1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Sáng biết được công việc, thế cũng được, cứ tạm thế đã, đời còn dài mà
    Cơn mưa buổi trưa cũng không xoá tan được những tò mò trong ta. Hic hic, em là ai mà "chơi khó anh thế"??? Ra đây xem nào, để anh còn được ngắm em nữa chứ, nhỉ. Ngoan nhé, ra đây cho anh xem mặt cái nèo...
    Trưa nay về có ai bị ướt nhiều không nhỉ ??? Mãi đến lúc về nhà mới biết có tin nhắn, đi trên đường không nghe thấy. Mai chuyển rồi, xa quá, không biết đến khi nào mới lại ngồi quán cóc đường Nguyễn Du nữa nhỉ...
    Hẹn rồi lại không đến, biết là đang có chuyện, là đang buồn. Thế mà lại không ra, nếu ra thì chắc lại vui vẻ thôi mà. Ngồi chờ mãi... Tối, lúc sau có lên không vậy, hơi khó xử nhỉ... Nếu không dở việc ở nhà thì em đã đi cùng đấy... Thôi, kệ, đâu còn có đó, lo làm gì cho nó mệt...
    Chà, phải tiếp một lúc hơn chục fan thì hơi mỏi tay đấy nhỉ . Mà cho đáng đời, ai bảo không nói cho anh. Hi hi, lại còn đòi khao nữa chứ, ai nhiều fan hơn thì phải khao trước chứ.... Đừng có bảo đáng ghét, hi hi, có người lại nói là đáng yêu đấy
    Hôm nay là một ngày thiệt vui

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  2. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Ke ke ke.... Có người điều tra về crazy fan của hắn mà k0 có kết quả! Biết đấy! Nhưng k0 nói đâu! Chắc là tức điên lên. Ke ke ke...
    Định mở chiến dịch kâu pài mà chưa tìm được cảm hứng. Thôi đành kâu tạm kiểu cổ điển này vậy.
    Điếu cày đâu zoài? Bác ra mà kâu pài chung với em đi chứ. He he... Những con người tử tế muôn năm! Điếu cày tử tế muôn năm! Bồ câu già tử tế muôn năm!
    Lại nghe tin hành lang là đáo để có chuyện k0 vui. Chà, gay go quá! Cứ k0 vui liên tục thế này thì xì chét mất thui. Vất hết đi. Tung hê hết đi. Làm 1 chuyến cuộc bộ dọc đường bay của tuyến Hà Lội - Sì Goòng Vietnam Airline vô đây chơi với em vài ngày. Rùi em cuốc bộ tiễn chị ra ngoài đó. He he... Đảm bảo hết buồn ngay! Vào gặp bạn hiền nữa chứ. Sẽ được nhìn tận mắt bạn hiền chứ k0 phải tưởng tượng ra bạn hiền qua con khỉ đang ngồi chồm hổm nhe răng cười trên bàn làm việc như thế đâu . À, vào mà thưởng thức "mật" nữa. Nhanh nhanh lên k0 thì "ruồi" chén hết mật đấy . Em sẽ để dành "mật" cho chị nhưng k0 đảm bảo là còn khi có 1 con ruồi tham ăn đến thế ở bên cạnh nhé
    Mọi người cười lên như thế này này --> . Chưa hết buồn thì hát hò nhảy nhót như thế này này --->
    Vén môi, xoè răng, 1... 2... 3... . Hoan hô... clap clap clap.... Mọi người giỏi quá, ngoan quá, biết nghe lời @gatgu quá
    Chà, mình tử tế thật đấy, nhở nhở nhở... Nhất là đã k0 cho ai đó biết về crazy fan của hắn
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

