1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Ngày?
    ?oChiều mà đi trên phố. Trăng non mọc trên đầu??
    Chẳng có ai lại dở hơi như mình, tự nhiên lại rủ đi uống café vào cái giờ đáng ra phải măm măm chứ. Bây giờ mới thực sự biết được chất liệu làm nên cái đồng hồ của mấy người đấy. Cao su xịn! Làm mình phải ngồi chờ mỏi cổ, may mà có mấy cái tin nhắn an ủi, không thì?Hì hì, nhưng mà cũng vui phết nhỉ, chỉ khổ cho ai gọi cafe thôi. A, bây giờ vẫn cảm thấy nguyên mùi vị của bún thang? Ngon mà lại rẻ nữa nhỉ?
    Ngày?
    Ku em àh, đừng có như thế nữa nhá. Con trai mà, hôm nào ra đây nói chuyện nhiều . Muốn về trong ấy với ku em quá, nhưng công việc nên phải thôi.Cấm được giận dỗi đấy!
    Ờ, sao mà có người hay giận dỗi thế nhỉ??? Ai bảo lại gửi link cơ chứ, rồi lại còn trách là ?obỏ mặc tất cả??. Hi hi, ban đầu cứ nghĩ chọc tức một người chắc không phải chuyện dễ, nhưng giờ mới thấy hoá ra cũng chẳng khó khăn gì lắm, nhỉ!!! Ừ, đã thế lại còn đanh đá, ngoa ngoắt nữa chứ. Cha, định phi tang àh, không dễ đâu! Có người đọc hết rồi, vẫn còn lưu trong history kìa, mai mốt post lên cho bà con xem nhé. Không biết có ai đang tức không nhỉ???
    Chỉ gặp chút xíu nhưng thấy vui ghê. Nhớ tên cậu em qua bài viết của bạn trong box, không hiểu sao khi đọc bài ấy mình cảm thấy ấm áp lạ kỳ, càng thấy nhớ nhà hơn? Chỉ còn một tuần nữa thôi nhỉ, nhanh thế? Một tuần vui vẻ nhé bạn thân?
    Bây giờ chắc đang ở Mũi Né phải không?. Hôm nay thấy ngày dường như dài hơn, có lẽ bởi vì mình đang mong một điều gì đó. Một tin nhắn, có lẽ vậy?
    Không ngủ được, với tay lên giá sách vớ đại quyển truyện, ôi lại Trăm năm cô đơn?Thôi, cố mà ngủ vậy?


    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  2. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Lại thứ 7 , sao mà mình ghét cái ngày này quá. mọi người lại đi chơi, ừ nhỉ không đi chơi thì ở nhà làm gì , hì chỉ có mỗi mình ở nhà canh chùa. may mà T cũng đi chơi rồi , chú nhìn nó buồn thì cũng buồn nhiều hơn , giá như mình biết thằng em trời đánh của mình đã nói gì với nó thì mình cho nó một trận mới được . Tại sao nó cứ làm khổ T như vậy. Đúng là nó vô tâm thật vậy mà cũng gọi là yêu mình chẳng hiểu nữa . Lớn rồi mà cứ như là trẻ con ấy không xác định được cái gì mình thích và cái gì không . Nói qua nói lại mãi mà nó chẳng thay đổi tẹo nào , đúng là cứng đầu cứng cổ. Thôi mặc nó .................
    THL
  3. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Lại thứ 7 , sao mà mình ghét cái ngày này quá. mọi người lại đi chơi, ừ nhỉ không đi chơi thì ở nhà làm gì , hì chỉ có mỗi mình ở nhà canh chùa. may mà T cũng đi chơi rồi , chú nhìn nó buồn thì cũng buồn nhiều hơn , giá như mình biết thằng em trời đánh của mình đã nói gì với nó thì mình cho nó một trận mới được . Tại sao nó cứ làm khổ T như vậy. Đúng là nó vô tâm thật vậy mà cũng gọi là yêu mình chẳng hiểu nữa . Lớn rồi mà cứ như là trẻ con ấy không xác định được cái gì mình thích và cái gì không . Nói qua nói lại mãi mà nó chẳng thay đổi tẹo nào , đúng là cứng đầu cứng cổ. Thôi mặc nó .................
    THL
  4. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ 7, được nghỉ, online tìm người quen để rủ đi nhậu cho quên đời mà hổng thấy ai. Toàn người lạ hoắc à. Chán wá!!! Sanu, Zulu, Jang_nguyen ơi, các người đang trùm chăn ủ tình ở đâu dzậy???

