1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến những người mà tôi yêu thương
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  2. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0

    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  3. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0

    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  4. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0

    ]
    Remember me!
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  5. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0

    ]
    Remember me!
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  6. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi, em cảm ơn lời chúc tốt đẹp của chị. Em dzìa ngoài đó, chị ở trong này canh chừng cẩn thận cái con chim lạ lạ đó nghe chị. Mai mốt em vô, em kiếm cái ***g chắc chắc em đem về Nghệ Tĩnh. Hì hì, chị là má mì ( í quên, cựu má mì ), cái vụ này chắc lo được...
    Àh mà quên, có phải mất lệ phí gì không vậy??? Hay là để bù lại em câu hộ cho chị một con gì đó nha, con rồng già chẳng hạn...

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  7. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi, em cảm ơn lời chúc tốt đẹp của chị. Em dzìa ngoài đó, chị ở trong này canh chừng cẩn thận cái con chim lạ lạ đó nghe chị. Mai mốt em vô, em kiếm cái ***g chắc chắc em đem về Nghệ Tĩnh. Hì hì, chị là má mì ( í quên, cựu má mì ), cái vụ này chắc lo được...
    Àh mà quên, có phải mất lệ phí gì không vậy??? Hay là để bù lại em câu hộ cho chị một con gì đó nha, con rồng già chẳng hạn...

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  8. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt ngày 13/6....
    Mấy ngày xa Sài Gòn mà đã cảm thấy nhớ. Chuyến du lịch lần này tự dưng không như mình mong đợi lúc còn ở nhà. Cảm thấy lo lắng và mong trở về Sài Gòn càng sớm càng tốt.Đà Lạt vẫn thế, vẫn lạnh, vẫn đẹp, vẫn thơ mộng với những rừng thông xanh bạt ngàn, những dòng thác hùng vĩ, những hoa là hoa... Nhưng sao mình thấy không vui nhỉ?
    Còn cậu Zulu hứa lên Đà Lạt mà nỏ thấy, hic...Hôm nay vô box mới biết cậu ta đã ra Bắc rồi.
    Mai là ngày cuối cùng ở Đà Lạt. Em trai vừa gọi điện vào hỏi thăm. Cám ơn em nhiều nhiều.
  9. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt ngày 13/6....
    Mấy ngày xa Sài Gòn mà đã cảm thấy nhớ. Chuyến du lịch lần này tự dưng không như mình mong đợi lúc còn ở nhà. Cảm thấy lo lắng và mong trở về Sài Gòn càng sớm càng tốt.Đà Lạt vẫn thế, vẫn lạnh, vẫn đẹp, vẫn thơ mộng với những rừng thông xanh bạt ngàn, những dòng thác hùng vĩ, những hoa là hoa... Nhưng sao mình thấy không vui nhỉ?
    Còn cậu Zulu hứa lên Đà Lạt mà nỏ thấy, hic...Hôm nay vô box mới biết cậu ta đã ra Bắc rồi.
    Mai là ngày cuối cùng ở Đà Lạt. Em trai vừa gọi điện vào hỏi thăm. Cám ơn em nhiều nhiều.
  10. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại hết 1 tuần, chẳng làm được việc gì cho ra hồn cả, chỉ được mỗi việc câu bài là tài . Mà tại sao bây giờ mới nhận ra là mình cũng thuộc dạng cao thủ câu bài . Đúng là thiên tài mới được ... khai quật .
    1 tuần cứ trôi đi vèo vèo, cứ thế này thì chẳng mấy chốc mà t...è...è...è...o . Mình phải làm gì bây giờ ? Ah, hic, đi dọn vệ sinh cuối tuần , chán chết đi được . Bây giờ cũng mới phát hiện ra là mình cũng biết cầm chổi quét và lau nhà . Chứng tỏ là mình cũng lắm tài phết chứ nhể .
    Thui, đi dọn vệ sinh cái đã, dọn xong thì vô câu tiếp vậy .
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
    Được jangnguyen sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 13/06/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này