1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VinhThanhHT

    VinhThanhHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chú này sắp bảo vệ tốt nghiệp rồi mà đầu óc để đâu ấy nhỉ. Mà chú bảo vệ ngày nào để anh em còn đến chúc mừng chứ? Chuẩn bị trở thành kỹ sư thực thụ rồi, tháng lương đầu tiên phải khao anh em 1 bữa Zulu nhé.
    Còn tớ thì nghe giọng SG hay đâu đi nữa thì cũng thế thôi, chỉ xúc động khi nghe giọng xứ Gungland thôi.
    "Ta về ta tắm ao ta,..."
    Vĩnh Thanh
  2. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình lại một đêm thức trắng dự định làm đồ án thế mà không hiểu sao 7h sáng tờ giấy vẫn trắng phau khó hiểu đến lạ !
    tới 9h vẫn vậy hic thế nên em đành đi làm một li cafe cho đỡ mệt sau một đêm thức trắng . Có ai hiểu vì sao không nhỉ ? chắc cũng chỉ mình em tôi .
    hongbach2000k3
    (YM:hongbach2000k3)
  3. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình lại một đêm thức trắng dự định làm đồ án thế mà không hiểu sao 7h sáng tờ giấy vẫn trắng phau khó hiểu đến lạ !
    tới 9h vẫn vậy hic thế nên em đành đi làm một li cafe cho đỡ mệt sau một đêm thức trắng . Có ai hiểu vì sao không nhỉ ? chắc cũng chỉ mình em tôi .
    hongbach2000k3
    (YM:hongbach2000k3)
  4. oho

    oho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đang học thì lại chợt nhớ về cái ngày hôm qua. Lấy ảnh rồi, xem lại mới thấy HTK đẹp dã man. Dàn hoa giấy vào trong ảnh trông cứ như thiên thần ấy. Dãy bàng đi vào trường trong ánh nắng vàng rực lên đến tuyệt hảo. Chỉ tiếc một điều là mấy cái ảnh chụp riêng chả đẹp đẽ gì. Buồn ghê!!!
    Vinh nắng đến cháy họng. Hôm qua có một người hàng xóm vừa qua đời. Anh ấy còn trẻ quá. Mình vừa gặp anh ấy lúc 3h chiều ngày hôm qua, thế mà 7h về nhà thì nghe tin anh ấy đã mất. Không ngờ cái chết của con người được định đoạt nhanh đến thế. Mình với anh ấy hàng xóm từ thủa mình vừa sinh, thế mà hình như chưa một lần mình nói chuyện với anh ấy. Mọi người cứ tiếc cho một tài năng như thế. Người mẹ ấy, chắc có lẽ không thể nào chịu đựng được sự mất mát lớn lao ấy. Cuộc đời không thể lường trước được cái gì cả, phải không nhỉ. Mình muốn vào thắp hương cho anh ấy, nhưng cái bệnh thấp khớp quái ác không cho mình làm việc đó. Ngày xưa, mình đã vì cái bệnh này mà không thể đưa tang cho bố của đứa bạn hàng xóm. Cái thiếu sót lớn nhất ấy đã luôn làm mình ám ảnh vì cảm giác có tội với nó. Bây giờ, mình lại thấy mình chẳng thể làm gì cho người hãng xóm đến cả lúc anh ấy mất. Một điều mà mình không thể nào không suy nghĩ được.
    Trưa nay lúc 1h, người ta sẽ đưa tang cho anh ấy. Anh Thuận ơi, em gửi đến anh một vòng tang trong tâm niệm để tiễn anh về nơi cuối cùng ấy. Bên kia, anh hãy yên lòng nhé.
    Mười là con số tròn trịa. 0 cũng là con số tròn trịa. Số nào hay hơn ????
  5. oho

