1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baql

    baql Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu em mà em chẳng iu tui , thế nên hôm nay ko hiểu sao ra đường gặp em , thui cũng đành ngậm ngùi vậy , kêu mà mầm chi nữa hề
    ba
  2. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Mới có 1 ngày không sờ đến cái PC mà đã thấy khó chịu. Ở nhà thì có lẽ mẹ mình đã la mắng om sòm rồi. Mẹ còn doạ cắt net nữa chứ. Ở đây thì chả có ai doạ dẫm gì mình cả. Bác yêu mình thế cơ mà. Những sao mình buồn quá, không muốn nghĩ gì nữa. "Mình đã sai chỗ nào?". Cớ sao anh ấy lại trách mình thậm tệ thế nhỉ? Bảo là không thèm làm việc ở Sài Gòn nữa vì mình. ( Ui, mình đáng ghét thế sao?). Chiều nay, mình ngồi dậy mở mail, anh gửi Ecard cho mình từ hôm nào ấy nhỉ ? Mình không thể nghĩ được gì hơn ngoài cái thư ấy. Không ngờ người bạn mình tôn trọng lại có thể dùng lời lẽ ấy dành cho mình. Có với nhau cả tuổi thơ thế mà anh có thể nói mình thế cơ à? Vẫn là cái đề tài cũ rích. Mình phải dùng thuốc mới dỗ yên được giấc ngủ. Thức dậy, người cứ lờ đờ như say ấy. Bác mắng cho một trận vì ngốc. Mình gọi cho bố ở Hà Nội. Giá mà có bố ở bên thì mình có thể bớt khổ sở hơn. Bố bảo mình hãy quên đi, đó chỉ là chuyện vớ vẩn, bố tin và yêu mình. Bố lo mình suy nghĩ nhiều lại ốm. Bố bảo mình không việc gì phải tự làm khổ mình khi "chính con chả có lỗi gì". Bố giận anh ấy và bảo sẽ "quạt " cho một trận. Mình nghĩ đến mẹ nhưng không dám gọi cho mẹ biết, chỉ nói với cậu em trai. Mình nghĩ đến anh lại sợ anh phải phiền lòng vì những việc vớ vẩn này nên thôi. Nhưng mình không chịu đựng nổi cái cảm giác bị ghét bỏ ngay giữa Moscow này. Anh hiểu mình mà, thế là lại gọi anh để rồi thấy được cảm giác nhẹ nhõm hơn và bình tĩnh hơn.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
    Được tonga sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 10/08/2003
  3. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Mới có 1 ngày không sờ đến cái PC mà đã thấy khó chịu. Ở nhà thì có lẽ mẹ mình đã la mắng om sòm rồi. Mẹ còn doạ cắt net nữa chứ. Ở đây thì chả có ai doạ dẫm gì mình cả. Bác yêu mình thế cơ mà. Những sao mình buồn quá, không muốn nghĩ gì nữa. "Mình đã sai chỗ nào?". Cớ sao anh ấy lại trách mình thậm tệ thế nhỉ? Bảo là không thèm làm việc ở Sài Gòn nữa vì mình. ( Ui, mình đáng ghét thế sao?). Chiều nay, mình ngồi dậy mở mail, anh gửi Ecard cho mình từ hôm nào ấy nhỉ ? Mình không thể nghĩ được gì hơn ngoài cái thư ấy. Không ngờ người bạn mình tôn trọng lại có thể dùng lời lẽ ấy dành cho mình. Có với nhau cả tuổi thơ thế mà anh có thể nói mình thế cơ à? Vẫn là cái đề tài cũ rích. Mình phải dùng thuốc mới dỗ yên được giấc ngủ. Thức dậy, người cứ lờ đờ như say ấy. Bác mắng cho một trận vì ngốc. Mình gọi cho bố ở Hà Nội. Giá mà có bố ở bên thì mình có thể bớt khổ sở hơn. Bố bảo mình hãy quên đi, đó chỉ là chuyện vớ vẩn, bố tin và yêu mình. Bố lo mình suy nghĩ nhiều lại ốm. Bố bảo mình không việc gì phải tự làm khổ mình khi "chính con chả có lỗi gì". Bố giận anh ấy và bảo sẽ "quạt " cho một trận. Mình nghĩ đến mẹ nhưng không dám gọi cho mẹ biết, chỉ nói với cậu em trai. Mình nghĩ đến anh lại sợ anh phải phiền lòng vì những việc vớ vẩn này nên thôi. Nhưng mình không chịu đựng nổi cái cảm giác bị ghét bỏ ngay giữa Moscow này. Anh hiểu mình mà, thế là lại gọi anh để rồi thấy được cảm giác nhẹ nhõm hơn và bình tĩnh hơn.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
    Được tonga sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 10/08/2003
  4. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    I know it''s hard believing the words you''ve heard before. But darling, you must trust them just once more. ''Cause baby, good-bye doesn''t mean forever. So remember good-bye doesn''t mean we''ll never be together again. ''Cause the things you do, my good-bye girl, will bring me back to you.

