1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    một ngày sắp qua...Cảm xuc vui buồn lẫn lỗn..cố vui trong buồn???...thật khó hiểu..ngay chính bản thân mình...cũng thật khó hiểu...
    không biết ngày mai đến..mình sẽ ra sao đây,...........
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!
  2. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Biết là đang online nhưng vẫn không gọi. Cũng không hiểu nổi mình nữa, thôi thì đến đâu thì đến, như thế lại thấy thoải mái hơn.
    Ngày mai, ngày mai không biết như thế nào, thế là hết những ngày rong chơi rồi. Ừh, cũng phải tập làm người lớn chút chứ, trẻ con mãi rồi. Mà cũng không nên cố làm gì phải không??? Cố quá không khéo lại thành quá cố!!!
    Thấy em buồn làm anh cũng buồn theo, lúc này muốn ở bên cạnh để nói với em đôi điều. Nhưng mà xa quá, hẹn ở Hà Nội em nhé. Nhưng anh không muốn thấy em cứ như thế đâu. Kệ đi! Hãy vui chơi cho hết những ngày ở đó, đừng để điều gì làm vướng bận, làm mất vui.
    Nào, cười lên nào em! Đừng lo cho chị, ngoài này đã có anh lo...Ha ha ha


    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.

    Được zulu sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 13/07/2003
  3. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Biết là đang online nhưng vẫn không gọi. Cũng không hiểu nổi mình nữa, thôi thì đến đâu thì đến, như thế lại thấy thoải mái hơn.
    Ngày mai, ngày mai không biết như thế nào, thế là hết những ngày rong chơi rồi. Ừh, cũng phải tập làm người lớn chút chứ, trẻ con mãi rồi. Mà cũng không nên cố làm gì phải không??? Cố quá không khéo lại thành quá cố!!!
    Thấy em buồn làm anh cũng buồn theo, lúc này muốn ở bên cạnh để nói với em đôi điều. Nhưng mà xa quá, hẹn ở Hà Nội em nhé. Nhưng anh không muốn thấy em cứ như thế đâu. Kệ đi! Hãy vui chơi cho hết những ngày ở đó, đừng để điều gì làm vướng bận, làm mất vui.
    Nào, cười lên nào em! Đừng lo cho chị, ngoài này đã có anh lo...Ha ha ha


    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.

    Được zulu sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 13/07/2003
  4. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật ngày 13 ...
    Sau 1 tối có nhiều chuyện đáng để vui, đáng để tạm xếp những chuyện k0 đâu vào 1 chỗ. Những tưởng sau giấc ngủ ngon, khi tỉnh dậy thì 1 ngày mới với nhiều niềm vui mới sẽ đến với mình. Nào ngờ, lại một ngày với bao nhiêu chuyện linh tinh, vặt vãnh, chẳng ra làm sao cả.
    Mới sáng ra, đang đi ngon lành trên đường thì cán phải đinh, cũng may là bánh sau, nên xe chỉ hơi loạng choạng.
    Đến trưa, nhịn cả ăn, ngồi 4h liên tục, vậy mà chẳng được cái việc gì. Đã thế lại còn bị cái thằng mất dạy ở đâu vào chọc ngoáy. Tức k0 còn để đâu cho hết.
    Tối đi tiễn 1 chú chuẩn bị lên Hà Giang (chắc là lên miền núi để kiếm mấy em dân tộc ). Tiếc là hắn k0 uống được rượu nên 2 anh em dùng cà fê để thay thế. Mà có lẽ thế cũng may cho mình. Chứ nhìn mấy cảnh trên đường về thấy mấy chú húc vào đầu xe bus rồi lộn mấy vòng (còn hay hơn film chưởng Tàu) mà ớn. Lại nghĩ bụng, mình mà uống vào thì chắc chắn sẽ đóng đẹp hơn bọn này .
    Về đến nhà được 1 lúc, cứ tưởng đã yên lành, nào ngờ lại nghe được tin chẳng ra làm sao cả. Tại mình nên mới có chuyện đó chăng, rắc rối thật đó. Mà hắn cũng chả ra làm sao cả, đã k0 uống được thì thôi đi, lại còn bày đặt uống cho lắm, yếu lại cứ đòi ra gió . Mà cũng phải trẻ con gì đâu chứ, khổ thế k0 biết.
