1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 là ngày đầu tuần, em hứa cố gắng chăm ngoan (Ối giời, cứ lang thang thế này thì có mà ngoan khối). Cái bài hát này mình đã được học từ hồi bé như cái kẹo mà. Thôi thì cứ hứa như thế đã. Dù sao thì cũng đã nhận được tin vui. Cũng phải vui mừng chứ nhỉ. K0 biết đây là bến đỗ thứ mấy rồi, nhiều quá, sao mà nhiều thế k0 biết. Vẫn biết chỉ là bến tạm. Nhưng thôi, ghé lại nghỉ chân 1 chút rồi lại lên đường vậy. Cuộc sống mà, biết làm sao được.
    Mở mail ra lại thấy cả 1 đống thư để xin pas của mình. Đúng là cái bọn thừa cơm. Tụi hắn lên mạng chẳng biết làm gì hay sao ấy. Ngày nào cũng gửi cả đống thế này, mất công del, bực cả mình. Mà trong đó lại có địa chỉ người gửi là cháu gái nữa chứ. Cháu gì mà đểu thế k0 biết .
    Chiều nay biết được tin bão về. Những cơn gió ào ạt, những hạt mưa nằng nặng. Uh thì bão, có sao đâu. Bão ngoài trời chứ đâu có phải bão trong lòng. Cuộc sống đã dậy cho mình rồi mà, cứ phải bình thản trước mọi sự việc. Và ngay cả khi nhận được những tin k0 hay thì mình cũng chẳng thấy cảm giác gì cả. Có lẽ là dây thần kinh cảm giác đứt rồi cũng nên. Mà kệ chứ, cứ vui vẻ để sẵn sàng đón nhận những tin vui chứ nhỉ. Biết đâu, "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ" mà .
    Em bé SG đâu rồi nhỉ, lại có chuyện gì thế. Lâu rồi chẳng thấy tin tức gì cả. Chẳng hiểu sống chết thế nào nữa. Đã bảo là quên hết đi cơ mà. Nhớ làm chi cho mệt. Cứ quên sạch những buồn phiền đi rồi cười lên, cười như thế này nè . Cuộc sống vẫn còn nhiều điều thú vị lắm chứ !
    Ngày hôm nay, dù vẫn còn có nhiều điều chưa hài lòng. Thì ngày mai, hi vọng ngày mai, sẽ có nhiều niềm vui đang chờ đón mình. Mình sẽ ...
    Cyclo@
  2. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 là ngày đầu tuần, em hứa cố gắng chăm ngoan (Ối giời, cứ lang thang thế này thì có mà ngoan khối). Cái bài hát này mình đã được học từ hồi bé như cái kẹo mà. Thôi thì cứ hứa như thế đã. Dù sao thì cũng đã nhận được tin vui. Cũng phải vui mừng chứ nhỉ. K0 biết đây là bến đỗ thứ mấy rồi, nhiều quá, sao mà nhiều thế k0 biết. Vẫn biết chỉ là bến tạm. Nhưng thôi, ghé lại nghỉ chân 1 chút rồi lại lên đường vậy. Cuộc sống mà, biết làm sao được.
    Mở mail ra lại thấy cả 1 đống thư để xin pas của mình. Đúng là cái bọn thừa cơm. Tụi hắn lên mạng chẳng biết làm gì hay sao ấy. Ngày nào cũng gửi cả đống thế này, mất công del, bực cả mình. Mà trong đó lại có địa chỉ người gửi là cháu gái nữa chứ. Cháu gì mà đểu thế k0 biết .
    Chiều nay biết được tin bão về. Những cơn gió ào ạt, những hạt mưa nằng nặng. Uh thì bão, có sao đâu. Bão ngoài trời chứ đâu có phải bão trong lòng. Cuộc sống đã dậy cho mình rồi mà, cứ phải bình thản trước mọi sự việc. Và ngay cả khi nhận được những tin k0 hay thì mình cũng chẳng thấy cảm giác gì cả. Có lẽ là dây thần kinh cảm giác đứt rồi cũng nên. Mà kệ chứ, cứ vui vẻ để sẵn sàng đón nhận những tin vui chứ nhỉ. Biết đâu, "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ" mà .
