1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DAMOUR

    DAMOUR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình rất dễ tung một "cú sút" với tất cả mọi thứ . Dễ lắm L nhỉ
    linh
  2. SVngheo2002

    SVngheo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    [/quote] . Chú lại vội vã ra đi sau khi quân ta giành được chiến công vang dội. Anh lấy làm áy náy quá. Thôi thì đành nợ chú một chầu vậy ?[/quote]
    hê hê nghe bác nói câu này mà em cũng đỡ buồn?Hôm đấy mà được tiếp kiến bác chầu thì vui biết mấy?Cái buổi trưa cùng "bún chả" với bác cứ tưởng là được làm cốc mưng ngày anh em mình hội ngộ?Nào ngờ chỉ được Trà đá thui.
    A maBàc cần gặp em Hảo lắm a?Thế thì làm em nhá.
    Khi nào Gặp chú Tuấn làm chầu nhể??ha ha ha...
  3. SVngheo2002

    SVngheo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    [/quote] . Chú lại vội vã ra đi sau khi quân ta giành được chiến công vang dội. Anh lấy làm áy náy quá. Thôi thì đành nợ chú một chầu vậy ?[/quote]
    hê hê nghe bác nói câu này mà em cũng đỡ buồn?Hôm đấy mà được tiếp kiến bác chầu thì vui biết mấy?Cái buổi trưa cùng "bún chả" với bác cứ tưởng là được làm cốc mưng ngày anh em mình hội ngộ?Nào ngờ chỉ được Trà đá thui.
    A maBàc cần gặp em Hảo lắm a?Thế thì làm em nhá.
    Khi nào Gặp chú Tuấn làm chầu nhể??ha ha ha...
  4. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Đêm vắng lặng quá. Cả box có mỗi mình. Dân quê choa ngủ sớm hè. Có lẽ mình bị "hâm" nên mới thức khuya rứa. Còn mọi người chắc là "bình thường" hết .
    Cyclo@
  5. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Đêm vắng lặng quá. Cả box có mỗi mình. Dân quê choa ngủ sớm hè. Có lẽ mình bị "hâm" nên mới thức khuya rứa. Còn mọi người chắc là "bình thường" hết .
    Cyclo@
  6. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Hihi, buổi chiều, nói chuyện với một tên ra sức tự khen mình thông minh đẹp trai, đúng là man xứ Gừng, không những càng ngày càng không thật thà, mà còn tự cao nữa. Xem ảnh thì cũng thường thôi . Chứ nếu hắn mà đẹp trai quá là mình ... chuồn thôi, đẹp trai bao giờ chả đi đôi với... Mình nói dạo này có hay gặp nhóc ấy không, hắn chọc "nhớ à?". Ơ, chị em người ta không được nhớ nhau hay sao?
    Đêm, nhận được tin nhắn "Good night", cũng giữ lời phết nhỉ? Một lúc, lại có SMS từ ICQ hỏi có phải mình vừa nhắn tin không? Nhóc ơi là nhóc, chắc có cô nào yêu thầm nhớ trộm, lén nhắn tin rồi, thôi, đừng thắc mắc ai nữa, nằm đó mà tưởng tượng thích hơn!
    Lâu quá rồi không cafe Nguyễn Du, cũng không liên lạc gì nhiều. Ngộ nhỉ? Có lúc thì 1 ngày không nhắn tin hoặc chat là thấy bực mình ghê lắm , mới biết cái gì cũng thành quen.
    Hà Nội mấy hôm sụt sùi, thế mà vẫn còn ham hố đi ăn ốc ăn kem. Ăn ốc xong thì thấy bụng cồn cào, bỏng rát vì ớt và gừng. Mưa quất vào người lạnh buốt. Nhìn sang 2 bên đường, hàng cây đứng trong mưa phụng phịu, lá rũ xuống tội nghiệp. Mấy nhành hoa uớt sũng phai tàn... Thèm được ngồi trong quán thắp đèn ***g thật ấm, cafe lẫn vào tóc thơm, bông hoa vươn cao trên mặt bàn... Rồi nhìn ra đường, ngắm người và xe trôi...

    Này em bâng khuâng gì thế
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?
  7. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Hihi, buổi chiều, nói chuyện với một tên ra sức tự khen mình thông minh đẹp trai, đúng là man xứ Gừng, không những càng ngày càng không thật thà, mà còn tự cao nữa. Xem ảnh thì cũng thường thôi . Chứ nếu hắn mà đẹp trai quá là mình ... chuồn thôi, đẹp trai bao giờ chả đi đôi với... Mình nói dạo này có hay gặp nhóc ấy không, hắn chọc "nhớ à?". Ơ, chị em người ta không được nhớ nhau hay sao?
    Đêm, nhận được tin nhắn "Good night", cũng giữ lời phết nhỉ? Một lúc, lại có SMS từ ICQ hỏi có phải mình vừa nhắn tin không? Nhóc ơi là nhóc, chắc có cô nào yêu thầm nhớ trộm, lén nhắn tin rồi, thôi, đừng thắc mắc ai nữa, nằm đó mà tưởng tượng thích hơn!
    Lâu quá rồi không cafe Nguyễn Du, cũng không liên lạc gì nhiều. Ngộ nhỉ? Có lúc thì 1 ngày không nhắn tin hoặc chat là thấy bực mình ghê lắm , mới biết cái gì cũng thành quen.
    Hà Nội mấy hôm sụt sùi, thế mà vẫn còn ham hố đi ăn ốc ăn kem. Ăn ốc xong thì thấy bụng cồn cào, bỏng rát vì ớt và gừng. Mưa quất vào người lạnh buốt. Nhìn sang 2 bên đường, hàng cây đứng trong mưa phụng phịu, lá rũ xuống tội nghiệp. Mấy nhành hoa uớt sũng phai tàn... Thèm được ngồi trong quán thắp đèn ***g thật ấm, cafe lẫn vào tóc thơm, bông hoa vươn cao trên mặt bàn... Rồi nhìn ra đường, ngắm người và xe trôi...

    Này em bâng khuâng gì thế
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?
  8. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    À đương nhiên. Muốn xem xem em ấy mười mấy năm ni nậy được từng mô rồi. Nhân thể "tỉn tò" một tí
    À thằng này láo, chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng Tổng. Em út thì chưa trao tay mà đã đòi làm anh, lại còn vòi uống bia nữa chứ. Hừ, láo thật.

    The Soul of NgheTinhIIR
  9. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    À đương nhiên. Muốn xem xem em ấy mười mấy năm ni nậy được từng mô rồi. Nhân thể "tỉn tò" một tí
    À thằng này láo, chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng Tổng. Em út thì chưa trao tay mà đã đòi làm anh, lại còn vòi uống bia nữa chứ. Hừ, láo thật.

    The Soul of NgheTinhIIR
  10. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ, Rose lại vừa mới "gà" được bác nào đấy nhỉ? Lại có người sắp rớt tõm xuống bể.......khổ rồi đây. Mà này, Rose ơi, chắc người ta không phải tự cao đâu (bằng tuổi đó rồi thì cao làm sao được nữa mà bảo tự cao với tự thấp), đấy là người ta tự tôn đấy. Người Nghệ ai chẳng có tinh thần tự tôn ngút trời.
    Chuyện, trai Nghệ ai mà chẳng trọng chữ tín, trước sau như một, trọn nghĩa vẹn tình. À, chắc là tối qua khó ngủ lắm đây .

    The Soul of NgheTinhIIR
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này