1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ngày 29.
    Sáng nay mưa thật to, mới mở mắt ra mưa đã như trút nước. Định không đi làm bữa ni, ở nhà nằm coi ti vi cho sướng, nhưng không hiểu sao mình có cảm giác nên đến cty, dù ngồi chơi cũng nên đến. 7h30 đội mưa đến cty, vẫn chưa có ai đến cả, mới mưa có tí mà ai cũng đi muộn cả.
    8h15 có chuông điện thoại, thật là bất ngờ khi nhận được lời nhắn và bài hát của em tặng, thật là một sự trùng hợp...
    Một ngày mới bắt đầu tuy mưa to gió lớn nhưng lại đầy ánh sáng và niềm vui, là lá la.....
    Ai đi xa mô rứa
    Có nhớ lấy đường về
  2. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn...mưa...
    Sao cứ mưa mãi thế?
    Hôm nay, ta hạnh phúc nhỉ? Mới ngã sơ sơ một "cú" mà đã được quan tâm nhiều thế! ( nói dại chứ "mong ngã thêm vài cú "!).
    Mà cũng tại "ông em" nhà ta cứ đi loan báo lung tung.Hì...hì...Nhưng cũng vui khi được cô em, hai cậu em gọi điện hỏi xem "chị như nào rồi?".Cám ơn các cậu nhiều nhiều nghe!
    Ôi, cái tay lại đau thế không biết! Chỉ chờ mình sơ hở là nhói một phát !Hic...hic
    Mưa Sài Gòn sao mà ào ạt thế? Cứ như thác đổ rồi tạnh ngay. Ôi, nắng lại vàng tươi thế! Hà Nội thế nào nhỉ? Anh ơi, lại gửi thuốc vào cho em nhé? Thuốc Hà Nội sao mà hiệu nghiệm thế nhỉ? Em hết đau rồi!
  3. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn...mưa...
    Sao cứ mưa mãi thế?
    Hôm nay, ta hạnh phúc nhỉ? Mới ngã sơ sơ một "cú" mà đã được quan tâm nhiều thế! ( nói dại chứ "mong ngã thêm vài cú "!).
    Mà cũng tại "ông em" nhà ta cứ đi loan báo lung tung.Hì...hì...Nhưng cũng vui khi được cô em, hai cậu em gọi điện hỏi xem "chị như nào rồi?".Cám ơn các cậu nhiều nhiều nghe!
    Ôi, cái tay lại đau thế không biết! Chỉ chờ mình sơ hở là nhói một phát !Hic...hic
    Mưa Sài Gòn sao mà ào ạt thế? Cứ như thác đổ rồi tạnh ngay. Ôi, nắng lại vàng tươi thế! Hà Nội thế nào nhỉ? Anh ơi, lại gửi thuốc vào cho em nhé? Thuốc Hà Nội sao mà hiệu nghiệm thế nhỉ? Em hết đau rồi!
  4. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy! Rốt cuộc thì cũng phải quay lại đối đầu với "nó". Đành phải nhún vai, đút tay vào túi quần và hất mặt lên trời huýt sáo như 1 thằng "du côn" thực sự (mẹ vẫn mắng thế mỗi khi thấy mình làm vậy). Mà đã xong đâu, công việc khó khăn nhất vẫn còn đang ở trước mắt.
    Thất vọng đến cùng cực!
    K0 thể chịu đựng được sự chăm chút của mọi người.
    Đừng tuyệt vọng, Tôi ơi, đừng tuyệt vọng! Biết thế, vẫn tự nói như thế, nhưng k0 thể làm được như thế. Chắc là ngày mai mình sẽ làm được. Ngày mai mình sẽ làm được thôi mà. Chắc là k0 khó lắm đâu. Ừ, cố gắng lên! Đừng tuyệt vọng, Tôi ơi, đừng tuyệt vọng!
    Chẳng lẽ lại lang thang dầm mưa nữa sao? Gió lạnh quá! Mưa cũng lạnh quá! Mình k0 muốn bị ốm đâu. Cần phải mạnh mẽ để đương đầu với "nó". Hy vọng tối mai mình đủ nghị lực ép mình đi học, thay vì lại lang thang bất định với cái đầu óc để ở đâu đâu ấy.
    Hay là mình đang quan trọng hoá sự việc lên nhỉ? Nếu anh biết thì liệu anh có nói thế k0? Làm sao mà mình dám nói cho mọi người biết chứ.
    Những câu hỏi... những câu hỏi bày tỏ sự quan tâm... nhưng mà, đã vô tình nhắc đến "nó". Mọi người đang vô tình trở nên tàn nhẫn đối với mình. Làm sao mà dám giận ai cơ chứ. Làm sao mà dám bảo mọi người đừng hỏi như thế nữa chứ. Được mọi người quan tâm đến thế cơ mà.
    Thế mà vẫn cười. Thế mà vẫn nói chuyện bình thản như k0. Thế mà vẫn vui vẻ như k0 hề có chuyện gì xảy ra cả.
    Hoá ra mình là kẻ dối trá. Hoá ra mình là đứa trơ tráo vô liêm sỉ.
    Giá mà mình khóc được nhỉ!
    Lại tự lẩm bẩm câu nói quen thuộc: Mày đã tự làm đắng cốc bia thì mày cũng phải tự uống cho hết.
    Lại đành phải nhún vai, đút tay vào túi quần và hất mặt lên trời huýt sáo như 1 thằng "du côn" thực sự .
    Cũng may mà mình biết huýt sáo.
    Chao ôi, buồn quá, buồn thật đấy!

