1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. waterfalls

    waterfalls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 cái chữ ký rất đắc ý của mình. Suy nghĩ mãi mới ra đấy chứ có phải dễ như mút kẹo đâu
    Thằng nhóc đệ tử chỉ mới nghe được câu đầu đã nhảy nhỏm lên xin xỏ để làm chữ ký của nó. He he... Đâu có dễ vậy đâu con. Sư mẫu con phải hao tâm tổn trí mới nghĩ ra đó
    Thẳng thắn thật thà thường thua thiệt
    Lách luồn lươn lẹo lại leo lên
    Được waterfalls sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 03/07/2003
  2. Limdim

    Limdim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cái nick này mình nghĩ ra dùm thằng bạn. Nhưng mà nó dã chuyển quyền sử dụng. He he... Có người đang bực bội vì mình ka^u pài dữ wé
  3. Limdim

    Limdim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cái nick này mình nghĩ ra dùm thằng bạn. Nhưng mà nó dã chuyển quyền sử dụng. He he... Có người đang bực bội vì mình ka^u pài dữ wé
  4. thayboimu

    thayboimu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hì, còn 1 nick nữa, nhưng lại là nick dùng chung.
    7 cái đủ cho 7 ngày trong tuần, cũng như là 7 sắc cầu vòng vậy
    Lần đầu tiên trưng hết nick ra cho bà con thiên hạ thấy
    Anh hùng tạo thời thế. Gian hùng cũng tạo thời thế. Nhưng chính thời thế mới quyết định đó là anh hùng hay gian hùng.
  5. thayboimu

    thayboimu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hì, còn 1 nick nữa, nhưng lại là nick dùng chung.
    7 cái đủ cho 7 ngày trong tuần, cũng như là 7 sắc cầu vòng vậy
    Lần đầu tiên trưng hết nick ra cho bà con thiên hạ thấy
    Anh hùng tạo thời thế. Gian hùng cũng tạo thời thế. Nhưng chính thời thế mới quyết định đó là anh hùng hay gian hùng.
  6. snow_white

    snow_white Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa trôi qua. Hôm nay có gì nhỉ? Không phải 1 niềm vui, 1 nỗi buồn, mà là rất nhiều niềm vui, rất nhiều nỗi buồn. Sau mỗi cuộc vui, lòng lại ngẩn ngơ như vừa vuột mất những gì quý báu. Uh, sao mà cứ thích nói mãi cái câu đó: Niềm vui là sự bù đắp cho một nỗi đau nào đó, và nỗi buồn là sự trả giá cho những nụ cười hạnh phúc. Cứ thế, cứ thế, là thành cuộc đời, là thành số phận... Cuộc đời dài như một dòng sông không ngừng chảy, có những lúc yên bình, có những ngày giông bão...
    Lang thang bên hồ với 3 người bạn, rồi đi ăn lẩu, ăn ốc hấp lá chanh, trò chuyện đủ thứ trên trời dưới bể, mà tràn ngập vào trong câu chuyện là những chiếc nick, những giai thoại ngộ nghĩnh về từng người... Tự bao giờ, chúng ta trở thành niềm vui nỗi buồn của nhau, tưởng như gắn bó quá nhiều với thế giới ảo ảo thực thực này rồi, phải không?
    Bé em, nick này, sẽ chỉ để trò chuyện với bé em thôi. Cho dù chúng ta chưa một lần gặp mặt, chưa từng nói với nhau hết một câu chuyện, thậm chí, chỉ một nửa câu chuyện... Nhưng, có những điều làm mà chẳng cần nghĩ ngợi, chẳng mong rằng phải là gì của nhau, cuộc đời này, nhiều khi, chỉ cần 1 lần sẻ chia, đã có thể để lại dư âm mãi mãi, huống chi...
    "Có biết không?" "Không biết..."
    Hôm nay là một ngày đủ đầy. Hát, cười, khóc thầm, nhớ nhung...
    Thì thôi nhé, niềm vui ở lại
    Yêu dấu ơi, tạm biệt những ngày qua
    Ơ đáy mắt ngậm ngùi chi mà ướt
    Giấu đi thôi... về hát giữa hiên nhà...


