1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honglam

    honglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Hôm nay mình đã đi chơi cả ngày. Một ngày được lang ********* thoả thích. Vậy mà mình vẫn cứ có cảm giác thiếu 1 cái gì đó, cảm giác niềm vui không trọn vẹn. Không có anh bên cạnh, nên mình không thể hưởng được niềm vui trọn vẹn.
    Về đến nhà, mình liền gọi điện thoại ngay cho anh. Anh vẫn thế, vẫn giọng nói trầm ấm, vẫn ngồi nghe tất cả những chuyện của mình với giọng cười vui vẻ. Ôi, mình thật hạnh phúc biết bao !
    Gừng cay muối mặn ... xin đừng quên nhau !
  2. honglam

    honglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Hôm nay mình đã đi chơi cả ngày. Một ngày được lang ********* thoả thích. Vậy mà mình vẫn cứ có cảm giác thiếu 1 cái gì đó, cảm giác niềm vui không trọn vẹn. Không có anh bên cạnh, nên mình không thể hưởng được niềm vui trọn vẹn.
    Về đến nhà, mình liền gọi điện thoại ngay cho anh. Anh vẫn thế, vẫn giọng nói trầm ấm, vẫn ngồi nghe tất cả những chuyện của mình với giọng cười vui vẻ. Ôi, mình thật hạnh phúc biết bao !
    Gừng cay muối mặn ... xin đừng quên nhau !
  3. mua_tinh_yeu

    mua_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    24/8
    Em yêu !
    Thế là chúng mình đang ở những ngày cuối tháng 8 bên nhau , anh sẽ lại về nơi anh đã đi đến , rồi gặp và có em . Chúng mình sẽ ít có thời gian gặp nhau hơn .Anh biết ,chúng mình sẽ nhớ nhau nhiều lắm ,nhưng chúng mình đang làm tất cả vì nhau ,thế nên em đừng buồn và suy nghĩ nhiều em nhé ,sẽ chẳng có gì ngăn cản chúng mình đâu em.
    Anh yêu em !


    Just for you !
  4. mua_tinh_yeu

    mua_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    24/8
    Em yêu !
    Thế là chúng mình đang ở những ngày cuối tháng 8 bên nhau , anh sẽ lại về nơi anh đã đi đến , rồi gặp và có em . Chúng mình sẽ ít có thời gian gặp nhau hơn .Anh biết ,chúng mình sẽ nhớ nhau nhiều lắm ,nhưng chúng mình đang làm tất cả vì nhau ,thế nên em đừng buồn và suy nghĩ nhiều em nhé ,sẽ chẳng có gì ngăn cản chúng mình đâu em.
    Anh yêu em !


    Just for you !
  5. kawatsuki151

    kawatsuki151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Quê hương...
    Cả ngày không gặp anh được chút nào vì mình đến thì anh về, mình đi thì anh đến. Công việc không có gì, ngày nghỉ mà. Tại mình lười quá, sáng chủ nhật không thức dậy, nằm lười trên ghế đọc báo. Không ngờ anh lại ra chỗ hẹn giờ ấy. Một tin nhắn được gài lại ở cổng nhà lúc mình bước ra vườn. Mình hư quá, thế là ngồi ngoài sân đợi anh đến khi ông mặt trời đã ngả về Tây. Anh lại không thấy đâu. Lại vù ra phố Huyện chơi. Nắng vàng hoe, ong óng như mật ong mới rót. Hàng hoa với những cành Hồng trắng muốt khoe sắc giản dị, tinh khiết quá đỗi. Hồng vàng rực như nắng, kiêu hãnh làm sao... Mỉm cười với mình là nụ Violet tím biếc. Một bóng áo nâu trên phố chợ làm mình thấy dâng lên cảm giác gần gũi. Màu của áo mẹ. Màu của Đất. Màu của sự giản dị và son sắt. Mình nở nụ cười mà nghĩ đến anh, chàng trai thật lạ đã mang đến cho mình bao nhiêu xúc cảm về tình yêu và hạnh phúc...
    Về đến nhà, lại một tin nhắn của chàng đặt trên cổng. Anh lại vừa đi vì có việc bận. Ôi, không thể tha thứ cho mình được. Ham chơi đến nỗi anh đến bao lần cũng chưa gặp được mình. Xin lỗi anh nhé, anh yêu. Mai em có việc ở văn phòng và có lẽ em cần ra Tỉnh. Anh có đến công trường xây dựng mới mà có lần anh kể em nghe thì cũng tranh thủ về nhà em nha. Xong việc em sẽ về nhà ngay trong buổi trưa để gặp anh. Nhớ xem đồng hồ HN nhé ! Em sẽ về và ở nhà lúc hơn 13 h, mong gặp anh.
  6. kawatsuki151