    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  5. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy! Rốt cuộc thì cũng phải quay lại đối đầu với "nó". Đành phải nhún vai, đút tay vào túi quần và hất mặt lên trời huýt sáo như 1 thằng "du côn" thực sự (mẹ vẫn mắng thế mỗi khi thấy mình làm vậy). Mà đã xong đâu, công việc khó khăn nhất vẫn còn đang ở trước mắt.
    Thất vọng đến cùng cực!
    K0 thể chịu đựng được sự chăm chút của mọi người.
    Đừng tuyệt vọng, Tôi ơi, đừng tuyệt vọng! Biết thế, vẫn tự nói như thế, nhưng k0 thể làm được như thế. Chắc là ngày mai mình sẽ làm được. Ngày mai mình sẽ làm được thôi mà. Chắc là k0 khó lắm đâu. Ừ, cố gắng lên! Đừng tuyệt vọng, Tôi ơi, đừng tuyệt vọng!
    Chẳng lẽ lại lang thang dầm mưa nữa sao? Gió lạnh quá! Mưa cũng lạnh quá! Mình k0 muốn bị ốm đâu. Cần phải mạnh mẽ để đương đầu với "nó". Hy vọng tối mai mình đủ nghị lực ép mình đi học, thay vì lại lang thang bất định với cái đầu óc để ở đâu đâu ấy.
    Hay là mình đang quan trọng hoá sự việc lên nhỉ? Nếu anh biết thì liệu anh có nói thế k0? Làm sao mà mình dám nói cho mọi người biết chứ.
    Những câu hỏi... những câu hỏi bày tỏ sự quan tâm... nhưng mà, đã vô tình nhắc đến "nó". Mọi người đang vô tình trở nên tàn nhẫn đối với mình. Làm sao mà dám giận ai cơ chứ. Làm sao mà dám bảo mọi người đừng hỏi như thế nữa chứ. Được mọi người quan tâm đến thế cơ mà.
    Thế mà vẫn cười. Thế mà vẫn nói chuyện bình thản như k0. Thế mà vẫn vui vẻ như k0 hề có chuyện gì xảy ra cả.
    Hoá ra mình là kẻ dối trá. Hoá ra mình là đứa trơ tráo vô liêm sỉ.
    Giá mà mình khóc được nhỉ!
    Lại tự lẩm bẩm câu nói quen thuộc: Mày đã tự làm đắng cốc bia thì mày cũng phải tự uống cho hết.
    Lại đành phải nhún vai, đút tay vào túi quần và hất mặt lên trời huýt sáo như 1 thằng "du côn" thực sự .
    Cũng may mà mình biết huýt sáo.
    Chao ôi, buồn quá, buồn thật đấy!

    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  6. Tuan_HL

    Tuan_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Bà này thế mà viết văn hay phết, chẳng hiểu vì lý do gì mà phải đối đầu với "nó"! Mà nó là ai vậy ta, làm cho bà chị hay an dưa bở này ra nông nỗi thía cũng đáng phục lém!! Sinh ra là mình, lớn lên cũng là mình, anh nói gì cũng chỉ là anh nói.......
    Ai biết nước sông Lam răng là trong là đục
    Thì biết sống cuộc đời răng là nhục là vinh

