1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Úi trời ơi, anh cũng rứa, k0 đi được. Giờ chỉ biết ngồi ôm PC, chả biết làm cái gì cả. Kiểu này phải nghỉ ol vài ngày thôi.
    Mà sao ngày lễ mọi người đi chơi hết rồi hay sao ấy, chả có ma nào cả, lại 1 mình lang thang trong box, chán chít.
    Thôi thì đành vào đây viết đại vài dòng rồi lại đi ngủ tiếp vậy. Lễ với chả lạt, ngủ cả ngày .
    Cyclo@
  2. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Úi trời ơi, anh cũng rứa, k0 đi được. Giờ chỉ biết ngồi ôm PC, chả biết làm cái gì cả. Kiểu này phải nghỉ ol vài ngày thôi.
    Mà sao ngày lễ mọi người đi chơi hết rồi hay sao ấy, chả có ma nào cả, lại 1 mình lang thang trong box, chán chít.
    Thôi thì đành vào đây viết đại vài dòng rồi lại đi ngủ tiếp vậy. Lễ với chả lạt, ngủ cả ngày .
    Cyclo@
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ngày....
    Hôm qua là một ngày vui vẻ không nhỉ?? Nhà mình đón thêm bốn thành viên nữa vừa oe oe lúc 9h tối. Đông vui ghê, mình sướng lắm. Chắc anh sẽ ngạc nhiên lắm nếu nhìn thấy Harry bây giờ. Vậy là Harry cùng 3 bà chị của nó cũng ra đời trong sự mong đợi của cả nhà mình. Buma đầu, đến con Lanna, rồi thì Milky và cuối cùng là cô út Harry. Trông cô nào cũng xinh phết. Mẹ còn bảo mình sao đặt tên khó gọi thế, nhưng mình mặc kệ, đó là những cái tên ấp ủ từ lâu lắm rồi, hồi con Cún bắt đầu mang thai cơ.
    Mình đang định chụp ảnh cho đại gia đình nhà Cún và hai con miu xinh đẹp. Con Mun dạo này có thêm con Miu nữa trở nên hung dữ kinh khủng, nó cào mình rách hết tay. Vậy là đại gia đình bây giờ có đến 7 chú rồi, thích thật.
    Harry là một con cún đặc biệt lắm anh à. Nó có bộ lông màu xám bạc tuyệt đẹp. Không biết sau này lớn lên nó sẽ như thế nào nhưng bây giờ thì đẹp tuyệt vời. Ngoài cái tên Harry mà anh đặt cho nó, em thêm cái đuôi thành Harry Xám Bạc, được chứ>
    Chào mừng những thành viên mới đáng yêu !!!!!!!!!!!
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ngày....
    Hôm qua là một ngày vui vẻ không nhỉ?? Nhà mình đón thêm bốn thành viên nữa vừa oe oe lúc 9h tối. Đông vui ghê, mình sướng lắm. Chắc anh sẽ ngạc nhiên lắm nếu nhìn thấy Harry bây giờ. Vậy là Harry cùng 3 bà chị của nó cũng ra đời trong sự mong đợi của cả nhà mình. Buma đầu, đến con Lanna, rồi thì Milky và cuối cùng là cô út Harry. Trông cô nào cũng xinh phết. Mẹ còn bảo mình sao đặt tên khó gọi thế, nhưng mình mặc kệ, đó là những cái tên ấp ủ từ lâu lắm rồi, hồi con Cún bắt đầu mang thai cơ.
    Mình đang định chụp ảnh cho đại gia đình nhà Cún và hai con miu xinh đẹp. Con Mun dạo này có thêm con Miu nữa trở nên hung dữ kinh khủng, nó cào mình rách hết tay. Vậy là đại gia đình bây giờ có đến 7 chú rồi, thích thật.
    Harry là một con cún đặc biệt lắm anh à. Nó có bộ lông màu xám bạc tuyệt đẹp. Không biết sau này lớn lên nó sẽ như thế nào nhưng bây giờ thì đẹp tuyệt vời. Ngoài cái tên Harry mà anh đặt cho nó, em thêm cái đuôi thành Harry Xám Bạc, được chứ>
    Chào mừng những thành viên mới đáng yêu !!!!!!!!!!!
