói vậy. Lúc chưa lấy chồng thì lo lắng cho bố mẹ và các em. Chu đáo đến mức mẹ bạn không biết sắm Tết thì cần những gì, tiếp khách thì phải nấu gì, biếu xén cho ai thì cần qùa gì vì ... con gái đảm đang hết những việc đó từ lúc nó còn nhỏ xíu! Mình thì đến mổ gà cũng chưa biết (chắc sẽ chẳng bao giờ biết) chứ nói gì đến chuẩn bị tiệc tùng lễ nghi cho bố mẹ.
    Với bạn bè Ch. còn chu đáo hơn, làm sao mình có thể quên được những ngày nghỉ cuối tuần, ngắn quá không về Nghệ An được và bạn nói với mình "Lẩm cẩm à, về nhà bố bầm tao đi, bố bầm nhớ mày lắm đấy", rồi 2 con phóng xe về Vĩnh Yên, cũng ấm áp như ở nhà ba mẹ mình vậy. Làm sao có thể quên 3 lần thi bơi vẫn chỉ được 2 điểm mà 2 con vẫn ngoạc mồm ra cười được. Làm sao có thể quên được sự ngăn chặn khéo léo của bạn khi Chung đen madly in love với mình. Giờ nhìn lại thấy mình thật may mắn, Chung đen đã không đàng hoàng khi cứ cố nhắn tin gặp mình lúc mình ở SG. Làm sao có thể quên được khi Ch. Ú cố gắng hàn gắn lại tình yêu của mình với người yêu cũ.
    Vậy mà tình bạn của chúng ta lại sứt mẻ lúc mình đi lấy chồng. Lúc đó mình đau lắm, họ hàng bạn bè bình thường có nói ra nói vào dè bỉu đến đâu cũng không đau bằng bị một đứa bạn thân nhất cho ra rìa chỉ vì nó có quan điểm khác mình Đám cưới mình dù bạn có vào nhưng mặt mình lạnh tanh (trong lòng thì đầy giông bão) không hề thăm hỏi, may sao có ba mẹ mình vẫn yêu quý bạn giống như bố mẹ bạn vẫn yêu quý mình, biết ơn ba mẹ ghê gớm.
    Rồi mọi chuyện cũng qua, cuộc sống của mình cũng đã bình yên trở lại. Tưởng rằng có thể quên bạn đi được rồi thì lại nhận được email của bạn, email dài khủng hoảng - 40k toàn text không. Bạn đã gặp được người mình yêu, 2 người quá hợp nhau, trớ trêu thay anh đã lỡ một lần đò và có một đứa con gái 7 tuổi. Ch viết "lẩm cẩm à, tao làm hại tình bạn của chúng mình quá. Bây giờ tao mới hiểu những gì mà mày đã trải qua lúc mày đến với J. Bây giờ tao cũng khổ lắm, đã làm công tác tư tưởng cho bố bầm rồi nhưng chiến tranh dài và căng thẳng lắm" Viết lại cho nó "tao thích kiểu sống như tụi mình hơn, tự mình đấu tranh cho hạnh phúc của mình chứ không bỏ hay trốn tránh nó đi để chọn một con đường bằng phẳng".
    Nói là vậy nhưng trong lòng vẫn thấy là bạn dũng cảm hơn mình nhiều, nếu I''m in her shoes, làm sao mà mình có thể đối mặt với hình hài của một người mà anh đã từng yêu thương, ôm ấp (dù nó chỉ là đứa bé 7 tuổi). Ch nói là bạn yêu nó lắm nhưng cũng hơi mệt mỏi vì có thêm một đống các quan hệ với nhà chồng. Sau đám cưới vài tháng, bây giờ bạn đã có mang rồi, bạn ước được như mình, sống xa VN không cần quan tâm đến một đống quan hệ lằng nhằng, cũng không cần phải có em bé ngay lập tức. Vẫn biết rằng bọn mình rất mong một ngày nào đó sẽ có con (vì nếu không thì cưới nhau để làm gì), nhưng cái quan trọng hơn là thời gian bên nhau và chăm sóc nhau chứ.
