1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Chiều hun nay bùn như con chùn chùn , chả mún mần chi cả .hic hic hic
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  2. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, rứa mà cái anh Rồng ni bữa trước kêu với mình là anh ghét trời mưa lắm... Đúng là con trai Xứ Nghệ xứ gừng nói nỏ tin được, nghe thì phải trừ đi khoảng 98,9% mới vừa...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, rứa mà cái anh Rồng ni bữa trước kêu với mình là anh ghét trời mưa lắm... Đúng là con trai Xứ Nghệ xứ gừng nói nỏ tin được, nghe thì phải trừ đi khoảng 98,9% mới vừa...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  4. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vui đến lạ cũng không hiểu sao nữa một thoáng qua trong kí ức , một thoáng chợt hiện về cái gì đó rất mơ hờ nhưng rất thực , một nỗi buồn xen lẫn niềm vui đến lạ không hiểu sao nữa
    hongbach2000k3
    (YM:hongbach2000k3)
  5. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vui đến lạ cũng không hiểu sao nữa một thoáng qua trong kí ức , một thoáng chợt hiện về cái gì đó rất mơ hờ nhưng rất thực , một nỗi buồn xen lẫn niềm vui đến lạ không hiểu sao nữa
    hongbach2000k3
    (YM:hongbach2000k3)
  6. Guest

    Guest Guest

    Hôm nay, mình cũng chẳng vui, thế mà k0 hiểu làm sao mà lắm người có chuyện buồn thế k0 biết. Mình cũng k0 dám nói nhiều, chỉ muốn chọc cười thôi nhưng sao mình cảm thấy gượng gạo khi cười. Cũng chẳng biết phải nói làm sao, chỉ hy vọng mang lại niềm vui cho mọi người. Bạn đừng buồn bạn nhé, ta đừng buồn ta nhé.
    Đời vắng em rồi ... say với ai ?
  7. Guest

    Guest Guest

    Hôm nay, mình cũng chẳng vui, thế mà k0 hiểu làm sao mà lắm người có chuyện buồn thế k0 biết. Mình cũng k0 dám nói nhiều, chỉ muốn chọc cười thôi nhưng sao mình cảm thấy gượng gạo khi cười. Cũng chẳng biết phải nói làm sao, chỉ hy vọng mang lại niềm vui cho mọi người. Bạn đừng buồn bạn nhé, ta đừng buồn ta nhé.
    Đời vắng em rồi ... say với ai ?
  8. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được danh sách bảo vệ tốt nghiệp, cũng hơi lo chút vì mình là một trong những người bảo vệ đầu. Áp lực hơi lớn, đầu xuôi đuôi lọt mà, mình mà làm không tốt cũng ngại. Có người chúc mình "cố lên". Ừ, phải cố chứ, cố hết sức, hehe, còn lên được hay không cũng còn tuỳ hoàn cảnh, cái này nói nhỏ thui.
    Sáng nay có người gọi nhầm máy, giọng miền Nam, số SG. Lâu lắm mới nghe giọng miền nam, hay thiệt hay.

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.

    Được zulu sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 26/05/2003
    Được zulu sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 26/05/2003
  9. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được danh sách bảo vệ tốt nghiệp, cũng hơi lo chút vì mình là một trong những người bảo vệ đầu. Áp lực hơi lớn, đầu xuôi đuôi lọt mà, mình mà làm không tốt cũng ngại. Có người chúc mình "cố lên". Ừ, phải cố chứ, cố hết sức, hehe, còn lên được hay không cũng còn tuỳ hoàn cảnh, cái này nói nhỏ thui.
    Sáng nay có người gọi nhầm máy, giọng miền Nam, số SG. Lâu lắm mới nghe giọng miền nam, hay thiệt hay.

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.

    Được zulu sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 26/05/2003
    Được zulu sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 26/05/2003
  10. VinhThanhHT

    VinhThanhHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chú này sắp bảo vệ tốt nghiệp rồi mà đầu óc để đâu ấy nhỉ. Mà chú bảo vệ ngày nào để anh em còn đến chúc mừng chứ? Chuẩn bị trở thành kỹ sư thực thụ rồi, tháng lương đầu tiên phải khao anh em 1 bữa Zulu nhé.
    Còn tớ thì nghe giọng SG hay đâu đi nữa thì cũng thế thôi, chỉ xúc động khi nghe giọng xứ Gungland thôi.
    "Ta về ta tắm ao ta,..."
    Vĩnh Thanh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này