1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Gửi đằng ấy,
    Không biết đằng ấy tự nhiên sao lại nghĩ ra cái kiểu xưng hô như thế này, nhưng tớ thấy ngồ ngộ. Ừ, nghe cũng dễ thương đấy chứ. Đằng ấy biết không, tối thứ 7 buồn quá! Tớ cứ than vãn với bà chị suốt cả buổi tối, chắc là cái mobil cũng sốt ruột hộ tớ, và chắc là bà chị đi chơi cũng mất vui.
    Đêm lang thang trên nét, tớ thật bất ngờ lại gặp đằng ấy, tớ thấy vui quá. Bao nhiêu ngày không gặp đằng ấy tưởng đằng ấy quên tớ rồi, bao nhiều ngày lại gặp liên tục bắt tớ phải nhớ đến đằng ấy. Ngồi viết nhật ký về đằng ấy đúng vào lúc giao của hai ngày cũ và mới. Vậy là một ngày của tớ khép lại với niềm vui nho nhỏ mà đằng ấy dành cho tớ, và một ngày mới của tớ vẫn còn những niềm vui. Cảm ơn đằng ấy nhé. Hôn đằng ấy <---trán nhé.
    À, mai nhớ mua vé xem phim cho tớ với nhé, muốn đi coi với đằng ấy nhưng ở xa quá. Đằng ấy vẫn chưa giới thiệu với tớ "người mà ai biết là ai đấy" đâu nhé. Hi hi, tớ chuồn lên giường ngủ đây, em tớ mắng lại tớ rồi ...

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ngày....
    Chà, vậy là anh chàng Sôn Gô Ku đã trở lại rồi. Cũng hơn 6 năm rồi còn gì. Giá như ngày ấy mình mua trọn 1 bộ cho riêng mình thì giờ chẳng phải mất công chờ ra từng quyển một tuần vậy. Đọc lại nó mà cảm thấy thú vị thật, đọc mãi mà không chán. Chà, nhìn hình ảnh anh chàng Sôn Gô Ku bé tý 300 tuổi một năm chưa tắm mình lại thèm được trở lại thời xưa để được đọc truyện mà không bị cười là lớn đầu còn đọc truyện con nít. Hic, dù thế nào mình cũng phải mua cho được trọn bộ Sôn Gô Ku này mới được. Mua cho con cháu mình mai sau nó đọc lại, để cho chúng biết hồi nhỏ bà nó thích bộ truyện tranh nào nhất.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ngày....
    Chà, vậy là anh chàng Sôn Gô Ku đã trở lại rồi. Cũng hơn 6 năm rồi còn gì. Giá như ngày ấy mình mua trọn 1 bộ cho riêng mình thì giờ chẳng phải mất công chờ ra từng quyển một tuần vậy. Đọc lại nó mà cảm thấy thú vị thật, đọc mãi mà không chán. Chà, nhìn hình ảnh anh chàng Sôn Gô Ku bé tý 300 tuổi một năm chưa tắm mình lại thèm được trở lại thời xưa để được đọc truyện mà không bị cười là lớn đầu còn đọc truyện con nít. Hic, dù thế nào mình cũng phải mua cho được trọn bộ Sôn Gô Ku này mới được. Mua cho con cháu mình mai sau nó đọc lại, để cho chúng biết hồi nhỏ bà nó thích bộ truyện tranh nào nhất.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  4. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ngày Chủ nhật thứ hai...
    Cái cổ họng không thể nói được dù một tiếng khàn nhẹ. Mỗi lần mình định "thỏ thẻ" thì "hắn" lại đau rát. Hic... Khó chịu thế không biết !GIá mà ta có thể "hét" toáng lên nhỉ? Thôi, đàng "ngậm tăm" vài bữa vậy? Quái quỉ ! Ai bảo ham đi xem sân băng cho lắm vào. Tưởng bở hả?.Mà không nói thì vẫn type được chứ nhỉ? Ừ, thì type vậy...
    Mình lại đếm thời gian bằng chủ nhật thứ 1, chủ nhật thứ 2...Ngày cuối tuần thứ 2 ở đất lạ. Ngày chủ nhật thứ 1thì ở Moscow, chủ nhật kế tiếp thì lại nằm vùi ở xứ Ucraina. Không biết chủ nhật tới thì ở đâu nhỉ?Giá mà ở Sài Gòn thì tuyệt nhỉ? Mơ ước tý nào.
    Mới có 2 ngày không chạm vào PC mà đã thấy thiếu cái gì đó. Mình "ghiền" thế cơ à?Mở mail ra, nhận ngay 2 Ecard thật đẹp, một mess kèm file ( tức thế, chưa đọc được file, chả biết có con virus nào không N nhỉ?).Thôi đợi về nhà rồi mở sau. Cám ơn bạn nhiều nhé N.
    Sáng sớm lọ mọ vào Net đã gặp ngay "ông bạn" quý làm mình cười đau cả cổ. Hì. N lúc nào cũng thế nhỉ? Đọc những dòng "đằng ấy " (copy tý nhỉ?) type mà mình cười nhiều thế, chả biết gặp "đằng ấy" ở ngoài thì như nào nhỉ?