    Được Tuan_hl sửa chữa / chuyển vào 02:31 ngày 30/05/2003
  7. Tuan_HL

    Tuan_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Bà này thế mà viết văn hay phết, chẳng hiểu vì lý do gì mà phải đối đầu với "nó"! Mà nó là ai vậy ta, làm cho bà chị hay an dưa bở này ra nông nỗi thía cũng đáng phục lém!! Sinh ra là mình, lớn lên cũng là mình, anh nói gì cũng chỉ là anh nói.......
    Ai biết nước sông Lam răng là trong là đục
    Thì biết sống cuộc đời răng là nhục là vinh

    Được Tuan_hl sửa chữa / chuyển vào 02:31 ngày 30/05/2003
  8. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua ngủ thật ngon, không mộng mị. Chắc là cả ngày hôm qua mệt quá. Ngồi dậy mới sực nhớ là ngày hôm qua chưa leo lên net.
    29/5/2k3
    Cuộc đời sinh viên quyết định vào ngày này đây, có người nói là mình sắp bước lên đoạn đầu đài. He he, bước lên đâu nữa thì sáng nay cũng phải cố thôi, dù có đi chậm nhưng quyết tâm không đi thụt thụt lùi.
    Lo quá, tự nhiên trời mưa tầm tã, tưởng chừng như không thèm dứt. Nhận được tin nhắn của chị, tin đầu tiên trong ngày với một lời chúc tốt đẹp, làm cho mình thấy tự tin hẳn lên. Có lẽ mình ở hiền gặp lành , đến lúc xuất phát thì trời lại tạnh mưa, may quá.
    45 phút đứng trước hội đồng cũng chẳng thấy có cảm giác gì, chẳng thấy run riếc gì cả. Trả lời câu hỏi, cãi lại cả thầy, hehe, chắc nhờ cái khả năng "lẻo mép" của mình mà mọi chuyện cũng em xuôi.
    Chà, giờ không còn là sinh viên nữa rồi, lại chuẩn bị thất nghiệp. Có em Gungland nào lấy anh về anh rửa bát quét nhà cho không hè??? He he he, em nào đồng ý, giơ tay cái ...

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  9. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua ngủ thật ngon, không mộng mị. Chắc là cả ngày hôm qua mệt quá. Ngồi dậy mới sực nhớ là ngày hôm qua chưa leo lên net.
    29/5/2k3
    Cuộc đời sinh viên quyết định vào ngày này đây, có người nói là mình sắp bước lên đoạn đầu đài. He he, bước lên đâu nữa thì sáng nay cũng phải cố thôi, dù có đi chậm nhưng quyết tâm không đi thụt thụt lùi.
    Lo quá, tự nhiên trời mưa tầm tã, tưởng chừng như không thèm dứt. Nhận được tin nhắn của chị, tin đầu tiên trong ngày với một lời chúc tốt đẹp, làm cho mình thấy tự tin hẳn lên. Có lẽ mình ở hiền gặp lành , đến lúc xuất phát thì trời lại tạnh mưa, may quá.
    45 phút đứng trước hội đồng cũng chẳng thấy có cảm giác gì, chẳng thấy run riếc gì cả. Trả lời câu hỏi, cãi lại cả thầy, hehe, chắc nhờ cái khả năng "lẻo mép" của mình mà mọi chuyện cũng em xuôi.
    Chà, giờ không còn là sinh viên nữa rồi, lại chuẩn bị thất nghiệp. Có em Gungland nào lấy anh về anh rửa bát quét nhà cho không hè??? He he he, em nào đồng ý, giơ tay cái ...

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  10. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội 30/5/03
    Chỉ còn 3 ngày nữa thôi là tèo đời sinh viên rùi... những ngày cuối cận kề này sao mà bức bối, mà bực bội..học cũng chẳng được mà chơi cũng chẳng xong...đi ra đi vào chả biết làm gì lại ra ngồi hàng Net.
    Vậy là hết rồi cái thuở vô lo, sắp ra đời lăn lộn với cơm áo gạo tiền...sao mà háo hức mà hăm hở thế không biết. Vẫn biết cuộc đời nhiều cạm bẫy (cũng đã sập bẫy một lần), mà sao vẫn không hề sứt mẻ lòng tin... Lúc nào cũng hăm hở kiếm tìm, hăm hở đi, dò dẫm trên đường đời, đường tình... đầy cạm bẫy...sập bẫy....chả sao, khóc lóc vì đau chút rồi lại lóp ngóp bò lên..lại hăm hở đi dẫu chân vẫn còn tập tễnh vì đau...
    Hai mươi tuổi tim đang dào dạt máu
    Hai mươi tuổi hồn quay trong gió bão....
    Tôi đã tìm anh vâng tôi đã tìm
    Và có lẽ trên đời này đâu đó
    Anh cũng đi tìm tôi, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này