1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenTuNguyen

    NguyenTuNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    he he .
    nhật kí ngày * tháng8+9năm 2003
    Tối đi tán gái đến 11h ,về nhà tán... phét đến 2h,sáng dậy lúc11h trưa ăn uống ,chát chit'' đến 3 h chiều ,về nhà ngủ...chiều ----->5h dậy,tắm rửa đến 6h---.>rùi di ăn cơm.
    7h tối---->11h tối lại đi tán gái........cứ rứa cả tháng ni rùi. Nhật kí làm chi khi chỉ có mỗi một lịch như rứa!
    he he ,chuẩn bị về ngủ thôi!
  2. NguyenTuNguyen

    NguyenTuNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    he he .
    nhật kí ngày * tháng8+9năm 2003
    Tối đi tán gái đến 11h ,về nhà tán... phét đến 2h,sáng dậy lúc11h trưa ăn uống ,chát chit'' đến 3 h chiều ,về nhà ngủ...chiều ----->5h dậy,tắm rửa đến 6h---.>rùi di ăn cơm.
    7h tối---->11h tối lại đi tán gái........cứ rứa cả tháng ni rùi. Nhật kí làm chi khi chỉ có mỗi một lịch như rứa!
    he he ,chuẩn bị về ngủ thôi!
  3. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    He he he, cái thằng này, mày ở đâu mà giờ mới chịu ló mặt ra vậy??? He he, đã thế lại còn lôi cái bài viết cũ rích của tao lên nữa chứ, làm cho có người tưởng tao ốm thật, lo lắng hỏi han ...
    Bác, họ đang tát cạn hồ Thiền Quang bác ạh, tôi chả biết để làm gì. Tưởng đi dạo, le te chạy ra hồ, ai ngờ nhìn thấy toàn đất là đất. Lại còn thêm một cái nhà tôn xấu xí nữa chứ, chắc là cho công nhân ở. Thôi, làm gì thì làm, nhanh nhanh lên bác nhỉ, để còn có chỗ mà ngồi uống cafe ngắm hồ. Cầu mong cho chúng nó đừng lấp mất đi, để bác về còn ra đấy, lấy cảm hứng mà mần mấy câu thơ nữa.
    He he he, làm chi mà quan tâm cô cháu gái của tôi dzữ rứa??? He he, để vài hôm nữa có người của bưu điện Nghệ Tĩnh vào tôi gửi thêm cho ít gió lạnh Miền Bắc nhé . Mà thôi, để Tết ra ngoài này tha hồ, giờ cứ cất đấy, thỉnh thoảng đưa ra ngắm và nghĩ một chút đến tôi là được rồi......He he he...
    ...Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát...
    Zulu
    Được zulu sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 02/09/2003
  4. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    He he he, cái thằng này, mày ở đâu mà giờ mới chịu ló mặt ra vậy??? He he, đã thế lại còn lôi cái bài viết cũ rích của tao lên nữa chứ, làm cho có người tưởng tao ốm thật, lo lắng hỏi han ...
    Bác, họ đang tát cạn hồ Thiền Quang bác ạh, tôi chả biết để làm gì. Tưởng đi dạo, le te chạy ra hồ, ai ngờ nhìn thấy toàn đất là đất. Lại còn thêm một cái nhà tôn xấu xí nữa chứ, chắc là cho công nhân ở. Thôi, làm gì thì làm, nhanh nhanh lên bác nhỉ, để còn có chỗ mà ngồi uống cafe ngắm hồ. Cầu mong cho chúng nó đừng lấp mất đi, để bác về còn ra đấy, lấy cảm hứng mà mần mấy câu thơ nữa.
    He he he, làm chi mà quan tâm cô cháu gái của tôi dzữ rứa??? He he, để vài hôm nữa có người của bưu điện Nghệ Tĩnh vào tôi gửi thêm cho ít gió lạnh Miền Bắc nhé . Mà thôi, để Tết ra ngoài này tha hồ, giờ cứ cất đấy, thỉnh thoảng đưa ra ngắm và nghĩ một chút đến tôi là được rồi......He he he...
    ...Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát...
    Zulu
    Được zulu sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 02/09/2003
  5. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Chiều VP...
    Đợi mãi, cuối cùng cũng gặp. Mà nói vài câu cũng đủ rồi. Gặp chi lắm rồi nhàm chán nhẩy?Mình cũng sợ lắm cái cảm giác không có gì để nhớ, để nghĩ ngợi, để chờ,để mong...và để giận dỗi lém cơ "ấy" à.
    Mình vẫn chưa xong việc. Còn phải học cho xong cái bài ngôn ngữ Xlavo khó ơi là khó. Kệ. Chơi tý đã. Vội gì nhỉ? Ngày rộng tháng dài mà. Học hành mần chi lắm cho khổ. Con gái học ít thôi hè? .Có ở đây lâu mô mà học. Khi mô lấy chồng học chưa muộn.
    Mai là 2/9 rùi. Hic hic...Nhắc đến ngày lễ thì mình lại thấy tối tăm mặt mũi vì cả đống công việc chưa mó tay vô. Ở đây thì làm gì có 2/9 cơ chứ. Đừng có mà ...mơ. Buồn nhờ.
    Mẹ gọi. Bảo nhớ mình. Nghe mà thương mẹ quá. Sao mà mình hay khóc thế?Lần nào nghe điện thoại từ nhà sang cũng . Bù lu bù loa như mấy đứa con nít bị lấy quà mất vậy trời.
