1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetforu

    sweetforu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Trưa../.../
    Trưa nay online, tưởng rằng sẽ gặp em để nói chuyện, nhưng gọi mãi, chờ mãi mà không thấy đâu, hoá ra...Chúc em chiều nay thành công!!
  2. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Đã hết môt ngày nữa ,chẳng biết là ngày mai sẽ thế nào, hôm qua T lại khóc , từ hôm nhận được điện thoại của L cho đến nay chẳng thấy nó cười không hiểu có chuyện gì xẩy ra không ? Không hiểu sao mình cứ phải lo cho chúng nó thế . hi vọng ngày mai T se vui vẻ trở lại
    THL
  3. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Đã hết môt ngày nữa ,chẳng biết là ngày mai sẽ thế nào, hôm qua T lại khóc , từ hôm nhận được điện thoại của L cho đến nay chẳng thấy nó cười không hiểu có chuyện gì xẩy ra không ? Không hiểu sao mình cứ phải lo cho chúng nó thế . hi vọng ngày mai T se vui vẻ trở lại
    THL
  4. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    hôm nay, vui thật là vui! thế là trời lại sáng rồi! xin chúc mọi người NGÀY MAI TRỜI LẠI SÁNG
    Mênh mông là trời bầu trời mênh mông
    Mênh mông lòng người lòng người mênh mông
    Mênh mông nụ cười rạng ngời tim non
    Tim non rạng ngời
    Được no391983 sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 10/07/2003
  5. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    hôm nay, vui thật là vui! thế là trời lại sáng rồi! xin chúc mọi người NGÀY MAI TRỜI LẠI SÁNG
    Mênh mông là trời bầu trời mênh mông
    Mênh mông lòng người lòng người mênh mông
    Mênh mông nụ cười rạng ngời tim non
    Tim non rạng ngời
    Được no391983 sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 10/07/2003
  6. Tuan_HL

    Tuan_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai trời có tối đâu, hôm nay trời cũng không tối, chỉ có tối nay là trời tối thôi
    Chúc mọi người vui vẻ để ngày mai trời sáng hơn
  7. Tuan_HL

    Tuan_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai trời có tối đâu, hôm nay trời cũng không tối, chỉ có tối nay là trời tối thôi
    Chúc mọi người vui vẻ để ngày mai trời sáng hơn
  8. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Vừa mưa vừa nắng, nhưng cái nắng thật kỳ lạ, chiều muộn rồi mà còn vàng ươm, mơ màng hắt lên những bức tường mầu gạch non, đẹp ngỡ ngàng. Đang đi thì phát hiện ra cầu vồng vắt ngang trời, lấp ló trong những tàng cây, lung linh 7 sắc. Lâu lắm rồi mới được thấy bầu trời cổ tích như chiều nay, mầu xanh của da trời lại ngả sang mầu nước biển, chứ không ngăn ngắt như mọi hôm... Chắc chỉ Hà Nội mới như thế, chứ Sài Gòn không có đâu nhỉ? Ngang qua Nguyễn Du, nhắn một cái tin cho nhóc ấy. Uh, chả hiểu sao cứ qua Nguyễn Du là lại nhớ đến nhóc ấy và 2 người bạn nữa.
    Ngày...
    Vừa mở cửa phòng, thấy một phong thư nằm ngay dưới cửa. Mừng rỡ nhặt lên. Của nhóc M_I. Thấy ngờ vô cùng dẫu đã biết từ trước, xúc động quên cả lấy kéo cắt thư, cứ ngắm nghĩa mãi như thế. Lâu rồi, chỉ biết viết thư và đọc thư qua mail, qua PM, qua cellphone, nên khi đọc những dòng chữ xanh nghiêng nghiêng của nhóc, lại thấy bồi hồi. Cảm ơn nhé, nét thư tay làm thức lại những ngày xưa dấu yêu.
    Ngày...
    Cafe nhỉ? Lại phải chờ chắc tức điên lên. "Chiều mà đi trên phố, trăng non mọc trên đầu..." Chỉ có điều, đang đi lên Nguyễn Du chứ không phải là Cố Ngự. Chỗ ngồi thật lý tưởng, lại có gió thổi ra từ lòng hồ, và trăng thì treo lơ lửng trên cao, trong văn vắt. Mắt ai cũng lấp lánh ánh đèn và trăng. Lại mún trêu nhóc ấy, chắc đang nghĩ đến "ai" nên mắt mới long lanh và xao xuyến như thế. Nhưng biết, thế nào hắn cũng đổ lỗi tại trăng và đèn...
    Chạy xe lòng vòng, gió mát rượi, không gian trong lành và dễ thương đến mức tự dưng buột miệng hát vang trời. Phố cứ dài mãi ra, dài mãi ra... như đang làm một chuyến lãng du tới xứ sở thật yên bình. Lại cười vang như thi với gió...
    Buổi tối quá đỗi trìu mến và thân thương.

