1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    He he, bác lo về mà đạp xích lô đi. Mai mốt kiếm được con cá nào em nướng mời bác sang uống rượu .

    Nhắn: Biết rồi nha.

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  2. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Ôi buồn quá! Ta muốn chuyển nhà nhưng chuyển nhà là một việc khó khăn vì tìm đâu ra nhà bây giờ? Tất cả vì điện ảnh Việt nam
    Có một giọt sương thuỷ tinh
    Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
    Được hoatimmuathu sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 17/06/2003
  3. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Ôi buồn quá! Ta muốn chuyển nhà nhưng chuyển nhà là một việc khó khăn vì tìm đâu ra nhà bây giờ? Tất cả vì điện ảnh Việt nam
    Có một giọt sương thuỷ tinh
    Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
    Được hoatimmuathu sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 17/06/2003
  4. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm, vừa đến công ty thì Sếp ở Quảng Ninh gọi điện về, chiều nay xuống ngay để sáng mai có việc. Như vậy là chiều ni đi rồi, không biết đi sẽ khi nào về Hà nội, mong là mọi việc sẽ được giải quyết sớm để còn về hà nội đi chơi cùng mọi người., Nếu không về kịp thì mong mọi người thông cảm nhé, khi đó thì đành hẹn thành phố Hải phòng dịp khác nhé...
    Xin lỗi mọi người, chúc mọi người đi chơi vui vẻ!!!Hẹn mọi người dịp khác.
    Ai đi xa mô rứa
    Có nhớ lấy đường về
  5. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm, vừa đến công ty thì Sếp ở Quảng Ninh gọi điện về, chiều nay xuống ngay để sáng mai có việc. Như vậy là chiều ni đi rồi, không biết đi sẽ khi nào về Hà nội, mong là mọi việc sẽ được giải quyết sớm để còn về hà nội đi chơi cùng mọi người., Nếu không về kịp thì mong mọi người thông cảm nhé, khi đó thì đành hẹn thành phố Hải phòng dịp khác nhé...
    Xin lỗi mọi người, chúc mọi người đi chơi vui vẻ!!!Hẹn mọi người dịp khác.
    Ai đi xa mô rứa
    Có nhớ lấy đường về
  6. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ngày lại ngày, thật chẳng biết là sẽ đi đến đâu nữa, mình đã gần như hết hứng thú trong mọi việc, chán thật. Đứng nhìn thời gian trôi đi thì k0 đành lòng, nhưng biết làm sao bây giờ, chỉ biết tự trách mình. Nhìn ánh mắt của mọi người, nghe những lời an ủi, mình có cảm giác như họ đang thương hại mình. Không, mình chẳng muốn nhìn, chẳng muốn nghe gì nữa. Lúc này thì mình phải tự quyết định tất cả. Dù sao mọi việc rồi sẽ qua cả thôi.
    Cyclo@
  7. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ngày lại ngày, thật chẳng biết là sẽ đi đến đâu nữa, mình đã gần như hết hứng thú trong mọi việc, chán thật. Đứng nhìn thời gian trôi đi thì k0 đành lòng, nhưng biết làm sao bây giờ, chỉ biết tự trách mình. Nhìn ánh mắt của mọi người, nghe những lời an ủi, mình có cảm giác như họ đang thương hại mình. Không, mình chẳng muốn nhìn, chẳng muốn nghe gì nữa. Lúc này thì mình phải tự quyết định tất cả. Dù sao mọi việc rồi sẽ qua cả thôi.
    Cyclo@
  8. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hic...lại một ngày nữa rùi...còn đúng 14 ngày nữa là thi rùi...2 tuần nữa...hic hic..nhanh thật...
    Một ngày "tràn ngập" điều rắc rối...hi vọng ngày mai mọi chuyện lại ..K.O....
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!
  9. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hic...lại một ngày nữa rùi...còn đúng 14 ngày nữa là thi rùi...2 tuần nữa...hic hic..nhanh thật...
    Một ngày "tràn ngập" điều rắc rối...hi vọng ngày mai mọi chuyện lại ..K.O....
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!
  10. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    [purple]" Anh còn nhớ hay anh đã quên " ?
    Mình có quên không nhi? Sài Gòn mưa rồi chợt nắng như nhạc Trịnh, mai mốt đây xa nó rồi. Xứ sở xa xôi lạnh lẽo ấy có ai quen ? Bác yêu mình thế cơ mà, lo gì ? Hôm qua và hôm nay online suốt ngày, mỏi hết cả mắt, đau cả tay. Thêm một người anh trai, mà sao anh ấy cũng trùng tên với người bạn thuở nhỏ của mình. Nhớ người bạn ấy và mình thường chạy nhảy bên bờ sông vào những đêm trăng sáng, sông lấp loáng ánh trăng, trăng sóng sánh ở đáysông . Trăngsông cứ đi bên nhau.
    Thêm một người bạn thân, món quà là một bức họa tuyệt đẹp và một hộp mail 100mb. Mình sẽ nhớ lắm đây anh trai ạ, bạn thân ạ.
    Anh vẫn chưa về, em và anh vẫn xa nhau biền biệt, biết bao giờ gặp lại nhau đây ? Sông và trăng vẫn muôn đời cạnh nhau như thuở bọn mình thơ bé, còn chúng ta...[/p
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này