1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thayboimu

    thayboimu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đã tính toán chi tiết đến thế rồi mà kế hoạch bất thành vì TTVN bị full data. Bực thật! K0 biết 1 trong 2 người hâm nhất TTVN đi đâu mất rùi?
    Anh hùng tạo thời thế. Gian hùng cũng tạo thời thế. Nhưng chính thời thế mới quyết định đó là anh hùng hay gian hùng.
  2. hoangly

    hoangly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đây lè !
    Hôm qua TTVN bị lỗi làm lỡ mất kế hoạch. Nhưng k0 sao, muộn còn hơn k0. Bắt đầu từ bây giờ cũng được mà .
    hoangly@
  3. hoangly

    hoangly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đây lè !
    Hôm qua TTVN bị lỗi làm lỡ mất kế hoạch. Nhưng k0 sao, muộn còn hơn k0. Bắt đầu từ bây giờ cũng được mà .
    hoangly@
  4. thayboimu

    thayboimu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    He he... Đúng là bắt đầu
    Anh hùng tạo thời thế. Gian hùng cũng tạo thời thế. Nhưng chính thời thế mới quyết định đó là anh hùng hay gian hùng.
  5. thayboimu

    thayboimu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    He he... Đúng là bắt đầu
    Anh hùng tạo thời thế. Gian hùng cũng tạo thời thế. Nhưng chính thời thế mới quyết định đó là anh hùng hay gian hùng.
  6. pham.th

    pham.th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    .....em trong nam , anh ngoài bắc..chúng mình lấy mảnh đất hạnh phúc NT làm chỗ hẹn hò..........
    2 người này có vẻ còn hâm hơn mình...hơ..hơ..không ngờ trong ttvn này còn có 2 người hâm hơn mình....hê..hê....
    trái tim anh dành trọn cho em
  7. pham.th

    pham.th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    .....em trong nam , anh ngoài bắc..chúng mình lấy mảnh đất hạnh phúc NT làm chỗ hẹn hò..........
    2 người này có vẻ còn hâm hơn mình...hơ..hơ..không ngờ trong ttvn này còn có 2 người hâm hơn mình....hê..hê....
    trái tim anh dành trọn cho em
  8. snow_white

    snow_white Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bữa ni mỏi mệt. Răng mà lạ rứa. Mỗi ngày trôi qua như một giấc mơ nhỏ nhiều sắc màu, tiếng cười vui vẻ xen lẫn những ngậm ngùi bâng quơ, đâu đây một tiếng thở dài nuối tiếc. Đêm xuống, nghĩ ngợi nhiều về những đổi thay... Có điều gì là mãi mãi? Tất cả sẽ qua thôi, cả niềm vui ngày cũ cũng khác đi, cả nỗi buồn ngày hôm qua cũng khác... Những xúc cảm bâng khuâng và xao xuyến chỉ là chốc lát, mong manh và dễ vỡ... Rồi sẽ lại quay về với khoảng riêng lặng lẽ, day dứt và ảm ảnh khôn nguôi...
    Thì thôi nhé, niềm vui ở lại
    Yêu dấu ơi, tạm biệt những ngày qua
    Ơ đáy mắt ngậm ngùi chi mà ướt
    Giấu đi thôi... về hát giữa hiên nhà...


    Snow_white
  9. snow_white

    snow_white Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bữa ni mỏi mệt. Răng mà lạ rứa. Mỗi ngày trôi qua như một giấc mơ nhỏ nhiều sắc màu, tiếng cười vui vẻ xen lẫn những ngậm ngùi bâng quơ, đâu đây một tiếng thở dài nuối tiếc. Đêm xuống, nghĩ ngợi nhiều về những đổi thay... Có điều gì là mãi mãi? Tất cả sẽ qua thôi, cả niềm vui ngày cũ cũng khác đi, cả nỗi buồn ngày hôm qua cũng khác... Những xúc cảm bâng khuâng và xao xuyến chỉ là chốc lát, mong manh và dễ vỡ... Rồi sẽ lại quay về với khoảng riêng lặng lẽ, day dứt và ảm ảnh khôn nguôi...
    Thì thôi nhé, niềm vui ở lại
    Yêu dấu ơi, tạm biệt những ngày qua
    Ơ đáy mắt ngậm ngùi chi mà ướt
    Giấu đi thôi... về hát giữa hiên nhà...


    Snow_white
  10. hoangly

    hoangly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Bùn wé nên phải kâu pài để tìm niềm vui. Mà cũng thấy bắt đầu vui rùi. Tinh thần kâu pài muôn năm !
    Khóc như thiếu nữ vu quy.
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này