    Được starry_river sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 28/06/2003
  3. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Ke ke ke.... Có người điều tra về crazy fan của hắn mà k0 có kết quả! Biết đấy! Nhưng k0 nói đâu! Chắc là tức điên lên. Ke ke ke...
    Định mở chiến dịch kâu pài mà chưa tìm được cảm hứng. Thôi đành kâu tạm kiểu cổ điển này vậy.
    Điếu cày đâu zoài? Bác ra mà kâu pài chung với em đi chứ. He he... Những con người tử tế muôn năm! Điếu cày tử tế muôn năm! Bồ câu già tử tế muôn năm!
    Lại nghe tin hành lang là đáo để có chuyện k0 vui. Chà, gay go quá! Cứ k0 vui liên tục thế này thì xì chét mất thui. Vất hết đi. Tung hê hết đi. Làm 1 chuyến cuộc bộ dọc đường bay của tuyến Hà Lội - Sì Goòng Vietnam Airline vô đây chơi với em vài ngày. Rùi em cuốc bộ tiễn chị ra ngoài đó. He he... Đảm bảo hết buồn ngay! Vào gặp bạn hiền nữa chứ. Sẽ được nhìn tận mắt bạn hiền chứ k0 phải tưởng tượng ra bạn hiền qua con khỉ đang ngồi chồm hổm nhe răng cười trên bàn làm việc như thế đâu . À, vào mà thưởng thức "mật" nữa. Nhanh nhanh lên k0 thì "ruồi" chén hết mật đấy . Em sẽ để dành "mật" cho chị nhưng k0 đảm bảo là còn khi có 1 con ruồi tham ăn đến thế ở bên cạnh nhé
    Mọi người cười lên như thế này này --> . Chưa hết buồn thì hát hò nhảy nhót như thế này này --->
    Vén môi, xoè răng, 1... 2... 3... . Hoan hô... clap clap clap.... Mọi người giỏi quá, ngoan quá, biết nghe lời @gatgu quá
    Chà, mình tử tế thật đấy, nhở nhở nhở... Nhất là đã k0 cho ai đó biết về crazy fan của hắn
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

    Được starry_river sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 28/06/2003
  4. zuxinhun

    zuxinhun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bác Zulu đọc rồi gửi cho em Rain...gì gì đó nhé
    ...Em là ai hỡi cô em gái nhỏ?
    Câu nói ngây thơ đầm ấm dịu dàng,
    Làm hồn anh cứ mãi lang thang,
    Tay gõ xuống mà hồn còn ngơ ngẩn...
    ...Em Gái ơi, có thật Em Gái Nhỏ?
    Làm óc anh bỗng chốc hóa ngu ngơ,
    Làm hồn anh bỗng chốc hóa thành thơ,
    Cho ngây dại đi theo vào giấc ngủ...

    Ke ke ke, nếu bác thấy hay thì vote cho em mấy cái ông sao nhé ...
    ZuXinHun@
  5. zuxinhun

    zuxinhun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bác Zulu đọc rồi gửi cho em Rain...gì gì đó nhé
    ...Em là ai hỡi cô em gái nhỏ?
    Câu nói ngây thơ đầm ấm dịu dàng,
    Làm hồn anh cứ mãi lang thang,
    Tay gõ xuống mà hồn còn ngơ ngẩn...
    ...Em Gái ơi, có thật Em Gái Nhỏ?
    Làm óc anh bỗng chốc hóa ngu ngơ,
    Làm hồn anh bỗng chốc hóa thành thơ,
    Cho ngây dại đi theo vào giấc ngủ...

