1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Một buổi sáng làm được khá nhiều việc cho bác. Chắc là mình được động viên thôi, chứ anh vẫn chê mình dở mà ! Công việc cứ cuốn mình đi đến quên cả thời gian, quên luôn dự định gọi điện cho anh. Đến lúc nhìn đồng hồ, ui, hết giờ làm rồi. Giờ ấy có ai nữa ...
    Vậy là đã một tuần trôi qua. Nhanh thật ! Ngày này của tuần trước mình còn bị cái lạnh quật ngã. Hì, thế mà hôm nay, đúng bảy ngày sau đó, mình đã đối mặt và "sống chung một cách hoà bình" với nó rồi. Thế mới biết được khả năng thích nghi của mình cũng khá nhỉ? Đúng là phải thế thôi.
    Một ngày chủ nhật thật vui và hạnh phúc vừa trôi qua. Một tuần làm việc mới bất đầu với nhiều hứng thú và chờ đợi...Nhớ bố mẹ và thằng em trai quá. Nhớ Sài Gòn với những cơn mưa ào ạt bất chợt, nhớ Hà Tĩnh với cát bỏng và gió Lào, áo tơi. Nhớ cành violet tím sắc và những nụ hồng anh trao...
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
    Được tonga sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 28/07/2003
  2. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    phù..rứa là ra HN rùi...chấm dứt một chuỗi ngày ác mộng...lại mở ra một chuỗi ngày mới của hi vọng....cố lên...ĐB...mi sẽ làm được mà....
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!
  3. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    phù..rứa là ra HN rùi...chấm dứt một chuỗi ngày ác mộng...lại mở ra một chuỗi ngày mới của hi vọng....cố lên...ĐB...mi sẽ làm được mà....
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!
  4. snow_white

    snow_white Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Có biết rằng, làm người khác sửng sốt đến mức ngơ ngác cả buổi không làm được gì cả, là tội lớn lắm không? Để rồi lại gọi cho nhóc anh hỏi làm sao mà bé em lại... tài tình thế, thì nhóc anh trả lời, ai biết được, thế mới tức chứ! "Muốn khóc mà không khóc được, cứ thấy lòng quặn lại, đớn đau một cách dịu dàng" là cảm giác khi nghe nhạc Phú Quang, còn đây là cảm giác khi đọc reply nè, muốn viết ngay mà không viết được, cứ thấy lòng ấm lại, bâng khuâng một cách... rộn ràng, hì.
    Ai mà chưa có người yêu... Hi hi, cả chưa có người để ý nữa nhé! Chứ nếu không may mà có ai để ý rùi, thì không được xuống hang Cắc Cớ đâu. Mà nếu cứ cố tình xuống, thì khi lên, sẽ phải làm đám cưới với người để ý tới mình đó, ha ha ha
    Hà Nội chiều nay suýt nữa lại mưa, đã hờn dỗi được mấy hạt rồi nhưng không hiểu sao lại không thèm hờn dỗi nữa, chắc để dành, đến khi dỗi hờn một thể là mưa dai lắm đây... Thi thoảng lại nhìn ra vạt lá xanh mướt bên ban công, thấy buổi chiều nhẹ nhàng và đáng yêu hơn. Bao giờ thì có một mùa hẹn nhỉ, bé em?

    Người về lối ấy
    Ta rẽ phố này
    Mai còn gặp lại
    Sao lòng quắt quay?