    Snow_white
  7. snow_white

    snow_white Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa trôi qua. Hôm nay có gì nhỉ? Không phải 1 niềm vui, 1 nỗi buồn, mà là rất nhiều niềm vui, rất nhiều nỗi buồn. Sau mỗi cuộc vui, lòng lại ngẩn ngơ như vừa vuột mất những gì quý báu. Uh, sao mà cứ thích nói mãi cái câu đó: Niềm vui là sự bù đắp cho một nỗi đau nào đó, và nỗi buồn là sự trả giá cho những nụ cười hạnh phúc. Cứ thế, cứ thế, là thành cuộc đời, là thành số phận... Cuộc đời dài như một dòng sông không ngừng chảy, có những lúc yên bình, có những ngày giông bão...
    Lang thang bên hồ với 3 người bạn, rồi đi ăn lẩu, ăn ốc hấp lá chanh, trò chuyện đủ thứ trên trời dưới bể, mà tràn ngập vào trong câu chuyện là những chiếc nick, những giai thoại ngộ nghĩnh về từng người... Tự bao giờ, chúng ta trở thành niềm vui nỗi buồn của nhau, tưởng như gắn bó quá nhiều với thế giới ảo ảo thực thực này rồi, phải không?
    Bé em, nick này, sẽ chỉ để trò chuyện với bé em thôi. Cho dù chúng ta chưa một lần gặp mặt, chưa từng nói với nhau hết một câu chuyện, thậm chí, chỉ một nửa câu chuyện... Nhưng, có những điều làm mà chẳng cần nghĩ ngợi, chẳng mong rằng phải là gì của nhau, cuộc đời này, nhiều khi, chỉ cần 1 lần sẻ chia, đã có thể để lại dư âm mãi mãi, huống chi...
    "Có biết không?" "Không biết..."
    Hôm nay là một ngày đủ đầy. Hát, cười, khóc thầm, nhớ nhung...
    Thì thôi nhé, niềm vui ở lại
    Yêu dấu ơi, tạm biệt những ngày qua
    Ơ đáy mắt ngậm ngùi chi mà ướt
    Giấu đi thôi... về hát giữa hiên nhà...