    Mình vừa online vừa nghe lại bản "Tình ca" của Hoàng Việt, thích quá, hay thật. Mình có lãng mạn quá không đây? Không đâu nhỉ? Mình chả thấy hứng thú gì với kiểu "...tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc...". Thế mà lòng mình lại có thể bồi hồi khi nghe " Khi cất lên tiếng ca gửi về người yêu phương xa, ta át tiếng gió mưa...Anh ơi nghe chăng lời trái tim vọng xa...Nói nhau ngàn lời qua đôi mắt xanh..."
    Bao nhiêu là CD mình mang qua nghe đã gần hết. Kết thúc công việc về nhà là mình lại nghe nhạc. Vài CD nhạc Nga toàn bài mình thích.Hoàng lại vừa gửi cho mình mấy đĩa nữa. "Chị nghe toàn là nhạc "hiếm" - hắn nhăn nhó trong điện thoại khi kể cho mình nghe đã "lùng" khắp xó xỉnh để kiếm ra CD cho mình. Ừ, nhạc thế mới là nhạc chứ em trai.
    Công việc mới mẻ quá làm mình phải cố gắng hết sức. Cũng thú vị khi đối đầu với nó nhưng lắm lúc lại thấy mình kém cỏi thế không biết. Bây giờ bác ở bên đó như nào nhỉ? Mình lo quá. Bác thì lại lo cho mình. Điện thoại thì không thể nói rồi, chỉ có mail và mail. Muốn gọi về Sài Gòn quá mà đành "bó tay"! Bố đang ở Hà Nội à? Con mà ở nhà thì bố đã cho con theo rồi bố nhỉ?Ôi, Hà Nội nhớ...
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  5. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ngày Chủ nhật thứ hai...
    Cái cổ họng không thể nói được dù một tiếng khàn nhẹ. Mỗi lần mình định "thỏ thẻ" thì "hắn" lại đau rát. Hic... Khó chịu thế không biết !GIá mà ta có thể "hét" toáng lên nhỉ? Thôi, đàng "ngậm tăm" vài bữa vậy? Quái quỉ ! Ai bảo ham đi xem sân băng cho lắm vào. Tưởng bở hả?.Mà không nói thì vẫn type được chứ nhỉ? Ừ, thì type vậy...
    Mình lại đếm thời gian bằng chủ nhật thứ 1, chủ nhật thứ 2...Ngày cuối tuần thứ 2 ở đất lạ. Ngày chủ nhật thứ 1thì ở Moscow, chủ nhật kế tiếp thì lại nằm vùi ở xứ Ucraina. Không biết chủ nhật tới thì ở đâu nhỉ?Giá mà ở Sài Gòn thì tuyệt nhỉ? Mơ ước tý nào.
    Mới có 2 ngày không chạm vào PC mà đã thấy thiếu cái gì đó. Mình "ghiền" thế cơ à?Mở mail ra, nhận ngay 2 Ecard thật đẹp, một mess kèm file ( tức thế, chưa đọc được file, chả biết có con virus nào không N nhỉ?).Thôi đợi về nhà rồi mở sau. Cám ơn bạn nhiều nhé N.
    Sáng sớm lọ mọ vào Net đã gặp ngay "ông bạn" quý làm mình cười đau cả cổ. Hì. N lúc nào cũng thế nhỉ? Đọc những dòng "đằng ấy " (copy tý nhỉ?) type mà mình cười nhiều thế, chả biết gặp "đằng ấy" ở ngoài thì như nào nhỉ?
    Mình vừa online vừa nghe lại bản "Tình ca" của Hoàng Việt, thích quá, hay thật. Mình có lãng mạn quá không đây? Không đâu nhỉ? Mình chả thấy hứng thú gì với kiểu "...tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc...". Thế mà lòng mình lại có thể bồi hồi khi nghe " Khi cất lên tiếng ca gửi về người yêu phương xa, ta át tiếng gió mưa...Anh ơi nghe chăng lời trái tim vọng xa...Nói nhau ngàn lời qua đôi mắt xanh..."
    Bao nhiêu là CD mình mang qua nghe đã gần hết. Kết thúc công việc về nhà là mình lại nghe nhạc. Vài CD nhạc Nga toàn bài mình thích.Hoàng lại vừa gửi cho mình mấy đĩa nữa. "Chị nghe toàn là nhạc "hiếm" - hắn nhăn nhó trong điện thoại khi kể cho mình nghe đã "lùng" khắp xó xỉnh để kiếm ra CD cho mình. Ừ, nhạc thế mới là nhạc chứ em trai.
    Công việc mới mẻ quá làm mình phải cố gắng hết sức. Cũng thú vị khi đối đầu với nó nhưng lắm lúc lại thấy mình kém cỏi thế không biết. Bây giờ bác ở bên đó như nào nhỉ? Mình lo quá. Bác thì lại lo cho mình. Điện thoại thì không thể nói rồi, chỉ có mail và mail. Muốn gọi về Sài Gòn quá mà đành "bó tay"! Bố đang ở Hà Nội à? Con mà ở nhà thì bố đã cho con theo rồi bố nhỉ?Ôi, Hà Nội nhớ...
