1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Ruuuuuuuút rôôôôồi, rút lại rồi. Đáo để thiệt, chưa chi đã dọa bật mí hết bí mật của người ta. Chết mình rồi, để lộ nhiều quá rồi ... Kiểu này dễ bị tống tiền lắm đây. Chà, nhìn cái "mẹt" dễ thương rứa mà không ngờ lại là cháu của Năm Cam
    Hôm nay làm một tour đi mấy đảo của Nha Trang, đẹp thiệt. Nhất là khi ra đảo Hòn Mun, được lặn xuống ngắm những rặng san hô, được ngắm nhiều loại cá. Nhưng tìm đỏ mắt mà chẳng thấy... con cá ấy . Mà nhắc đến con cá ấy là mình lại nhớ SG kinh khủng. Nhớ người ... chèo thuyền đưa mình đi...câu cá . Thiệt !

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  2. HONGHOA20

    HONGHOA20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    một ngày thật buồn nhớ anh iu nhiều . giờ này anh ở đâu
    tình yêu như ban mai buổi sáng .
  3. HONGHOA20

    HONGHOA20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    một ngày thật buồn nhớ anh iu nhiều . giờ này anh ở đâu
    tình yêu như ban mai buổi sáng .
  4. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn .....
    Hôm nay rảnh rỗi vào mạng chơi lại gặp ngay "ông anh" xứ Nghệ. Cũng hay. Quả là không may cho "ông ấy" khi gặp phải ta. Anh ấy bị ta "níu " ngay lại và nhờ vả lung tung. Chắc anh sợ chết khiếp. Nhưng đừng hòng chạy thoát tay con bé dai như đỉa này. hi`,,,hi`.
    Sáng nay, bác lại gọi về nhắc nhở việc đi. Đi hay ở? Trời ơi, lòng ta sao rối như canh hẹ thế này ?
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  5. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn .....
    Hôm nay rảnh rỗi vào mạng chơi lại gặp ngay "ông anh" xứ Nghệ. Cũng hay. Quả là không may cho "ông ấy" khi gặp phải ta. Anh ấy bị ta "níu " ngay lại và nhờ vả lung tung. Chắc anh sợ chết khiếp. Nhưng đừng hòng chạy thoát tay con bé dai như đỉa này. hi`,,,hi`.
    Sáng nay, bác lại gọi về nhắc nhở việc đi. Đi hay ở? Trời ơi, lòng ta sao rối như canh hẹ thế này ?
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  6. nhocseeker

    nhocseeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    ...tự nhiên không ghiền ai lại đi ghiền ông anh mình! sáng đọc email, trưa nói chuyện trên điện thoại, chiều lại thấy nhớ như cả 10 năm trời rồi chưa được gặp vậy ! Bà nội đang ở ngoài đó, chắc là chiều nay anh lại được sang thăm bà nội nên anh không online, mình muốn nói chuyện với anh quá, làm sao bây giờ nhỉ ?!
    Hôm nay mình thấy một điều khác thường: một người bạn ngày nào cũng thấy online 24/24 mà răng bữa ni tự nhiên mất tích, cũng không thấy anh vô câu ở trong box như thường lệ, có chuyện gì không nhỉ ???
    Chị nói bữa ni có quà Đà Lạt cho mình, hồi hộp quá, mà chị không chịu bật mí gì cả, khi mô mới nhận được quà đây hè?
    Tình yêu có từ nơi đâu ?
  7. nhocseeker

    nhocseeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    ...tự nhiên không ghiền ai lại đi ghiền ông anh mình! sáng đọc email, trưa nói chuyện trên điện thoại, chiều lại thấy nhớ như cả 10 năm trời rồi chưa được gặp vậy ! Bà nội đang ở ngoài đó, chắc là chiều nay anh lại được sang thăm bà nội nên anh không online, mình muốn nói chuyện với anh quá, làm sao bây giờ nhỉ ?!
    Hôm nay mình thấy một điều khác thường: một người bạn ngày nào cũng thấy online 24/24 mà răng bữa ni tự nhiên mất tích, cũng không thấy anh vô câu ở trong box như thường lệ, có chuyện gì không nhỉ ???
    Chị nói bữa ni có quà Đà Lạt cho mình, hồi hộp quá, mà chị không chịu bật mí gì cả, khi mô mới nhận được quà đây hè?
    Tình yêu có từ nơi đâu ?
  8. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Uhm... bài này hay nhưng có bao nhiêu người biết đến nó nhỉ... mà tự nhiên dạo này nghe tên Đang Trườn hát... sao mà kinh quá... híc... Hehe... để giúp mọi người nhớ đến em nhiều hơn anh post lên trọn vẹn bài hát hộ em nhé... hehe...
    ĐÊM THÀNH PHỐ ĐẦY SAO
    Nhạc sĩ: Trần Long Ẩn

