1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Ai mà "dại dột" thế không biết !
    To hội thất tình: Em xin rút đơn nhé, bắt đầu từ hôm nay em có tình rùi. Tèn tén ten...

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  2. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Tên nick của anh thật đẹp, đẹp như mơ... Đọc những bài viết của anh, tôi thấy anh như một thiên thần đang hiện diện giữa cuộc đời này...
    Ôi trời, ai mà... ai mà...
    Đẹp á? @Zulu mà đẹp? Tên của một bộ tộc ăn thịt người ở Châu Phi đấy trời ạ! Tưởng tượng nhá, chủ nhân của cái nick ấy là một tên đen trùi trũi mang cái mặt của loài thích ăn thịt tuốt tuồn tuột từ trẻ con 2 lạng đến người lớn 50 kí lô... (mượn câu này của bạn nhé, Ng. ) From the jungle, is Zulu!
    Tên cả một cái quán cafe "dở hơi", đã ngốn rất nhiều mơ ni của người Vinh ở Vinh nữa đấy!
    Mình đã định reg cái nick ghê gứm ấy để làm người chọc phá, làm thứ doạ trẻ con...Nói chung là để làm một kẻ không ra gì cái chơi. Vậy mà có kẻ ngốc nào đó nhanh nhẩu chọn mất khi hắn thấy không còn gì có thể hợp với hắn hơn và có thể nói về hắn nhiều thế
    Sao lại có người nhầm lẫn một cách cơ bản thế nhở? Thật đáng thương cho các cô gái dại khờ Thôi thì xin Chúa phù hộ Raining! Mong bạn không quá đau đớn vì sự thật phũ phàng này! Thành thật chia sẻ!
    Nhắn: Đừng có mà nhé, cậu yêu quý của chị!
    Hi!hi!hi!hi!hi!

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  3. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Tên nick của anh thật đẹp, đẹp như mơ... Đọc những bài viết của anh, tôi thấy anh như một thiên thần đang hiện diện giữa cuộc đời này...
    Ôi trời, ai mà... ai mà...
    Đẹp á? @Zulu mà đẹp? Tên của một bộ tộc ăn thịt người ở Châu Phi đấy trời ạ! Tưởng tượng nhá, chủ nhân của cái nick ấy là một tên đen trùi trũi mang cái mặt của loài thích ăn thịt tuốt tuồn tuột từ trẻ con 2 lạng đến người lớn 50 kí lô... (mượn câu này của bạn nhé, Ng. ) From the jungle, is Zulu!
    Tên cả một cái quán cafe "dở hơi", đã ngốn rất nhiều mơ ni của người Vinh ở Vinh nữa đấy!
    Mình đã định reg cái nick ghê gứm ấy để làm người chọc phá, làm thứ doạ trẻ con...Nói chung là để làm một kẻ không ra gì cái chơi. Vậy mà có kẻ ngốc nào đó nhanh nhẩu chọn mất khi hắn thấy không còn gì có thể hợp với hắn hơn và có thể nói về hắn nhiều thế
    Sao lại có người nhầm lẫn một cách cơ bản thế nhở? Thật đáng thương cho các cô gái dại khờ Thôi thì xin Chúa phù hộ Raining! Mong bạn không quá đau đớn vì sự thật phũ phàng này! Thành thật chia sẻ!
    Nhắn: Đừng có mà nhé, cậu yêu quý của chị!
    Hi!hi!hi!hi!hi!