    Có khi nhẫn để yêu thương
    Có khi nhẫn để tìm đường lo toan
    Có khi nhẫn để vẹn toàn
    Có khi nhẫn để tránh tàn sát nhau
  5. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ 7, được nghỉ, online tìm người quen để rủ đi nhậu cho quên đời mà hổng thấy ai. Toàn người lạ hoắc à. Chán wá!!! Sanu, Zulu, Jang_nguyen ơi, các người đang trùm chăn ủ tình ở đâu dzậy???

    Có khi nhẫn để yêu thương
    Có khi nhẫn để tìm đường lo toan
    Có khi nhẫn để vẹn toàn
    Có khi nhẫn để tránh tàn sát nhau
  6. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Răng muh mưa ra rứa hè, trời này mà ngồi nhậu thì phải bít. Được ngày nghỉ, trời lại mưa thế là ngủ luôn tới trưa mới dậy. Tỉnh dậy nhìn đồng hồ mà choáng. Thế là lọ mọ đi ăn ... trưa, hì, đỡ phải ăn sáng .
    Lại lọ mọ chui vô net, lại gõ kỳ cạch cái nhật ký dở hơi này. Cũng chẳng biết để làm gì nữa, cứ gõ chơi vậy thôi, ai đọc được thì đọc.
    Tối nay chưa biết phải làm cái gì đây, k0 lẽ lại đi ngủ từ sớm.
    Cyclo@
  7. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Răng muh mưa ra rứa hè, trời này mà ngồi nhậu thì phải bít. Được ngày nghỉ, trời lại mưa thế là ngủ luôn tới trưa mới dậy. Tỉnh dậy nhìn đồng hồ mà choáng. Thế là lọ mọ đi ăn ... trưa, hì, đỡ phải ăn sáng .
    Lại lọ mọ chui vô net, lại gõ kỳ cạch cái nhật ký dở hơi này. Cũng chẳng biết để làm gì nữa, cứ gõ chơi vậy thôi, ai đọc được thì đọc.
    Tối nay chưa biết phải làm cái gì đây, k0 lẽ lại đi ngủ từ sớm.
    Cyclo@
  8. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Đáng ra giờ này đang vật lộn với nắng mưa , gió cát thì lại đang lang thang ở Vinh , cũng thật buồn cười , đời vẫn trớ trêu như nó vốn có .Phải xa tất cả , anh em bạn bè , và em , buồn ... nghĩ bơ vơ ... chẳng để làm gì , tối nay lại phải rời xa nhà , lại tiếp tục ... như nó đã từng diễn ra ,không biết bao giờ mới hết long đong đây ? hễ cứ gặp ai là kêu nghèo kể khổ , đến khi chán thì thôi ,
    Ở trường kêu chán , muốn về , đi HL lại thấy chán hơn , muốn về trường ... luẩn quẩn mãi , chẳng biết thế nào , mong tìm được những lúc bình yên , thanh thản trong lòng ... để cùng em nhìn ngắm những gì đã qua với bao cảm xúc , với bao nhiêu vui buồn ......
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  9. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Đáng ra giờ này đang vật lộn với nắng mưa , gió cát thì lại đang lang thang ở Vinh , cũng thật buồn cười , đời vẫn trớ trêu như nó vốn có .Phải xa tất cả , anh em bạn bè , và em , buồn ... nghĩ bơ vơ ... chẳng để làm gì , tối nay lại phải rời xa nhà , lại tiếp tục ... như nó đã từng diễn ra ,không biết bao giờ mới hết long đong đây ? hễ cứ gặp ai là kêu nghèo kể khổ , đến khi chán thì thôi ,
    Ở trường kêu chán , muốn về , đi HL lại thấy chán hơn , muốn về trường ... luẩn quẩn mãi , chẳng biết thế nào , mong tìm được những lúc bình yên , thanh thản trong lòng ... để cùng em nhìn ngắm những gì đã qua với bao cảm xúc , với bao nhiêu vui buồn ......
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  10. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Lang thang khắp các nhà sách trong thành phố để tìm ít tài liệu , mãi trưa mới về đến nhà làm bố mẹ đợi chờ chưa ăn cơm. Ui, mình thật có lỗi, làm những người thương yêu lo lắng. Chiều , "leo " lên Net gửi cho bạn. Nhận được Ecard của anh gửi hôm qua. Hạnh phúc làm em quên hết mỏi mệt. Cám ơn anh thật nhiều nhiều. Anh có nghe thấy em cười không ,anh?
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này