1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    ... để cưới vợ, cha mẹ muốn có thằng ku để nối dõi rùi
    Sắp lấy vợ rùi còn em út chi nữa .
    Thế sao k0 nói tiếng Miên .
    Lấy vợ xong tha hồ mà nghỉ
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
  2. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vừa đến Nha Trang, biển đẹp quá nhưng lại chỉ có một mình. Đi uống cafe Nha Trang lại nhớ cafe nơi khác. Quán ở đây cũng đẹp lắm em àh...

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.

    Được zulu sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 14/06/2003
  3. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vừa đến Nha Trang, biển đẹp quá nhưng lại chỉ có một mình. Đi uống cafe Nha Trang lại nhớ cafe nơi khác. Quán ở đây cũng đẹp lắm em àh...

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.

    Được zulu sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 14/06/2003
  4. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời đẹp , định rủ ai đó đi uống cafe mà nỏ có mống mô cả , chán đời , chẳng lẽ về đi ngủ cho yên thân , hic hic hic . chán thật .
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  5. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời đẹp , định rủ ai đó đi uống cafe mà nỏ có mống mô cả , chán đời , chẳng lẽ về đi ngủ cho yên thân , hic hic hic . chán thật .
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  6. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Yêu rồi !! Yêu nhiều rồi , híc...thêm một chàng pháo thủ ngự lâm của box NT gục ngã trước t/y .....sayonara ....
    a****a ga aru sa
  7. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Yêu rồi !! Yêu nhiều rồi , híc...thêm một chàng pháo thủ ngự lâm của box NT gục ngã trước t/y .....sayonara ....
    a****a ga aru sa
  8. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đúng là thứ sáu ngày mười ba thật......Có ai như mình? Một mình chạy xe trên đường giữa trời mưa như trút nước khi gần 12 giờ khuya? Mà có phải đi chơi vui vẻ gì cho cam...Cái xe iu quý giở chứng... hết hơi khi mình đang ở cái xó xỉnh đáng ghét và rất xa lạ (gần nhà Z ấy). Khổ thân hai gì cháu nhà cô bạn mình. Đã không được đi chơi phố, mắc kẹt vì mưa, lại thêm ướt mèm và lo lắng...khi nghĩ tới đoạn đường hơn 10 cây số mà mình sẽ về...
    Không sao đâu yêu quý ạ. Đã về nhà bình yên Ướt lạnh và ong ong sốt. Nhưng tự thấy khâm phục sự can đảm của mình, kẻ một mình đi trên đường nhỉ?
    Vui vẻ và bình an nhé, những bạn hiền yêu mến Hôm nay thứ bảy rồi đấy Hãy yêu ngày tới với tất cả tấm lòng chân thật và cởi mở của mình nhé, bạn ơi, và ta ơi!

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  9. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đúng là thứ sáu ngày mười ba thật......Có ai như mình? Một mình chạy xe trên đường giữa trời mưa như trút nước khi gần 12 giờ khuya? Mà có phải đi chơi vui vẻ gì cho cam...Cái xe iu quý giở chứng... hết hơi khi mình đang ở cái xó xỉnh đáng ghét và rất xa lạ (gần nhà Z ấy). Khổ thân hai gì cháu nhà cô bạn mình. Đã không được đi chơi phố, mắc kẹt vì mưa, lại thêm ướt mèm và lo lắng...khi nghĩ tới đoạn đường hơn 10 cây số mà mình sẽ về...
    Không sao đâu yêu quý ạ. Đã về nhà bình yên Ướt lạnh và ong ong sốt. Nhưng tự thấy khâm phục sự can đảm của mình, kẻ một mình đi trên đường nhỉ?
    Vui vẻ và bình an nhé, những bạn hiền yêu mến Hôm nay thứ bảy rồi đấy Hãy yêu ngày tới với tất cả tấm lòng chân thật và cởi mở của mình nhé, bạn ơi, và ta ơi!

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  10. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ngày.. tháng... năm...
    He he... Có ai nhớ SG k0 nhỉ?
    Phải làm cho người ta nhớ SG thì người ta mới lại vào SG chứ. Mà cách tốt nhất là giữ phần hồn của người ta ở lại SG
    Chà, có con chim lạ lạ làm tốt công việc này rồi
    Chẳng biết có ai cần thông tin gì k0 nhỉ?
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 14/06/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này