1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc.....híc híc...người chuyên đi săn bồ câu bi giờ đang bị theo dõi từng bước chân, không thoát rồi anh bạn Zulu ơi, coi như từ nay ông bỏ nghề đi săn bồ câu đi nhé, từ nay hội 7 Love mất đi một người rồi, đáng tiếc, đáng tiếc quá, xin thành tậht chia buồn.
    Cho tui hỏi nhỏ nha, liều từ bữa ni tui đã phải góp xiền để mừng ông chưa nhỉ??, hehehe.....
    Tặng ông bạn:
    Ai đi xa mô rứa
    Có nhớ lấy đường về
  2. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ? Tại sao lại có người thắc mắc về cái sự tử tế đáng kính của 1 người tử tế như mình nhở?
    Riêng cái khoản thuốc lào thì cứ yên tâm , em đang xúc tiến tìm kiếm. He he... Người tử tế mà , đã nói thì phải làm chứ
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  3. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ? Tại sao lại có người thắc mắc về cái sự tử tế đáng kính của 1 người tử tế như mình nhở?
    Riêng cái khoản thuốc lào thì cứ yên tâm , em đang xúc tiến tìm kiếm. He he... Người tử tế mà , đã nói thì phải làm chứ
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  4. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Ừm, tử tế gì đâu, hôm qua giờ không có thấy tin nhắn nè! Ghét quá, đáo để iu quên chị hở? Quên chị để nhớ ai vậy kìa? Chán quá đi mất!
    (Từ sáng giờ mình nói câu này hai lần, không bù cho bé nhóc nào đó, lầm bà lầm bầm suốt buổi cái câu dở hơi ấy. Ghét quá đi mất!)
    Cuối tuần rồi, thư giãn để cảm thấy đời thật tươi đẹp cái nào Nhất là khi được ngủ thật đã mắt! Cafe chiều nên tối nay khỏi lo mất ngủ!
    Ừm, sáng mai không biết có ai chịu khó đánh thức mình không? Coi chừng, mất ngày chủ nhật, còn phải tổng xỉ vả nhiều thứ, cho một tuần mới không oải như tuần qua... Kể ra mình cũng... có khi buổi sáng tới với bản nhạc ai đó tặng qua phone, mắt nhắm mắt mở nghe hết và tỉnh là vừa... có khi chuông reo inh ỏi lúc ban mai mà không bực nổi vì có giọng nói thật nhẹ nhắc rằng " Dậy chưa?"... và thi thoảng có người đặt chuông đồng hồ thật sớm, để choàng tỉnh, viết mấy dòng tin thúc mình không được ngủ nữa kèm theo lời chúc cho một ngày thật vui... không biết rồi có ngủ tiếp được không? Không ngủ tiếp được thì mệt lắm nhỉ? Mới 5h30 sáng thôi mà Chỉ có cái đồ quái đản như mình mới thức thật khuya và đòi kêu dậy thật sớm, dù có khi lại ngủ tiếp lúc nào không hay...
    Chết, hôm nay ám ảnh ngủ hay sao thế này? Chắc tại đang bùn ngủ chết được đây....
    Mọi người đi chơi thứ bảy vui vẻ nhé Tôi về nhà, ngủ một giấc yên lành cái đã Nice weekend 4 everybody!

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  5. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Ừm, tử tế gì đâu, hôm qua giờ không có thấy tin nhắn nè! Ghét quá, đáo để iu quên chị hở? Quên chị để nhớ ai vậy kìa? Chán quá đi mất!
    (Từ sáng giờ mình nói câu này hai lần, không bù cho bé nhóc nào đó, lầm bà lầm bầm suốt buổi cái câu dở hơi ấy. Ghét quá đi mất!)
    Cuối tuần rồi, thư giãn để cảm thấy đời thật tươi đẹp cái nào Nhất là khi được ngủ thật đã mắt! Cafe chiều nên tối nay khỏi lo mất ngủ!
    Ừm, sáng mai không biết có ai chịu khó đánh thức mình không? Coi chừng, mất ngày chủ nhật, còn phải tổng xỉ vả nhiều thứ, cho một tuần mới không oải như tuần qua... Kể ra mình cũng... có khi buổi sáng tới với bản nhạc ai đó tặng qua phone, mắt nhắm mắt mở nghe hết và tỉnh là vừa... có khi chuông reo inh ỏi lúc ban mai mà không bực nổi vì có giọng nói thật nhẹ nhắc rằng " Dậy chưa?"... và thi thoảng có người đặt chuông đồng hồ thật sớm, để choàng tỉnh, viết mấy dòng tin thúc mình không được ngủ nữa kèm theo lời chúc cho một ngày thật vui... không biết rồi có ngủ tiếp được không? Không ngủ tiếp được thì mệt lắm nhỉ? Mới 5h30 sáng thôi mà Chỉ có cái đồ quái đản như mình mới thức thật khuya và đòi kêu dậy thật sớm, dù có khi lại ngủ tiếp lúc nào không hay...
    Chết, hôm nay ám ảnh ngủ hay sao thế này? Chắc tại đang bùn ngủ chết được đây....
    Mọi người đi chơi thứ bảy vui vẻ nhé Tôi về nhà, ngủ một giấc yên lành cái đã Nice weekend 4 everybody!

