1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bittersweets

    bittersweets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hi` hi`, RELAX !!!
    Nhặng muh, YOU ỏằY 'Ây là ... sỏằ' nhiỏằu phỏÊi hông .
    HặĂ hặĂ, dỏĂo này box NT hay thiỏằ?t, 'úng là mạa TY có khĂc, lỏm em chưt nhiỏằu em bỏằ< thặặĂng. Đỏằc mà thỏƠy thặặĂng cĂi sỏằ' phỏưn hỏâm hiu cỏằĐa mơnh .
    Thui, 'i chặĂi cĂi 'Ê. Chút nỏằa quay lỏĂi coi có ai than khóc gơ k0 'ỏằf mơnh còn ... .
  2. bittersweets

    bittersweets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hi` hi`, RELAX !!!
    Nhặng muh, YOU ỏằY 'Ây là ... sỏằ' nhiỏằu phỏÊi hông .
    HặĂ hặĂ, dỏĂo này box NT hay thiỏằ?t, 'úng là mạa TY có khĂc, lỏm em chưt nhiỏằu em bỏằ< thặặĂng. Đỏằc mà thỏƠy thặặĂng cĂi sỏằ' phỏưn hỏâm hiu cỏằĐa mơnh .
    Thui, 'i chặĂi cĂi 'Ê. Chút nỏằa quay lỏĂi coi có ai than khóc gơ k0 'ỏằf mơnh còn ... .
  3. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Hôm nay k0 nhận được cái mail (Sub: I Love You, Oke ?) nào của cháu gái cả, bỗng dưng lại thấy nhơ nhớ .
    Cả ngày chả biết làm cái trò gì, hết ra lại vào, đứng lại ngồi. Ngồi sửa mãi cái điện thoại chết tiệt mà k0 được. Tự dưng đến chiều ngồi hoa chân múa tay 1 hồi lại được. Hơ hơ, hay thật, kể ra mình cũng lắm tài (===&gt; nhiều tật) .
    Đến tối, nghe được cái giọng nói là lạ, giọng ở mô rứa, nhưng mà kể cũng hay hay. Chỉ hay hay thui, chứ nỏ dễ thương chút mô (lạ quá muh). Hì hì, đề nghị lần sau uốn lưỡi cho đúng giọng quê choa nhá. Mất gốc gần bằng mình rồi .
    Mà thui, giờ muộn rồi, đi ngủ đã. Mai có gì hay lại kể tiếp cho pà kon nghe.
    Chúc ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp ! .
    Cyclo@
  4. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Hôm nay k0 nhận được cái mail (Sub: I Love You, Oke ?) nào của cháu gái cả, bỗng dưng lại thấy nhơ nhớ .
    Cả ngày chả biết làm cái trò gì, hết ra lại vào, đứng lại ngồi. Ngồi sửa mãi cái điện thoại chết tiệt mà k0 được. Tự dưng đến chiều ngồi hoa chân múa tay 1 hồi lại được. Hơ hơ, hay thật, kể ra mình cũng lắm tài (===&gt; nhiều tật) .
    Đến tối, nghe được cái giọng nói là lạ, giọng ở mô rứa, nhưng mà kể cũng hay hay. Chỉ hay hay thui, chứ nỏ dễ thương chút mô (lạ quá muh). Hì hì, đề nghị lần sau uốn lưỡi cho đúng giọng quê choa nhá. Mất gốc gần bằng mình rồi .
    Mà thui, giờ muộn rồi, đi ngủ đã. Mai có gì hay lại kể tiếp cho pà kon nghe.
    Chúc ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp ! .
    Cyclo@
  5. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    1_ Chui được vào nhà, chăn êm nệm ấm, tức là bão đã qua đi, ít nhất là qua đi với mình
    2_ Chờ cho nó qua, lúc nào nó qua sẽ biết ngay
    3_ Dù sao thì nó cũng sắp qua rồi. Mà dù sao thêm phát nữa là hình như nó qua rồi. Dù sao phát cuối cùng là nó qua thật rồi
  6. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    1_ Chui được vào nhà, chăn êm nệm ấm, tức là bão đã qua đi, ít nhất là qua đi với mình
    2_ Chờ cho nó qua, lúc nào nó qua sẽ biết ngay
    3_ Dù sao thì nó cũng sắp qua rồi. Mà dù sao thêm phát nữa là hình như nó qua rồi. Dù sao phát cuối cùng là nó qua thật rồi
  7. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là em, mùa dông bão đi qua
    Đọc những giòng về một cơn bão nào đó... trong một buổi sáng HN đẹp trời, có nắng vàng có gió mùa thu dịu nhẹ và dường như thật ngọt ngào.
    Góc đường Nguyễn Du dưới những cây cao đang mùa trút lá, nơi có những chiếc ghế mây bé bé xinh xinh dễ tạo cho người ta cảm giác được dựa dẫm nghỉ ngơi giờ này chắc đẹp lắm? Giá như có thể bỏ hết mọi vướng bận, dứt khỏi ô màn hình vuông dễ tạo cho người ta cảm giác cô độc đến trống rỗng để chạy xe ra phố thảnh thơi, và dừng bước bên bức tường cũ kĩ của ngôi biệt thự cổ, gọi ly cafe in ít chất tạo ngọt, tựa người vào một bờ vai, ấy quên, nhầm, vào cái ghế mây rồi thả hồn lãng đãng theo những gợn sóng trên mặt hồ bên kia con đuờng của mùa thu và hoa sữa...
    Mới một cái giá như
    Giá như thêm phát nữa, có người sẽ ngồi chửi đổng trước màn hình.
    Giá như cái cuối cùng, hắn sẽ vênh mặt: Ông cóc thèm. Rồi hất hàm: Ông đi hút thuốc
    Dù sao cái thứ nhất: bão mà, sẽ tan thôi...
    Dù sao cái thứ hai, không có bão, sao ta cảm nhận được cái bình yên vô cùng của một sáng mùa thu trong mát...
    Dù sao cái thứ ba (cuối cùng thế nào được mà cuối cùng!!!)...Gì nhỉ, không có bão sao ta có lời thở than? Không có lời thở than thì sao có lời an ủi?

