1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Híc. Sao đi đâu cũng thấy toàn những lời yêu thương vầy nè trời?
    Ngày gì đâu mà âm âm u u, nắng k0 ra nắng, mưa chẳng ra mưa. Mà cái tật của mình cứ hay bị ảnh hưởng bởi thời tiết mới phiền chớ. Thiiiiiiiiệệệệệệệệệệt tình, tự nhiên có cảm giác mình đang trở thành 1 bà cô già ưa cau có bẳn gắt, mặt mũi cũng u u ám ám chẳng thấy mùa xuân đâu cả. Hic.
    Trời này mà phải đi học ! Trời này chỉ lý tưởng cho việc đi lang thang ngắm thành phố thui. Híc... Thế mà phải lặn lội leo 5 lầu (= 6 tầng = 4 * 24 + 28 = 124 bậc thang) . Chán mớ đời!
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  2. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Mình đang hạnh phúc thật nhiều. Anh đã mang lại điều ấy qua những gì anh đã làm cho mình. Thời gian đã làm cho mình và anh hiểu nhau hơn. Những gì mình đã, đang và sẽ cảm nhận khi gần bên anh mỗi ngày làm cho mình thấy thật tuyệt. Một niềm tin mà mình dành cho anh, một nỗi nhớ nhung mà anh cảm thấy khi không gặp mình, những ecard được chọn và gửi vào máy mình hằng ngày ( cám ơn anh về những lời tối qua , anh nhé ! ). Tình cảm của anh dành cho mình thật mộc mạc, giản dị như chính con người anh vậy.
    Bố ạ, con không thể dùng lời lẽ gì để nói với bố bởi không thể diễn đạt hết được tình cảm của con dành cho bố. Bố có biết là chính tình yêu của bố, những gì bố nói đã nâng con dậy, bố truyền cho con niềm tin vào tình yêu, công việc, cuộc sống. Bố dạy con biết yêu thương, trân trọng. Bố luôn đứng sau con, nhìn con " đi ", sẵn sàng " chạy " đến khi con ngã, luôn chìa bàn tay cứng cáp để con nắm lấy lúc con cần. Bố luôn tin con, tin những gì con đang nghĩ, đang làm ( dù có lúc con làm sai, bố nhỉ ?). Nhưng điều ấy cũng chẳng hề gì, con sai, con ngã, con thất bại, con "hư"... thì cũng đâu làm giảm tình yêu của bố đối với con. Con thật hạnh phúc khi có bố, bố ạ.
    Mẹ của con. Con biết mẹ đang rất giận con vì những gì con đã làm và sẽ làm. Nhưng con tin rồi mẹ sẽ hiểu con, hiểu vì sao con lại hành động như thế. Con biết mẹ rất yêu con và lo lắng cho con nên mới thế. Con hiểu lòng mẹ, mẹ ạ.Chỉ mong mẹ đừng lạnh lùng với con nữa. Mẹ ơi, mẹ yêu con mà , phải không mẹ ?
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  3. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Mình đang hạnh phúc thật nhiều. Anh đã mang lại điều ấy qua những gì anh đã làm cho mình. Thời gian đã làm cho mình và anh hiểu nhau hơn. Những gì mình đã, đang và sẽ cảm nhận khi gần bên anh mỗi ngày làm cho mình thấy thật tuyệt. Một niềm tin mà mình dành cho anh, một nỗi nhớ nhung mà anh cảm thấy khi không gặp mình, những ecard được chọn và gửi vào máy mình hằng ngày ( cám ơn anh về những lời tối qua , anh nhé ! ). Tình cảm của anh dành cho mình thật mộc mạc, giản dị như chính con người anh vậy.
    Bố ạ, con không thể dùng lời lẽ gì để nói với bố bởi không thể diễn đạt hết được tình cảm của con dành cho bố. Bố có biết là chính tình yêu của bố, những gì bố nói đã nâng con dậy, bố truyền cho con niềm tin vào tình yêu, công việc, cuộc sống. Bố dạy con biết yêu thương, trân trọng. Bố luôn đứng sau con, nhìn con " đi ", sẵn sàng " chạy " đến khi con ngã, luôn chìa bàn tay cứng cáp để con nắm lấy lúc con cần. Bố luôn tin con, tin những gì con đang nghĩ, đang làm ( dù có lúc con làm sai, bố nhỉ ?). Nhưng điều ấy cũng chẳng hề gì, con sai, con ngã, con thất bại, con "hư"... thì cũng đâu làm giảm tình yêu của bố đối với con. Con thật hạnh phúc khi có bố, bố ạ.
    Mẹ của con. Con biết mẹ đang rất giận con vì những gì con đã làm và sẽ làm. Nhưng con tin rồi mẹ sẽ hiểu con, hiểu vì sao con lại hành động như thế. Con biết mẹ rất yêu con và lo lắng cho con nên mới thế. Con hiểu lòng mẹ, mẹ ạ.Chỉ mong mẹ đừng lạnh lùng với con nữa. Mẹ ơi, mẹ yêu con mà , phải không mẹ ?
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  4. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Đã cảm thấy bầu k0 khí xung quanh dễ thở hơn chút ít. Dù sao thì mọi việc cũng thế rồi, buồn làm gì nhiều nhỉ, phải vui lên chứ. Có lẽ gương mặt của mình đã bớt cau có, khó chịu, đã biết cười rồi thì phải. Hôm nay mới thấy tụi bạn dám đùa với mình. Tụi hắn nói "bây giờ mày mới cười với đúng nghĩa của nụ cười". Có lẽ thế thật. Bởi vì sau khi cười mình thấy lòng thanh thản lạ. Có lẽ thời gian qua mình đã quên mất tác dụng của nụ cười. Bây giờ mình phải tích cực cười nhiều, cười cho sái quai hàm thì thui , cười như thế này nè .
    Cyclo@
  5. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Đã cảm thấy bầu k0 khí xung quanh dễ thở hơn chút ít. Dù sao thì mọi việc cũng thế rồi, buồn làm gì nhiều nhỉ, phải vui lên chứ. Có lẽ gương mặt của mình đã bớt cau có, khó chịu, đã biết cười rồi thì phải. Hôm nay mới thấy tụi bạn dám đùa với mình. Tụi hắn nói "bây giờ mày mới cười với đúng nghĩa của nụ cười". Có lẽ thế thật. Bởi vì sau khi cười mình thấy lòng thanh thản lạ. Có lẽ thời gian qua mình đã quên mất tác dụng của nụ cười. Bây giờ mình phải tích cực cười nhiều, cười cho sái quai hàm thì thui , cười như thế này nè .
    Cyclo@
  6. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay lại chui vào Đầm Sen chơi. Mỏi chân quá! Buồn ngủ quá. Đã định về nhà là ngủ ngay nhưng rồi lại lò dò chui vào đây.
    Híc
    Nghiện nét như nghiện thuốc lào
    Đã chôn điếu (máy) xuống lại đào điếu (máy) lên