    Em bé SG đâu rồi nhỉ, lại có chuyện gì thế. Lâu rồi chẳng thấy tin tức gì cả. Chẳng hiểu sống chết thế nào nữa. Đã bảo là quên hết đi cơ mà. Nhớ làm chi cho mệt. Cứ quên sạch những buồn phiền đi rồi cười lên, cười như thế này nè . Cuộc sống vẫn còn nhiều điều thú vị lắm chứ !
    Ngày hôm nay, dù vẫn còn có nhiều điều chưa hài lòng. Thì ngày mai, hi vọng ngày mai, sẽ có nhiều niềm vui đang chờ đón mình. Mình sẽ ...
    Cyclo@
  3. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Trưa...
    Sài Gòn thì nắng như đổ lửa dù đang giữa mùa mưa. Thế mà phương Bắc thì mưa bão. Nghe đài báo bão tố ở nơi xa thế mà hắn cũng ngậm ngùi ! Hắn leo lên Net giữa trưa để lang ********* bớt "xì- trét" tý ! Hì hì...Lại nhớ đứa em hôm qua nói "Sao dạo này có nhiều người buồn thế chị?". Ừ, cuộc sống mà em. Chu kì buồn vui mà em.
    Hắn đã rất vất vả mới qua được những gì xảy ra trong thời gian vừa qua. Bao nhiêu việc đổ dồn vào một lúc làm "xoay" không kịp. Hắn thấy kiệt sức, sút hẳn mấy kí. Vậy mà hắn cũng vượt qua nhờ bạn bè, đồng nghiệp, gia đình và những người thân thiết ở xa cả hơn ngàn km.Hắn thầm cám ơn họ. Thật đáng quý biết bao, tình cảm của những người thân yêu đã giúp hắn vượt qua tất cả. Và hắn lại thấy hi vọng và tin tưởng vào con người và cuộc sống xung quanh ...
    Được nguyenquocdoanhuyen sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 26/08/2003
  4. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Trưa...
    Sài Gòn thì nắng như đổ lửa dù đang giữa mùa mưa. Thế mà phương Bắc thì mưa bão. Nghe đài báo bão tố ở nơi xa thế mà hắn cũng ngậm ngùi ! Hắn leo lên Net giữa trưa để lang ********* bớt "xì- trét" tý ! Hì hì...Lại nhớ đứa em hôm qua nói "Sao dạo này có nhiều người buồn thế chị?". Ừ, cuộc sống mà em. Chu kì buồn vui mà em.
    Hắn đã rất vất vả mới qua được những gì xảy ra trong thời gian vừa qua. Bao nhiêu việc đổ dồn vào một lúc làm "xoay" không kịp. Hắn thấy kiệt sức, sút hẳn mấy kí. Vậy mà hắn cũng vượt qua nhờ bạn bè, đồng nghiệp, gia đình và những người thân thiết ở xa cả hơn ngàn km.Hắn thầm cám ơn họ. Thật đáng quý biết bao, tình cảm của những người thân yêu đã giúp hắn vượt qua tất cả. Và hắn lại thấy hi vọng và tin tưởng vào con người và cuộc sống xung quanh ...
    Được nguyenquocdoanhuyen sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 26/08/2003
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ngày....
    Vậy là ta đã bắt đầu vào guồng rồi. Một sự bắt đầu không như ý muốn, mọi thứ chẳng có gì chờ đón ta cả. Ngày hôm qua khởi đầu bằng sự chờ đợi, nhưng kết quả như thế cũng cứ cho là thành công đi. Buổi tối đến với những vui buồn lẫn lộn, tự cảm thấy chán ghét mình vô hạn.