    Đúng là ngày 13 có khác, mới là chủ nhật ngày 13 mà đã thế này, k0 hiểu thứ 6 ngày 13 thì còn đến đâu nữa. Có lẽ khi nào đến thứ 6 ngày 13 mình chỉ còn nước trùm chăn ngủ cho xong.
    Thứ 2 ngày 14 ...
    Vừa hết ngày 13, mới sang ngày 14 được mấy phút đã thấy có bất ngờ thú vị rồi. Nhận được 2 cái ecard thật tuyệt. Cảm ơn chị, cảm ơn em nhiều lắm. Ngồi đọc những dòng chữ, hình ảnh từ từ xuất hiện trên ecard và nghe tiếng nhạc du dương phát ra thật k0 còn gì hạnh phúc hơn. Có lẽ mình vẫn là người may mắn, khi nào có chuyện k0 hay thì lại là lúc nhận được những lời an ủi, những cái ecard thật tuyệt vời.
    Thôi đi ngủ đã, sáng ra khi tỉnh dậy chắc sẽ có những điều vui vẻ đang chờ đón mình.
    Cuộc sống vẫn còn nhiều điều thú vị đang chờ ta phía trước.
    Cyclo@
    Được Cyclo sửa chữa / chuyển vào 01:27 ngày 14/07/2003
  5. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật ngày 13 ...
    Sau 1 tối có nhiều chuyện đáng để vui, đáng để tạm xếp những chuyện k0 đâu vào 1 chỗ. Những tưởng sau giấc ngủ ngon, khi tỉnh dậy thì 1 ngày mới với nhiều niềm vui mới sẽ đến với mình. Nào ngờ, lại một ngày với bao nhiêu chuyện linh tinh, vặt vãnh, chẳng ra làm sao cả.
    Mới sáng ra, đang đi ngon lành trên đường thì cán phải đinh, cũng may là bánh sau, nên xe chỉ hơi loạng choạng.
    Đến trưa, nhịn cả ăn, ngồi 4h liên tục, vậy mà chẳng được cái việc gì. Đã thế lại còn bị cái thằng mất dạy ở đâu vào chọc ngoáy. Tức k0 còn để đâu cho hết.
    Tối đi tiễn 1 chú chuẩn bị lên Hà Giang (chắc là lên miền núi để kiếm mấy em dân tộc ). Tiếc là hắn k0 uống được rượu nên 2 anh em dùng cà fê để thay thế. Mà có lẽ thế cũng may cho mình. Chứ nhìn mấy cảnh trên đường về thấy mấy chú húc vào đầu xe bus rồi lộn mấy vòng (còn hay hơn film chưởng Tàu) mà ớn. Lại nghĩ bụng, mình mà uống vào thì chắc chắn sẽ đóng đẹp hơn bọn này .
    Về đến nhà được 1 lúc, cứ tưởng đã yên lành, nào ngờ lại nghe được tin chẳng ra làm sao cả. Tại mình nên mới có chuyện đó chăng, rắc rối thật đó. Mà hắn cũng chả ra làm sao cả, đã k0 uống được thì thôi đi, lại còn bày đặt uống cho lắm, yếu lại cứ đòi ra gió . Mà cũng phải trẻ con gì đâu chứ, khổ thế k0 biết.
    Đúng là ngày 13 có khác, mới là chủ nhật ngày 13 mà đã thế này, k0 hiểu thứ 6 ngày 13 thì còn đến đâu nữa. Có lẽ khi nào đến thứ 6 ngày 13 mình chỉ còn nước trùm chăn ngủ cho xong.
    Thứ 2 ngày 14 ...
    Vừa hết ngày 13, mới sang ngày 14 được mấy phút đã thấy có bất ngờ thú vị rồi. Nhận được 2 cái ecard thật tuyệt. Cảm ơn chị, cảm ơn em nhiều lắm. Ngồi đọc những dòng chữ, hình ảnh từ từ xuất hiện trên ecard và nghe tiếng nhạc du dương phát ra thật k0 còn gì hạnh phúc hơn. Có lẽ mình vẫn là người may mắn, khi nào có chuyện k0 hay thì lại là lúc nhận được những lời an ủi, những cái ecard thật tuyệt vời.
    Thôi đi ngủ đã, sáng ra khi tỉnh dậy chắc sẽ có những điều vui vẻ đang chờ đón mình.
    Cuộc sống vẫn còn nhiều điều thú vị đang chờ ta phía trước.
