1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Tàu về Vinh thật đúng giờ. Dậy từ sáng sớm để mong được ngắm bình minh trên đồng ruộng, làng mạc của những vùng quê xứ Nghệ qua cái ô cửa sổ bé tí của toa tàu.
    Sáng đã có "đứa" nhắn tin định lôi cổ mình dậy, "hắn" cứ tưởng ai cũng hay ngủ nướng như "hắn" nên mới thế mà. "Hắn" đâu có biết mình đang trên đường về Vinh cơ chứ, lâu rồi có gặp "hắn" đâu. Mà không hiểu dạo này "hắn" đi đâu mà ít gặp thế chứ. Chắc là "hắn"bị anh nào bắt mất rồi . Trời ơi??? Đâu gùi???!!!
    Thằng ku em đón thằng ku anh ở Vinh bằng một bữa thật thịnh soạn, và sau đó là một "âm mưu" dụ dỗ thằng ku anh xuống Cửa Lò. Không biết là thằng ku em đón thằng ku anh hay là ai khác.... Nhưng mà cũng cảm ơn nhiều lắm ku em àh. Lâu rồi anh mới lại được ngắm biển đêm, được ngắm bầu trời đầy sao thoải mái như thế.... Mọi người cứ hỏi nhau đâu là Bắc Đẩu, đâu là Thần Nông... còn anh tự hỏi không biết vì sao nào là em...
    Một ngày thật đẹp, thật ý nghĩa... Bắt đầu bằng bình minh rực rỡ và kết thúc bằng tiếng sóng biển rì rầm và bầu trời đêm đầy sao...


