1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại hết 1 tuần, chẳng làm được việc gì cho ra hồn cả, chỉ được mỗi việc câu bài là tài . Mà tại sao bây giờ mới nhận ra là mình cũng thuộc dạng cao thủ câu bài . Đúng là thiên tài mới được ... khai quật .
    1 tuần cứ trôi đi vèo vèo, cứ thế này thì chẳng mấy chốc mà t...è...è...è...o . Mình phải làm gì bây giờ ? Ah, hic, đi dọn vệ sinh cuối tuần , chán chết đi được . Bây giờ cũng mới phát hiện ra là mình cũng biết cầm chổi quét và lau nhà . Chứng tỏ là mình cũng lắm tài phết chứ nhể .
    Thui, đi dọn vệ sinh cái đã, dọn xong thì vô câu tiếp vậy .
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
    Được jangnguyen sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 13/06/2003
  2. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ngày 13/6.
    Sáng sớm chưa mở mắt đã có điện thoại, tưởng điện thoại của ai, hoá ra điện thoại ở nhà gọi sang, " về nhà ngay có việc". Mới sáng sớm đã nắng rồi, may là mình đi sớm cho nên chưa đông người. Về đến nhà mới gọi điện cho sếp để xin nghỉ ngày hôm nay. Buổi trưa tranh thủ vào mạng một chút, gửi mail cho em và nói chuyện với Sanu, hứa với Sanu là chiều tối sẽ xuống Hà nội để mai đi chơi.
    Buổi chiều Bắc Ninh thật nóng và nắng mặc dù hôm qua có mưa to. Lần đầu tiên đi phỏng vấn và nói chuyện với người Hàn Quốc, họ nói tiếng Anh thì mình cũng nói tiếng anh, nhưng vấn đề là họ nói thì mình hiểu, mà mình nói thì họ không hiểu, hic' hic'...vì trình độ của họ kém hơn mình chăng??
    Như thế là hoãn cuộc đi chơi vào ngày mai rồi, thế thì ngày mai càng được ở nhà cho khoẻ, cả tháng nay mình chưa có cảm giác được nghỉ hai ngày cuối tuần.....
    Ai đi xa mô rứa
    Có nhớ lấy đường về
  3. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ngày 13/6.
    Sáng sớm chưa mở mắt đã có điện thoại, tưởng điện thoại của ai, hoá ra điện thoại ở nhà gọi sang, " về nhà ngay có việc". Mới sáng sớm đã nắng rồi, may là mình đi sớm cho nên chưa đông người. Về đến nhà mới gọi điện cho sếp để xin nghỉ ngày hôm nay. Buổi trưa tranh thủ vào mạng một chút, gửi mail cho em và nói chuyện với Sanu, hứa với Sanu là chiều tối sẽ xuống Hà nội để mai đi chơi.
    Buổi chiều Bắc Ninh thật nóng và nắng mặc dù hôm qua có mưa to. Lần đầu tiên đi phỏng vấn và nói chuyện với người Hàn Quốc, họ nói tiếng Anh thì mình cũng nói tiếng anh, nhưng vấn đề là họ nói thì mình hiểu, mà mình nói thì họ không hiểu, hic' hic'...vì trình độ của họ kém hơn mình chăng??
    Như thế là hoãn cuộc đi chơi vào ngày mai rồi, thế thì ngày mai càng được ở nhà cho khoẻ, cả tháng nay mình chưa có cảm giác được nghỉ hai ngày cuối tuần.....
    Ai đi xa mô rứa
    Có nhớ lấy đường về
  4. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Ngốc!

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  5. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Ngốc!

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  6. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Em định lên Đà Lạt nhưng kế hoạch thay đổi. Hẹn cafe Đà Lạt lần sau nhé chị. Đêm nay rời SG rồi, nhớ chị và mọi người nhiều!

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  7. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Em định lên Đà Lạt nhưng kế hoạch thay đổi. Hẹn cafe Đà Lạt lần sau nhé chị. Đêm nay rời SG rồi, nhớ chị và mọi người nhiều!

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  8. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là như thế rồi , ko nói mọi người cũng biết !
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  9. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là như thế rồi , ko nói mọi người cũng biết !
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  10. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    ... để cưới vợ, cha mẹ muốn có thằng ku để nối dõi rùi
    Sắp lấy vợ rùi còn em út chi nữa .
    Thế sao k0 nói tiếng Miên .
    Lấy vợ xong tha hồ mà nghỉ
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này