    Snow_white
  8. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc ta cảm thấy đau khổ và buồn bã vì những người mà ta hằng yêu thương. Vâng, vì ta tin cậy và yêu quý nên ta mới cảm thấy chạnh lòng làm sao !
    Không muốn bố mẹ biết nên vào phòng đóng cửa lại. Mẹ ngạc nhiên và lo lắng tưởng mình ốm. Bỏ cả bộ phim rất hay mà mình thường giành nhau cái ti-vi với cậu em trai. Chắc hắn thấy lạ nên gõ cửa " Chị ơi, không xem phim à ? ".Anh chàng gọi mãi không thấy nên đập cửa ầm ầm. " Chị ơi...chị ơi..."
    Hai chị em chở nhau đi vòng vòng. Cám ơn em trai yêu của chị. Ngồi sau lưng em chị có thể khóc được rồi. Em xiết chặt bàn tay chị " Em biết chị buồn lắm nhưng chị hãy nhớ rằng em đang ở cạnh chị, chị hãy dựa vào lưng em nhé! " Ôi, cậu em bé bỏng của chị . Bây giờ chị mới nhận thấy em lớn thật. Áp nhẹ gương mặt nhoè nhoẹt nước vào lưng em bỗng dưng chị thấy nhẹ nhõm lạ thường. Em lại cầm tay chị, bàn tay em cứng cáp thế sao? Vậy mà chị cứ ngỡ em còn bé bỏng lắm cơ đấy ! " Chị yêu của em, chị hãy nhớ rằng dù chị có gặp bất cứ đều gì khổ đau, thất vọng, dù chị có thất bại thì em vẫn yêu chị hơn thế nữa cơ !"
    Ôi, chị cám ơn em, em trai ạ. Ừ nhỉ ! Sao bây giờ chị mới thấy lòng dịu lại khi có em bên cạnh, khi nghe được những lời em nói. Chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà, nó có đáng gì so với tình thương yêu của bố mẹ và em dành cho chị đâu !
    Hai chị em về nhà, bố mở cổng " Con đã thấy khoẻ chưa,con gái yêu của bố ? ". Mẹ dịu dàng " Con có đưa chị đi ăn gì không, Hoàng ?".
    Cám ơn bố mẹ, em trai và cả anh nữa. Bây giờ thì em thấy vui hơn rồi anh ạ. Mong ngày mai sẽ gặp anh.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  9. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc ta cảm thấy đau khổ và buồn bã vì những người mà ta hằng yêu thương. Vâng, vì ta tin cậy và yêu quý nên ta mới cảm thấy chạnh lòng làm sao !
    Không muốn bố mẹ biết nên vào phòng đóng cửa lại. Mẹ ngạc nhiên và lo lắng tưởng mình ốm. Bỏ cả bộ phim rất hay mà mình thường giành nhau cái ti-vi với cậu em trai. Chắc hắn thấy lạ nên gõ cửa " Chị ơi, không xem phim à ? ".Anh chàng gọi mãi không thấy nên đập cửa ầm ầm. " Chị ơi...chị ơi..."
    Hai chị em chở nhau đi vòng vòng. Cám ơn em trai yêu của chị. Ngồi sau lưng em chị có thể khóc được rồi. Em xiết chặt bàn tay chị " Em biết chị buồn lắm nhưng chị hãy nhớ rằng em đang ở cạnh chị, chị hãy dựa vào lưng em nhé! " Ôi, cậu em bé bỏng của chị . Bây giờ chị mới nhận thấy em lớn thật. Áp nhẹ gương mặt nhoè nhoẹt nước vào lưng em bỗng dưng chị thấy nhẹ nhõm lạ thường. Em lại cầm tay chị, bàn tay em cứng cáp thế sao? Vậy mà chị cứ ngỡ em còn bé bỏng lắm cơ đấy ! " Chị yêu của em, chị hãy nhớ rằng dù chị có gặp bất cứ đều gì khổ đau, thất vọng, dù chị có thất bại thì em vẫn yêu chị hơn thế nữa cơ !"
    Ôi, chị cám ơn em, em trai ạ. Ừ nhỉ ! Sao bây giờ chị mới thấy lòng dịu lại khi có em bên cạnh, khi nghe được những lời em nói. Chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà, nó có đáng gì so với tình thương yêu của bố mẹ và em dành cho chị đâu !
    Hai chị em về nhà, bố mở cổng " Con đã thấy khoẻ chưa,con gái yêu của bố ? ". Mẹ dịu dàng " Con có đưa chị đi ăn gì không, Hoàng ?".
    Cám ơn bố mẹ, em trai và cả anh nữa. Bây giờ thì em thấy vui hơn rồi anh ạ. Mong ngày mai sẽ gặp anh.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  10. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời âm u quá , có lẽ sắp có một trận mưa lớn đổ về thành phố buồn này , TP vốn buồn lại càng buồn hơn khi có mưa về. Ồ mưa rồi đấy chứ , lại cả gió nữa , giờ mà đi ra ngoài ấy thì có lẽ mình ướt hết , mà làm gì có cái ô nào chạy đến để che cho mình chứ , làm gì có thêm một hắn ngốc nghếch như vậy . mà có lẽ chỉ có mình hắn ngốc như vậy thôi. vì hắn đâu biết mình đi như vậy là vì mình thích vậy . còn hắn thì bảo mình là đồ dở hơi , lại sợ mình ốm nên mắng mình . Mình cũng cáu với hắn , Nhưng hắn vẫn ngốc như vậy . lại cứ thích làm cho mình cáu mới thôi. mà giờ lại mưa rồi làm gì có ai nữa để cho mình cáu nhỉ . ở quê nhà trời có mưa không nhỉ???????
    THL
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này