1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toan80

    toan80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết cả rồi. Chảng còn nữa cả rồi. Sao cuộc đời lắm cái thứ người lòng lang dạ thú thế không biết. Một lần vấp ngã để mình đứng vững lên - thôi vậy. Biết trách ai bây giwò đây??
    Buồn quá!
    ...Bao nhieu dem lang thang minh ta...
    Bao nhieu dem ta van khong nha...
  2. langtumos

    langtumos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 đêm ngồi đánh bài ( ăn dưa hấu ) và tán phét cùng với mấy người bạn mình cảm thấy rất là vui, cũng nói thật từ khi nghỉ hè đến giờ ngày nào tui củng ngồi chơi với mấy đứa bạn đến sàng, mà cũng chẳng có chuyện gì nhiều, toàn ngồi buôn chuyện thôi, chuyện trên trời dưới biển chuyện gì cũng có, mà ko hiểu sao tụi tôi lắm chuyện thế, ngày nào cũng có chuyện để mà kể hehehe, bây giờ mới thấy con trai cũng lắm chuyện thật chẳng khác gì con gái cả.
    -НАН~.-ЭТz С~>А
    o~Р- ЭТz СЧАСТЬ.
    'zTНА-ЭТz .СТЬ Сo.РТЬ
  3. langtumos

    langtumos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 đêm ngồi đánh bài ( ăn dưa hấu ) và tán phét cùng với mấy người bạn mình cảm thấy rất là vui, cũng nói thật từ khi nghỉ hè đến giờ ngày nào tui củng ngồi chơi với mấy đứa bạn đến sàng, mà cũng chẳng có chuyện gì nhiều, toàn ngồi buôn chuyện thôi, chuyện trên trời dưới biển chuyện gì cũng có, mà ko hiểu sao tụi tôi lắm chuyện thế, ngày nào cũng có chuyện để mà kể hehehe, bây giờ mới thấy con trai cũng lắm chuyện thật chẳng khác gì con gái cả.
    -НАН~.-ЭТz С~>А
    o~Р- ЭТz СЧАСТЬ.
    'zTНА-ЭТz .СТЬ Сo.РТЬ
  4. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Lang thang, lang thang, ..., lại lang thang.
    Bao giờ thì mình mới có thể ổn định được nhỉ. Cũng chẳng biết thế nào nữa. Thôi thì cứ vui lên vậy (Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ ).
    Cyclo@
  5. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Lang thang, lang thang, ..., lại lang thang.
    Bao giờ thì mình mới có thể ổn định được nhỉ. Cũng chẳng biết thế nào nữa. Thôi thì cứ vui lên vậy (Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ ).
    Cyclo@
  6. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    5 ngày offline, về với bình yên trong ngôi nhà ấm. Để được làm đứa trẻ ngồi dưới hiên nhà, lòng thảnh thơi tựa như chưa từng bão giông, chưa từng biết nhung nhớ hay buồn rầu...
    Nhớ thơ Xuân Quỳnh thế chứ.............
    Trái tim ta như nắng thuở ban đầu
    Chưa chút gợn một lần cay đắng
    Trên thềm cũ mùa thu vàng gió nắng
    Đời yên bình chưa có những chia xa

    "Hy vọng thực sự change something............"
    Và "Có những điều không thể nào thay đổi ............"
    Mâu thuẫn không nhỉ? Không, bé iu giọng ngọt mía lùi của chị nhỉ?
    Có những điều không dễ gì thay đổi và không được phép thay đổi
    Nhưng có điều nên thay đổi, một vài thói quen, chút ít gì đó đang lan man trong tâm trí, vài thói thường suy nghĩ nữa... Có người tỏ ra lo âu lắm lắm khi nghe nói thế. Bởi vì có thể họ biết họ cũng chỉ là một thói quen chứ không phải gì đó... Bình tĩnh nào. Thời gian sẽ có câu trả lời hay ho, cho không riêng một ai..........
    Có điều khác thì thay đổi cũng được, không cũng chẳng sao vì là thứ dễ đổi thay, dễ chỉnh sửa Ví như, cắt ngắn ngủn một mái tóc bao công sức nuôi cho dài ra suốt một năm trời...Chẳng sao, em thân mến, dịu dàng là thứ tiềm ẩn bên trong chứ đâu cần vin vào cái vỏ ngoài dễ thay đổi Hờ hờ, đang mùa thu nhá, biết đâu có người cảm thán mà ngâm thơ... người khác rằng: "em ở đâu, hỡi mùa thu tóc ngắn?" (Kiểu này, chắc kiếm áo lụa Hà Đông rồi chạy vô SG xem nắng có chợt mát... giữa mùa áp thấp nhiệt đới không
    Từ đâu chí cuối, chỉ nói nhăng nói cuội

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  7. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    5 ngày offline, về với bình yên trong ngôi nhà ấm. Để được làm đứa trẻ ngồi dưới hiên nhà, lòng thảnh thơi tựa như chưa từng bão giông, chưa từng biết nhung nhớ hay buồn rầu...
    Nhớ thơ Xuân Quỳnh thế chứ.............
    Trái tim ta như nắng thuở ban đầu
    Chưa chút gợn một lần cay đắng
    Trên thềm cũ mùa thu vàng gió nắng
    Đời yên bình chưa có những chia xa