    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay...
    Sinh nhật tròn 7 tuổi của mấy con ngất. Một ngày có lẽ là không an lành lắm bởi một cái chết của một người hàng xóm. Chị vẫn về quê chưa ra, sao lâu thế không biết.
    7 năm có là dài không chị nhỉ, em nhỉ. Bảy năm qua đã đến như thế nào và đã đi như thế nào rồi ,đến bây giờ nhìn lại thì cũng chẳng biết đường nào mà lần nữa. Chợt thèm khát một cái sinh nhật trên biển như ngày nào chị em mình đã làm. Một chiếc bánh gatô nhỏ, một đĩa ghẹ luộc, mấy chai nước ngọt. Thế mà vui thật. Nước biển chiều lên ngập cả bàn ghế mà bọn mình đã đưa ra bãi. Một ngày sinh nhật vắng người trên bãi biển, vui quá còn gì. Mà sao không đốt lửa lên, đốt lửa để nướng khoai chứ!!! Em còn nhớ ngày trước, bọn mình 7 đứa đã tụm lại cả một buổi chiều mà không thể nào làm cho lửa đỏ được. Thế mà nhờ sự thông minh của em nên lửa cũng đỏ mấy chị nhỉ. Hà Sùng lóc chóc lại còn lem cả than củi lên mặt, cười muốn chết.
    Giá như bọn mình đừng bị gánh nặng như bây giờ, để được lang thang trên đường 3-2, cùng hát bài " Happy Birthday" cũng là một cái thú đấy chứ. Mọi người còn nhớ cái ngày mà cả 5 chị em mình bị đứt dép không, cả mấy đôi dép đồng phục ấy đều bị đứt, cũng không biết tại sao nữa. Vẫn hát hò, vẫn chạy nhảy, vô tư đến lạ.
    Chiều nay cũng sẽ là một kỷ niệm đẹp nữa, đúng không những người chị em của em. Không dám say bét nhè như hồi tết năm trước, nhưng chắc cũng phải tìm cái gì đó thay cái chất cay cay đáng sợ đó mà vẫn thấy ngây ngất chứ nhỉ ??
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay...
    Sinh nhật tròn 7 tuổi của mấy con ngất. Một ngày có lẽ là không an lành lắm bởi một cái chết của một người hàng xóm. Chị vẫn về quê chưa ra, sao lâu thế không biết.
    7 năm có là dài không chị nhỉ, em nhỉ. Bảy năm qua đã đến như thế nào và đã đi như thế nào rồi ,đến bây giờ nhìn lại thì cũng chẳng biết đường nào mà lần nữa. Chợt thèm khát một cái sinh nhật trên biển như ngày nào chị em mình đã làm. Một chiếc bánh gatô nhỏ, một đĩa ghẹ luộc, mấy chai nước ngọt. Thế mà vui thật. Nước biển chiều lên ngập cả bàn ghế mà bọn mình đã đưa ra bãi. Một ngày sinh nhật vắng người trên bãi biển, vui quá còn gì. Mà sao không đốt lửa lên, đốt lửa để nướng khoai chứ!!! Em còn nhớ ngày trước, bọn mình 7 đứa đã tụm lại cả một buổi chiều mà không thể nào làm cho lửa đỏ được. Thế mà nhờ sự thông minh của em nên lửa cũng đỏ mấy chị nhỉ. Hà Sùng lóc chóc lại còn lem cả than củi lên mặt, cười muốn chết.
    Giá như bọn mình đừng bị gánh nặng như bây giờ, để được lang thang trên đường 3-2, cùng hát bài " Happy Birthday" cũng là một cái thú đấy chứ. Mọi người còn nhớ cái ngày mà cả 5 chị em mình bị đứt dép không, cả mấy đôi dép đồng phục ấy đều bị đứt, cũng không biết tại sao nữa. Vẫn hát hò, vẫn chạy nhảy, vô tư đến lạ.
    Chiều nay cũng sẽ là một kỷ niệm đẹp nữa, đúng không những người chị em của em. Không dám say bét nhè như hồi tết năm trước, nhưng chắc cũng phải tìm cái gì đó thay cái chất cay cay đáng sợ đó mà vẫn thấy ngây ngất chứ nhỉ ??
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  4. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Được ngày CN mà cũng k0 yên thân. Vẫn cứ phải ngồi lì trên net, mờ hết cả mắt. Từ khi lên làm Mod đến chiều nay mới chỉ phải giải quyết có 2 cái than phiền. Thế mà chỉ trong có chiều tối hôm nay làm liền 1 lèo 43 cái ~~~> ch...o...á...ng. Chắc là cả TTVN có mỗi mình lập được "thành tích" như thế, có nên "tự hào" k0 nhỉ . Công nhận là mạng hôm nay cũng nhanh, chứ k0 như mọi hôm thì có mà ngồi đến đêm. Kiểu này thì mình phải chạy trước mới được, cứ ai spam thì move luôn vô RB, cứ thế cho đỡ phải nhận than phiền. Bà con ai bị move bài vô RB thì đừng có trách tui nha . Có lẽ mình đi nghỉ thui. Đến đêm lại mò lên tiếp vậy .
    Mẹ ơi, con đau lưng rồi nè .
    Cyclo@
  5. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Được ngày CN mà cũng k0 yên thân. Vẫn cứ phải ngồi lì trên net, mờ hết cả mắt. Từ khi lên làm Mod đến chiều nay mới chỉ phải giải quyết có 2 cái than phiền. Thế mà chỉ trong có chiều tối hôm nay làm liền 1 lèo 43 cái ~~~> ch...o...á...ng. Chắc là cả TTVN có mỗi mình lập được "thành tích" như thế, có nên "tự hào" k0 nhỉ . Công nhận là mạng hôm nay cũng nhanh, chứ k0 như mọi hôm thì có mà ngồi đến đêm. Kiểu này thì mình phải chạy trước mới được, cứ ai spam thì move luôn vô RB, cứ thế cho đỡ phải nhận than phiền. Bà con ai bị move bài vô RB thì đừng có trách tui nha . Có lẽ mình đi nghỉ thui. Đến đêm lại mò lên tiếp vậy .
    Mẹ ơi, con đau lưng rồi nè .
    Cyclo@
  6. whiterose2003

    whiterose2003 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ngay......
    Đọc nhật ký của thằng ku em ma thằng ku anh đây buồn cười đến chảy cả..... nước mắt. Hic hic.. nhơ buổi tối hôm thứ sáu đã đến giờ ra ga về Vinh mà hắn vẫn cứ ham...... chat với mấy chi gái và em gái nào đó trên mạng.... (đúng là....), chỉ còn 15 phút nữa tàu chạy hắn mới uể oải vươn vai đứng dậy đòi anh chở ra ga cho kịp giờ. Thang ku em dại khờ của anh ơi, mi co biết hôm đó anh đây phải làm một tay đua bất đắc dĩ cho mi không? chỉ chút nữa là mi không kịp ngồi ở Vinh mà gửi bài viết nào là ''''tàu về thật đúng giờ", nào là ngắm sao xiếc gì đó ban đêm trên bãi biển..... Humm, kể ra thì mi cũng lãng mạn thật...... thảo nào mà anh lúc nào cũng thấy điện thoại nhà mi tăng ầm ầm, điện sang lúc nào cũng bận, điện thoại di động thì lúc nào cũng đầy tin nhắn và.... hết tiền...hề hề... Em trai ơi đi làm về anh em minh đi nhậu nhé..
    Được whiterose2003 sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 28/07/2003
  7. whiterose2003

