1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    bắt đầu từ dừ là phải đếm ngược time mới được...còn 14 ngày nữa.........
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!
  2. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng lại một ngày mới bắt đầu. nhưng lại chẳng có gì mới cả , cả nỗi buồn cũng cũ luôn.......... phải thay đổi thôi ....... đã đến lúc chứng minh là mình không phụ thuộc......
    THL
  3. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng lại một ngày mới bắt đầu. nhưng lại chẳng có gì mới cả , cả nỗi buồn cũng cũ luôn.......... phải thay đổi thôi ....... đã đến lúc chứng minh là mình không phụ thuộc......
    THL
  4. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    không biết có nên bỏ hay không nhỉ? chẳng biết sao đây!có quá nhiều cái phải làm!mà thú thật,chán rồi! giờ đang mâu thuẫn quá! thôi thì đi chơi một thời gian rồi quay lại !
    Mênh mông là trời bầu trời mênh mông
    Mênh mông lòng người lòng người mênh mông
    Mênh mông nụ cười rạng ngời tim non
    Tim non rạng ngời
  5. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    không biết có nên bỏ hay không nhỉ? chẳng biết sao đây!có quá nhiều cái phải làm!mà thú thật,chán rồi! giờ đang mâu thuẫn quá! thôi thì đi chơi một thời gian rồi quay lại !
    Mênh mông là trời bầu trời mênh mông
    Mênh mông lòng người lòng người mênh mông
    Mênh mông nụ cười rạng ngời tim non
    Tim non rạng ngời
  6. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Thế là em đã đi. Chẳng còn gì để trách móc nhau được nữa. Thế mới biết chúng ta đã lãng phí thời gian một cách ngu ngốc như thế nào. Giờ thì chẳng còn cách gì để quay lại ngày xưa nữa.
    Trưa nay, tiễn em lên đường. Cơn sốt muốn đánh gục anh trên sân ga... Những giọt mồ hôi có thay được cho những giọt nước mắt. Chiếc khăn tay của em thấm đẫm những giọt mồ hôi của anh, thời tiết nóng bức, không khí ngột ngạt... Những giọt nước mắt của mọi người khiến anh thấy trái tim mình như nghẹn lại. Đợi chờ em trên sân ga... Dõi theo những chiếc xe.... Lo lắng cuối cùng cũng chấm dứt khi em khuất xa cùng đoàn tàu. Anh muốn chạy theo, níu kéo...
    Chỉ có 1 người bạn tiễn em, chắc em đau lòng lắm. Anh cũng thế, chẳng thể nào diễn tả được cảm giác lẻ loi khi con tàu chuyển bánh. Chỉ còn mình anh với nỗi đau đớn... Trống rỗng quá, vô nghĩa quá. Anh chợt nghĩ, tại sao lại phải chịu đựng??? Tại sao phải sống vô nghĩa như thế?
  7. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Thế là em đã đi. Chẳng còn gì để trách móc nhau được nữa. Thế mới biết chúng ta đã lãng phí thời gian một cách ngu ngốc như thế nào. Giờ thì chẳng còn cách gì để quay lại ngày xưa nữa.
    Trưa nay, tiễn em lên đường. Cơn sốt muốn đánh gục anh trên sân ga... Những giọt mồ hôi có thay được cho những giọt nước mắt. Chiếc khăn tay của em thấm đẫm những giọt mồ hôi của anh, thời tiết nóng bức, không khí ngột ngạt... Những giọt nước mắt của mọi người khiến anh thấy trái tim mình như nghẹn lại. Đợi chờ em trên sân ga... Dõi theo những chiếc xe.... Lo lắng cuối cùng cũng chấm dứt khi em khuất xa cùng đoàn tàu. Anh muốn chạy theo, níu kéo...
    Chỉ có 1 người bạn tiễn em, chắc em đau lòng lắm. Anh cũng thế, chẳng thể nào diễn tả được cảm giác lẻ loi khi con tàu chuyển bánh. Chỉ còn mình anh với nỗi đau đớn... Trống rỗng quá, vô nghĩa quá. Anh chợt nghĩ, tại sao lại phải chịu đựng??? Tại sao phải sống vô nghĩa như thế?
  8. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu một ngày không có anh ? giá như cha mẹ sinh chúng ta ra trong cùng một gia đình, anh nhỉ ? em đã từng nói với anh như vậy, anh còn nhớ không? anh có hiểu em không?
  9. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu một ngày không có anh ? giá như cha mẹ sinh chúng ta ra trong cùng một gia đình, anh nhỉ ? em đã từng nói với anh như vậy, anh còn nhớ không? anh có hiểu em không?
  10. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Vậy là lại được biết thế nào là đêm trắng. Trắng đêm để nhìn mưa rơi. Mưa to quá, chỉ tiếc là k0 phải là ban ngày để đi tắm mưa cho đã.
    Sáng dậy, mắt nhắm mắt mở dắt xe đi làm, cũng may là vẫn còn nhìn rõ mọi vật trên đường, nếu k0 thì ... Đã thế đi đến nửa đường lại hết xăng. Lại phải dắt xe gần 1km mới có xăng để đổ. Hôm nay là ngày gì thế k0 biết. Cũng tại mình nữa cơ, chiều hôm qua đổ xăng ngay thì đâu có chuyện gì, cái bệnh lười đã hại mình. Đúng là "Thân lừa ưa ... cử tạ" .
    Vừa ngồi vào bàn làm việc, mở mail ra thì nhận được mail của chị. Cảm ơn chị nhiều lắm, mail đến rất đúng lúc chị ah. Em lại thấy vui rồi, chẳng còn nhớ nổi hôm qua mình suy nghĩ về chuyện gì nữa.
    Có lẽ em HÂM thật rồi.
    Cyclo@
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này