    Này em bâng khuâng gì thế
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?
  9. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Vừa mưa vừa nắng, nhưng cái nắng thật kỳ lạ, chiều muộn rồi mà còn vàng ươm, mơ màng hắt lên những bức tường mầu gạch non, đẹp ngỡ ngàng. Đang đi thì phát hiện ra cầu vồng vắt ngang trời, lấp ló trong những tàng cây, lung linh 7 sắc. Lâu lắm rồi mới được thấy bầu trời cổ tích như chiều nay, mầu xanh của da trời lại ngả sang mầu nước biển, chứ không ngăn ngắt như mọi hôm... Chắc chỉ Hà Nội mới như thế, chứ Sài Gòn không có đâu nhỉ? Ngang qua Nguyễn Du, nhắn một cái tin cho nhóc ấy. Uh, chả hiểu sao cứ qua Nguyễn Du là lại nhớ đến nhóc ấy và 2 người bạn nữa.
    Ngày...
    Vừa mở cửa phòng, thấy một phong thư nằm ngay dưới cửa. Mừng rỡ nhặt lên. Của nhóc M_I. Thấy ngờ vô cùng dẫu đã biết từ trước, xúc động quên cả lấy kéo cắt thư, cứ ngắm nghĩa mãi như thế. Lâu rồi, chỉ biết viết thư và đọc thư qua mail, qua PM, qua cellphone, nên khi đọc những dòng chữ xanh nghiêng nghiêng của nhóc, lại thấy bồi hồi. Cảm ơn nhé, nét thư tay làm thức lại những ngày xưa dấu yêu.
    Ngày...
    Cafe nhỉ? Lại phải chờ chắc tức điên lên. "Chiều mà đi trên phố, trăng non mọc trên đầu..." Chỉ có điều, đang đi lên Nguyễn Du chứ không phải là Cố Ngự. Chỗ ngồi thật lý tưởng, lại có gió thổi ra từ lòng hồ, và trăng thì treo lơ lửng trên cao, trong văn vắt. Mắt ai cũng lấp lánh ánh đèn và trăng. Lại mún trêu nhóc ấy, chắc đang nghĩ đến "ai" nên mắt mới long lanh và xao xuyến như thế. Nhưng biết, thế nào hắn cũng đổ lỗi tại trăng và đèn...
    Chạy xe lòng vòng, gió mát rượi, không gian trong lành và dễ thương đến mức tự dưng buột miệng hát vang trời. Phố cứ dài mãi ra, dài mãi ra... như đang làm một chuyến lãng du tới xứ sở thật yên bình. Lại cười vang như thi với gió...
    Buổi tối quá đỗi trìu mến và thân thương.

    Này em bâng khuâng gì thế
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?
  10. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay , bất ngờ được ol , ke ke ke vui mà buồn , được gặp em , được ... nhưng mà ... buồn quá , mới chỉ được 1/3 thời gian thui mà đã thấy ngán ngẩm ,hic hic ai cho tôi sức mạnh đeeeeeee , chán quá , chỉ biết chấp nhận , biết ngồi để nhớ nhung .... vì một ngày mai vậy .
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này