1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    nhận được tin của em làm anh cảm thấy vui hơn....không biết có đứng như em nói không...hi vọng là lại đuwọc gặp em....
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!
  2. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay có nhiều chuyện vui quá, vào YM mong gặp được một người bạn để cùng chung niềm vui nhưng sao vắng vẻ thế. Àh, ngốc quá, giờ này mọi người chắc còn đang măm măm, chỉ có những thằng dở hơi như mình mới online thôi (Nói thế thôi chứ khôn phết đấy, giờ này được free mà ). Không gặp ai thì viết nhật ký vậy.
    Đi làm một tuần rồi đấy nhỉ, vậy mà hôm nay mới chính thức được giao việc. Từ hôm nay sẽ không còn thấy buồn ngủ bên những trang "tài liệu" nữa . Có thế chứ !!!
    Đọc được những dòng bạn viết mình thấy vui lắm. Mong rằng ở nơi lạnh giá đó bạn vẫn được ấm áp tình đồng hương, tình bạn của Nghệ Tĩnh nhé . Giữ gìn sức khoẻ nhé bạn...
    Hình như hôm nay em vui phải không??? Ừ, cứ như thế đi nhé, thế mới đúng là em chứ
    Một ngày thật vui dù Hà Nội mưa suốt. Hình như mọi người hôm nay ai cũng thấy vui thì phải . Còn chị, em nhắn tin sao không thấy chị reply??? Mong nhận được tin của chị đấy, lâu rồi còn gì. Nhắn lại cho em đi nhé, để em còn biết hôm nay chị cũng vui ...

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.

    Được zulu sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 22/07/2003
  3. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay có nhiều chuyện vui quá, vào YM mong gặp được một người bạn để cùng chung niềm vui nhưng sao vắng vẻ thế. Àh, ngốc quá, giờ này mọi người chắc còn đang măm măm, chỉ có những thằng dở hơi như mình mới online thôi (Nói thế thôi chứ khôn phết đấy, giờ này được free mà ). Không gặp ai thì viết nhật ký vậy.
    Đi làm một tuần rồi đấy nhỉ, vậy mà hôm nay mới chính thức được giao việc. Từ hôm nay sẽ không còn thấy buồn ngủ bên những trang "tài liệu" nữa . Có thế chứ !!!
    Đọc được những dòng bạn viết mình thấy vui lắm. Mong rằng ở nơi lạnh giá đó bạn vẫn được ấm áp tình đồng hương, tình bạn của Nghệ Tĩnh nhé . Giữ gìn sức khoẻ nhé bạn...
    Hình như hôm nay em vui phải không??? Ừ, cứ như thế đi nhé, thế mới đúng là em chứ
    Một ngày thật vui dù Hà Nội mưa suốt. Hình như mọi người hôm nay ai cũng thấy vui thì phải . Còn chị, em nhắn tin sao không thấy chị reply??? Mong nhận được tin của chị đấy, lâu rồi còn gì. Nhắn lại cho em đi nhé, để em còn biết hôm nay chị cũng vui ...

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.

    Được zulu sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 22/07/2003
  4. hoangly

    hoangly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay thời tiết thay đổi nên mình cũng thấy hâm hâm. Hơn nữa lại toàn gặp những chuyện bực mình, tức thế k0 bít. Đã thế cái thằng ku kia lại còn cười trên đau khổ của người khác nữa chứ .
    Ôi...ôi...ôi...ôi...ôi
    Khóc như thiếu nữ vu quy.
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng.
  5. hoangly

    hoangly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay thời tiết thay đổi nên mình cũng thấy hâm hâm. Hơn nữa lại toàn gặp những chuyện bực mình, tức thế k0 bít. Đã thế cái thằng ku kia lại còn cười trên đau khổ của người khác nữa chứ .
    Ôi...ôi...ôi...ôi...ôi
    Khóc như thiếu nữ vu quy.
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng.
  6. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật nhiều chuyện, vui cũng lắm mà buồn cũng nhiều. Ngoài trời có bão thì trong lòng cũng dậy sóng. Chẳng biết thế nào nữa. 11h đêm rồi mà mình còn định chạy ra ngoài, chạy ra ngoài trong khi ngoài trời vẫn đang mưa, nhưng lại sợ ..., nên lại quay vào nhà. Sao mà dạo này lắm chuyện thế k0 bít, cứ hết chuyện này rồi lại đến chuyện khác, chẳng để cho mình bình yên được chút nào. Có lẽ bây giờ là lúc mà người ta gọi là quả báo
    Vì thế nên mình hay dùng mực màu xanh chăng, màu xanh BLUE.
    Cyclo@
  7. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật nhiều chuyện, vui cũng lắm mà buồn cũng nhiều. Ngoài trời có bão thì trong lòng cũng dậy sóng. Chẳng biết thế nào nữa. 11h đêm rồi mà mình còn định chạy ra ngoài, chạy ra ngoài trong khi ngoài trời vẫn đang mưa, nhưng lại sợ ..., nên lại quay vào nhà. Sao mà dạo này lắm chuyện thế k0 bít, cứ hết chuyện này rồi lại đến chuyện khác, chẳng để cho mình bình yên được chút nào. Có lẽ bây giờ là lúc mà người ta gọi là quả báo
    Vì thế nên mình hay dùng mực màu xanh chăng, màu xanh BLUE.
    Cyclo@
  8. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Nghe tin có người đang buồn bực cáu kỉnh mà thích ghê . Cái tật của mình ngộ thiệt đó, chỉ thích cười trên sự đau khổ của người khác
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  9. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Nghe tin có người đang buồn bực cáu kỉnh mà thích ghê . Cái tật của mình ngộ thiệt đó, chỉ thích cười trên sự đau khổ của người khác
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  10. DAMOUR

    DAMOUR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình rất dễ tung một "cú sút" với tất cả mọi thứ . Dễ lắm L nhỉ
    linh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này