    Tôi đang nghe tiếng sóng dòng sông,
    tôi đang nghe tiếng gió ngày xuân,
    nghe bông hoa như thương ai rạo rực trên cành.
    Tôi đang nghe tiếng hát của đêm,
    như đang nghe tiếng hát của em,
    tôi đang nghe, nghe con tim như thủy triều lên.
    ĐK: Thành phố đêm nay đầy sao, dòng sông đêm nay đầy sao.
    Vườn nhà em, cây Hoàng Lan bát ngát hương toả bay, sương khuya nhẹ bay.
    Thành phố bát ngát của gió, tình yêu mênh mông của mây.
    Được ngày vui, không thể quên những tháng năm ngược xuôi.
    Mơ về chân trời, thành phố của tôi.
    Khi đi xa rất nhớ dòng sông,
    đi đâu xa cũng nhớ về em,
    em đang đi, đi bên sông chở đầy nắng hồng.
    Đêm nay nghe tiếng sóng biển Đông,
    nghe trăm năm hát khúc mười năm,
    tôi đang nghe, tôi đang nghe, nghe rõ đời tôi.
    ĐK: Thanh phố cho em tuổi thơ, dòng sông cho em mộng mơ.
    Và tình yêu, như mùa xuân ấm áp trên cành mai trong đêm ba mươi.
    Thành phố đêm nay đầy sao, dòng sông đêm nay đầy sao.
    Được gần nhau, tâm hồn như chấp cánh lên trời cao.
    Trong ngần, trong ngần, thành phố của tôi.
    Trong ngần, trong ngần, cuộc sống của tôi.
    You are all I need, my love, my valentine
    Được On4U sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 16/06/2003
  9. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Uhm... bài này hay nhưng có bao nhiêu người biết đến nó nhỉ... mà tự nhiên dạo này nghe tên Đang Trườn hát... sao mà kinh quá... híc... Hehe... để giúp mọi người nhớ đến em nhiều hơn anh post lên trọn vẹn bài hát hộ em nhé... hehe...
    ĐÊM THÀNH PHỐ ĐẦY SAO
    Nhạc sĩ: Trần Long Ẩn

    Tôi đang nghe tiếng sóng dòng sông,
    tôi đang nghe tiếng gió ngày xuân,
    nghe bông hoa như thương ai rạo rực trên cành.
    Tôi đang nghe tiếng hát của đêm,
    như đang nghe tiếng hát của em,
    tôi đang nghe, nghe con tim như thủy triều lên.
    ĐK: Thành phố đêm nay đầy sao, dòng sông đêm nay đầy sao.
    Vườn nhà em, cây Hoàng Lan bát ngát hương toả bay, sương khuya nhẹ bay.
    Thành phố bát ngát của gió, tình yêu mênh mông của mây.
    Được ngày vui, không thể quên những tháng năm ngược xuôi.
    Mơ về chân trời, thành phố của tôi.
    Khi đi xa rất nhớ dòng sông,
    đi đâu xa cũng nhớ về em,
    em đang đi, đi bên sông chở đầy nắng hồng.
    Đêm nay nghe tiếng sóng biển Đông,
    nghe trăm năm hát khúc mười năm,
    tôi đang nghe, tôi đang nghe, nghe rõ đời tôi.
    ĐK: Thanh phố cho em tuổi thơ, dòng sông cho em mộng mơ.
    Và tình yêu, như mùa xuân ấm áp trên cành mai trong đêm ba mươi.
    Thành phố đêm nay đầy sao, dòng sông đêm nay đầy sao.
    Được gần nhau, tâm hồn như chấp cánh lên trời cao.
    Trong ngần, trong ngần, thành phố của tôi.
    Trong ngần, trong ngần, cuộc sống của tôi.
    You are all I need, my love, my valentine
    Được On4U sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 16/06/2003
  10. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Không thể trách tội người không biết gì !
    Đêm nay là đêm cuối cùng ở Nha Trang. Ngày mai giờ này chắc đang ngồi trên tàu về Vinh. Cảm giác lúc này sao lại thấy bình thường dù sắp rời xa một thành phố đẹp. Ừ, thế là kết thúc chuyến đi rồi. Vui có, buồn có, nhớ nhung cũng nhiều... Cũng chẳng biết nói gì nữa, chỉ muốn chúc ai đó một điều gì thật tốt đẹp, hẹn gặp lại một ngày không xa nhé...
    Nhắn: Ảnh đẹp lắm

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này