    The Soul of NgheTinhIIR
  5. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    I know it''s hard believing the words you''ve heard before. But darling, you must trust them just once more. ''Cause baby, good-bye doesn''t mean forever. So remember good-bye doesn''t mean we''ll never be together again. ''Cause the things you do, my good-bye girl, will bring me back to you.

    The Soul of NgheTinhIIR
  6. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Lại một ngày nữa trong hàng nghìn ngày sẽ diễn ra. Mệt thật.
    Rời khỏi Vinh rồi mà! Nhớ Cửa Lò thật. Bao giờ mớiđược quay lại??? Chắc là phải lâu lắm. Mà đây là Nhật ký cơ mà, có phải tâm sự đâu nhỉ?
    Sáng: Mưa... đi tìm thằng ku em mà phát mệt. Vớ được ông bạn già ngồi hàn huyên tâm sự. Cuối cùng lại phải chui vào Net. Hichic.. Chia tay một người.. Sao lúc nào chia tay cũng buồn thế nhỉ? Chán như con gián. Đưa thằng em đi mua điện thoại, hết hàng. Chính xác thì không hết nhưng toàn hàng quá tầm, hông đủ xiền!!! Nhịn vậy...
    Chiều: Hạ thuỷ tàu. Lại cái cảm giác như trước... Vui, buồn lẫn lộn. Hai cảm giác cứ lộn tùng phèo lên... Như thể món ăn hổ lốn vậy!!!
    Lại về online. Chẳng nhẽ cuộc đời chỉ thế thôi à?? Thế thì chán vật!!!
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  7. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Lại một ngày nữa trong hàng nghìn ngày sẽ diễn ra. Mệt thật.
    Rời khỏi Vinh rồi mà! Nhớ Cửa Lò thật. Bao giờ mớiđược quay lại??? Chắc là phải lâu lắm. Mà đây là Nhật ký cơ mà, có phải tâm sự đâu nhỉ?
    Sáng: Mưa... đi tìm thằng ku em mà phát mệt. Vớ được ông bạn già ngồi hàn huyên tâm sự. Cuối cùng lại phải chui vào Net. Hichic.. Chia tay một người.. Sao lúc nào chia tay cũng buồn thế nhỉ? Chán như con gián. Đưa thằng em đi mua điện thoại, hết hàng. Chính xác thì không hết nhưng toàn hàng quá tầm, hông đủ xiền!!! Nhịn vậy...
    Chiều: Hạ thuỷ tàu. Lại cái cảm giác như trước... Vui, buồn lẫn lộn. Hai cảm giác cứ lộn tùng phèo lên... Như thể món ăn hổ lốn vậy!!!
    Lại về online. Chẳng nhẽ cuộc đời chỉ thế thôi à?? Thế thì chán vật!!!
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  8. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật buồn , buồn hơn cả những lúc khó khăn nhất , hơn cả khi ở ST hay những lúc đi ...bụi ...Cuộc đời chẳng lẽ lại nhạt nhẽo thế này thôi sao ... lại ăn không ngồi rồi ....lo lắng , bồn chồn .. chẳng hiểu ra lam sao cả , muốn khóc thét lên như trẻ con cho vơi đi nỗi buồn mà không thể ? Làm gì bây giờ nhỉ, đi uống rượu uh ? một mình uh ? Không , đang ko được uống kia mà . hic buồn cười thật ...
    Sáng : lang thang trên đường một mình giữa trời mưa , chẳng biết để làm gì ? Em ơi , em vẫn bận ah ? trưa cũng lang thang , chiều cũng lang thang ....
    Làm sao để thoát ra khỏi tình trang này bây giờ đây ? Cần một sự thay đổi chăng , để làm gì và làm như thế nào đây ? bế tắc quá đi mất .....
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  9. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật buồn , buồn hơn cả những lúc khó khăn nhất , hơn cả khi ở ST hay những lúc đi ...bụi ...Cuộc đời chẳng lẽ lại nhạt nhẽo thế này thôi sao ... lại ăn không ngồi rồi ....lo lắng , bồn chồn .. chẳng hiểu ra lam sao cả , muốn khóc thét lên như trẻ con cho vơi đi nỗi buồn mà không thể ? Làm gì bây giờ nhỉ, đi uống rượu uh ? một mình uh ? Không , đang ko được uống kia mà . hic buồn cười thật ...
    Sáng : lang thang trên đường một mình giữa trời mưa , chẳng biết để làm gì ? Em ơi , em vẫn bận ah ? trưa cũng lang thang , chiều cũng lang thang ....
    Làm sao để thoát ra khỏi tình trang này bây giờ đây ? Cần một sự thay đổi chăng , để làm gì và làm như thế nào đây ? bế tắc quá đi mất .....
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  10. tocnganbaby

    tocnganbaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đáng chán nhất thế giới nhưng cũng làm lòng ta thanh thản đi lạ thường, chiều nay ta gặp anh Linh nơi đất Nghệ An thiệt mừng không ngờ anh giữ đúng lời hứa về Nghệ An với ta.....ôi ta nhớ bác quá bác ơi, sao bác không viết thư cho em một dòng hả bác, bác giận em hả????
    vì một nền điện ảnh Việt Nam Tiên tiến..đậm đà bản sắc dân tộc ( tiamo CC)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này