1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu mình nữa, lúc thế này lúc lại thế kia. có lúc thấy nhớ là lạ thế nào ấy, mặc dù biết là chẳng có gì đâu. có phải là mình dại thật không nữa. chẳng hạn như lúc này lại thấy nhớ......................
    THL
  2. LUMBER

    LUMBER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Choa ! lâu quá hông online , giờ có thời gian rảnh thấy dao này trên đây bà con quê choa xôm tụ wé ! hông biết có ai còn nhớ tới thằng Lum này hông ! thiệt là 1 ngày buồn muh ! Bác Bach,sanu ,ducbayern v.v.... co khỏe không !
    Mong là thời gian tới được hoạt động nhiều hơn .
    Híc... lâu hông lên bị tước quyền rùi ...hu huhuhuh
  3. LUMBER

    LUMBER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Choa ! lâu quá hông online , giờ có thời gian rảnh thấy dao này trên đây bà con quê choa xôm tụ wé ! hông biết có ai còn nhớ tới thằng Lum này hông ! thiệt là 1 ngày buồn muh ! Bác Bach,sanu ,ducbayern v.v.... co khỏe không !
    Mong là thời gian tới được hoạt động nhiều hơn .
    Híc... lâu hông lên bị tước quyền rùi ...hu huhuhuh
  4. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai...
    Một ngày đầu tuần khá vất vả. Ui, hè gì mà còn bận hơn trong năm học ấy chứ ! Sắp tan lớp thì mobil rung lên, một cái tên "đáng ghét " xuất hiện làm ta cười vui. "Hắn " là thế đấy, bảo là cứng rắn lạnh lùng lắm cơ đấy, vậy mà lắm lúc cứ như trẻ con. Ừ, chị yêu em lắm , nghe em vui và hạnh phúc chị còn sung sướng hơn cả chính mình được đón nhận niềm vui ấy đấy, em ạ.
    Lãng mạn một chút đâu có sao em nhỉ ? Chẳng phải chính em đang quên bớt mệt nhọc, ưu tư trong lòng khi thấy một nụ hoa hay một hình ảnh ngộ nghĩnh đi kèm những lời yêu thương , động viên đó sao ? Rồi chúng ta lại trở về với công việc và bao điều khó khăn trong cuộc sống, nhưng chị tin chắc rằng em đang hạnh phúc vì những người yêu quý em vẫn luôn ở bên cạnh em, nghe những gì em nói, hiểu em, tin cậy em, mong gặp em, chờ đợi em, nở nụ cười rạng rỡ khi nghe giọng em hay mỗi lần nhắc đến tên em... Và như bây giờ nè, chị đang onl "lén " giữa giờ dạy chỉ để nói với cậu những điều này đấy thôi.
  5. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai...
    Một ngày đầu tuần khá vất vả. Ui, hè gì mà còn bận hơn trong năm học ấy chứ ! Sắp tan lớp thì mobil rung lên, một cái tên "đáng ghét " xuất hiện làm ta cười vui. "Hắn " là thế đấy, bảo là cứng rắn lạnh lùng lắm cơ đấy, vậy mà lắm lúc cứ như trẻ con. Ừ, chị yêu em lắm , nghe em vui và hạnh phúc chị còn sung sướng hơn cả chính mình được đón nhận niềm vui ấy đấy, em ạ.
    Lãng mạn một chút đâu có sao em nhỉ ? Chẳng phải chính em đang quên bớt mệt nhọc, ưu tư trong lòng khi thấy một nụ hoa hay một hình ảnh ngộ nghĩnh đi kèm những lời yêu thương , động viên đó sao ? Rồi chúng ta lại trở về với công việc và bao điều khó khăn trong cuộc sống, nhưng chị tin chắc rằng em đang hạnh phúc vì những người yêu quý em vẫn luôn ở bên cạnh em, nghe những gì em nói, hiểu em, tin cậy em, mong gặp em, chờ đợi em, nở nụ cười rạng rỡ khi nghe giọng em hay mỗi lần nhắc đến tên em... Và như bây giờ nè, chị đang onl "lén " giữa giờ dạy chỉ để nói với cậu những điều này đấy thôi.
  6. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ mấy nhỉ? Bây giờ là mấy giờ? Ta đang ở đâu thế này? Đừng tưởng những câu hỏi này là dễ. Trả lời chính xác không đơn giản chút nào. Cũng như em, cũng như ta, gần mà xa, xa mà gần. Em bảo trời hôm nay mát, ta bảo trời hôm nay buồn. Em bảo những đám mây đen kia đang đùa giỡn kéo mưa về làm bão, ta bảo những đám mây đó đang cồn cào, điên đảo vì yêu. Hôm nay thứ 3, một ngày buồn của hai ta.

    The Soul of NgheTinhIIR
  7. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ mấy nhỉ? Bây giờ là mấy giờ? Ta đang ở đâu thế này? Đừng tưởng những câu hỏi này là dễ. Trả lời chính xác không đơn giản chút nào. Cũng như em, cũng như ta, gần mà xa, xa mà gần. Em bảo trời hôm nay mát, ta bảo trời hôm nay buồn. Em bảo những đám mây đen kia đang đùa giỡn kéo mưa về làm bão, ta bảo những đám mây đó đang cồn cào, điên đảo vì yêu. Hôm nay thứ 3, một ngày buồn của hai ta.

    The Soul of NgheTinhIIR
  8. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể nào ngủ được , chui vô đây cũng buồn , vắng vẻ quá, box chỉ có một mình mình , Lại càng buồn hơn. Ngày mai ơi chóng đến đi nhé. Bình minh lên sẽ giúp mình vui vẻ hơn.
    THL
  9. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể nào ngủ được , chui vô đây cũng buồn , vắng vẻ quá, box chỉ có một mình mình , Lại càng buồn hơn. Ngày mai ơi chóng đến đi nhé. Bình minh lên sẽ giúp mình vui vẻ hơn.
    THL
  10. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Híc. Sao đi đâu cũng thấy toàn những lời yêu thương vầy nè trời?
    Ngày gì đâu mà âm âm u u, nắng k0 ra nắng, mưa chẳng ra mưa. Mà cái tật của mình cứ hay bị ảnh hưởng bởi thời tiết mới phiền chớ. Thiiiiiiiiệệệệệệệệệệt tình, tự nhiên có cảm giác mình đang trở thành 1 bà cô già ưa cau có bẳn gắt, mặt mũi cũng u u ám ám chẳng thấy mùa xuân đâu cả. Hic.
    Trời này mà phải đi học ! Trời này chỉ lý tưởng cho việc đi lang thang ngắm thành phố thui. Híc... Thế mà phải lặn lội leo 5 lầu (= 6 tầng = 4 * 24 + 28 = 124 bậc thang) . Chán mớ đời!
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này