1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Vậy là lại được biết thế nào là đêm trắng. Trắng đêm để nhìn mưa rơi. Mưa to quá, chỉ tiếc là k0 phải là ban ngày để đi tắm mưa cho đã.
    Sáng dậy, mắt nhắm mắt mở dắt xe đi làm, cũng may là vẫn còn nhìn rõ mọi vật trên đường, nếu k0 thì ... Đã thế đi đến nửa đường lại hết xăng. Lại phải dắt xe gần 1km mới có xăng để đổ. Hôm nay là ngày gì thế k0 biết. Cũng tại mình nữa cơ, chiều hôm qua đổ xăng ngay thì đâu có chuyện gì, cái bệnh lười đã hại mình. Đúng là "Thân lừa ưa ... cử tạ" .
    Vừa ngồi vào bàn làm việc, mở mail ra thì nhận được mail của chị. Cảm ơn chị nhiều lắm, mail đến rất đúng lúc chị ah. Em lại thấy vui rồi, chẳng còn nhớ nổi hôm qua mình suy nghĩ về chuyện gì nữa.
    Có lẽ em HÂM thật rồi.
    Cyclo@
  2. snow_white

    snow_white Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mưa, sáng nay dậy thấy nắng mỏng tang và trong veo, đất ẩm ướt, cây cỏ xanh rì, toả ra mùi hương hăng hắc thật dễ chịu. Buổi sáng nào ra đường, cũng thấy lòng mình thật thảnh thơi. Những suy nghĩ, những trở trăn, những buồn phiền, cay đắng, bị đêm nuốt chửng rồi... Những giọt nước mắt cũng đã kịp khô, ngày cũ khép lại...
    Những vạt hoa cúc nở bừng trên phố, mặt hồ sóng khẽ khàng xô nhau... Làm sao có thể không xao xuyến, khi mà cả đất trời đều toả ra những hương sắc thật quyến rũ... Bé em ơi, chắc cũng muốn một lần được đi trên những con đường có gió thổi ra từ lòng hồ và mây trắng trôi nhẹ trên đầu tinh khôi, tóc bay dịu dàng trong nắng, phải không?
    Những ngày thật bình yên nhé!

    Snow_white
  3. snow_white

    snow_white Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mưa, sáng nay dậy thấy nắng mỏng tang và trong veo, đất ẩm ướt, cây cỏ xanh rì, toả ra mùi hương hăng hắc thật dễ chịu. Buổi sáng nào ra đường, cũng thấy lòng mình thật thảnh thơi. Những suy nghĩ, những trở trăn, những buồn phiền, cay đắng, bị đêm nuốt chửng rồi... Những giọt nước mắt cũng đã kịp khô, ngày cũ khép lại...
    Những vạt hoa cúc nở bừng trên phố, mặt hồ sóng khẽ khàng xô nhau... Làm sao có thể không xao xuyến, khi mà cả đất trời đều toả ra những hương sắc thật quyến rũ... Bé em ơi, chắc cũng muốn một lần được đi trên những con đường có gió thổi ra từ lòng hồ và mây trắng trôi nhẹ trên đầu tinh khôi, tóc bay dịu dàng trong nắng, phải không?
    Những ngày thật bình yên nhé!

    Snow_white
  4. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Em đã nói gì nhỉ? Có phải là những quan tâm nho nhỏ và những việc làm tử tế, cũng chỉ cần nho nhỏ thôi sẽ mang lại cho người khác những niềm vui bất ngờ Chính chúng ta cũng không bao giờ biết những điều đó có thể làm người khác vui đến chừng nào đâu... Nhất là khi, chúng ta đã thực sự quan tâm từ những chân thực của lòng mình!
    Buổi tối chạy xe trên đường một mình, trở về nhà sau một ngày căng thẳng vì công việc, vì phải đi quá nhiều, vì không thể dành cho một niềm thương mến ở xa của mình một điều gì đó thật đặc biệt cho ngày sinh Mobile chợt rung rinh, và hiện lên cái tên đã thành quen thân ấy, chỉ một lời giản dị thôi là chị ơi......... Nhưng đủ cho mình thấy mình mỉm cười và xao xuyến suốt đường về và không dại gì mà không mang theo xao xuyến ấy, nụ cười ấy vào giấc ngủ... Sao không em nhỉ?
    Buổi sáng, tỉnh giấc vì tiếng reo của điện thoại, mỉm cười và không nhấc máy vì biết đó chỉ là tiếng gọi để đánh thức. Và vẫn mơ màng cho đến khi lời nói hiển thị thành những dòng tin nhắc nhớ rằng dậy đi nào, còn đi làm nữa chứ, một ngày nhiều niềm vui nhé... Và thế là mình được ngắm ban mai đang rạng lên ngoài khung cửa, tinh khiết và mát lành, cả tiếng chim véo von trên dãy hoàng lan... của nhà người khác... Sáng nay, ban công đẫm nước vì cơn mưa buổi tối...dẫm chân trần trên nền gạch ram ráp, để vịn tay vào góc ban công nhìn phố ngoài xa và con đường quen, thấy lòng mình chùng xuống, bình yên... Nhớ câu hát chưa quen "bình yên một thoáng cho tim mềm...." Nhớ cả cô bé Danhi trong câu chuyện đẹp như thơ "Lẵng quả thông" đã thầm thì "Đời ơi, ta yêu Người!"........................
    Hôm nay nhớ vui và thật tươi nhé, Đáo để của chị!
    Với ai đang đọc những dòng này Ngày bình an và vui thật vui nhé!
    Với @Zulu: Có lúc nào nhắn mà không đề tên không nhỉ?