    oho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đang học thì lại chợt nhớ về cái ngày hôm qua. Lấy ảnh rồi, xem lại mới thấy HTK đẹp dã man. Dàn hoa giấy vào trong ảnh trông cứ như thiên thần ấy. Dãy bàng đi vào trường trong ánh nắng vàng rực lên đến tuyệt hảo. Chỉ tiếc một điều là mấy cái ảnh chụp riêng chả đẹp đẽ gì. Buồn ghê!!!
    Vinh nắng đến cháy họng. Hôm qua có một người hàng xóm vừa qua đời. Anh ấy còn trẻ quá. Mình vừa gặp anh ấy lúc 3h chiều ngày hôm qua, thế mà 7h về nhà thì nghe tin anh ấy đã mất. Không ngờ cái chết của con người được định đoạt nhanh đến thế. Mình với anh ấy hàng xóm từ thủa mình vừa sinh, thế mà hình như chưa một lần mình nói chuyện với anh ấy. Mọi người cứ tiếc cho một tài năng như thế. Người mẹ ấy, chắc có lẽ không thể nào chịu đựng được sự mất mát lớn lao ấy. Cuộc đời không thể lường trước được cái gì cả, phải không nhỉ. Mình muốn vào thắp hương cho anh ấy, nhưng cái bệnh thấp khớp quái ác không cho mình làm việc đó. Ngày xưa, mình đã vì cái bệnh này mà không thể đưa tang cho bố của đứa bạn hàng xóm. Cái thiếu sót lớn nhất ấy đã luôn làm mình ám ảnh vì cảm giác có tội với nó. Bây giờ, mình lại thấy mình chẳng thể làm gì cho người hãng xóm đến cả lúc anh ấy mất. Một điều mà mình không thể nào không suy nghĩ được.
    Trưa nay lúc 1h, người ta sẽ đưa tang cho anh ấy. Anh Thuận ơi, em gửi đến anh một vòng tang trong tâm niệm để tiễn anh về nơi cuối cùng ấy. Bên kia, anh hãy yên lòng nhé.
    Mười là con số tròn trịa. 0 cũng là con số tròn trịa. Số nào hay hơn ????
  6. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, không ngờ cái người gọi cho mình lại là dân Gungland thực thụ. Ha ha ha, thế mà làm mình tưởng bở. Đêm qua hắn ta mới chịu thú nhận. Khà khà, lộ tẩy rùi nhé, hoá ra có người muốn nghe giọng mình mà phải vờ gọi nhầm máy. Giọng của Z qua điện thoại nghe thế nào dzị, hay hông?

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  7. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, không ngờ cái người gọi cho mình lại là dân Gungland thực thụ. Ha ha ha, thế mà làm mình tưởng bở. Đêm qua hắn ta mới chịu thú nhận. Khà khà, lộ tẩy rùi nhé, hoá ra có người muốn nghe giọng mình mà phải vờ gọi nhầm máy. Giọng của Z qua điện thoại nghe thế nào dzị, hay hông?

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  8. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Hôm nay nhận được quyết định, ngày mai đi làm việc với tụi chuyên gia Trung Quốc. Không biết tình hình thế nào? SARS liệu có hỏi thăm mình không?
    Chẳng hiểu nữa, nhưng thôi, đành vậy, công việc mà. Chỉ chán một cái là lại phải đi khám sức khỏe. Oái oăm thế nhỉ??? Rõ ràng mình ở nhà, mạnh khoẻ gấp mấy lần nó, mà mình lại phải đi khám sức khoẻ. Trong khi tụi nó, ở cái ổ SARS mò sang, lại không phải khám??? Hay là do nó có tiền? Có công nghệ cao? Tức thật...
    Mà nào có được yên ổn?? Làm với tụi nó là phải trèo lên 100m theo chiều thẳng đứng. Oạch... ngã quả này, coi như mình xanh cỏ... hic hic.... Thôi, về viết điếu văn... ý lộn, viết Di Chúc.
    Lòng ta sầu thảm hơn mưa lạnh
    Hơn hết u buồn của nước mây
    Của những tình yêu thương lỡ dở
    Của lời rên xiết gió heo may
  9. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Hôm nay nhận được quyết định, ngày mai đi làm việc với tụi chuyên gia Trung Quốc. Không biết tình hình thế nào? SARS liệu có hỏi thăm mình không?
    Chẳng hiểu nữa, nhưng thôi, đành vậy, công việc mà. Chỉ chán một cái là lại phải đi khám sức khỏe. Oái oăm thế nhỉ??? Rõ ràng mình ở nhà, mạnh khoẻ gấp mấy lần nó, mà mình lại phải đi khám sức khoẻ. Trong khi tụi nó, ở cái ổ SARS mò sang, lại không phải khám??? Hay là do nó có tiền? Có công nghệ cao? Tức thật...
    Mà nào có được yên ổn?? Làm với tụi nó là phải trèo lên 100m theo chiều thẳng đứng. Oạch... ngã quả này, coi như mình xanh cỏ... hic hic.... Thôi, về viết điếu văn... ý lộn, viết Di Chúc.
    Lòng ta sầu thảm hơn mưa lạnh
    Hơn hết u buồn của nước mây
    Của những tình yêu thương lỡ dở
    Của lời rên xiết gió heo may
  10. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Ngày 26: Một ngày nữa thật buồn, chiều gọi điện cho em, nghe giọng nói của em thật là vui, nhưng không hiểu sao em nói chuyện buồn thế nhỉ??, có chuyện gì xảy ra với em chăng??, Buổi tối online, nhưng không gặp em, em cũng không gửi mail cho mình, thật buồn...
    Như thế là em giận mình rồi, cũng tại mình mà thôi, tất cả lỗi là do mình gây ra, bây giờ em giận mình thì mình phải gánh chịu thôi. Không biết em giận mình có lâu không nhỉ??....
    Ai đi xa mô rứa
    Có nhớ lấy đường về
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này