    Trời, em gửi cấy chi rứa hè? Em trai tui ơi. Chị của em mới đi có vài tháng chưa tròn mà em đã thế rồi à? Sao thế? Nhanh thế? Nhưng tuyệt lắm đấy. Chị yêu em vì điều ấy đó nghe chưa. Cố mà phát huy tiếp tiếp cho chị nhờ.
    ...
    Mai đi đâu nhỉ? VP và VP chứ còn hỏi gì nữa cơ chứ?Lãng xẹt! Gặp lại người bạn cũ ở mạng thôi cũng đủ làm cho mình vui vẻ thế. Mà mình cũng ''''buôn" ghê thế. Hắn bảo mình là "bà Tám" cũng đáng, nhỉ? Hẹn nhau ở Sài Gòn, 33 tầng nhé cậu bạn của tôi. Nhất định tớ sẽ làm cho cậu "viêm màng túi" trong lần về Sg kì này.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
    Được tonga sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 01/09/2003
  6. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Chiều VP...
    Đợi mãi, cuối cùng cũng gặp. Mà nói vài câu cũng đủ rồi. Gặp chi lắm rồi nhàm chán nhẩy?Mình cũng sợ lắm cái cảm giác không có gì để nhớ, để nghĩ ngợi, để chờ,để mong...và để giận dỗi lém cơ "ấy" à.
    Mình vẫn chưa xong việc. Còn phải học cho xong cái bài ngôn ngữ Xlavo khó ơi là khó. Kệ. Chơi tý đã. Vội gì nhỉ? Ngày rộng tháng dài mà. Học hành mần chi lắm cho khổ. Con gái học ít thôi hè? .Có ở đây lâu mô mà học. Khi mô lấy chồng học chưa muộn.
    Mai là 2/9 rùi. Hic hic...Nhắc đến ngày lễ thì mình lại thấy tối tăm mặt mũi vì cả đống công việc chưa mó tay vô. Ở đây thì làm gì có 2/9 cơ chứ. Đừng có mà ...mơ. Buồn nhờ.
    Mẹ gọi. Bảo nhớ mình. Nghe mà thương mẹ quá. Sao mà mình hay khóc thế?Lần nào nghe điện thoại từ nhà sang cũng . Bù lu bù loa như mấy đứa con nít bị lấy quà mất vậy trời.
    Trời, em gửi cấy chi rứa hè? Em trai tui ơi. Chị của em mới đi có vài tháng chưa tròn mà em đã thế rồi à? Sao thế? Nhanh thế? Nhưng tuyệt lắm đấy. Chị yêu em vì điều ấy đó nghe chưa. Cố mà phát huy tiếp tiếp cho chị nhờ.
    ...
    Mai đi đâu nhỉ? VP và VP chứ còn hỏi gì nữa cơ chứ?Lãng xẹt! Gặp lại người bạn cũ ở mạng thôi cũng đủ làm cho mình vui vẻ thế. Mà mình cũng ''''buôn" ghê thế. Hắn bảo mình là "bà Tám" cũng đáng, nhỉ? Hẹn nhau ở Sài Gòn, 33 tầng nhé cậu bạn của tôi. Nhất định tớ sẽ làm cho cậu "viêm màng túi" trong lần về Sg kì này.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
    Được tonga sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 01/09/2003
  7. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Dậy đi nào, dậy đón chào buổi sáng trong lành và yên bình nhé!
    Nghe lời bé em, bật music nghe "Beautiful life"
    It''s a beautiful Life, oooh
    It''s a beautiful Life, oooh
    It''s a beautiful Life, oooh
    I just wanna be here beside you
    And stay until the break of dawn
    Take a walk in the park when you feel down
    There''re so mant things there that''s gonna lift you up
    See the nature in bloom, a laughing child
    Such a dream, oooh

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  8. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Dậy đi nào, dậy đón chào buổi sáng trong lành và yên bình nhé!
    Nghe lời bé em, bật music nghe "Beautiful life"
    It''s a beautiful Life, oooh
    It''s a beautiful Life, oooh
    It''s a beautiful Life, oooh
    I just wanna be here beside you
    And stay until the break of dawn
    Take a walk in the park when you feel down
    There''re so mant things there that''s gonna lift you up
    See the nature in bloom, a laughing child
    Such a dream, oooh

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  9. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Tháng 9 ! sao lại thế này chứ , bao nhiêu việc chẳng giải quyết được việc gì cả ,hic điên đầu mất thôi ... Đáng ra hôm nay đi họp tfg thế mà lại ngồi nhà ôm máy tính , uống nước lọc .... sẽ có người trách đây ??? ... Ôi trời ơi .Chán !
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà !
  10. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Tháng 9 ! sao lại thế này chứ , bao nhiêu việc chẳng giải quyết được việc gì cả ,hic điên đầu mất thôi ... Đáng ra hôm nay đi họp tfg thế mà lại ngồi nhà ôm máy tính , uống nước lọc .... sẽ có người trách đây ??? ... Ôi trời ơi .Chán !
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này