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  5. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Em đã nói gì nhỉ? Có phải là những quan tâm nho nhỏ và những việc làm tử tế, cũng chỉ cần nho nhỏ thôi sẽ mang lại cho người khác những niềm vui bất ngờ Chính chúng ta cũng không bao giờ biết những điều đó có thể làm người khác vui đến chừng nào đâu... Nhất là khi, chúng ta đã thực sự quan tâm từ những chân thực của lòng mình!
    Buổi tối chạy xe trên đường một mình, trở về nhà sau một ngày căng thẳng vì công việc, vì phải đi quá nhiều, vì không thể dành cho một niềm thương mến ở xa của mình một điều gì đó thật đặc biệt cho ngày sinh Mobile chợt rung rinh, và hiện lên cái tên đã thành quen thân ấy, chỉ một lời giản dị thôi là chị ơi......... Nhưng đủ cho mình thấy mình mỉm cười và xao xuyến suốt đường về và không dại gì mà không mang theo xao xuyến ấy, nụ cười ấy vào giấc ngủ... Sao không em nhỉ?
    Buổi sáng, tỉnh giấc vì tiếng reo của điện thoại, mỉm cười và không nhấc máy vì biết đó chỉ là tiếng gọi để đánh thức. Và vẫn mơ màng cho đến khi lời nói hiển thị thành những dòng tin nhắc nhớ rằng dậy đi nào, còn đi làm nữa chứ, một ngày nhiều niềm vui nhé... Và thế là mình được ngắm ban mai đang rạng lên ngoài khung cửa, tinh khiết và mát lành, cả tiếng chim véo von trên dãy hoàng lan... của nhà người khác... Sáng nay, ban công đẫm nước vì cơn mưa buổi tối...dẫm chân trần trên nền gạch ram ráp, để vịn tay vào góc ban công nhìn phố ngoài xa và con đường quen, thấy lòng mình chùng xuống, bình yên... Nhớ câu hát chưa quen "bình yên một thoáng cho tim mềm...." Nhớ cả cô bé Danhi trong câu chuyện đẹp như thơ "Lẵng quả thông" đã thầm thì "Đời ơi, ta yêu Người!"........................
    Hôm nay nhớ vui và thật tươi nhé, Đáo để của chị!
    Với ai đang đọc những dòng này Ngày bình an và vui thật vui nhé!
    Với @Zulu: Có lúc nào nhắn mà không đề tên không nhỉ?