    kawatsuki151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Quê hương...
    Cả ngày không gặp anh được chút nào vì mình đến thì anh về, mình đi thì anh đến. Công việc không có gì, ngày nghỉ mà. Tại mình lười quá, sáng chủ nhật không thức dậy, nằm lười trên ghế đọc báo. Không ngờ anh lại ra chỗ hẹn giờ ấy. Một tin nhắn được gài lại ở cổng nhà lúc mình bước ra vườn. Mình hư quá, thế là ngồi ngoài sân đợi anh đến khi ông mặt trời đã ngả về Tây. Anh lại không thấy đâu. Lại vù ra phố Huyện chơi. Nắng vàng hoe, ong óng như mật ong mới rót. Hàng hoa với những cành Hồng trắng muốt khoe sắc giản dị, tinh khiết quá đỗi. Hồng vàng rực như nắng, kiêu hãnh làm sao... Mỉm cười với mình là nụ Violet tím biếc. Một bóng áo nâu trên phố chợ làm mình thấy dâng lên cảm giác gần gũi. Màu của áo mẹ. Màu của Đất. Màu của sự giản dị và son sắt. Mình nở nụ cười mà nghĩ đến anh, chàng trai thật lạ đã mang đến cho mình bao nhiêu xúc cảm về tình yêu và hạnh phúc...
    Về đến nhà, lại một tin nhắn của chàng đặt trên cổng. Anh lại vừa đi vì có việc bận. Ôi, không thể tha thứ cho mình được. Ham chơi đến nỗi anh đến bao lần cũng chưa gặp được mình. Xin lỗi anh nhé, anh yêu. Mai em có việc ở văn phòng và có lẽ em cần ra Tỉnh. Anh có đến công trường xây dựng mới mà có lần anh kể em nghe thì cũng tranh thủ về nhà em nha. Xong việc em sẽ về nhà ngay trong buổi trưa để gặp anh. Nhớ xem đồng hồ HN nhé ! Em sẽ về và ở nhà lúc hơn 13 h, mong gặp anh.
  7. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Ngày này tuần trước mình ở nhà... Sau chuyến đi dài từ HN. Về với bình yên khi ban mai vừa tỉnh giấc. Đi bộ trên con đường quen vẫn còn mờ mờ tối. Có mùi hoa gì đó rất gần...
    Ba ngày. Vẫn chưa trở lại cảm giác của những ngày bình thường. Vẫn lại thấy thiếu vắng cảm giác thăng bằng...
    11h đêm còn chạy xe trên đường vì một rắc rối rất ngớ ngẩn... Phố đêm yên ắng, đèn đường chỗ sáng chỗ tối, những hàng cây an nhiên...Mình còn nhìn được thế kể cũng lạ nhỉ
    Thôi, đi ngủ. Mai mình sẽ giải quyết những chuyện rắc rối đó ổn thoả!!! Sure!

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  8. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Ngày này tuần trước mình ở nhà... Sau chuyến đi dài từ HN. Về với bình yên khi ban mai vừa tỉnh giấc. Đi bộ trên con đường quen vẫn còn mờ mờ tối. Có mùi hoa gì đó rất gần...
    Ba ngày. Vẫn chưa trở lại cảm giác của những ngày bình thường. Vẫn lại thấy thiếu vắng cảm giác thăng bằng...
    11h đêm còn chạy xe trên đường vì một rắc rối rất ngớ ngẩn... Phố đêm yên ắng, đèn đường chỗ sáng chỗ tối, những hàng cây an nhiên...Mình còn nhìn được thế kể cũng lạ nhỉ
    Thôi, đi ngủ. Mai mình sẽ giải quyết những chuyện rắc rối đó ổn thoả!!! Sure!

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  9. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tầm xuân sẽ nở. Trong nắng sớm và trên giàn cây xanh mướt...

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  10. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tầm xuân sẽ nở. Trong nắng sớm và trên giàn cây xanh mướt...

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này