1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    Lại một ngày nữa trôi qua, lại bắt đầu nắng, lại ...
    Tự nhiên lại thấy ghét trời nắng, có lẽ bắt đầu thích trời mưa chăng, thích được mờ mắt mà .
    Nghe có người nói, giọng miền Nam nghe hay lắm, mình tò mò muốn nghe thử quá . Mình nhớ là đã nhìn thấy số ĐT đó ở đâu rồi. Ah, đây rồi, trí nhớ của mình cũng tốt đó chứ .
    Hồi hộp quá đi, nhấc máy lên quay số mà ... camơrun . Trời, giọng miền Nam kiểu gì mà lạ vậy, cũng giống giọng mình ah, hic, nghe hổng giống ai . Thế mà cũng khen hay, đúng là bị mờ mắt thật rồi .
    Cái mạng củ chuối ở vp k0 thể nào vô được. Mình lại đang muốn cập nhật thông tin về ... thế là giữa trưa nắng lại phải mò ra đường tìm hàng nét. Mà hôm nay là cái ngày gì thế k0 biết, chỗ nào cũng chật cứng người, tìm mãi mới có chỗ chui vào. Thế mà, lại bị bà cô già cho leo cây, chán như con gián . Kiểu này thì bà chị cứ chờ đến mùa quýt em sẽ gửi quà sinh nhật cho nha .
    Hic hic, hôm nay mình bước chân nào ra khỏi cổng thế không biết
    Đời vắng em rồi ... say với ai ?
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Ke ke ke , bác này trời nóng , lẩm cẩm rồi , đi uống beer giải sầu bác ơi !!!!!!!
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  3. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Ke ke ke , bác này trời nóng , lẩm cẩm rồi , đi uống beer giải sầu bác ơi !!!!!!!
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  4. nhocseeker

    nhocseeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cái giọng miền nam đó đôi khi nghe hay hay, nhất là khi gọi nhầm máy, nhưng cũng có lúc nghe thật buồn. Có người nói là cái giọng đó là giọng mất gốc nhưng nếu mất gốc rồi thì mần răng biết đường mà vô đây, ở lại đây ? Dù là nói giọng miền nam nhưng hắn ta vẫn là dân Nghệ chính cống đấy chứ nhỉ ?
    Hắn nói với chị rằng Lu thật dễ ghét, mới gọi nhầm máy có lần thứ hai mà đã tắt máy một cái rụp, ghét quá gọi tiếp lần thứ 3, vậy là Lu mắc bẫy, kêu ặc ặc; mà đừng có vội tự hào nhé, nghe nói giọng của em cũng không còn "nguyên chất, tinh khiết nữa" đâu, đừng có xét nét quá làm gì, nhé !
  5. nhocseeker

    nhocseeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cái giọng miền nam đó đôi khi nghe hay hay, nhất là khi gọi nhầm máy, nhưng cũng có lúc nghe thật buồn. Có người nói là cái giọng đó là giọng mất gốc nhưng nếu mất gốc rồi thì mần răng biết đường mà vô đây, ở lại đây ? Dù là nói giọng miền nam nhưng hắn ta vẫn là dân Nghệ chính cống đấy chứ nhỉ ?
    Hắn nói với chị rằng Lu thật dễ ghét, mới gọi nhầm máy có lần thứ hai mà đã tắt máy một cái rụp, ghét quá gọi tiếp lần thứ 3, vậy là Lu mắc bẫy, kêu ặc ặc; mà đừng có vội tự hào nhé, nghe nói giọng của em cũng không còn "nguyên chất, tinh khiết nữa" đâu, đừng có xét nét quá làm gì, nhé !
  6. nhocseeker

    nhocseeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Vậy là SG cũng có offline rồi đấy chứ, chỉ là mini-offline thôi nhưng thiệt là vui. Chiều bé ghé công ty, trời mưa to nhưng cuối cùng cũng dứt, mình gọi điện thoại cho chị, may quá, chị cũng rảnh. Vậy là ba chị em quyết định off ! Uh nhỉ, cũng phải có cái gì đó để khoe với bà con ở HN, NA chứ. Gặp nhau lần đầu, buổi tối,mà lại hẹn gặp ở cái bùng binh to đùng đó, cứ chạy ngược rồi lại chạy xuôi nhưng một hồi rồi cũng nhận ra nhau, may mà có đem theo Đthoại...
    Chị trông trẻ hơn nhiều so với những người cùng tuổi, cả luôn cách ăn mặc cũng như cách nói chuyện, chị cũng thích ăn kem giống mình, vài bữa mấy chị em cứ đi ăn kem dài dài chị nhỉ !
    Bé, hồn nhiên, thật dễ thương và nhanh nhẹn, lại còn biết rất nhiều địa điểm ăn uống nữa, chị vote cho bé 10 sao ở điểm này nhé, vui không?
    Ba chị em đi ăn đồ Huế ở Nguyễn Thông, mình đã định ăn thiệt nhiều, bánh canh cua nè, miến tôm cua nè, bánh bột lọc nè, bánh bèo nè... (vì 'ham ăn' vốn sẵn tính nàng mà), vậy mà mình đã phải dừng lại ở đó, 1 tô và một cái bánh, hic'. Chắc tại chị với bé hay nhìn mình quá, có lẽ mái tóc mới tém của mình ấn tượng wa' ma`, (hic' nhắc đến mái tóc, nhớ...buồn...hic')
    Hôm qua chị giành quyền ưu tiên dẫn hai đứa ra cửa quán, chị bảo chị lớn nhất, chị phải được ưu tiên, nhưng mà nếu vậy thì lần nào đi chị cũng là lớn nhất cả, hi`hi`hi`
    Hy vọng NT ở SG sẽ ngày càng mạnh hơn.
    Hôm qua vui vẻ xong về mình đã ngủ thật nhiều, mặc dù những suy nghĩ về anh, về chính mình vẫn theo suốt trong giấc ngủ. Cả tuần này mình đã ngủ nhiều như vậy, để làm gì nhỉ ?
    Mưa Sài Gòn hay mưa trong lòng ta ?
    Được nhocseeker sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 28/05/2003
  7. nhocseeker

    nhocseeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Vậy là SG cũng có offline rồi đấy chứ, chỉ là mini-offline thôi nhưng thiệt là vui. Chiều bé ghé công ty, trời mưa to nhưng cuối cùng cũng dứt, mình gọi điện thoại cho chị, may quá, chị cũng rảnh. Vậy là ba chị em quyết định off ! Uh nhỉ, cũng phải có cái gì đó để khoe với bà con ở HN, NA chứ. Gặp nhau lần đầu, buổi tối,mà lại hẹn gặp ở cái bùng binh to đùng đó, cứ chạy ngược rồi lại chạy xuôi nhưng một hồi rồi cũng nhận ra nhau, may mà có đem theo Đthoại...
    Chị trông trẻ hơn nhiều so với những người cùng tuổi, cả luôn cách ăn mặc cũng như cách nói chuyện, chị cũng thích ăn kem giống mình, vài bữa mấy chị em cứ đi ăn kem dài dài chị nhỉ !
    Bé, hồn nhiên, thật dễ thương và nhanh nhẹn, lại còn biết rất nhiều địa điểm ăn uống nữa, chị vote cho bé 10 sao ở điểm này nhé, vui không?
    Ba chị em đi ăn đồ Huế ở Nguyễn Thông, mình đã định ăn thiệt nhiều, bánh canh cua nè, miến tôm cua nè, bánh bột lọc nè, bánh bèo nè... (vì 'ham ăn' vốn sẵn tính nàng mà), vậy mà mình đã phải dừng lại ở đó, 1 tô và một cái bánh, hic'. Chắc tại chị với bé hay nhìn mình quá, có lẽ mái tóc mới tém của mình ấn tượng wa' ma`, (hic' nhắc đến mái tóc, nhớ...buồn...hic')
    Hôm qua chị giành quyền ưu tiên dẫn hai đứa ra cửa quán, chị bảo chị lớn nhất, chị phải được ưu tiên, nhưng mà nếu vậy thì lần nào đi chị cũng là lớn nhất cả, hi`hi`hi`
    Hy vọng NT ở SG sẽ ngày càng mạnh hơn.
    Hôm qua vui vẻ xong về mình đã ngủ thật nhiều, mặc dù những suy nghĩ về anh, về chính mình vẫn theo suốt trong giấc ngủ. Cả tuần này mình đã ngủ nhiều như vậy, để làm gì nhỉ ?
    Mưa Sài Gòn hay mưa trong lòng ta ?
    Được nhocseeker sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 28/05/2003
  8. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua vui vẻ xong về mình đã ngủ thật nhiều, mặc dù những suy nghĩ về anh, về chính mình vẫn theo suốt trong giấc ngủ. Cả tuần này mình đã ngủ nhiều như vậy, để làm gì nhỉ ?
    Mưa Sài Gòn hay mưa trong lòng ta ?
    ------------------------------
    Anh mô rứa hè ........... té
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  9. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua vui vẻ xong về mình đã ngủ thật nhiều, mặc dù những suy nghĩ về anh, về chính mình vẫn theo suốt trong giấc ngủ. Cả tuần này mình đã ngủ nhiều như vậy, để làm gì nhỉ ?
    Mưa Sài Gòn hay mưa trong lòng ta ?
    ------------------------------
    Anh mô rứa hè ........... té
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  10. nhocseeker

    nhocseeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay hai anh em gặp nhau, có lẽ nói chuyện được 5 phút hay hơn gì đó, anh out trước vì không thể chịu đựng nổi em mình, lần này thì anh không chịu được quá 5 phút ! Em biết là anh không có lỗi gì cả, em biết đó là lỗi của em. Em đã không giải thích, không thanh minh; anh cũng đừng xin lỗi gì cả, anh nói đúng, không có gì sai để xin lỗi em cả anh ạ. Em cũng muốn anh em mình lại được như trước đây, vui vẻ, hạnh phúc! Anh em mình vẫn yêu thương nhau như vậy, đúng không anh? Tại sao anh lại nghi ngờ lời nói của em, những lời nói của em không xứng đáng được anh tin à? Uh, mà cũng phải,em có thể hiểu được anh đang nghĩ gì, em biết những điều em đã làm có thể làm anh em mình xa nhau... Em đã không gửi được email cho anh khi ở công ty nên em phải viết những dòng này, vào lúc này và em để ở đây, trong "Nhật ký...". Em mong anh hãy tha thứ cho em của anh, em mong anh em mình sẽ vẫn mãi bên nhau, đùa vui , hạnh phúc !
    Em của anh.
    Mưa Sài Gòn hay mưa trong lòng ta ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này