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  6. DAMOUR

    DAMOUR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị kết thúc một chuyến đi, vậy là mình đã có một mùa hè khá sôi động . Trở lại HN, trở lại với cuộc sống hiện tại, mong rằng tất cả cũng sẽ tuyệt vời như mùa hè này. Lúc này muốn gặp u kinh khủng, đã gần một tháng rồi còn gì , u nhỉ
    linh
  7. DAMOUR

    DAMOUR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị kết thúc một chuyến đi, vậy là mình đã có một mùa hè khá sôi động . Trở lại HN, trở lại với cuộc sống hiện tại, mong rằng tất cả cũng sẽ tuyệt vời như mùa hè này. Lúc này muốn gặp u kinh khủng, đã gần một tháng rồi còn gì , u nhỉ
    linh
  8. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cùng bạn ra sân bay đón anh ấy , chẳng phải của mình sao cũng hồi hộp ghê . Hỏi bạn có run không , bạn lắc đầu nhưng nhìn bạn hết ra rồi vào mình biết bạn cũng hồi hộp lắm . Tranh thủ lúc máy bay chưa hạ cánh mình lén nhìn trộm bạn . Hôm qua bạn thật là xinh , xinh hơn mọi ngày có phải vì hạnh phúc đang rạng ngời trên khuôn mặt bạn? Nội Bài tối qua đông quá , mình phải chen mãi mới đứng cạnh bạn được , từng người đi ra sao vẫn chưa thấy một bóng hình quen thuộc . Cố giương mắt ra để nhìn cho rõ mà cũng chẳng thấy đâu , hai đứa nhìn nhau chẳng lẽ lạc thật sao ?
    Người cuối cùng bước ra , cầm bó hoa trong tay mà sao trông bạn bối rối tệ .
    Thời gian trôi qua thật là nhanh phải không ? mới ngày nào hai đứa mình cùng ngồi đếm thời gian lòng thầm nghĩ bao giờ cho đến ngày gặp lại , vậy mà bây giờ ... Chắc bạn đang vui lắm phải không? Chuyến tàu đêm nay về Vinh đang chở hai bạn và những dự định cho tương lai . Cầu chúc cho giấc mơ của hai người sớm trở thành hiện thực. Hạnh phúc nhé , bạn của tôi.
    Gửi tới tất cả những ai đang yêu nhau nhưng không được gần nhau , chưa được gần nhau , hi vọng rằng sẽ có ngày tay trong tay , môi kề môi. Chúc hạnh phúc .
    Tim ai khắc một chữ nàng
    Mà tim Nhóc một chữ chàng khắc theo
  9. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cùng bạn ra sân bay đón anh ấy , chẳng phải của mình sao cũng hồi hộp ghê . Hỏi bạn có run không , bạn lắc đầu nhưng nhìn bạn hết ra rồi vào mình biết bạn cũng hồi hộp lắm . Tranh thủ lúc máy bay chưa hạ cánh mình lén nhìn trộm bạn . Hôm qua bạn thật là xinh , xinh hơn mọi ngày có phải vì hạnh phúc đang rạng ngời trên khuôn mặt bạn? Nội Bài tối qua đông quá , mình phải chen mãi mới đứng cạnh bạn được , từng người đi ra sao vẫn chưa thấy một bóng hình quen thuộc . Cố giương mắt ra để nhìn cho rõ mà cũng chẳng thấy đâu , hai đứa nhìn nhau chẳng lẽ lạc thật sao ?
    Người cuối cùng bước ra , cầm bó hoa trong tay mà sao trông bạn bối rối tệ .
    Thời gian trôi qua thật là nhanh phải không ? mới ngày nào hai đứa mình cùng ngồi đếm thời gian lòng thầm nghĩ bao giờ cho đến ngày gặp lại , vậy mà bây giờ ... Chắc bạn đang vui lắm phải không? Chuyến tàu đêm nay về Vinh đang chở hai bạn và những dự định cho tương lai . Cầu chúc cho giấc mơ của hai người sớm trở thành hiện thực. Hạnh phúc nhé , bạn của tôi.
    Gửi tới tất cả những ai đang yêu nhau nhưng không được gần nhau , chưa được gần nhau , hi vọng rằng sẽ có ngày tay trong tay , môi kề môi. Chúc hạnh phúc .
    Tim ai khắc một chữ nàng
    Mà tim Nhóc một chữ chàng khắc theo
  10. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Đã đi ngủ rồi mà lại phải mò dậy, toàn những chuyện k0 đâu. Chú Bách lại chuyển bài viết linh tinh rồi. Có phải anh k0 nhìn thấy đống than phiền đó đâu cơ chứ. Hồi trưa là 57 cái mà, nhưng anh chưa giải quyết hết ngay mà mới giải quyết có 8 cái, vì còn phải đọc lại thật kỹ để coi bài nào đáng chuyển mới chuyển. Đâu phải cứ có than phiền là nhắm mắt chuyển bừa được. Thế này là ngày mai lại phải chui vô RB để đọc lại, chán thế k0 bít .
    Cyclo@
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này