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  5. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Chậc, cuộc sống vẫn ở nơi đây. Nhưng nơi đây là nơi nào? Chỉ có Chúa mới biết được
    Thôi, ai muốn than thờ thì cứ than thở đi, cũng phải có chỗ mà trút chứ, mà ko trút ở cái TTVNOnline này thì trút vào đâu, hề hề, có than thở mấy thì vẫn sống thôi, chả ai chết được đâu
    Cái quán đấy mà ko có hồ thì đúng là ko hay nhỉ, ko biết bao giờ nó mới làm xong.
  6. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Chậc, cuộc sống vẫn ở nơi đây. Nhưng nơi đây là nơi nào? Chỉ có Chúa mới biết được
    Thôi, ai muốn than thờ thì cứ than thở đi, cũng phải có chỗ mà trút chứ, mà ko trút ở cái TTVNOnline này thì trút vào đâu, hề hề, có than thở mấy thì vẫn sống thôi, chả ai chết được đâu
    Cái quán đấy mà ko có hồ thì đúng là ko hay nhỉ, ko biết bao giờ nó mới làm xong.
  7. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Mình lơ đãng quá rồi đây...
    Cuộc sống vẫn ở nơi đây nhưng nơi đây là nơi nào vậy, NT?
    Mình rất thích những câu này. Và hình như chưa từng bình lặng khi nghe Strawberry fields forever
    Living is easy with eyes closed, misunderstanding all you see. It is getting hard to be SOMEONE but it all works out. It doesn''''t matter much to me" (Strawberry fields forever)


    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  8. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Mình lơ đãng quá rồi đây...
    Cuộc sống vẫn ở nơi đây nhưng nơi đây là nơi nào vậy, NT?
    Mình rất thích những câu này. Và hình như chưa từng bình lặng khi nghe Strawberry fields forever
    Living is easy with eyes closed, misunderstanding all you see. It is getting hard to be SOMEONE but it all works out. It doesn''''t matter much to me" (Strawberry fields forever)


    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  9. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Sáng sớm, đang chuẩn bị dẫn xe ra để đến cơ quan thì nghe mẹ gọi "con có điện thoại". Lại chạy vô nhà mà lòng đầy thắc mắc. Nỏ biết ai thế ? À , "hắn". Hay nhỉ, thế là cũng nhớ được cái số cố định rồi đấy nhở? Mình định gọi cho "hắn" đó chứ. May mà chưa gọi thì "hắn" đã gọi trước. (đỡ tốn ...!)
    Nghe xong, thấy vui lạ. Hi`, tiếc quá, không thể đi ăn sáng với "hắn" được. Hôm nào nhớ gọi sớm tý nghe, còn ngồi quán cà phê một lát trước khi đến chỗ làm chứ nhỉ?
    ...
    Ngồi onl ở cơ quan thì "hắn" gọi nữa. Mình nghe "hắn" đang bận rộn với công việc mà vui ghê. Thế là có thể la toáng lên eureka rồi nhỉ? Chúc mừng cậu nhé. Khởi đầu thế này cũng tốt rồi chứ? Hăng hái nghe ! Nhớ cậu nhiều lắm đó. Nhớ để đòi khao thôi chứ nỏ tốt lành chi mô.
  10. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Sáng sớm, đang chuẩn bị dẫn xe ra để đến cơ quan thì nghe mẹ gọi "con có điện thoại". Lại chạy vô nhà mà lòng đầy thắc mắc. Nỏ biết ai thế ? À , "hắn". Hay nhỉ, thế là cũng nhớ được cái số cố định rồi đấy nhở? Mình định gọi cho "hắn" đó chứ. May mà chưa gọi thì "hắn" đã gọi trước. (đỡ tốn ...!)
    Nghe xong, thấy vui lạ. Hi`, tiếc quá, không thể đi ăn sáng với "hắn" được. Hôm nào nhớ gọi sớm tý nghe, còn ngồi quán cà phê một lát trước khi đến chỗ làm chứ nhỉ?
    ...
    Ngồi onl ở cơ quan thì "hắn" gọi nữa. Mình nghe "hắn" đang bận rộn với công việc mà vui ghê. Thế là có thể la toáng lên eureka rồi nhỉ? Chúc mừng cậu nhé. Khởi đầu thế này cũng tốt rồi chứ? Hăng hái nghe ! Nhớ cậu nhiều lắm đó. Nhớ để đòi khao thôi chứ nỏ tốt lành chi mô.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này