1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Ngày 26: Một ngày nữa thật buồn, chiều gọi điện cho em, nghe giọng nói của em thật là vui, nhưng không hiểu sao em nói chuyện buồn thế nhỉ??, có chuyện gì xảy ra với em chăng??, Buổi tối online, nhưng không gặp em, em cũng không gửi mail cho mình, thật buồn...
    Như thế là em giận mình rồi, cũng tại mình mà thôi, tất cả lỗi là do mình gây ra, bây giờ em giận mình thì mình phải gánh chịu thôi. Không biết em giận mình có lâu không nhỉ??....
    Ai đi xa mô rứa
    Có nhớ lấy đường về
  2. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Đêm 27: Hôm nay mình được nghỉ làm, cũng là một dịp được nghỉ ngơi để suy nghĩ lại những gì đã nói với em. Bắc ninh buổi tối thật buồn, không nhộn nhịp như Hà nội, lang thang khắp thị xã một mình, thấy buồn quá. Vào quán Net xem có thư của em không, một email của em gửi trưa nay, nhưng sao ngắn thế nhỉ?, như vậy là em vẫn giận mình, bây giờ vốn tiếng anh của mình đi đâu hết mà đọc những câu tiếng anh của em không hiểu gì cả, lại một đêm buồn...!!
    Khi nào thì em hết giận mình nhỉ?, tại sao mình không suy nghĩ kỹ trước khi mail cho em nhỉ??, cũng tại mình cả thôi, không trách ai được..!!!
    Ai đi xa mô rứa
    Có nhớ lấy đường về
  3. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Đêm 27: Hôm nay mình được nghỉ làm, cũng là một dịp được nghỉ ngơi để suy nghĩ lại những gì đã nói với em. Bắc ninh buổi tối thật buồn, không nhộn nhịp như Hà nội, lang thang khắp thị xã một mình, thấy buồn quá. Vào quán Net xem có thư của em không, một email của em gửi trưa nay, nhưng sao ngắn thế nhỉ?, như vậy là em vẫn giận mình, bây giờ vốn tiếng anh của mình đi đâu hết mà đọc những câu tiếng anh của em không hiểu gì cả, lại một đêm buồn...!!
    Khi nào thì em hết giận mình nhỉ?, tại sao mình không suy nghĩ kỹ trước khi mail cho em nhỉ??, cũng tại mình cả thôi, không trách ai được..!!!
    Ai đi xa mô rứa
    Có nhớ lấy đường về
  4. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Bác khinh bạc mà cũng si tình như thế này à !
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  5. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Bác khinh bạc mà cũng si tình như thế này à !
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  6. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Hà Đông ngày 28/5/03
    Em thân mếm !
    Thế là hôm nay chương trình học của em đã xong , chiều nay thi môn cuối cùng không biết em có về nhà thăm mẹ không , cũng nên về em ạ ! ít ngày nữa em lại phải đi tập quân sự rồi dẫu biết thế nhưng anh không hiểu sao thấy buồn đến lạ , cả ngày hôm qua ngồi lì trên net cũng chả biết làm gì , tối đến anh gặp Hà và Liên nhưng không thấy em , không biết em đang làm gì còn anh giờ đây vãn ôm cái máy tính của mình chờ đợi một cái gì đó anh cũng không hiểu nữa , chỉ biết rằng ít hôm nữa anh em mình không được gặp nhau một thời gian , có lẽ học kì sau mới gặp được em à , dẫu biết là vậy nhưng anh vẫn buồn và một điều những đòng tâm sự này em sẽ không bao giờ đọc được , thế cũng tốt em ạ ,
    Nhớ em nhiều chúc mọi điều hạnh phúc sẽ đến với em
    Anh của em
    hongbach2000k3
    Buồn một nỗi buồn không tên !
  7. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Hà Đông ngày 28/5/03
    Em thân mếm !
    Thế là hôm nay chương trình học của em đã xong , chiều nay thi môn cuối cùng không biết em có về nhà thăm mẹ không , cũng nên về em ạ ! ít ngày nữa em lại phải đi tập quân sự rồi dẫu biết thế nhưng anh không hiểu sao thấy buồn đến lạ , cả ngày hôm qua ngồi lì trên net cũng chả biết làm gì , tối đến anh gặp Hà và Liên nhưng không thấy em , không biết em đang làm gì còn anh giờ đây vãn ôm cái máy tính của mình chờ đợi một cái gì đó anh cũng không hiểu nữa , chỉ biết rằng ít hôm nữa anh em mình không được gặp nhau một thời gian , có lẽ học kì sau mới gặp được em à , dẫu biết là vậy nhưng anh vẫn buồn và một điều những đòng tâm sự này em sẽ không bao giờ đọc được , thế cũng tốt em ạ ,
    Nhớ em nhiều chúc mọi điều hạnh phúc sẽ đến với em
    Anh của em
    hongbach2000k3
    Buồn một nỗi buồn không tên !
  8. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Sơn tây !
    Bây giờ bắt đầu đi vào chiều , trời vẫn oi bức , ta vẫn ngồi đây với cái lapton chết tiệt này , ko thể làm gì được ,may mà không mất xiền nét .Rảnh rỗi quá , không biết làm gì , về thì chả được về , he he he , may wá tôi nay được về , đỡ bùn , đỡ nhớ em .
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  9. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Sơn tây !
    Bây giờ bắt đầu đi vào chiều , trời vẫn oi bức , ta vẫn ngồi đây với cái lapton chết tiệt này , ko thể làm gì được ,may mà không mất xiền nét .Rảnh rỗi quá , không biết làm gì , về thì chả được về , he he he , may wá tôi nay được về , đỡ bùn , đỡ nhớ em .
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  10. Guest

    Guest Guest

    Lại một ngày nữa trôi qua, lại bắt đầu nắng, lại ...
    Tự nhiên lại thấy ghét trời nắng, có lẽ bắt đầu thích trời mưa chăng, thích được mờ mắt mà .
    Nghe có người nói, giọng miền Nam nghe hay lắm, mình tò mò muốn nghe thử quá . Mình nhớ là đã nhìn thấy số ĐT đó ở đâu rồi. Ah, đây rồi, trí nhớ của mình cũng tốt đó chứ .
    Hồi hộp quá đi, nhấc máy lên quay số mà ... camơrun . Trời, giọng miền Nam kiểu gì mà lạ vậy, cũng giống giọng mình ah, hic, nghe hổng giống ai . Thế mà cũng khen hay, đúng là bị mờ mắt thật rồi .
    Cái mạng củ chuối ở vp k0 thể nào vô được. Mình lại đang muốn cập nhật thông tin về ... thế là giữa trưa nắng lại phải mò ra đường tìm hàng nét. Mà hôm nay là cái ngày gì thế k0 biết, chỗ nào cũng chật cứng người, tìm mãi mới có chỗ chui vào. Thế mà, lại bị bà cô già cho leo cây, chán như con gián . Kiểu này thì bà chị cứ chờ đến mùa quýt em sẽ gửi quà sinh nhật cho nha .
    Hic hic, hôm nay mình bước chân nào ra khỏi cổng thế không biết
    Đời vắng em rồi ... say với ai ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này