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  4. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Em ứ cần biết đến bộ tộc ăn thịt người gớm ghiếc ấy, ứ cần biết quán cafe mang tên anh, em chỉ cần biết mỗi lần đọc tên anh lên, em lại có cảm giác thật kỳ lạ. Zulu! Cái chữ "u" đầy vang vọng, cái âm "z" đằm thắm dịu dàng, như níu giữ lại những âm thanh nơi đầu lưỡi mỗi lần em tha thiết gọi tên anh!
    Zulu!
    Anh đừng nói em ngốc nghếch. Không lẽ, thần tượng một người tuyệt vời như anh, lại bị gắn cho một cái tên gọi "ngốc nghếch" ấy ư? Mà không, cho dù có bị gọi là ngốc nghếch, cho dù có bị nói là chập mạch, thậm chí là khùng điên, thì em vẫn quyết chỉ đọc bài của anh, chỉ gọi tên anh mỗi lần cô đơn tuyệt vọng. Zulu... Anh có hiểu không?
    Tự dưng lúc này đây, em thấy lòng mình trống trải. Và hễ trống trải là em lại chu môi đánh vần tên anh, cảm giác nguôi ngoai đi phần nào...
    To Thuongnguyen: Chị đừng nói thế, em không đau lòng đâu. Mà còn cảm thấy hạnh phúc vì thấy rằng một bộ tộc gớm ghiếc ở cái châu lục nào đó đã vinh dự được mang tên của anh, chắc bọn chúng sẽ không còn ăn thịt người nữa đâu, mà chỉ ăn hoa trái thôi. Anh thiên thần thế cơ mà, làm sao bộ tộc mang tên anh lại có thể dã man tàn bạo như thế được?
    Xa xa
    Trong miền ký ức
    có lẽ một dòng sông...
  5. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Em ứ cần biết đến bộ tộc ăn thịt người gớm ghiếc ấy, ứ cần biết quán cafe mang tên anh, em chỉ cần biết mỗi lần đọc tên anh lên, em lại có cảm giác thật kỳ lạ. Zulu! Cái chữ "u" đầy vang vọng, cái âm "z" đằm thắm dịu dàng, như níu giữ lại những âm thanh nơi đầu lưỡi mỗi lần em tha thiết gọi tên anh!
    Zulu!
    Anh đừng nói em ngốc nghếch. Không lẽ, thần tượng một người tuyệt vời như anh, lại bị gắn cho một cái tên gọi "ngốc nghếch" ấy ư? Mà không, cho dù có bị gọi là ngốc nghếch, cho dù có bị nói là chập mạch, thậm chí là khùng điên, thì em vẫn quyết chỉ đọc bài của anh, chỉ gọi tên anh mỗi lần cô đơn tuyệt vọng. Zulu... Anh có hiểu không?
    Tự dưng lúc này đây, em thấy lòng mình trống trải. Và hễ trống trải là em lại chu môi đánh vần tên anh, cảm giác nguôi ngoai đi phần nào...
    To Thuongnguyen: Chị đừng nói thế, em không đau lòng đâu. Mà còn cảm thấy hạnh phúc vì thấy rằng một bộ tộc gớm ghiếc ở cái châu lục nào đó đã vinh dự được mang tên của anh, chắc bọn chúng sẽ không còn ăn thịt người nữa đâu, mà chỉ ăn hoa trái thôi. Anh thiên thần thế cơ mà, làm sao bộ tộc mang tên anh lại có thể dã man tàn bạo như thế được?
    Xa xa
    Trong miền ký ức
    có lẽ một dòng sông...
  6. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha ha , thế là đã rõ !
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  7. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha ha , thế là đã rõ !
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  8. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, cái này người ta gọi là cưa sừng làm nghé .
    Cyclo@
  9. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, cái này người ta gọi là cưa sừng làm nghé .
    Cyclo@
  10. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Trời lại mưa rồi. Đôi nào đi trong mưa sẽ... sẽ... sẽ sao nhỉ? Một là yêu nhau lấy nhau sinh con đẻ cái sống với nhau đến già, hai là... là... ngày mai sẽ chia tay nhau lun cũng nên, ai mà bít được. Nếu mưa làm cho tình yêu vĩnh cửu, thì mỗi lần trời mưa thế này, người ta sẵn sàng dừng lại tất cả mọi việc để kéo nhau ra đường, tay trong tay lãng mạn, thì thầm cầu nguyện cho những ngày bên nhau mãi mãi...
    Chắc lúc này đây, hắn đang tưởng tượng đến một cái nick mang tên của Mưa. Nhỉ?
    Đừng tắm mưa mà ốm đấy. Mất công mấy bà chị hỏi thăm...

    Này em bâng khuâng gì thế
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này