    Ke ke ke, nếu bác thấy hay thì vote cho em mấy cái ông sao nhé ...
    ZuXinHun@
  6. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Lại ra câu bài thui, chứ làm người tử tế mãi cũng chán . Lần này Bồ câu già khen mình tử tế, cho nên sẽ câu mấy bài tặng chơi . Chỉ tiếc là bây giờ phải đi học, nên k0 viết được nhiều .
    Mà dạo này Bồ câu già tử tế thế k0 bít, nghi lém . Dân nghệ mà lại học kinh tế như mình mà tử tế thì chắc là có điều gì đây . Hì, chắc dạo này SG mưa to lắm hè, k0 cẩn thận lại có bão ấy chứ .
    Ah, tìm thuốc lào khác đ...ê...ê...ê . Thuốc lào lần trước k0 hút được, chắc là k0 hợp . Lần này phải thuốc lào xịn đó nha <=== chồng hút, vợ say, thằng con châm lửa lăn quay ra giường ... ặc ặc
    Thui, đi học cái đã, hẹn tan học lại câu tiếp .
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
  7. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Lại ra câu bài thui, chứ làm người tử tế mãi cũng chán . Lần này Bồ câu già khen mình tử tế, cho nên sẽ câu mấy bài tặng chơi . Chỉ tiếc là bây giờ phải đi học, nên k0 viết được nhiều .
    Mà dạo này Bồ câu già tử tế thế k0 bít, nghi lém . Dân nghệ mà lại học kinh tế như mình mà tử tế thì chắc là có điều gì đây . Hì, chắc dạo này SG mưa to lắm hè, k0 cẩn thận lại có bão ấy chứ .
    Ah, tìm thuốc lào khác đ...ê...ê...ê . Thuốc lào lần trước k0 hút được, chắc là k0 hợp . Lần này phải thuốc lào xịn đó nha <=== chồng hút, vợ say, thằng con châm lửa lăn quay ra giường ... ặc ặc
    Thui, đi học cái đã, hẹn tan học lại câu tiếp .
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
  8. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết cảm giác của em khi đọc những dòng này không? Ôi, em rất hạnh phúc... Rất, rất hạnh phúc. Một ngày mới đã đến với em thật tuyệt... Zulu...
    Hôm qua, chỗ em cũng mưa. Ngồi trong lớp học nhìn ra, mưa thật dịu dàng, em lại gọi thầm tên anh. Không biết trời mưa như thế có làm cho anh chợt nghĩ đến 1 cô bé giấu mặt là em...
    Em luôn tưởng tượng anh giống như một chàng hoàng tử phong trần, với ánh mắt như thắp lửa còn cái miệng cười duyên dáng, và em là công chúa mưa... Đừng tò mò, đừng mất công tìm kiếm, em luôn ở một nơi nào đó, theo dõi từng bước chân anh, đi theo anh khắp mọi nẻo đường... Bởi vì... bởi vì... em...
    Xa xa
    Trong miền ký ức
    có lẽ một dòng sông...
  9. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết cảm giác của em khi đọc những dòng này không? Ôi, em rất hạnh phúc... Rất, rất hạnh phúc. Một ngày mới đã đến với em thật tuyệt... Zulu...
    Hôm qua, chỗ em cũng mưa. Ngồi trong lớp học nhìn ra, mưa thật dịu dàng, em lại gọi thầm tên anh. Không biết trời mưa như thế có làm cho anh chợt nghĩ đến 1 cô bé giấu mặt là em...
    Em luôn tưởng tượng anh giống như một chàng hoàng tử phong trần, với ánh mắt như thắp lửa còn cái miệng cười duyên dáng, và em là công chúa mưa... Đừng tò mò, đừng mất công tìm kiếm, em luôn ở một nơi nào đó, theo dõi từng bước chân anh, đi theo anh khắp mọi nẻo đường... Bởi vì... bởi vì... em...
    Xa xa
    Trong miền ký ức
    có lẽ một dòng sông...
  10. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc.....híc híc...người chuyên đi săn bồ câu bi giờ đang bị theo dõi từng bước chân, không thoát rồi anh bạn Zulu ơi, coi như từ nay ông bỏ nghề đi săn bồ câu đi nhé, từ nay hội 7 Love mất đi một người rồi, đáng tiếc, đáng tiếc quá, xin thành tậht chia buồn.
    Cho tui hỏi nhỏ nha, liều từ bữa ni tui đã phải góp xiền để mừng ông chưa nhỉ??, hehehe.....
    Tặng ông bạn:
    Ai đi xa mô rứa
    Có nhớ lấy đường về
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này