    "Có con chia sớt nhường con
    Có đâu mẹ được vuông tròn như xưa".
    Thế nhưng, mình vẫn biết rằng hạnh phúc làm mẹ sẽ tiếp cho bạn sức mạnh và tình yêu cuộc sống.
  7. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Bản thân thì thích sự im lặng, không ồn ào, vậy mà đi đâu cũng lại ồn ào, cái miệng nói tía lia. Nghĩ cũng thật nực cười. Có đôi khi cười nói liên tục đến độ mỏi miệng wa''''......ngừng trong giây lát, thì có người lại hỏi....Sao trông buồn thế? Khà...khà...thế là lại bắt nó hoạt động.....Buồn cười wa''''....
    Hồi nãy, mới login vào, thì nhận được thư mới....nội dung chỉ là lời ......hăm dọa.....sẽ đốt nhà. Lại có 1 chuyện để nực cười nữa rồi....Từ hồi còn nằm nôi tới giờ, lần đầu tiên bị hăm doạ...ha..haaa.....Dek sợ!!!.........
    Được changes_of_my_life sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 05/12/2005
  8. quangthehung

    quangthehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đang về len lỏi trong từng con phố Sài Gòn vào buổi sáng sớm. Tự hòi bây giờ chắc ngoài NT mình rét lắm nhỉ? Sài Gòn vẫn náo nhiệt, hối hả theo những bánh xe lăn nhanh, qua từng lời nói của những người đi đường, qua những cây noel và ông già tuyết.....
    Ngoài đời thì vẫn rộn rã như thế, chỉ có mình cùng với bàn phím vô tri vô giác .. sao thấy mình trống trải quá. Nhủ thầm không nên buồn mà vẫn cứ buồn.......... Một ngày đầu tuần với tâm trạng trống rỗng. Trang thứ 100 hãy khép lại cho mình đừng đọc lại những dòn ni.........
  9. gaurung_vtn

    gaurung_vtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Trời Sài Gòn se lạnh nhưng không đủ để khoác thêm chiếc áo ấm
    Những hạt mưa li ti bay bay trong sáng sớm không đủ để phải mặc áo mưa
    Tình yêu vẫn ở xa tít tắp bụi mờ mặc cho người đã kiếm tìm mòn mỏi
  10. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    hôm nây là ngay dau tiên mình rửa bát thuê, trời ơi, từ sáng sớm đến tối mịt đứng muốn gãy chân, chắc thầy giáo đã từng day minh xâu hổ vì có dua hoc tro nhu mìnhlam
    bao nhêu năm... bao nhieu năm ... gần 5 năm đuoc nhồi nhet đanng là nhộng sư sắp thầnh kiến sư, à có trúc lại đi rửa bát thuê. hic, bao nhieu com gao cua bo me chi tao cho minh hứng thú đi làm thuê nhưng thực là mình muốn làm thuê ặc ặc
    hôm qua mình gặp 1 bạn giống mình, giống ơi là giống: chọn 1 đôi găng để tặng bạn, lấy đôi khác đẹp hơn_ nó hỏi đôi nào rẻ xiền hơn thì lấy hé hé, mình mà mua hoa tặng ai á, cười thật duyên, và nhăn nhở hỏi: bó nào rẻ xiền nhất hí hí ngượng wa'' ko b'' có ai đọc chộm nhật ký mình ko nhỉ. mình thì bận wa, sữa chua đưa lên miệng cũng ko kịp ăn_sự nghiệp làm thuê muôn năm_ à, bạn mình hỏi làm thêm á, tuong mình nói nhầm. mình nhăn nhở: ko, làm THUÊ
    Ôi cái to pích có ảnh hài ý buồn cuoi wa, mà mình ko dám cổ xuý, ko có khi lại bị ghép vào tội ủng hộ văn hoá fẩm "đồi truỵ" hé hé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này