    Hôm nay cũng là một sự bắt đầu, một sự bắt đầu khó hiểu. Chị đang vui, em đang vui, chị đang chờ đợi, hy vọng mong manh nhưng vẫn là hy vọng. Còn ta, cái guồng máy cũ kỹ vẫn quay, quay một cách vô hồn. Ta nhìn thấy mọi thứ, nhưng mọi thứ né tránh ta. Niềm vui bị cắt đứt, ta quay cuồng trong chán nản. Ta không có ý chí chăng, sự khởi đầu không hẳn là tốt đẹp, không hẳn là quá tệ. Nhưng với ta, nó thật đáng buồn. Ta sắp một mình chăng?? Ta thích một mình, ngày xưa. Nhưng giờ đây, ta muốn thay đổi. Trời ơi, ta thèm khát sự thay đổi, không cần phải là sự thành công. Nhưng ta muốn thay đổi, đó là ước mơ.
    Một chiều ngồi bên cái tivi vô hình, bật hết kênh này rồi kênh khác. Chẳng có gì cả, không ai nói với mình cả, chỉ là vô hồn mà thôi.
    Lâu rồi anh không gọi điện cho mình,không biết mình có buồn không nhỉ, cũng không biết nữa. Mình chỉ muốn ngày nào cũng được nghe giọng của anh, được nghe tiếng anh cười. Nhưng mà không được, công việc của anh, hoàn cảnh của mình. Chẳng hiểu nữa, mọi thứ như muốn loại mình đi. Cười nói, đùa nghịch, mình chăng ?? Hay là một ai đó giống mình. Vô tư, vô lo, đó có phải là mình chăng????? Giá như một lần được nhìn thấy mình trong mắt người khác, dù thế nào, mình cũng vui rồi!!!
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ngày....
    Vậy là ta đã bắt đầu vào guồng rồi. Một sự bắt đầu không như ý muốn, mọi thứ chẳng có gì chờ đón ta cả. Ngày hôm qua khởi đầu bằng sự chờ đợi, nhưng kết quả như thế cũng cứ cho là thành công đi. Buổi tối đến với những vui buồn lẫn lộn, tự cảm thấy chán ghét mình vô hạn.
    Hôm nay cũng là một sự bắt đầu, một sự bắt đầu khó hiểu. Chị đang vui, em đang vui, chị đang chờ đợi, hy vọng mong manh nhưng vẫn là hy vọng. Còn ta, cái guồng máy cũ kỹ vẫn quay, quay một cách vô hồn. Ta nhìn thấy mọi thứ, nhưng mọi thứ né tránh ta. Niềm vui bị cắt đứt, ta quay cuồng trong chán nản. Ta không có ý chí chăng, sự khởi đầu không hẳn là tốt đẹp, không hẳn là quá tệ. Nhưng với ta, nó thật đáng buồn. Ta sắp một mình chăng?? Ta thích một mình, ngày xưa. Nhưng giờ đây, ta muốn thay đổi. Trời ơi, ta thèm khát sự thay đổi, không cần phải là sự thành công. Nhưng ta muốn thay đổi, đó là ước mơ.
    Một chiều ngồi bên cái tivi vô hình, bật hết kênh này rồi kênh khác. Chẳng có gì cả, không ai nói với mình cả, chỉ là vô hồn mà thôi.
    Lâu rồi anh không gọi điện cho mình,không biết mình có buồn không nhỉ, cũng không biết nữa. Mình chỉ muốn ngày nào cũng được nghe giọng của anh, được nghe tiếng anh cười. Nhưng mà không được, công việc của anh, hoàn cảnh của mình. Chẳng hiểu nữa, mọi thứ như muốn loại mình đi. Cười nói, đùa nghịch, mình chăng ?? Hay là một ai đó giống mình. Vô tư, vô lo, đó có phải là mình chăng????? Giá như một lần được nhìn thấy mình trong mắt người khác, dù thế nào, mình cũng vui rồi!!!
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Nghe bảo có nhiều người nói box NT nhà ta dạo này não nề ướt át quá, chỉ toàn viết chuyện tình cảm. Hi hi... Thì đến lúc mùa tình nở rộ mà, phải chịu thui. K0 ngăn cấm bọn trẻ được đâu. Tình yêu đối với tuổi trẻ cũng như là khí trời trong mát đối với con người vậy đó. Cần phải có sự hiểu biết và thông cảm chứ nhỉ.