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  8. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là em, mùa dông bão đi qua
    Đọc những giòng về một cơn bão nào đó... trong một buổi sáng HN đẹp trời, có nắng vàng có gió mùa thu dịu nhẹ và dường như thật ngọt ngào.
    Góc đường Nguyễn Du dưới những cây cao đang mùa trút lá, nơi có những chiếc ghế mây bé bé xinh xinh dễ tạo cho người ta cảm giác được dựa dẫm nghỉ ngơi giờ này chắc đẹp lắm? Giá như có thể bỏ hết mọi vướng bận, dứt khỏi ô màn hình vuông dễ tạo cho người ta cảm giác cô độc đến trống rỗng để chạy xe ra phố thảnh thơi, và dừng bước bên bức tường cũ kĩ của ngôi biệt thự cổ, gọi ly cafe in ít chất tạo ngọt, tựa người vào một bờ vai, ấy quên, nhầm, vào cái ghế mây rồi thả hồn lãng đãng theo những gợn sóng trên mặt hồ bên kia con đuờng của mùa thu và hoa sữa...
    Mới một cái giá như
    Giá như thêm phát nữa, có người sẽ ngồi chửi đổng trước màn hình.
    Giá như cái cuối cùng, hắn sẽ vênh mặt: Ông cóc thèm. Rồi hất hàm: Ông đi hút thuốc
    Dù sao cái thứ nhất: bão mà, sẽ tan thôi...
    Dù sao cái thứ hai, không có bão, sao ta cảm nhận được cái bình yên vô cùng của một sáng mùa thu trong mát...
    Dù sao cái thứ ba (cuối cùng thế nào được mà cuối cùng!!!)...Gì nhỉ, không có bão sao ta có lời thở than? Không có lời thở than thì sao có lời an ủi?

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  9. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    .../.../....
    Cũng ngộ thật đó nghe! Không hẹn thì gặp còn hẹn thì nỏ bao giờ hội ngộ cả.Hic...Một ngày cuối tuần khá rảnh rỗi vì không đến công ty. Nằm lười như con mèo mun, vặn vẹo mãi vẫn chưa muốn dậy.
    8 giờ hơn, lò mọ tìm PC trong khi mắt còn nhắm tít. Thế mà cũng bật được cái công tắc. Chưa kịp định thần thì gặp "lão". Đáng ghét vô cùng "lão" ui. Nói vài câu chạy mất tiêu. Hì. Mình đáng sợ quá hay sao ấy. Chào nhau vội vã. Hì...Thế cũng được đấy chứ nhỉ? Nè, có mất công type cái câu ấy không hè?Mỏi tay chưa vậy? Đáng đói mà nghe bỗng no rồi, nỏ muốn ăn nữa!. Thế là đỡ tốn tiền ăn sáng một bữa rồi.
    Hôm qua, mình run run khi gặp lại. Hì, xa thế mà lại thấy gần hẳn, gần đến lạ lùng. Chả biết cảm giác của mình có hoang tưởng quá sớm?. Thế mới lạ chứ? Mình mất ngủ cả đêm sau khi nghe xong. Chả biết "ấy" thế nào. Hẳn là mơ thấy ác mộng phải không hè????
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  10. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    .../.../....
    Cũng ngộ thật đó nghe! Không hẹn thì gặp còn hẹn thì nỏ bao giờ hội ngộ cả.Hic...Một ngày cuối tuần khá rảnh rỗi vì không đến công ty. Nằm lười như con mèo mun, vặn vẹo mãi vẫn chưa muốn dậy.
    8 giờ hơn, lò mọ tìm PC trong khi mắt còn nhắm tít. Thế mà cũng bật được cái công tắc. Chưa kịp định thần thì gặp "lão". Đáng ghét vô cùng "lão" ui. Nói vài câu chạy mất tiêu. Hì. Mình đáng sợ quá hay sao ấy. Chào nhau vội vã. Hì...Thế cũng được đấy chứ nhỉ? Nè, có mất công type cái câu ấy không hè?Mỏi tay chưa vậy? Đáng đói mà nghe bỗng no rồi, nỏ muốn ăn nữa!. Thế là đỡ tốn tiền ăn sáng một bữa rồi.
    Hôm qua, mình run run khi gặp lại. Hì, xa thế mà lại thấy gần hẳn, gần đến lạ lùng. Chả biết cảm giác của mình có hoang tưởng quá sớm?. Thế mới lạ chứ? Mình mất ngủ cả đêm sau khi nghe xong. Chả biết "ấy" thế nào. Hẳn là mơ thấy ác mộng phải không hè????
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này