    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  7. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay lại chui vào Đầm Sen chơi. Mỏi chân quá! Buồn ngủ quá. Đã định về nhà là ngủ ngay nhưng rồi lại lò dò chui vào đây.
    Híc
    Nghiện nét như nghiện thuốc lào
    Đã chôn điếu (máy) xuống lại đào điếu (máy) lên

    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  8. toan80

    toan80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thật không thể chịu nổi nữa rồi. Mấy ông xếp là cái quái gì mà lên mặt với mình chứ? Nếu mình sai đã đành. Các ông ấy sai mình nói sự thật mà còn bị nói là thế này thế nọ. Biết thế từ nay mình đeck thèm tham gia cái gì nữa. Việc mình mình làm. Còn mấy bố sai thì mấy bố chịu. Ước gì giờ này mình ở Vinh để được gần anh em, bạn bè nhỉ? Đã làm ăn ổn định chưa? Em giờ này ở mô mình cũng nỏ biết nữa. Răng 2 tuần rồi mà không thấy em trả lời Mail cho mình??? Buồn quá!!!.......................
    Bạn nên viết tiếng Việt có dấu cho mọi người dễ đọc hơn. Cám ơn.
    Được sanu sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 18/07/2003
  9. toan80

    toan80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thật không thể chịu nổi nữa rồi. Mấy ông xếp là cái quái gì mà lên mặt với mình chứ? Nếu mình sai đã đành. Các ông ấy sai mình nói sự thật mà còn bị nói là thế này thế nọ. Biết thế từ nay mình đeck thèm tham gia cái gì nữa. Việc mình mình làm. Còn mấy bố sai thì mấy bố chịu. Ước gì giờ này mình ở Vinh để được gần anh em, bạn bè nhỉ? Đã làm ăn ổn định chưa? Em giờ này ở mô mình cũng nỏ biết nữa. Răng 2 tuần rồi mà không thấy em trả lời Mail cho mình??? Buồn quá!!!.......................
    Bạn nên viết tiếng Việt có dấu cho mọi người dễ đọc hơn. Cám ơn.
    Được sanu sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 18/07/2003
  10. toan80

    toan80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sanu nha.
    Hôm nay là ngày gì rứa trời. Toàn gặp chuyện xui xẻo.Nếu nỏ có Topic này cho mình xả ra mọi chuyện chắc đầu mình ong ong mà chết. Dại dột đưa con xe biển 37 vô đây cho bọn CA Nha trang nó tóm. Tức không chịu được. Bị tóm vì cái tội không chuyển vùng. Mất toi mấy bựa cà phê sáng.nếu ở vinh thì mình đếch sợ. May mà chưa bị bấm bằng lái.
    Trời bắt đầu mưa. Nỏ biết ở nhà có mưa không? Uống cà phê chán lại vào net.Mưa thế này nỏ biết khi mô tạnh. Nếu ở nhà thì mình đã rủ mấy thằng lên SV ngồi hút thuốc lào rùi. Nhớ mấy cái điếu cày của anh Hải quá. Trong ni nỏ có thuốc lào.
    Mưa bắt đầu to hơn rùi. kiểu ni chắc nhà trọ ẩm ướt hết.Đường vô nhà lại ngập. Lại mất toi mấy nghìn rửa xe.
    Nỏ biết bựa ni em có đi đâu chơi không?Sắp tới SN nhật em rùi. Ước gì bựa nớ mình được về phép. Ước thôi chứ chắc là nỏ được.
    Nỏ biết mấy thằng điên ở nhà dạo ni có hay vô Men nữa không? Giờ ni chắc bọn nớ cũng đi chơi rùi.
    Bọn bây có thằng nào nhớ tau không? hay là kiếm được mấy con em rùi quên thằng này rùi.
    Dừ chắc phải lang thang mô đó rùi về ngủ. Người ta nóiNha Trang đẹp mà răng mình nỏ thấy chi cả rứa trời. Sống kiểu ni chắc mình nỏ trụ được lâu. Đi mô rùi cũng phải về Vinh mần ăn thui.Cố gắng kiếm ít vốn rùi mình về.
    Vinh city - Hẹn ngày gặp lại.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này