1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Về Vinh ư? Sao sướng thế nhỉ? Suốt ngày được đi đi về về Không bù cho chị. Cảm ơn lời chúc dễ thương nhé. Cũng ngủ ngon nhưng giấc ngủ đến sau 3h. Vậy mà sáng chẳng có ai đánh thức cả, ngoài tiếng chuông cửa và tiếng mưa May mà không dậy trễ, hình như đã quen với việc bị phá bĩnh giấc ngủ lúc ban mai rồi... Dù cái đồng hồ báo thức đáng ghét ấy dạo này bị hỏng suốt... Nhưng chẳng sao. Chẳng sao em nhỉ?

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ngày.......
    Hôm nay em và anh đã nói chuyện với anh, một chuyện mà cả hai chẳng mong muốn gì, phải không ?? Em xin lỗi anh nhé, đừng buồn em. Em biết những suy nghĩ vẩn vơ ấy của em đã làm cho anh buồn em nhiều lắm. Em hy vọng rằng sau chuyện này, em sẽ hiểu anh nhiều hơn và anh cũng hiểu em nhiều hơn. Tất cả những suy nghĩ của em chỉ là vì em không muốn mất anh mà thôi. Mãi mãi em mong anh là nguồn động lực lớn nhất của em để em có thể vượt qua tất cả. Chắc là anh đã và đang buồn em nhiều. Em mong em sẽ không làm thế nữa đâu. Mãi yêu anh.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ngày.......
    Hôm nay em và anh đã nói chuyện với anh, một chuyện mà cả hai chẳng mong muốn gì, phải không ?? Em xin lỗi anh nhé, đừng buồn em. Em biết những suy nghĩ vẩn vơ ấy của em đã làm cho anh buồn em nhiều lắm. Em hy vọng rằng sau chuyện này, em sẽ hiểu anh nhiều hơn và anh cũng hiểu em nhiều hơn. Tất cả những suy nghĩ của em chỉ là vì em không muốn mất anh mà thôi. Mãi mãi em mong anh là nguồn động lực lớn nhất của em để em có thể vượt qua tất cả. Chắc là anh đã và đang buồn em nhiều. Em mong em sẽ không làm thế nữa đâu. Mãi yêu anh.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  4. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0

    Lạ nhỉ, cái đồng hồ mấy hai mươi mấy năm nay vẫn chạy tốt thế mà bị hỏng ư??? Không thể tin được. Ừ, hay là tìm cái khác??? . Hì hì, tốt hơn, không hay bị hỏng như thế này. Nhưng mà như thế thì chán chết nhỉ, khi nào cũng răm rắp, quen quá đâm lại ...thấy bình thường . Thỉnh thoảng cũng phải hỏng chút chút để cho người ta còn thấy nhớ đến cái đồng hồ chứ . Đúng không nào??? Hì hì, mấy hôm nữa cái đồng hồ lại chạy tốt ấy mà, nhất là khi bị "hắt xì hơi" nhiều như thế... . Vui nhé!!!

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  5. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0

    Lạ nhỉ, cái đồng hồ mấy hai mươi mấy năm nay vẫn chạy tốt thế mà bị hỏng ư??? Không thể tin được. Ừ, hay là tìm cái khác??? . Hì hì, tốt hơn, không hay bị hỏng như thế này. Nhưng mà như thế thì chán chết nhỉ, khi nào cũng răm rắp, quen quá đâm lại ...thấy bình thường . Thỉnh thoảng cũng phải hỏng chút chút để cho người ta còn thấy nhớ đến cái đồng hồ chứ . Đúng không nào??? Hì hì, mấy hôm nữa cái đồng hồ lại chạy tốt ấy mà, nhất là khi bị "hắt xì hơi" nhiều như thế... . Vui nhé!!!

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  6. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Có khi này khi khác, thế mới vui, thế mới có cơ hội để chúng ta nói C''est la vie phải không em?
    Hn mấy hôm nay cũng ẩm ương y như Sg... Cũng mưa nắng thất thường, cũng buồn lẫn với vui... Cũng thấy khổ thân người phải chịu sự bất thường của thời tiết nhưng lại vẫn thế...Thôi, cũng là để biết quý hơn những lúc yên lành... Sửa thơ của người khác chút nào: Tôi cô đơn như biển, lạ lùng ơi
    "Cái gì cũ, dù không dùng được nữa nhưng người ta vẫn giữ... để làm gì ư? Không làm gì cả, nhưng không vứt đâu. Thật đấy, tin em đi, chị cũng sẽ làm vậy... Con gái mà À, còn để thỉnh thoảng mang ra hý hoáy, coi thế nào, đã thật hỏng hẳn chưa, hehehe..." Cười hư! Lại còn dám phán linh tinh, mất công người ta phải gõ từ ym sang đây. Bực cả mình! Tôi thì cứ hư là quẳng luôn. Nỏ thèm giữ nhá!

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  7. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Có khi này khi khác, thế mới vui, thế mới có cơ hội để chúng ta nói C''est la vie phải không em?
    Hn mấy hôm nay cũng ẩm ương y như Sg... Cũng mưa nắng thất thường, cũng buồn lẫn với vui... Cũng thấy khổ thân người phải chịu sự bất thường của thời tiết nhưng lại vẫn thế...Thôi, cũng là để biết quý hơn những lúc yên lành... Sửa thơ của người khác chút nào: Tôi cô đơn như biển, lạ lùng ơi
    "Cái gì cũ, dù không dùng được nữa nhưng người ta vẫn giữ... để làm gì ư? Không làm gì cả, nhưng không vứt đâu. Thật đấy, tin em đi, chị cũng sẽ làm vậy... Con gái mà À, còn để thỉnh thoảng mang ra hý hoáy, coi thế nào, đã thật hỏng hẳn chưa, hehehe..." Cười hư! Lại còn dám phán linh tinh, mất công người ta phải gõ từ ym sang đây. Bực cả mình! Tôi thì cứ hư là quẳng luôn. Nỏ thèm giữ nhá!

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  8. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, ku Đạt hay hè. Đã nói là k0 ol trong giờ làm việc cơ mà. Mà nếu có ol thì cũng k0 chat chit nhá, mất thì giờ . Nếu chú có tức hay chán sống gì gì đó thì đâm đầu vào gối bông, hoặc là lấy dây bún thắt cổ tự tử đ...ê...ê...ê . Suốt ngày kêu chán đời, cứ gặp là khóc váng lên. Chú mà sống kiểu này thì cũng chỉ tổ ... chật đất thui .
    Cyclo@
  9. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, ku Đạt hay hè. Đã nói là k0 ol trong giờ làm việc cơ mà. Mà nếu có ol thì cũng k0 chat chit nhá, mất thì giờ . Nếu chú có tức hay chán sống gì gì đó thì đâm đầu vào gối bông, hoặc là lấy dây bún thắt cổ tự tử đ...ê...ê...ê . Suốt ngày kêu chán đời, cứ gặp là khóc váng lên. Chú mà sống kiểu này thì cũng chỉ tổ ... chật đất thui .
    Cyclo@
  10. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Răng mờ dân quê choa ngủ dậy muộn a ri hè? 7am rồi mà nỏ chộ ngài mô troong ni cạ.
    Chà chà. Răng mèng nghe có mùi khét ở mô rứa hè?
    Trời! Hoá ra là bà con ta ngủ nướng...
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này