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  6. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    A, phải vào ka^u vài bài chứ k0 lại có người phàn nàn về cái sự tử tế của mình - cái sự tử tế đáng kính bất thường mà chính mình cũng bắt đầu đâm ra nghi ngờ .
    Quái lạ, chẳng lẽ mình đổi tính thật à? He he... đâu có dễ thế!
    Người tử tế đáng kính, nhất là 1 người tử tế đáng kính như mình thì dứt khoát là k0 nịnh mà chỉ có thể nói lên sự thật. Sự thật là điếu cày thiếu thuốc lào chẳng tử tế gì, chẳng qua là dạo này lão ấy lười nên ít ka^u pài thui. He he... . Nhưng, 1 người tử tế đáng kính như mình thì k0 thể nào tuyên bố trắng trợn điều đó với mọi người mà chỉ có thể nói 1 mình trong NK.
    Riêng về cái sự tử tế đáng kính của dân kinh tế thì k0 có gì phải nghi ngờ. Đó là một sự tử tế rất đáng kính
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    A, phải vào ka^u vài bài chứ k0 lại có người phàn nàn về cái sự tử tế của mình - cái sự tử tế đáng kính bất thường mà chính mình cũng bắt đầu đâm ra nghi ngờ .
    Quái lạ, chẳng lẽ mình đổi tính thật à? He he... đâu có dễ thế!
    Người tử tế đáng kính, nhất là 1 người tử tế đáng kính như mình thì dứt khoát là k0 nịnh mà chỉ có thể nói lên sự thật. Sự thật là điếu cày thiếu thuốc lào chẳng tử tế gì, chẳng qua là dạo này lão ấy lười nên ít ka^u pài thui. He he... . Nhưng, 1 người tử tế đáng kính như mình thì k0 thể nào tuyên bố trắng trợn điều đó với mọi người mà chỉ có thể nói 1 mình trong NK.
    Riêng về cái sự tử tế đáng kính của dân kinh tế thì k0 có gì phải nghi ngờ. Đó là một sự tử tế rất đáng kính
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  8. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Lại trốn làm nữa rùi . Mình cũng tìm ra được nhiều lý do thật, k0 đi Ngân hàng thì đi Thuế, k0 đi Thuế thì đi Bảo hiểm ... ===> ặc ặc, toàn lý do chuối. Nếu mà có danh hiệu anh hùng lao động cho những thằng trốn làm đi lang thang thì chắc mình đứng đầu danh sách .
    Mấy hôm nay k0 biết ... có chuyện gì nhỉ, thấy lạ quá. Chắc là k0 sao đâu nhỉ, cười lên cái nèo .
    K0 bít viết thế này có bị coi là kâu pài k0 nữa, mình đã cố viết cho dài dài mà. Nhất quyết k0 kâu pài nữa, người tử tế mà
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
  9. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Lại trốn làm nữa rùi . Mình cũng tìm ra được nhiều lý do thật, k0 đi Ngân hàng thì đi Thuế, k0 đi Thuế thì đi Bảo hiểm ... ===> ặc ặc, toàn lý do chuối. Nếu mà có danh hiệu anh hùng lao động cho những thằng trốn làm đi lang thang thì chắc mình đứng đầu danh sách .
    Mấy hôm nay k0 biết ... có chuyện gì nhỉ, thấy lạ quá. Chắc là k0 sao đâu nhỉ, cười lên cái nèo .
    K0 bít viết thế này có bị coi là kâu pài k0 nữa, mình đã cố viết cho dài dài mà. Nhất quyết k0 kâu pài nữa, người tử tế mà
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
  10. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Bác Jang à, rõ ràng viết như vậy là kâu pài rùi còn tự dối lòng làm gì nữa. Rõ là nhàn cư vi bất thiện mà Tui đây mới gọi là viết tử tề nì, viết là phải rứa mới đáng viết chứ.

    Có khi nhẫn để yêu thương
    Có khi nhẫn để tìm đường lo toan
    Có khi nhẫn để vẹn toàn
    Có khi nhẫn để tránh tàn sát nhau
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này