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  6. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Phương Nam , nắng...
    Mình biết Hà Nội đêm qua mưa mà không cần nhìn dự báo thời tiết. Sao những người mình yêu thương lại thức suốt đêm qua ? Đêm trắng ! Anh cũng thế, em mình cũng vậy. Anh phải vất vả suốt đêm mưa thế sao ? Khiếp, gần một giờ sáng mà mobil mình vẫn còn rung lên, tiếng mưa vẫn rào rào, tiếng xe cộ văng vẳng xa xa, tiếng anh và đồng nghiệp lao xao...Còn em nữa ? Chị đã nhận được bao nhiêu là trái tim, những trái tim màu đỏ tươi chứa đựng vô vàn tình cảm chân tình. Ừ, chị cũng thế ! Mong biết bao ! Mong em,mong anh ấy...
  7. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Phương Nam , nắng...
    Mình biết Hà Nội đêm qua mưa mà không cần nhìn dự báo thời tiết. Sao những người mình yêu thương lại thức suốt đêm qua ? Đêm trắng ! Anh cũng thế, em mình cũng vậy. Anh phải vất vả suốt đêm mưa thế sao ? Khiếp, gần một giờ sáng mà mobil mình vẫn còn rung lên, tiếng mưa vẫn rào rào, tiếng xe cộ văng vẳng xa xa, tiếng anh và đồng nghiệp lao xao...Còn em nữa ? Chị đã nhận được bao nhiêu là trái tim, những trái tim màu đỏ tươi chứa đựng vô vàn tình cảm chân tình. Ừ, chị cũng thế ! Mong biết bao ! Mong em,mong anh ấy...
  8. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Ngày?
    Nhấn send rồi mới thấy hối tiếc, phải chi đừng gửi để bây giờ khỏi phải ngóng trông thế này. Chợt thấy vui vui, hồi hộp mỗi khi thấy góc màn hình có hình bì thư nho nhỏ. Rồi lại thấy buồn khi không phải là một cái tên mong?
    Ngày?
    Cùng anh đi tiễn một người bạn, biết anh buồn nhiều lắm và chắc là lúc ấy anh cũng mệt lắm. Anh àh, em cũng quý cả hai người, nhưng thực sự em mong anh quên đi những cái cũ đã qua, tất cả còn đang ở phía trước. Không biết em nói như vậy là em đã hiểu anh chưa nữa. Em vẫn sẽ nhớ mãi lời anh nói lúc ở bến xe ?o?khó dứt??. Phải chăng đấy cũng là một kinh nghiệm?
    Tối. Nhận được tin nhắn ở nơi cách gần 2000km. Tiếc quá, lúc đó lại đi với bạn trai chứ không có con gái đi cùng. Hi hi, bể hết kế hoạch trêu chọc nhá. Ai đời lại rủ đi ăn bột chiên chứ, đáng lẽ phải gửi ra đây nè? Biết đấy là nick mới của ai rồi nhé, phải trêu chọc một tí mới được?Zulu mà?
    Ngày?
    Sáng đã có người nhắn tin bảo checkmail? Hì, lâu rồi mới nhận được những dòng viết dễ thương như vậy. Lại thấy mong một cái tên, sao đến giờ vẫn chưa hồi âm?
    Mấy ngày không gặp, không được đọc tin nhắn, đừng xoá đi nhé, để Zulu còn kiểm duyệt nữa chứ. Tin nhắn không đề tên thì thế nào nhỉ, phải chăng là 08?, kẻ nói chuyện mà giấu tên?
    Chiều. Trời Hà Nội cả mưa lẫn nắng, lại thấy cầu vồng vắt ngang trời. Lại nhớ đến một người bạn mới quen, người thích những sắc màu của cầu vồng. Bạn nói cầu vồng gắn liền với nhiều kỷ niệm của bạn, Zulu cũng thế... YM lại tràn ngập những sắc màu cầu vồng...


    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.​
    Được zulu sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 08/07/2003
  9. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Ngày?
    Nhấn send rồi mới thấy hối tiếc, phải chi đừng gửi để bây giờ khỏi phải ngóng trông thế này. Chợt thấy vui vui, hồi hộp mỗi khi thấy góc màn hình có hình bì thư nho nhỏ. Rồi lại thấy buồn khi không phải là một cái tên mong?
    Ngày?
    Cùng anh đi tiễn một người bạn, biết anh buồn nhiều lắm và chắc là lúc ấy anh cũng mệt lắm. Anh àh, em cũng quý cả hai người, nhưng thực sự em mong anh quên đi những cái cũ đã qua, tất cả còn đang ở phía trước. Không biết em nói như vậy là em đã hiểu anh chưa nữa. Em vẫn sẽ nhớ mãi lời anh nói lúc ở bến xe ?o?khó dứt??. Phải chăng đấy cũng là một kinh nghiệm?
    Tối. Nhận được tin nhắn ở nơi cách gần 2000km. Tiếc quá, lúc đó lại đi với bạn trai chứ không có con gái đi cùng. Hi hi, bể hết kế hoạch trêu chọc nhá. Ai đời lại rủ đi ăn bột chiên chứ, đáng lẽ phải gửi ra đây nè? Biết đấy là nick mới của ai rồi nhé, phải trêu chọc một tí mới được?Zulu mà?
    Ngày?
    Sáng đã có người nhắn tin bảo checkmail? Hì, lâu rồi mới nhận được những dòng viết dễ thương như vậy. Lại thấy mong một cái tên, sao đến giờ vẫn chưa hồi âm?
    Mấy ngày không gặp, không được đọc tin nhắn, đừng xoá đi nhé, để Zulu còn kiểm duyệt nữa chứ. Tin nhắn không đề tên thì thế nào nhỉ, phải chăng là 08?, kẻ nói chuyện mà giấu tên?
    Chiều. Trời Hà Nội cả mưa lẫn nắng, lại thấy cầu vồng vắt ngang trời. Lại nhớ đến một người bạn mới quen, người thích những sắc màu của cầu vồng. Bạn nói cầu vồng gắn liền với nhiều kỷ niệm của bạn, Zulu cũng thế... YM lại tràn ngập những sắc màu cầu vồng...


