1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    He he, anh biết hôm qua chú mệt lắm lắm. Chú lại vội vã ra đi sau khi quân ta giành được chiến công vang dội. Anh lấy làm áy náy quá. Thôi thì đành nợ chú một chầu vậy.
    Anh cũng thật sự rất bất ngờ và vui khi gặp lại chú em sau rất nhiều năm xa cách. Thật ra thì anh cũng đã nhiều lần sang nhà chú, nhưng toàn gặp bố mẹ chú thôi (nhưng đáng kể nhất và buồn nhất là không hề được gặp em Hảo ). Anh rất hy vọng anh em mình sẽ thường xuyên liên lạc với nhau và sẽ giúp đỡ nhau được nhiều hơn nơi đất khách quê ... thứ hai của dân Nghệ này (giống như chú giúp anh hôm qua ấy ). Hẹn sớm gặp lại thằng em nhé.
    natna@

    The Soul of NgheTinhIIR
  2. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Híc. Lần nào cũng k0 coi được cái greeting card . Lại phải lò mò ol ở nhà vào ban đêm. Đang cố gắng cai nghiện mà k0 được buông tha
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  3. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Híc. Lần nào cũng k0 coi được cái greeting card . Lại phải lò mò ol ở nhà vào ban đêm. Đang cố gắng cai nghiện mà k0 được buông tha
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  4. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Dạo vòng thành phố để cảm nhận không khí ẩm của trời bão,
    hay chui vào quán cafe vừa nhâm nhi vừa nghe jazz
    lại còn có thể tán dóc với bạn bè nữa chứ
    Hay đến quán chè 35 món, để rồi phải bối rối không biết nên chọn món nào Và đi ăn lẩu nóng sôi sùng sục nữa chứ nhỉ?

    Thế đấy thế đấy, nhem nhem đáo để của em đấy ư? Đi vào nhé? Sợ mùa mưa bão nhưng bỗng dưng thích ở giữa mưa bão? Để thấy mình dường như tan cùng với mưa...

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  5. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Dạo vòng thành phố để cảm nhận không khí ẩm của trời bão,
    hay chui vào quán cafe vừa nhâm nhi vừa nghe jazz
    lại còn có thể tán dóc với bạn bè nữa chứ
    Hay đến quán chè 35 món, để rồi phải bối rối không biết nên chọn món nào Và đi ăn lẩu nóng sôi sùng sục nữa chứ nhỉ?

    Thế đấy thế đấy, nhem nhem đáo để của em đấy ư? Đi vào nhé? Sợ mùa mưa bão nhưng bỗng dưng thích ở giữa mưa bão? Để thấy mình dường như tan cùng với mưa...

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  6. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    thế là hôm nay mọi việc đã hoàn thành, không biết kết quả ra sao nữa???????sợ lắm, sợ nhiều lắm
    Mênh mông là trời bầu trời mênh mông
    Mênh mông lòng người lòng người mênh mông
    Mênh mông nụ cười rạng ngời tim non
    Tim non rạng ngời
  7. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    thế là hôm nay mọi việc đã hoàn thành, không biết kết quả ra sao nữa???????sợ lắm, sợ nhiều lắm
    Mênh mông là trời bầu trời mênh mông
    Mênh mông lòng người lòng người mênh mông
    Mênh mông nụ cười rạng ngời tim non
    Tim non rạng ngời
  8. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Mới 7 h 15 thôi ư? Mình vẫn chưa quen với giờ giấc ở đây. Thử ló mặt ra cửa xem sao? Những bông tuyết trắng xoá rơi ngoài ô kính. Đẹp thật ! Nhưng chính vì nó mà mình đã phải nằm vùi ở nhà như này đây. Vậy mà mình đã từng ao ước được vốc từng nắm tuyết trắng cơ đấy ! Chả dám mó vào chứ đừng nói là...
    Gọi điện thoại về nhà. Giọng mẹ sao thấy xa xôi thế ? Mẹ khóc làm mình không kìm được nước mắt cứ dâng lên. Ôi, giá bây giờ đang ở nhà nhỉ? Mình sẽ nhào vào lòng mẹ ngay. Thế mà mình đã từng giận dỗi, ngúng nguẩy hồi còn ở nhà mỗi khi mẹ la mắng.
    Định gọi cho anh nhưng lại ngập ngừng. Đặt ống nghe xuống... Thôi. Chắc anh đang làm việc. Để hôm nào can đảm hơn... Mình nhớ anh nhiều quá !...
    Không biết người bạn của mình đã bắt đầu công việc như thế nào ? Một tuần rồi phải không bạn ?Mình vẫn nhớ cầu vồng trong YM và không thể quên màu tím mà lần cuối bạn thay đổi khi bọn mình gặp nhau đâu, N ạ. Mình hiểu bạn muốn nói gì , nhắn nhủ mình điều gì. Ừ, làm sao mình có thể quên được quê hương, bạn bè và những gì mình có được khi vào box Nghệ chứ ? Và N nữa, mình nhớ bạn nhiều. Này N ơi, nhận lương nhớ khao mình đấy nhé !
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  9. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Mới 7 h 15 thôi ư? Mình vẫn chưa quen với giờ giấc ở đây. Thử ló mặt ra cửa xem sao? Những bông tuyết trắng xoá rơi ngoài ô kính. Đẹp thật ! Nhưng chính vì nó mà mình đã phải nằm vùi ở nhà như này đây. Vậy mà mình đã từng ao ước được vốc từng nắm tuyết trắng cơ đấy ! Chả dám mó vào chứ đừng nói là...
    Gọi điện thoại về nhà. Giọng mẹ sao thấy xa xôi thế ? Mẹ khóc làm mình không kìm được nước mắt cứ dâng lên. Ôi, giá bây giờ đang ở nhà nhỉ? Mình sẽ nhào vào lòng mẹ ngay. Thế mà mình đã từng giận dỗi, ngúng nguẩy hồi còn ở nhà mỗi khi mẹ la mắng.
    Định gọi cho anh nhưng lại ngập ngừng. Đặt ống nghe xuống... Thôi. Chắc anh đang làm việc. Để hôm nào can đảm hơn... Mình nhớ anh nhiều quá !...
    Không biết người bạn của mình đã bắt đầu công việc như thế nào ? Một tuần rồi phải không bạn ?Mình vẫn nhớ cầu vồng trong YM và không thể quên màu tím mà lần cuối bạn thay đổi khi bọn mình gặp nhau đâu, N ạ. Mình hiểu bạn muốn nói gì , nhắn nhủ mình điều gì. Ừ, làm sao mình có thể quên được quê hương, bạn bè và những gì mình có được khi vào box Nghệ chứ ? Và N nữa, mình nhớ bạn nhiều. Này N ơi, nhận lương nhớ khao mình đấy nhé !
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  10. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    nhận được tin của em làm anh cảm thấy vui hơn....không biết có đứng như em nói không...hi vọng là lại đuwọc gặp em....
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này