1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không thấy anh đâu , không biết anh có vào đây nữa không ? em gửi đến anh bao nhiêu là câu hỏi mà không thấy câu trả lời gì cả . Chờ đợi câu trả lời của anh vẫn từ nơi đây anh nhé . Hi vọng anh lại vào đây như ngày nào , dù chỉ để đọc những dòng nhắn nhủ ngắn ngủi của em . Trả lời sớm cho em để em còn nói lại với người ta anh nhé . Đừng để cho cái cầu này gãy đấy anh ạ, em chẳng chịu trách nhiệm sửa chữa đâu . Tuỳ anh thôi
    THL
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 ngày lang thang nữa rồi !!!!
    @Sanu*@Lch_hMãi Yêu Lương Cẩm Hà
  3. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 ngày lang thang nữa rồi !!!!
    @Sanu*@Lch_hMãi Yêu Lương Cẩm Hà
  4. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Nhận được bài hát với lời chúc dễ thương quá, vui lắm đấy biết không! Không biết khi nhận được có vui như thế không nhỉ ...
    Ôi, cùng chị chúc mừng sinh nhật mà buồn cười quá cơ. Chắc là họ phải choáng lắm khi nhận được lời chúc và cả hình nữa chị nhỉ. Uhm, chơi với mình, được "đào tạo" nên có khác, "đểu" gần bằng mình rồi còn gì, cũng nói dối, lừa lọc, lấp lửng ra trò đấy nhỉ ... Nhớ ở nhà ngoan ngoãn đấy nhé......
    Gặp em, anh biết là em buồn lắm! Thực sự lúc đấy anh không biết phải nói với em như thế nào. Chắc là em buồn anh lắm phải không, bình thường anh vẫn được coi là lắm mồm cơ mà. Em ạh! Anh hiểu cảm giác của em lúc này mà! Chẳng biết nói gì nhiều lúc này em àh, chỉ muốn em biết rằng, dù thế nào thì lúc nào bên em cũng có những người bạn có thể chia sẻ cùng em. Mong em chóng vượt qua được, đừng có những suy nghĩ tiêu cực em nhé. Mong rằng những tấm ảnh sẽ làm cho em vui lên đôi chút...
    Còn em nữa ku ạh, biết được là nhắn tin cho anh ngay nhé. Hôm nay thấy em lo lắng quá, làm anh cũng lo theo. Mai nhé, mai nhé ku em...
    Vui buồn, buồn vui... ôi tối hôm nay...

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  5. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Nhận được bài hát với lời chúc dễ thương quá, vui lắm đấy biết không! Không biết khi nhận được có vui như thế không nhỉ ...
    Ôi, cùng chị chúc mừng sinh nhật mà buồn cười quá cơ. Chắc là họ phải choáng lắm khi nhận được lời chúc và cả hình nữa chị nhỉ. Uhm, chơi với mình, được "đào tạo" nên có khác, "đểu" gần bằng mình rồi còn gì, cũng nói dối, lừa lọc, lấp lửng ra trò đấy nhỉ ... Nhớ ở nhà ngoan ngoãn đấy nhé......
    Gặp em, anh biết là em buồn lắm! Thực sự lúc đấy anh không biết phải nói với em như thế nào. Chắc là em buồn anh lắm phải không, bình thường anh vẫn được coi là lắm mồm cơ mà. Em ạh! Anh hiểu cảm giác của em lúc này mà! Chẳng biết nói gì nhiều lúc này em àh, chỉ muốn em biết rằng, dù thế nào thì lúc nào bên em cũng có những người bạn có thể chia sẻ cùng em. Mong em chóng vượt qua được, đừng có những suy nghĩ tiêu cực em nhé. Mong rằng những tấm ảnh sẽ làm cho em vui lên đôi chút...
    Còn em nữa ku ạh, biết được là nhắn tin cho anh ngay nhé. Hôm nay thấy em lo lắng quá, làm anh cũng lo theo. Mai nhé, mai nhé ku em...
    Vui buồn, buồn vui... ôi tối hôm nay...

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  6. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của con người dường như luôn đi theo 1 chu kỳ nào đó. Vui --> hết vui --> cô độc --> chán nản --> thờ ơ --> hết thờ ơ --> vui trở lại --> hết vui... Cứ thế... Chỉ cần duy trì được cái sự vui lâu lâu 1 tí là tốt rồi.
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của con người dường như luôn đi theo 1 chu kỳ nào đó. Vui --> hết vui --> cô độc --> chán nản --> thờ ơ --> hết thờ ơ --> vui trở lại --> hết vui... Cứ thế... Chỉ cần duy trì được cái sự vui lâu lâu 1 tí là tốt rồi.
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  8. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Từ nay, em sẽ coi tôi là người xa lạ, em sẽ làm tất cả để quên tôi. Còn tôi, tôi vẫn vậy. Vẫn yêu em nồng nàn tha thiết. Vẫn lặng lẽ đi bên em suốt cả cuộc đời. Tôi vẫn mãi sẽ là bến đợi cuối cùng của thuyền em.

    The Soul of NgheTinhIIR
  9. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Từ nay, em sẽ coi tôi là người xa lạ, em sẽ làm tất cả để quên tôi. Còn tôi, tôi vẫn vậy. Vẫn yêu em nồng nàn tha thiết. Vẫn lặng lẽ đi bên em suốt cả cuộc đời. Tôi vẫn mãi sẽ là bến đợi cuối cùng của thuyền em.

    The Soul of NgheTinhIIR
  10. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Để quên đi một thói quen quả là khó đối với mình. Nhiều lúc thấy khổ sở khi từ bỏ nó. Mình muốn nó hãy quay lại nhưng bất lực. Nhưng có lẽ thời gian làm nó sẽ trở thành điều bị lãng quên. Mà mới có một khoảng thời gian nhỏ xíu xiu vậy mà mình sắp quên rồi à ?Hì, thì phải như thế chứ ? Không có nó lúc đầu mình thấy khó chịu và thậm chí không yên lòng, cứ nôn nao thế nào. Vậy mà, giờ lại thấy bình thường, bình thường đến độ như nó chưa hề có. Nhiều khi mình tự hỏi lòng " Lạ thật, ta đã bỏ quên cái thói quen ấy bao giờ nhỉ?". Lúc đầu, mình còn tức giận và quay quắt với câu hỏi "Vì sao...?". Nhưng lại tự tìm ra câu trả lời khá đơn giản " Hiển nhiên nó đã như thế". Phải chăng chỉ thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này