    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.​
    Được zulu sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 08/07/2003
  10. waterfalls

    waterfalls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng... năm...
    Này em bâng khuâng gì thế?
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến?

    Làm sao mà k0 bâng khuâng cho được! Sáng nay thức giấc nghe tiếng chim sẻ lách chách ngoài cửa sổ. Nắng thì mỏng tang và trong veo, dịu dàng vuốt ve lên má, lên mi mắt. Thèm được nằm nướng đến cháy khét lẹt () nhưng k0 thể vờ được cái thứ nắng mỏng tang và trong veo ấy.
    Hình như... hình như... có ai vừa thắp lửa con tim... Sáng thức giấc, vẫn còn nằm ườn trên giường lười biếng, nhưng đã nghĩ... và cười mỉm 1 mình, hát nho nhỏ một mình...
    Có người độc ác tả HN thật đẹp để chọc thèm người khác. Đáng ghét chưa kìa?! Lại ngước nhìn lên bức tường trước mặt, nơi treo bức tranh đầu tiên bạn vẽ tặng. Một cánh đồng bạt ngàn hoa cúc trải rộng tít tắp đến bờ sông lấp lánh bạc. Gần như giống hệt giấc mơ kỳ diệu của mình ngày nào. Chẳng biết người ta viết cho ai, nhưng mà kệ, mình đọc được thì mình cũng có quyền thèm một lần được đi trên những con đường có gió thổi ra từ lòng hồ và mây trắng trôi nhẹ trên đầu tinh khôi, tóc bay dịu dàng trong nắng. Úi chà, thèm quá đi mất thôi!
    Ngày chi mà kỳ lạ a ri hè! Răng mà có đến lắm là người xao xuyến! Răng mà có đến lắm là người thức giấc một cách mơ màng trong một sớm mai tinh khiếtmát lành! Răng mà có đến lắm là lời chúc ngày bình yên!
    Mỗi ngày đều là là 1 ngày hạnh phúc và bình yên bởi ta biết rằng mình đang được yêu quý.
    Cái mùi đất ẩm ướt ngai ngái mà trong lành, cái mùi cỏ cây hăng hăng mà tươi mát, mỗi lần bắt gặp lại hít đến căng ***g ngực. Hình như lần nào đi cùng anh ngang qua đó cũng đều được thưởng thức cái mùi quen thuộc ấy. Như vậy tức là nếu thèm ngửi cái mùi ngai ngái và hăng hăng ấy thì chỉ cần rủ anh cùng đi ngang qua chỗ đó? Hôm nào phải thử kiểm tra xem có đúng hay k0
    K0 hiểu sao cái mùi đất ngai ngái ấy, ta cứ thích tưởng tượng là mùi của tuyết. Còn cái mùi cỏ cây hăng hăng thì k0 khác gì mùi gỗ bạch dương đang cháy. Một sự tưởng tượng kỳ khôi. Kệ! Thích tưởng tượng như thế đấy! Ai cấm được nào?
    _ Có thể ngày mai ta cũng đi qua
    Một cánh cửa nao lòng trong truyện "Tuyết"?
    Có tiếng chuông rung và con mèo Ackhíp
    Ánh nến mơ hồ như hạnh phúc từng mong...

    Cảm xúc mang vị ngọt mía lau và thơm nồng hương quế. Một buổi tối ngọt và nồng. Còn gì tuyệt vời hơn thế nhỉ?
    Đời ơi, Ta yêu Người!
    Đã định im lặng một thời gian. Vậy mà k0 làm được. Những con chữ mênh mang tình cảm cứ như níu quấn người ta. Đúng là chẳng ở đâu ảo lại thật như chốn này!
    Thẳng thắn thật thà thường thua thiệt
    Lách luồn lưon lẹo lại leo lên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này