    Nói những điều này, người lớn thì dĩ nhiên là hiểu . Chỉ sợ mấy đứa con nít ranh hay bày trò Anti - Love là cố tình từ chối hiểu thôi
    Thôi biến đi cho khuất mắt!

    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  8. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Nghe bảo có nhiều người nói box NT nhà ta dạo này não nề ướt át quá, chỉ toàn viết chuyện tình cảm. Hi hi... Thì đến lúc mùa tình nở rộ mà, phải chịu thui. K0 ngăn cấm bọn trẻ được đâu. Tình yêu đối với tuổi trẻ cũng như là khí trời trong mát đối với con người vậy đó. Cần phải có sự hiểu biết và thông cảm chứ nhỉ.
    Nói những điều này, người lớn thì dĩ nhiên là hiểu . Chỉ sợ mấy đứa con nít ranh hay bày trò Anti - Love là cố tình từ chối hiểu thôi
    Thôi biến đi cho khuất mắt!

    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  9. sweetforu

    sweetforu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    [red] Hà nội ngày....
    Trưa, nhận được điện thoại của em từ nơi đó, biết là em muốn nói chuyện với ta về chuyện đó, nhưng đành xin lỗi em vì ta đang bận.
    Bão tan, trời Hà nộ lại nắng như giữa mùa hè, bão ở nơi đâu đã tan rồi nhưng bão lòng vẫn chưa tan mà như ngày càng giữ dội. Lần cuối nói chuyện với em, tại sao lại là lần cuối hả em?, anh lại hỏi tại sao rồi, hôm nay anh đã hỏi em thật nhiều câu hỏi tại sao. Mong rằng thời gian sẽ làm cho em quên chuyện cũ, em sẽ nguôi ngoai, rồi người thứ 10 sẽ đến với em, người đó sẽ mang hạnh phúc đến cho em, người nằm trong danh sách Topten của em, còn anh bây giờ mong là người thứ 11 hoặc thứ bao nhiêu đó cũng không được nữa rồi. Anh đã quyết định, và em cũng đã quyết định, chỉ có hai con đường dành cho hai người, và hai người không thể đi trên một con đường mà chỉ có thể đi trên hai con đường, anh hiểu điều đó, nhưng trong thâm tâm anh luôn có câu hỏi: Tại sao chúng ta không thể làm khác hơn, tại sao....??.
    .........
    Chúc em luôn vui, gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hãy nhanh chóng quên chuyện cũ đi em nhé!.[/red]

    Khi nào Hồng Lĩnh hết cây
    Sông Lam hết nước thì đó đây mới hết tình
  10. sweetforu

    sweetforu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    [red] Hà nội ngày....
    Trưa, nhận được điện thoại của em từ nơi đó, biết là em muốn nói chuyện với ta về chuyện đó, nhưng đành xin lỗi em vì ta đang bận.
    Bão tan, trời Hà nộ lại nắng như giữa mùa hè, bão ở nơi đâu đã tan rồi nhưng bão lòng vẫn chưa tan mà như ngày càng giữ dội. Lần cuối nói chuyện với em, tại sao lại là lần cuối hả em?, anh lại hỏi tại sao rồi, hôm nay anh đã hỏi em thật nhiều câu hỏi tại sao. Mong rằng thời gian sẽ làm cho em quên chuyện cũ, em sẽ nguôi ngoai, rồi người thứ 10 sẽ đến với em, người đó sẽ mang hạnh phúc đến cho em, người nằm trong danh sách Topten của em, còn anh bây giờ mong là người thứ 11 hoặc thứ bao nhiêu đó cũng không được nữa rồi. Anh đã quyết định, và em cũng đã quyết định, chỉ có hai con đường dành cho hai người, và hai người không thể đi trên một con đường mà chỉ có thể đi trên hai con đường, anh hiểu điều đó, nhưng trong thâm tâm anh luôn có câu hỏi: Tại sao chúng ta không thể làm khác hơn, tại sao....??.
    .........
    Chúc em luôn vui, gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hãy nhanh chóng quên chuyện cũ đi em nhé!.[/red]

    Khi nào Hồng Lĩnh hết cây
    Sông Lam hết nước thì đó đây mới hết tình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này