    Snow_white
  5. snow_white

    snow_white Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Có biết rằng, làm người khác sửng sốt đến mức ngơ ngác cả buổi không làm được gì cả, là tội lớn lắm không? Để rồi lại gọi cho nhóc anh hỏi làm sao mà bé em lại... tài tình thế, thì nhóc anh trả lời, ai biết được, thế mới tức chứ! "Muốn khóc mà không khóc được, cứ thấy lòng quặn lại, đớn đau một cách dịu dàng" là cảm giác khi nghe nhạc Phú Quang, còn đây là cảm giác khi đọc reply nè, muốn viết ngay mà không viết được, cứ thấy lòng ấm lại, bâng khuâng một cách... rộn ràng, hì.
    Ai mà chưa có người yêu... Hi hi, cả chưa có người để ý nữa nhé! Chứ nếu không may mà có ai để ý rùi, thì không được xuống hang Cắc Cớ đâu. Mà nếu cứ cố tình xuống, thì khi lên, sẽ phải làm đám cưới với người để ý tới mình đó, ha ha ha
    Hà Nội chiều nay suýt nữa lại mưa, đã hờn dỗi được mấy hạt rồi nhưng không hiểu sao lại không thèm hờn dỗi nữa, chắc để dành, đến khi dỗi hờn một thể là mưa dai lắm đây... Thi thoảng lại nhìn ra vạt lá xanh mướt bên ban công, thấy buổi chiều nhẹ nhàng và đáng yêu hơn. Bao giờ thì có một mùa hẹn nhỉ, bé em?

    Người về lối ấy
    Ta rẽ phố này
    Mai còn gặp lại
    Sao lòng quắt quay?

    Snow_white
  6. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Hề hề, tự nhiên lại có người chửi mình, cũng hay hè. Kể ra hắn chửi cũng ngoa. Cũng may là mặt mình hơi bị dày. Chứ như chú natna@ thì đã ngất xỉu rồi, đến giờ đã tỉnh lại được đâu. Chú tỉnh lại nhanh nhanh cho anh em được nhờ nhá. Anh cũng lặn 1 thời gian đã, chứ anh bị chửi cho mất hết cả tinh thần rồi. Công nhận hắn chửi điêu thật, k0 biết trước đây hắn có bán cái gì ở chợ k0 ? .
    Cyclo@
  7. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Hề hề, tự nhiên lại có người chửi mình, cũng hay hè. Kể ra hắn chửi cũng ngoa. Cũng may là mặt mình hơi bị dày. Chứ như chú natna@ thì đã ngất xỉu rồi, đến giờ đã tỉnh lại được đâu. Chú tỉnh lại nhanh nhanh cho anh em được nhờ nhá. Anh cũng lặn 1 thời gian đã, chứ anh bị chửi cho mất hết cả tinh thần rồi. Công nhận hắn chửi điêu thật, k0 biết trước đây hắn có bán cái gì ở chợ k0 ? .
    Cyclo@
  8. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hmmm. Mình vốn là người hiền lành mà, cố gắng cách nào thì cũng k0 thể nào học đòi cái sự ngoa ngoắt của ai được. Thôi, có mấy từ ngữ con nhà lành đó, xài đỡ thôi.
    Hôm nay chui vào box lại thấy cái nick ấy. Tức điên người. Chẳng lẽ bây giờ rủ mọi người đánh hội đồng nó à?
    Cũng may là dạo này bớt nóng tính rồi. Chứ k0 thì...
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  9. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hmmm. Mình vốn là người hiền lành mà, cố gắng cách nào thì cũng k0 thể nào học đòi cái sự ngoa ngoắt của ai được. Thôi, có mấy từ ngữ con nhà lành đó, xài đỡ thôi.
    Hôm nay chui vào box lại thấy cái nick ấy. Tức điên người. Chẳng lẽ bây giờ rủ mọi người đánh hội đồng nó à?
    Cũng may là dạo này bớt nóng tính rồi. Chứ k0 thì...
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ngày....
    Hôm qua quả là bị mất hết bao nhiêu sự tự tin. Anh mình chán quá, không biết phải làm thế nào cho đỡ cái tủi ấy đi ....
    Hôm nay đọc một bài viết, mình nghĩ đó là một chuyện nghiêm túc và mình đã làm với tự cách là nghiêm túc.
    Chuyện chẳng có gì nhưng mình vẫn hơi bực bác vì bác hình như không thông báo với mình việc có thêm thành viên trong ban quản trị. Nhưng thôi, mình thấy cũng chẳng sao. Dạo này thấy sao mình chẳng làm gì được, cho gia đình cũng vậy, cho NT cũng vậy. Mình đòi đi thì bác cũng đòi đi nên đành chịu. Nhưng mà mình cũng vô dụng thật, chán quá.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này