    Cyclo@
    Được Cyclo sửa chữa / chuyển vào 01:27 ngày 14/07/2003
  6. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    ...lại thêm một ngày nữa...có lẽ đã đến lúc phải "rõ ràng"...mình không muốn mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này...và cũng không muốn là kẻ ''chạy trốn"...hic......................làm sao đây............
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!
  7. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    ...lại thêm một ngày nữa...có lẽ đã đến lúc phải "rõ ràng"...mình không muốn mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này...và cũng không muốn là kẻ ''chạy trốn"...hic......................làm sao đây............
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!
  8. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Vậy là một ngày đã qua và một đêm thức trắng, bốn bức tường bệnh viện trắng toát, mùi cồn, mùi thuốc ...làm mình không tài nào chợp mắt nổi. Ngồi bên cạnh người bạn thân đang đau đớn mình cứ suy nghĩ miên man. Nhìn gương mặt đầy vết thương, quấn băng trắng xoá mà mình giận thế không biết. Mẹ trách mình ư ? Tại con à mẹ ? Sao mẹ không trách người ta nhỉ ? Con phải chịu tất cả khi con đâu có gây ra lỗi này hả mẹ ?Ừ, thôi, không sao nếu mẹ thấy nhẹ lòng khi giận con thì con sẵn sàng chịu , mẹ ạ ! Đêm ... Chỉ còn nghe tiếng máy điều hoà chạy rì rì, mình lại mở cái laptop ra lang thang trên thế giới ảo. Cả ngày qua mình onl rồi out không biết bao nhiêu lần rồi nhỉ ? Mong gặp anh chăng ? Không biết nữa ! Cứ chờ đợi thế thôi ...
    Tắt máy rồi mà mình vẫn ngồi thẫn thờ, dù sao mình cũng vui hơn và cảm thấy yên bình, nhẹ nhõm trong tâm hồn hơn ...
    Mình giận quá nên nói khá nhiều , may mà phòng chỉ có hai chị em và anh ấy. Bao nhiêu dồn nén như có dịp bùng lên, sao mình có thể nói nhiều thế. Ngược lại, anh ấy không nói gì cả...
    Gặp anh, mình thật khó trả lời câu anh hỏi, vì sao , vì sao ...?Chỉ cần anh hiểu cho em là em thấy vui khi ở bên anh là đủ, tựa hoa Hướng dương luôn quay về mặt trời đế tìm những tia nắng rực rỡ, ấm áp...
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  9. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Vậy là một ngày đã qua và một đêm thức trắng, bốn bức tường bệnh viện trắng toát, mùi cồn, mùi thuốc ...làm mình không tài nào chợp mắt nổi. Ngồi bên cạnh người bạn thân đang đau đớn mình cứ suy nghĩ miên man. Nhìn gương mặt đầy vết thương, quấn băng trắng xoá mà mình giận thế không biết. Mẹ trách mình ư ? Tại con à mẹ ? Sao mẹ không trách người ta nhỉ ? Con phải chịu tất cả khi con đâu có gây ra lỗi này hả mẹ ?Ừ, thôi, không sao nếu mẹ thấy nhẹ lòng khi giận con thì con sẵn sàng chịu , mẹ ạ ! Đêm ... Chỉ còn nghe tiếng máy điều hoà chạy rì rì, mình lại mở cái laptop ra lang thang trên thế giới ảo. Cả ngày qua mình onl rồi out không biết bao nhiêu lần rồi nhỉ ? Mong gặp anh chăng ? Không biết nữa ! Cứ chờ đợi thế thôi ...
    Tắt máy rồi mà mình vẫn ngồi thẫn thờ, dù sao mình cũng vui hơn và cảm thấy yên bình, nhẹ nhõm trong tâm hồn hơn ...
    Mình giận quá nên nói khá nhiều , may mà phòng chỉ có hai chị em và anh ấy. Bao nhiêu dồn nén như có dịp bùng lên, sao mình có thể nói nhiều thế. Ngược lại, anh ấy không nói gì cả...
    Gặp anh, mình thật khó trả lời câu anh hỏi, vì sao , vì sao ...?Chỉ cần anh hiểu cho em là em thấy vui khi ở bên anh là đủ, tựa hoa Hướng dương luôn quay về mặt trời đế tìm những tia nắng rực rỡ, ấm áp...
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  10. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu mình nữa, lúc thế này lúc lại thế kia. có lúc thấy nhớ là lạ thế nào ấy, mặc dù biết là chẳng có gì đâu. có phải là mình dại thật không nữa. chẳng hạn như lúc này lại thấy nhớ......................
    THL
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này