1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời âm u quá , có lẽ sắp có một trận mưa lớn đổ về thành phố buồn này , TP vốn buồn lại càng buồn hơn khi có mưa về. Ồ mưa rồi đấy chứ , lại cả gió nữa , giờ mà đi ra ngoài ấy thì có lẽ mình ướt hết , mà làm gì có cái ô nào chạy đến để che cho mình chứ , làm gì có thêm một hắn ngốc nghếch như vậy . mà có lẽ chỉ có mình hắn ngốc như vậy thôi. vì hắn đâu biết mình đi như vậy là vì mình thích vậy . còn hắn thì bảo mình là đồ dở hơi , lại sợ mình ốm nên mắng mình . Mình cũng cáu với hắn , Nhưng hắn vẫn ngốc như vậy . lại cứ thích làm cho mình cáu mới thôi. mà giờ lại mưa rồi làm gì có ai nữa để cho mình cáu nhỉ . ở quê nhà trời có mưa không nhỉ???????
    THL
  2. sweetforu

    sweetforu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai chưa phải là ngày bắt đầu...!!
    Nhưng hôm nay đã lại là ngày bắt đầu rồi, chỉ mới gần một ngày thôi, gần một ngày thôi mà ta cảm thấy như cả một năm. Mong rằng những gì xảy ra như một giấc mơ mà không thể, vì đó là thực tế. Lần đầu tiên nghe em khóc, nghe em khóc mà ta cảm thấy thật đau khổ. Ta không biết thế nào là nên, thế nào là tốt hơn, nhưng chuyện hôm nay đã làm cho cả ta và em đau khổ.
    Mong rằng ngày mà em nói rằng sẽ không chịu đựng được sẽ đến thật nhanh, mong lắm ngày đó....!! Còn ta, dù chỉ một ngày cũng không thể chịu đựng được, em có hiểu không?
    Em nói rằng ta phải giúp em, giúp em thực hiện, ta không giám hứa vì ta sợ không thực hiện được. Em có hiểu không?
  3. sweetforu

    sweetforu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai chưa phải là ngày bắt đầu...!!
    Nhưng hôm nay đã lại là ngày bắt đầu rồi, chỉ mới gần một ngày thôi, gần một ngày thôi mà ta cảm thấy như cả một năm. Mong rằng những gì xảy ra như một giấc mơ mà không thể, vì đó là thực tế. Lần đầu tiên nghe em khóc, nghe em khóc mà ta cảm thấy thật đau khổ. Ta không biết thế nào là nên, thế nào là tốt hơn, nhưng chuyện hôm nay đã làm cho cả ta và em đau khổ.
    Mong rằng ngày mà em nói rằng sẽ không chịu đựng được sẽ đến thật nhanh, mong lắm ngày đó....!! Còn ta, dù chỉ một ngày cũng không thể chịu đựng được, em có hiểu không?
    Em nói rằng ta phải giúp em, giúp em thực hiện, ta không giám hứa vì ta sợ không thực hiện được. Em có hiểu không?
  4. nhocseeker

    nhocseeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    I lie awake at night
    See things in black and white...
  5. nhocseeker

    nhocseeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    I lie awake at night
    See things in black and white...
  6. Love_procupine

    Love_procupine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    EM thân yêu!
    Không hiểu em có làm được bài không?Anh lo cho em lắm, anh biết em kì vọng rất nhiều ở kì thi này, nếu như em trượt chắc là em sẽ suy sụp tinh thần mất,. anh không biết làm sao để động viên tinh thần em cả, tất cả anh chỉ cầu chúc cho em may mắn trong kì thi này, anh hiểu đây là thời kì khó khăn của em. nhưng em hãy cố lên em nhé!Anh tin em sẽ làm tốt đúng ko em?Mong tin từ em
    Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu...nên có một gã khờ ngượng ngiụ..mãi thành câm
  7. Love_procupine

    Love_procupine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    EM thân yêu!
    Không hiểu em có làm được bài không?Anh lo cho em lắm, anh biết em kì vọng rất nhiều ở kì thi này, nếu như em trượt chắc là em sẽ suy sụp tinh thần mất,. anh không biết làm sao để động viên tinh thần em cả, tất cả anh chỉ cầu chúc cho em may mắn trong kì thi này, anh hiểu đây là thời kì khó khăn của em. nhưng em hãy cố lên em nhé!Anh tin em sẽ làm tốt đúng ko em?Mong tin từ em
    Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu...nên có một gã khờ ngượng ngiụ..mãi thành câm
  8. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Ngồi từ sáng đến giờ mà chẳng gặp được 1 ông khách nào. Toàn phải ngồi uống trà, hút thuốc lào vặt ===> Mẹ ơi con đói , đói đến mức tay run k0 thể post được bài nào tử tế cả, đành phải kâu pài vậy .
    Cyclo@
  9. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Ngồi từ sáng đến giờ mà chẳng gặp được 1 ông khách nào. Toàn phải ngồi uống trà, hút thuốc lào vặt ===> Mẹ ơi con đói , đói đến mức tay run k0 thể post được bài nào tử tế cả, đành phải kâu pài vậy .
    Cyclo@
  10. nhocseeker

    nhocseeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngày 04.07
    Lâu lắm rồi mình không thức giấc vào giờ này, cảm giác thấy lạ quá, mà cũng đã 4h sáng rôì còn gì! Xung quanh sao yên tĩnh lạ, uh, giờ này thì cả xóm trọ khang trang đang chìm sâu trong giấc ngủ, còn lâu mới tới 7h mà! Hôm nay mới phát hiện ra ở SG vào sáng sớm cũng có nhiều tiếng gà gáy, vọng từ xa lại, y như ở quê vậy, lại có cả tiếng chó sủa nữa...Hôm nay đã là thứ sáu rồi, là ngày mai của ngày hôm qua, một ngày thứ sáu không giống như mọi ngày. Sao mắt mình nặng quá, tỉnh dậy nhưng mắt mở không được, lại có cảm giác đau. Kia là những ngôi sao may mắn, chúng đang phát sáng trên trần nhà, trong căn phòng tối, mình không thể ngủ tiếp, vì...không thể quên!
    Ngày mai sẽ ra sao? có tiếng ai đang thổn thức, những tiếng thổn thức khi kìm nén lúc lại vỡ ra, có lẽ là sợ mọi người thức giấc. Ai đó! khóc giùm ta được không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này