1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocseeker

    nhocseeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngày 04.07
    Lâu lắm rồi mình không thức giấc vào giờ này, cảm giác thấy lạ quá, mà cũng đã 4h sáng rôì còn gì! Xung quanh sao yên tĩnh lạ, uh, giờ này thì cả xóm trọ khang trang đang chìm sâu trong giấc ngủ, còn lâu mới tới 7h mà! Hôm nay mới phát hiện ra ở SG vào sáng sớm cũng có nhiều tiếng gà gáy, vọng từ xa lại, y như ở quê vậy, lại có cả tiếng chó sủa nữa...Hôm nay đã là thứ sáu rồi, là ngày mai của ngày hôm qua, một ngày thứ sáu không giống như mọi ngày. Sao mắt mình nặng quá, tỉnh dậy nhưng mắt mở không được, lại có cảm giác đau. Kia là những ngôi sao may mắn, chúng đang phát sáng trên trần nhà, trong căn phòng tối, mình không thể ngủ tiếp, vì...không thể quên!
    Ngày mai sẽ ra sao? có tiếng ai đang thổn thức, những tiếng thổn thức khi kìm nén lúc lại vỡ ra, có lẽ là sợ mọi người thức giấc. Ai đó! khóc giùm ta được không?
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Sao mà tức thế này? Cứ phải chọc tức được một ai đó, hắn mới ngủ ngon sao? Mất công mình chúc một ngày dễ thương. Sáng mai, sẽ chúc 1 ngày dễ ghét. Đêm nay, sẽ thầm cầu nguyện hắn gặp nightmare. Chiều mai, sẽ lầm rầm mong cho tối mai hắn bị ai đó cho leo cây cả buổi. Tất cả những thứ này, vẫn chưa làm thoả cái cơn tức của mình được! Chắc đêm nay sẽ phải nằm vắt tay lên trán sáng tác ra một vài cái gì thật hay ho để ngày mai trả đũa thôi.
    Lang thang trên phố một mình với 1 khuôn mặt lạnh ư? Chả thể nào tin được! Ai bảo gợi ý cho (...) thì không chịu rung rinh xao xuyến! Cứ tha thiết ở tận phương trời nào xa xôi cơ! .
    "Tên phố"... Như thế nào nhỉ? Quên mất tiêu rồi!

    Này em bâng khuâng gì thế
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?

  3. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Sao mà tức thế này? Cứ phải chọc tức được một ai đó, hắn mới ngủ ngon sao? Mất công mình chúc một ngày dễ thương. Sáng mai, sẽ chúc 1 ngày dễ ghét. Đêm nay, sẽ thầm cầu nguyện hắn gặp nightmare. Chiều mai, sẽ lầm rầm mong cho tối mai hắn bị ai đó cho leo cây cả buổi. Tất cả những thứ này, vẫn chưa làm thoả cái cơn tức của mình được! Chắc đêm nay sẽ phải nằm vắt tay lên trán sáng tác ra một vài cái gì thật hay ho để ngày mai trả đũa thôi.
    Lang thang trên phố một mình với 1 khuôn mặt lạnh ư? Chả thể nào tin được! Ai bảo gợi ý cho (...) thì không chịu rung rinh xao xuyến! Cứ tha thiết ở tận phương trời nào xa xôi cơ! .
    "Tên phố"... Như thế nào nhỉ? Quên mất tiêu rồi!

    Này em bâng khuâng gì thế
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?

  4. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đọc Nhà giả kim 1 mạch trong hơn 1 tiếng đồng hồ. Quà HN sao mà nặng đầu quá!
    Lúc thì có thêm tự tin khi nghĩ đến ước mơ của mình. Lúc thì lại có cảm giác mình sẽ giống như gã bán kem dạo nếu cậu chăn cừu kể cho anh ta nghe những điều cậu được nghe từ vua xứ Salem
    1 viên đá trắng và 1 viên đá đen... Ngẫu nhiên chọn 2 màu ấy chỉ vì nghĩ đến cái biểu tượng âm dương. K0 ngờ đó lại là Urim và Thummim. Vẫn thường nhắm mắt xoay 2 viên đá trong lòng bàn tay và đoán đó là màu gì. K0 ngờ lại giống như đang đọc các dấu hiệu.
    Trời ơi, điên cái đầu! Híc! Tưng tưng man man thiệt rùi!
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  5. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đọc Nhà giả kim 1 mạch trong hơn 1 tiếng đồng hồ. Quà HN sao mà nặng đầu quá!
    Lúc thì có thêm tự tin khi nghĩ đến ước mơ của mình. Lúc thì lại có cảm giác mình sẽ giống như gã bán kem dạo nếu cậu chăn cừu kể cho anh ta nghe những điều cậu được nghe từ vua xứ Salem
    1 viên đá trắng và 1 viên đá đen... Ngẫu nhiên chọn 2 màu ấy chỉ vì nghĩ đến cái biểu tượng âm dương. K0 ngờ đó lại là Urim và Thummim. Vẫn thường nhắm mắt xoay 2 viên đá trong lòng bàn tay và đoán đó là màu gì. K0 ngờ lại giống như đang đọc các dấu hiệu.
    Trời ơi, điên cái đầu! Híc! Tưng tưng man man thiệt rùi!
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  6. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Hic ... chỉ còn 3 ngày nữa là phải hoàn thành dự án .. đã 12h rồi mà mấy anh em vẫn còn chưa đi ngủ vì phải làm việc đêm ... vất vả thật nên dễ nổi cáu .. vẫn mong bà con trong box Nghệ Tĩnh lượng thứ cho tui.
    Nguyễn Trọng Đức
    Email: ntduc@vasc.com.vn
    Phone: 0912152232
    Home : Trần Đức Vịnh 2 - Phường Nam Hà - Thị Xã Hà Tĩnh
    Office : Trung tâm VOS - Công ty phát triển phần mềm VASC - http://vasc.com.vn
  7. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Hic ... chỉ còn 3 ngày nữa là phải hoàn thành dự án .. đã 12h rồi mà mấy anh em vẫn còn chưa đi ngủ vì phải làm việc đêm ... vất vả thật nên dễ nổi cáu .. vẫn mong bà con trong box Nghệ Tĩnh lượng thứ cho tui.
    Nguyễn Trọng Đức
    Email: ntduc@vasc.com.vn
    Phone: 0912152232
    Home : Trần Đức Vịnh 2 - Phường Nam Hà - Thị Xã Hà Tĩnh
    Office : Trung tâm VOS - Công ty phát triển phần mềm VASC - http://vasc.com.vn
  8. pham.th

    pham.th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mọi người đi đâu hết rồi nhỉ..không thấy mặt mũi ai cả..chán chít...đã đau không đi đâu được , ở nhà lên mạng cũng không có ma nào vào post bài...hết nói....chán như con gián
    trái tim anh dành trọn cho em
  9. pham.th

    pham.th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mọi người đi đâu hết rồi nhỉ..không thấy mặt mũi ai cả..chán chít...đã đau không đi đâu được , ở nhà lên mạng cũng không có ma nào vào post bài...hết nói....chán như con gián
    trái tim anh dành trọn cho em
  10. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 7 không có hắn mà cãi cho vui ...........buồn quá................ bạn thân của tui ơi............giờ hắn đang làm gì mà không thấy cái bản mặt dễ ghét của hắn trong mạng..... hi tui nhắc cho hắn hắt xì hơi cho bõ tức...............
    THL
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này