1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Lang thang khắp các nhà sách trong thành phố để tìm ít tài liệu , mãi trưa mới về đến nhà làm bố mẹ đợi chờ chưa ăn cơm. Ui, mình thật có lỗi, làm những người thương yêu lo lắng. Chiều , "leo " lên Net gửi cho bạn. Nhận được Ecard của anh gửi hôm qua. Hạnh phúc làm em quên hết mỏi mệt. Cám ơn anh thật nhiều nhiều. Anh có nghe thấy em cười không ,anh?
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  2. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    ...
    Giờ này bố vẫn chưa về. Bố ơi, sao bố đi lâu thế ? Tự nhiên lại nổi hứng đòi đi theo bố xuống đây. Mẹ bảo ở nhà mai đi với mẹ thì không chịu. Mẹ ạ, mẹ có biết là cứ qua một ngày là con lại thấy tiếc, con chỉ muốn ngày hôm qua vẫn đứng lại trên tờ lịch ( mẹ có thấy con luôn luôn bảo Hoàng đừng xé đấy sao mẹ?).Nhiều khi con thấy mình lẩm cẩm mẹ ơi. Chỉ mấy ngày nữa ,vô cùng ngắn ngủi. Trưa nay, con phóng xe ào ào vào sân nhà , thấy bố mẹ và mọi người đợi cơm , tự nhiên con khóc. Con bỗng nghĩ đến lúc xa ngôi nhà quen thuộc, xa bố mẹ, xa thằng em trai to tướng lúc nào cũng lẵng nhẵng bám theo mình. Còn xa cả anh nữa !
    Vườn hoa nhà em không có hoa violet anh ạ. Nhưng màu tím của nó vẫn biêng biếc trong Ecard mà anh chọn cho riêng em, màu của nhớ nhung hả anh? Vâng, anh có biết là tâm hồn và trái tim em bây giờ đang ngập tràn nỗi nhớ nhung không anh?
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  3. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    ...
    Giờ này bố vẫn chưa về. Bố ơi, sao bố đi lâu thế ? Tự nhiên lại nổi hứng đòi đi theo bố xuống đây. Mẹ bảo ở nhà mai đi với mẹ thì không chịu. Mẹ ạ, mẹ có biết là cứ qua một ngày là con lại thấy tiếc, con chỉ muốn ngày hôm qua vẫn đứng lại trên tờ lịch ( mẹ có thấy con luôn luôn bảo Hoàng đừng xé đấy sao mẹ?).Nhiều khi con thấy mình lẩm cẩm mẹ ơi. Chỉ mấy ngày nữa ,vô cùng ngắn ngủi. Trưa nay, con phóng xe ào ào vào sân nhà , thấy bố mẹ và mọi người đợi cơm , tự nhiên con khóc. Con bỗng nghĩ đến lúc xa ngôi nhà quen thuộc, xa bố mẹ, xa thằng em trai to tướng lúc nào cũng lẵng nhẵng bám theo mình. Còn xa cả anh nữa !
    Vườn hoa nhà em không có hoa violet anh ạ. Nhưng màu tím của nó vẫn biêng biếc trong Ecard mà anh chọn cho riêng em, màu của nhớ nhung hả anh? Vâng, anh có biết là tâm hồn và trái tim em bây giờ đang ngập tràn nỗi nhớ nhung không anh?
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  4. Golo

    Golo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ không thể thay đổi được nữa rồi. Cái gì đến đã đến, tất cả đều có điểm dừng. Biết là như vậy nhưng sao vẫn thấy buồn quá. Bắt đầu một ngày mới rồi...
    Đừng khóc, em bé ơi. Nước mắt làm xấu cặp mắt đẹp đi.
  5. Golo

    Golo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ không thể thay đổi được nữa rồi. Cái gì đến đã đến, tất cả đều có điểm dừng. Biết là như vậy nhưng sao vẫn thấy buồn quá. Bắt đầu một ngày mới rồi...
    Đừng khóc, em bé ơi. Nước mắt làm xấu cặp mắt đẹp đi.
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ngày......
    Thương nhớ quá. Một ngày lang thang nữa thôi yêu ơi, mai lại phải vật lộn vào công việc rồi. Cũng chẳng biết có vất vả hay không nữa, nhưng mà cũng cố để mà làm, để quên đi nỗi nhớ về yêu của em, quên đi cái bận lòng sau những kỳ thi, quên đi cái buồn của bạn bè và của cả chính mình. Hè đến là nghỉ ngơi, như em chắc chẳng còn chút thời gian nào nữa.
    Giá như có thể vứt tất cả cái quyết tâm, vứt tất cả cái quan tâm với tình thương, với lòng yêu mến để đến với anh, cho qua đi tất cả nỗi nhớ.
    Anh, nhớ.................................
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ngày......
    Thương nhớ quá. Một ngày lang thang nữa thôi yêu ơi, mai lại phải vật lộn vào công việc rồi. Cũng chẳng biết có vất vả hay không nữa, nhưng mà cũng cố để mà làm, để quên đi nỗi nhớ về yêu của em, quên đi cái bận lòng sau những kỳ thi, quên đi cái buồn của bạn bè và của cả chính mình. Hè đến là nghỉ ngơi, như em chắc chẳng còn chút thời gian nào nữa.
    Giá như có thể vứt tất cả cái quyết tâm, vứt tất cả cái quan tâm với tình thương, với lòng yêu mến để đến với anh, cho qua đi tất cả nỗi nhớ.
    Anh, nhớ.................................
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  8. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ngày nhớ...
    Cái nắng gay gắt của phương Nam làm cho những bông hoa trong vườn nhà mình như rực hơn. Ui, một ngày sắp qua với thật nhiều điều không thể ngờ đến !Mệt mỏi, đau khổ, giận người, giận mình...
    Định gặp anh một lát để tìm thấy cảm giác bình yên khi mà tâm hồn mình cứ rối tung lên thế này. Nhưng anh đang bận. Em định rằng sẽ về nhà và dành cho mình một dự định mà em chưa thực hiện được tối hôm qua. Anh biết đó là điều gì rồi chứ anh? Giá mà không có những gì xảy ra sáng nay thì em đã không lỗi hẹn với anh rồi. Đừng giận em nghe anh ! Gửi anh sắc tím của violet, bây giờ nó còn biếc hơn nhiều nhờ nắng phương Nam, anh ạ.
    Mong ...
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  9. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ngày nhớ...
    Cái nắng gay gắt của phương Nam làm cho những bông hoa trong vườn nhà mình như rực hơn. Ui, một ngày sắp qua với thật nhiều điều không thể ngờ đến !Mệt mỏi, đau khổ, giận người, giận mình...
    Định gặp anh một lát để tìm thấy cảm giác bình yên khi mà tâm hồn mình cứ rối tung lên thế này. Nhưng anh đang bận. Em định rằng sẽ về nhà và dành cho mình một dự định mà em chưa thực hiện được tối hôm qua. Anh biết đó là điều gì rồi chứ anh? Giá mà không có những gì xảy ra sáng nay thì em đã không lỗi hẹn với anh rồi. Đừng giận em nghe anh ! Gửi anh sắc tím của violet, bây giờ nó còn biếc hơn nhiều nhờ nắng phương Nam, anh ạ.
    Mong ...
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  10. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    một ngày sắp qua...Cảm xuc vui buồn lẫn lỗn..cố vui trong buồn???...thật khó hiểu..ngay chính bản thân mình...cũng thật khó hiểu...
    không biết ngày mai đến..mình sẽ ra sao đây,...........
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này