    "Hy vọng thực sự change something............"
    Và "Có những điều không thể nào thay đổi ............"
    Mâu thuẫn không nhỉ? Không, bé iu giọng ngọt mía lùi của chị nhỉ?
    Có những điều không dễ gì thay đổi và không được phép thay đổi
    Nhưng có điều nên thay đổi, một vài thói quen, chút ít gì đó đang lan man trong tâm trí, vài thói thường suy nghĩ nữa... Có người tỏ ra lo âu lắm lắm khi nghe nói thế. Bởi vì có thể họ biết họ cũng chỉ là một thói quen chứ không phải gì đó... Bình tĩnh nào. Thời gian sẽ có câu trả lời hay ho, cho không riêng một ai..........
    Có điều khác thì thay đổi cũng được, không cũng chẳng sao vì là thứ dễ đổi thay, dễ chỉnh sửa Ví như, cắt ngắn ngủn một mái tóc bao công sức nuôi cho dài ra suốt một năm trời...Chẳng sao, em thân mến, dịu dàng là thứ tiềm ẩn bên trong chứ đâu cần vin vào cái vỏ ngoài dễ thay đổi Hờ hờ, đang mùa thu nhá, biết đâu có người cảm thán mà ngâm thơ... người khác rằng: "em ở đâu, hỡi mùa thu tóc ngắn?" (Kiểu này, chắc kiếm áo lụa Hà Đông rồi chạy vô SG xem nắng có chợt mát... giữa mùa áp thấp nhiệt đới không
    Từ đâu chí cuối, chỉ nói nhăng nói cuội

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  8. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng buồn cười. Mình thì lúc nào cũng "ra Hà Nội, về Vinh" Vậy mà lời thăm hỏi khi mình về cũng như lúc mình ra dành cho mình là "bao giờ em vào Vinh?" "Em về HN lúc nào thế?"... "Về HN sớm thế mà không mệt hay sao mà còn đi làm, ở nhà nghỉ ngơi đi" (Ở nhà ư, nghĩa là lộn lại 320 cây số hả thương mến?)
    Chẳng lẽ lại bôi đậm chữ về và chữ ra trong sms trả lời người ta
    Nhưng tách bạch ra thế làm gì nhỉ? Có phải mình đang rắc rối... như vẫn thế bấy lâu?

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  9. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng buồn cười. Mình thì lúc nào cũng "ra Hà Nội, về Vinh" Vậy mà lời thăm hỏi khi mình về cũng như lúc mình ra dành cho mình là "bao giờ em vào Vinh?" "Em về HN lúc nào thế?"... "Về HN sớm thế mà không mệt hay sao mà còn đi làm, ở nhà nghỉ ngơi đi" (Ở nhà ư, nghĩa là lộn lại 320 cây số hả thương mến?)
    Chẳng lẽ lại bôi đậm chữ về và chữ ra trong sms trả lời người ta
    Nhưng tách bạch ra thế làm gì nhỉ? Có phải mình đang rắc rối... như vẫn thế bấy lâu?

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  10. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình lại có thói quen viết trên PC. Một ngày không bật tắt nó mình không chịu nổi chăng ?Cuốn sổ tay vẫn để trên bàn, mình vẫn giở nó ra sau mỗi ngày làm việc và viết lên đó những buồn vui, thất bại, trở trăn... Nhưng mình lại "ghiền" PC nữa cơ à ?Chắc hẳn thế rồi. Không dứt ra dược mới khổ !
    Đã nhủ lòng "không onl nhé, không đâu đấy, thử xa nó một hôm thôi xem nào", nhưng đâu lại vô đó. Mình chả quyết định được gì nữa rồi. Cứ làm theo ý thích là điều mà mình thường lên án. Vậy mà, giờ chính mình đang sa vào nó đây sao?
    Sáng, mới 6h đã ngồi onl. Mở hộp thư mà lòng hồi hộp (lúc nào cũng thế). Không có gì cả. Tắt và đi đến văn phòng.
    Công việc của ngày cuối tuần cũng không có gì nhiều. Mình cứ nghĩ miên man về anh, về mình. Cứ loay hoay với "mình đang đúng hay sai?". Chưa khi nào đầu óc mình lại rối tung lên thế. Đã quyết định rồi mà. Sao lại còn quay quắt như thế cơ chứ?Ôi, chả biết mình đang làm gì nữa?May mà được an ủi là mình đã sống hết, sống thật với chính trái tim mình. Thế thì có gì sai không khi mình làm người khác đau lòng?Mình chỉ muốn mình hạnh phúc nhưng mọi người không phải buồn vì hạnh phúc của mình cơ. Quả thật, mình không tài nào sáng suốt được, không thể nghĩ được gì cả. Như một mớ bòng bong hỗn loạn. Lòng thì đầy ắp mâu thuẫn. Tâm hồn mình chỉ dịu lại khi bên anh. Rồi lại "bùng" lên khi xa nhau. Lại "căng" lên như dây đàn. Mình có thể đợi chờ. Điều ấy không là gì cả đối với mình. Anh cũng thế. Nhưng phải làm sao để không trăn trở đây ...?Chờ thời gian, nhờ nó "dàn xếp" hộ vậy.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
    Được tonga sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 22/08/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này