1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Trời lại mưa rồi. Đôi nào đi trong mưa sẽ... sẽ... sẽ sao nhỉ? Một là yêu nhau lấy nhau sinh con đẻ cái sống với nhau đến già, hai là... là... ngày mai sẽ chia tay nhau lun cũng nên, ai mà bít được. Nếu mưa làm cho tình yêu vĩnh cửu, thì mỗi lần trời mưa thế này, người ta sẵn sàng dừng lại tất cả mọi việc để kéo nhau ra đường, tay trong tay lãng mạn, thì thầm cầu nguyện cho những ngày bên nhau mãi mãi...
    Chắc lúc này đây, hắn đang tưởng tượng đến một cái nick mang tên của Mưa. Nhỉ?
    Đừng tắm mưa mà ốm đấy. Mất công mấy bà chị hỏi thăm...

    Này em bâng khuâng gì thế
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?

  2. zuxinhun

    zuxinhun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ke ke ke, bà chị này đi dưới mưa lạnh quá hay sao mà lại nói lắp thế này. Tội nghịp quá, sao không biểu em mang cho cái áo mưa ...
    ZuXinHun@
  3. zuxinhun

    zuxinhun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ke ke ke, bà chị này đi dưới mưa lạnh quá hay sao mà lại nói lắp thế này. Tội nghịp quá, sao không biểu em mang cho cái áo mưa ...
    ZuXinHun@
  4. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua... rất mệt vì cái tội thức khuya tối hôm trước. Chiều lại ngồi ở vp rất muộn mới chịu về... Mệt rời rã nhất là khi đang có nhiều chuyện phải suy nghĩ...
    Buổi trưa dẫn người SG đi ăn cơm tấm... Đi ba người. Mình chạy xe một mình thường chạy ẩu, thêm cái tội mải ngắm cây bên đường, phố rất nắng nhưng đẹp...Và thế là chạy qua đèn đỏ. Hân hạnh được chú công an túm lại. Được dịp nói dối như cuội để người Nghệ ở SG phải quay mặt nén cười: Cháu cảm ơn chú, à quên anh. Cháu ra kho bạc nộp tiền ạ. Giữa trưa nắng sao mà các chú chăm chỉ thế không biết!!!
    Buổi tối ghé chỗ làm thêm sau khi ăn quấy quá mấy món không phải để no với cô bạn thân. Để được thấy mọi người than vãn là mình dạo này trông nguội quá. Vì thế mà không ai cho mình uống cafe. Nhưng cafe chưa chắc đã làm mình mất ngủ như những tin nhắn dễ thương kiểu như:
    "hihi, đáo để ui, đang làm cái chi đó, chắc chưa ngủ, chắc chưa về đến nhà, chắc là uống cafe rồi
    "Ngủ ngon và sáng mai thật tươi tắn trẻ trung nhé, vì mai là thứ 6 mà..."
    Lời dễ thương từ đáo để em thì cũng dễ hiểu nhỉ? Vì độ ngọt cũng đâu kém ai đâu Chỉ kém đường hoá học thôi!
    Hôm nay chưa gặp em ạ. Để bắt một người khao chị và để đáo để chị chén giùm đáo để em và chung vui với hắn. Niềm vui to đùng như thế kia mà, mấy ai có được crazy fan như hắn?!
    Beer đê! Hôm nay cũng hơi crazy đây!


