1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Đã đi ngủ rồi mà lại phải mò dậy, toàn những chuyện k0 đâu. Chú Bách lại chuyển bài viết linh tinh rồi. Có phải anh k0 nhìn thấy đống than phiền đó đâu cơ chứ. Hồi trưa là 57 cái mà, nhưng anh chưa giải quyết hết ngay mà mới giải quyết có 8 cái, vì còn phải đọc lại thật kỹ để coi bài nào đáng chuyển mới chuyển. Đâu phải cứ có than phiền là nhắm mắt chuyển bừa được. Thế này là ngày mai lại phải chui vô RB để đọc lại, chán thế k0 bít .
    Cyclo@
  2. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vui ...
    Gặp một người bạn, không, anh thì đúng hơn. Vô cùng ngạc nhiên khi biết anh vừa từ Sài Gòn sang, lại là thầy của cậu em trai nữa. Quả là trái đất này nhỏ quá ! Hai anh em huyên thuyên đủ chuyện ( không ngờ mình lắm chuyện thế !). Ở Mos này mà có một người từ nhà sang thì tuyệt. Con bé này lại "buôn dưa" cả ngày.
    Chị tặng cái CD tuyệt thật ! Chị ơi, "ở đầu này nỗi nhớ, em mơ về bên anh, ngôi sao như xuống thấp, cho ta gần nhau thêm..."Chị mua cho em thêm vài cái thế nữa nha chị. (tranh thủ đòi quà đây !)
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  3. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vui ...
    Gặp một người bạn, không, anh thì đúng hơn. Vô cùng ngạc nhiên khi biết anh vừa từ Sài Gòn sang, lại là thầy của cậu em trai nữa. Quả là trái đất này nhỏ quá ! Hai anh em huyên thuyên đủ chuyện ( không ngờ mình lắm chuyện thế !). Ở Mos này mà có một người từ nhà sang thì tuyệt. Con bé này lại "buôn dưa" cả ngày.
    Chị tặng cái CD tuyệt thật ! Chị ơi, "ở đầu này nỗi nhớ, em mơ về bên anh, ngôi sao như xuống thấp, cho ta gần nhau thêm..."Chị mua cho em thêm vài cái thế nữa nha chị. (tranh thủ đòi quà đây !)
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  4. nhocseeker

    nhocseeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ngày 08.08.03
    Hôm nay là kỷ niệm nhocseeker tròn 5 tháng tuổi, vậy là đủ già rồi nhỉ? NT đã là niềm vui của says kể từ ngày says được anh dẫn dắt tham gia, says gặp gỡ mọi người, says gặp AofN...cho đến ngày hôm nay ...
  5. nhocseeker

    nhocseeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ngày 08.08.03
    Hôm nay là kỷ niệm nhocseeker tròn 5 tháng tuổi, vậy là đủ già rồi nhỉ? NT đã là niềm vui của says kể từ ngày says được anh dẫn dắt tham gia, says gặp gỡ mọi người, says gặp AofN...cho đến ngày hôm nay ...
  6. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần...
    Nghỉ hè mà chả có cảm giác hè gì cả. Công việc cứ quấn lấy mình không "nhả" ra được. Vừa thở phào nhẹ nhõm vào ngày thứ bảy thì đã thấy tờ lịch của ngày đầu tuần. Phải chăng mình "ham công tiếc việc" như bạn bè thường nói nhỉ ? Ừ, đành thế, biết làm sao ?
    Thỉnh thoảng lên mạng chơi, vào Box đọc bài của mọi người lại thấy vui hơn. Hì, có lẽ mình"già" thật rồi sao ? Chưa đâu nhỉ? Tại "thằng em yêu quái" hắn làm mình "chết" vì cái title chứ bộ.Riết rồi mình cũng "ngại" khi đi đâu cũng được gọi "chị ơi..."(hic, thế thì già thiệt rồi.)
    Box Nghệ_nơi mình có thể viết tâm sự cho bạn bè, người thân_dạo này có nhiều thành viên mới quá !Chắc là toàn em mình thôi ? Mà sao mọi người lại làm buồn lòng nhau thế nhỉ ? Đọc những chuyện gần đây trên Box nhà mình lại chẳng vui gì. Thành viên than phiền Mod, thành viên buồn vì bài của mình bị chuyển chỗ. Rồi tranh cãi, rồi bỏ Box không vào nữa, rồi tạm biệt mà chả hẹn ngày quay lại...
    Sao các bạn không vì những cái chung (trong đó có cả cái riêng của mình đấy chứ?) để lại bên nhau, sớt chia chuyện buồn vui, trêu đùa nhau khi mệt nhọc sau bao công việc chứ ?Online chỉ là lúc các bạn trở về nhà sau một ngày ở công ty, nhà máy, trường học...Đó phải chăng là lúc ta cần thư giãn, tìm lại cảm giác thoải mái, trút lên đây những tâm sự, trăn trở, ước mơ..., lấy lại cân bằng, nhẹ nhõm cho tâm trí để lại tiếp tục cho ngày mai ? Vậy thì cớ gì mọi người không xiết chặt tay nhau, mỉm cười với nhau nhỉ ?
  7. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần...
    Nghỉ hè mà chả có cảm giác hè gì cả. Công việc cứ quấn lấy mình không "nhả" ra được. Vừa thở phào nhẹ nhõm vào ngày thứ bảy thì đã thấy tờ lịch của ngày đầu tuần. Phải chăng mình "ham công tiếc việc" như bạn bè thường nói nhỉ ? Ừ, đành thế, biết làm sao ?
    Thỉnh thoảng lên mạng chơi, vào Box đọc bài của mọi người lại thấy vui hơn. Hì, có lẽ mình"già" thật rồi sao ? Chưa đâu nhỉ? Tại "thằng em yêu quái" hắn làm mình "chết" vì cái title chứ bộ.Riết rồi mình cũng "ngại" khi đi đâu cũng được gọi "chị ơi..."(hic, thế thì già thiệt rồi.)
    Box Nghệ_nơi mình có thể viết tâm sự cho bạn bè, người thân_dạo này có nhiều thành viên mới quá !Chắc là toàn em mình thôi ? Mà sao mọi người lại làm buồn lòng nhau thế nhỉ ? Đọc những chuyện gần đây trên Box nhà mình lại chẳng vui gì. Thành viên than phiền Mod, thành viên buồn vì bài của mình bị chuyển chỗ. Rồi tranh cãi, rồi bỏ Box không vào nữa, rồi tạm biệt mà chả hẹn ngày quay lại...
    Sao các bạn không vì những cái chung (trong đó có cả cái riêng của mình đấy chứ?) để lại bên nhau, sớt chia chuyện buồn vui, trêu đùa nhau khi mệt nhọc sau bao công việc chứ ?Online chỉ là lúc các bạn trở về nhà sau một ngày ở công ty, nhà máy, trường học...Đó phải chăng là lúc ta cần thư giãn, tìm lại cảm giác thoải mái, trút lên đây những tâm sự, trăn trở, ước mơ..., lấy lại cân bằng, nhẹ nhõm cho tâm trí để lại tiếp tục cho ngày mai ? Vậy thì cớ gì mọi người không xiết chặt tay nhau, mỉm cười với nhau nhỉ ?
  8. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Ngày....
    Ôi, từ 100M giờ thỉ còn có 4M nữa, khó chịu quá. Vậy là hỏng rùi. Của chùa có khác. Chắc lại phải làm lại từ đầu thôi...Bách ơi đâu rồi, ra đây anh hỏi tội...
    Đọc những dòng tâm sự của người bạn gửi cho mà thấy vui lạ. Chưa có ai viết cho mình những dòng như thế cả đâu A àh, kể cả...He he...
    Zu vui khi thấy bạn vui đấy! Uhm, nói gì đây nhỉ, chẳng biết nữa, chắc là "gặp nhau" nhiều quá nên nói hết rồi... Cuối tuần vui vẻ nhé bạn thân mến của tôi!

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  9. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Ngày....
    Ôi, từ 100M giờ thỉ còn có 4M nữa, khó chịu quá. Vậy là hỏng rùi. Của chùa có khác. Chắc lại phải làm lại từ đầu thôi...Bách ơi đâu rồi, ra đây anh hỏi tội...
    Đọc những dòng tâm sự của người bạn gửi cho mà thấy vui lạ. Chưa có ai viết cho mình những dòng như thế cả đâu A àh, kể cả...He he...
    Zu vui khi thấy bạn vui đấy! Uhm, nói gì đây nhỉ, chẳng biết nữa, chắc là "gặp nhau" nhiều quá nên nói hết rồi... Cuối tuần vui vẻ nhé bạn thân mến của tôi!

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  10. baql

    baql Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu em mà em chẳng iu tui , thế nên hôm nay ko hiểu sao ra đường gặp em , thui cũng đành ngậm ngùi vậy , kêu mà mầm chi nữa hề
    ba
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này