    whiterose2003 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ngay......
    Đọc nhật ký của thằng ku em ma thằng ku anh đây buồn cười đến chảy cả..... nước mắt. Hic hic.. nhơ buổi tối hôm thứ sáu đã đến giờ ra ga về Vinh mà hắn vẫn cứ ham...... chat với mấy chi gái và em gái nào đó trên mạng.... (đúng là....), chỉ còn 15 phút nữa tàu chạy hắn mới uể oải vươn vai đứng dậy đòi anh chở ra ga cho kịp giờ. Thang ku em dại khờ của anh ơi, mi co biết hôm đó anh đây phải làm một tay đua bất đắc dĩ cho mi không? chỉ chút nữa là mi không kịp ngồi ở Vinh mà gửi bài viết nào là ''''tàu về thật đúng giờ", nào là ngắm sao xiếc gì đó ban đêm trên bãi biển..... Humm, kể ra thì mi cũng lãng mạn thật...... thảo nào mà anh lúc nào cũng thấy điện thoại nhà mi tăng ầm ầm, điện sang lúc nào cũng bận, điện thoại di động thì lúc nào cũng đầy tin nhắn và.... hết tiền...hề hề... Em trai ơi đi làm về anh em minh đi nhậu nhé..
    Được whiterose2003 sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 28/07/2003
  8. foodlynn

    foodlynn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    hi daily!
    +)hi` hi` ,hum ni mình ra đường sao mà xui thế,đâm thẳng cẳng vào 1 nhóc(nó ko sao đâu).tưởng bị nạt te tua,ai ngờ nó hỏi câu làm mình choáng:
    "còi của chị bị tịt mũi a`?"
    he he mình đáp lại ngay
    :"còi chị bị tịt mũi vì chị chưa xỉa răng cho nó"ha ha ,hay thiệt
    ,còn phải nó bao kem nó ,nó mới tha(mong sao lúc nào mình húc ai họ cũng thế nhỉ)
    +)chiều ni zô hàng net lại gặp một chàng cực kỳ đẹp trai lại còn cười với mình mới chết chứ(xao xuyến wé)[r32).ý gì thế nhỉ(hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ===>lo gì
  9. foodlynn

    foodlynn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    hi daily!
    +)hi` hi` ,hum ni mình ra đường sao mà xui thế,đâm thẳng cẳng vào 1 nhóc(nó ko sao đâu).tưởng bị nạt te tua,ai ngờ nó hỏi câu làm mình choáng:
    "còi của chị bị tịt mũi a`?"
    he he mình đáp lại ngay
    :"còi chị bị tịt mũi vì chị chưa xỉa răng cho nó"ha ha ,hay thiệt
    ,còn phải nó bao kem nó ,nó mới tha(mong sao lúc nào mình húc ai họ cũng thế nhỉ)
    +)chiều ni zô hàng net lại gặp một chàng cực kỳ đẹp trai lại còn cười với mình mới chết chứ(xao xuyến wé)[r32).ý gì thế nhỉ(hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ===>lo gì
  10. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Một buổi sáng làm được khá nhiều việc cho bác. Chắc là mình được động viên thôi, chứ anh vẫn chê mình dở mà ! Công việc cứ cuốn mình đi đến quên cả thời gian, quên luôn dự định gọi điện cho anh. Đến lúc nhìn đồng hồ, ui, hết giờ làm rồi. Giờ ấy có ai nữa ...
    Vậy là đã một tuần trôi qua. Nhanh thật ! Ngày này của tuần trước mình còn bị cái lạnh quật ngã. Hì, thế mà hôm nay, đúng bảy ngày sau đó, mình đã đối mặt và "sống chung một cách hoà bình" với nó rồi. Thế mới biết được khả năng thích nghi của mình cũng khá nhỉ? Đúng là phải thế thôi.
    Một ngày chủ nhật thật vui và hạnh phúc vừa trôi qua. Một tuần làm việc mới bất đầu với nhiều hứng thú và chờ đợi...Nhớ bố mẹ và thằng em trai quá. Nhớ Sài Gòn với những cơn mưa ào ạt bất chợt, nhớ Hà Tĩnh với cát bỏng và gió Lào, áo tơi. Nhớ cành violet tím sắc và những nụ hồng anh trao...
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
    Được tonga sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 28/07/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này