    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  5. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua... rất mệt vì cái tội thức khuya tối hôm trước. Chiều lại ngồi ở vp rất muộn mới chịu về... Mệt rời rã nhất là khi đang có nhiều chuyện phải suy nghĩ...
    Buổi trưa dẫn người SG đi ăn cơm tấm... Đi ba người. Mình chạy xe một mình thường chạy ẩu, thêm cái tội mải ngắm cây bên đường, phố rất nắng nhưng đẹp...Và thế là chạy qua đèn đỏ. Hân hạnh được chú công an túm lại. Được dịp nói dối như cuội để người Nghệ ở SG phải quay mặt nén cười: Cháu cảm ơn chú, à quên anh. Cháu ra kho bạc nộp tiền ạ. Giữa trưa nắng sao mà các chú chăm chỉ thế không biết!!!
    Buổi tối ghé chỗ làm thêm sau khi ăn quấy quá mấy món không phải để no với cô bạn thân. Để được thấy mọi người than vãn là mình dạo này trông nguội quá. Vì thế mà không ai cho mình uống cafe. Nhưng cafe chưa chắc đã làm mình mất ngủ như những tin nhắn dễ thương kiểu như:
    "hihi, đáo để ui, đang làm cái chi đó, chắc chưa ngủ, chắc chưa về đến nhà, chắc là uống cafe rồi
    "Ngủ ngon và sáng mai thật tươi tắn trẻ trung nhé, vì mai là thứ 6 mà..."
    Lời dễ thương từ đáo để em thì cũng dễ hiểu nhỉ? Vì độ ngọt cũng đâu kém ai đâu Chỉ kém đường hoá học thôi!
    Hôm nay chưa gặp em ạ. Để bắt một người khao chị và để đáo để chị chén giùm đáo để em và chung vui với hắn. Niềm vui to đùng như thế kia mà, mấy ai có được crazy fan như hắn?!
    Beer đê! Hôm nay cũng hơi crazy đây!


    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  6. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ke ke ke...
    Khi mà có 1 crazy fan thì người ta thường phải làm gì nhỉ? À, rất đơn giản! Dẫn mọi ngườiđi đánh chén để ăn mừng sự kiện cả đời may mắn lắm chỉ có mỗi 1 lần này
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ke ke ke...
    Khi mà có 1 crazy fan thì người ta thường phải làm gì nhỉ? À, rất đơn giản! Dẫn mọi ngườiđi đánh chén để ăn mừng sự kiện cả đời may mắn lắm chỉ có mỗi 1 lần này
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  8. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Ôi thế thì tình yêu của mình chắc chắn sẽ vĩnh cửu lắm đây khi 3 ngày liền trời mưa như trút... hihi...
    You're all I need, my love, my Valentine
    You are all I need, my love, my valentine
  9. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Ôi thế thì tình yêu của mình chắc chắn sẽ vĩnh cửu lắm đây khi 3 ngày liền trời mưa như trút... hihi...
    You're all I need, my love, my Valentine
    You are all I need, my love, my valentine
  10. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Sáng biết được công việc, thế cũng được, cứ tạm thế đã, đời còn dài mà
    Cơn mưa buổi trưa cũng không xoá tan được những tò mò trong ta. Hic hic, em là ai mà "chơi khó anh thế"??? Ra đây xem nào, để anh còn được ngắm em nữa chứ, nhỉ. Ngoan nhé, ra đây cho anh xem mặt cái nèo...
    Trưa nay về có ai bị ướt nhiều không nhỉ ??? Mãi đến lúc về nhà mới biết có tin nhắn, đi trên đường không nghe thấy. Mai chuyển rồi, xa quá, không biết đến khi nào mới lại ngồi quán cóc đường Nguyễn Du nữa nhỉ...
    Hẹn rồi lại không đến, biết là đang có chuyện, là đang buồn. Thế mà lại không ra, nếu ra thì chắc lại vui vẻ thôi mà. Ngồi chờ mãi... Tối, lúc sau có lên không vậy, hơi khó xử nhỉ... Nếu không dở việc ở nhà thì em đã đi cùng đấy... Thôi, kệ, đâu còn có đó, lo làm gì cho nó mệt...
    Chà, phải tiếp một lúc hơn chục fan thì hơi mỏi tay đấy nhỉ . Mà cho đáng đời, ai bảo không nói cho anh. Hi hi, lại còn đòi khao nữa chứ, ai nhiều fan hơn thì phải khao trước chứ.... Đừng có bảo đáng ghét, hi hi, có người lại nói là đáng yêu đấy
    Hôm nay là một ngày thiệt vui

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này