1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội 30/5/03
    Chỉ còn 3 ngày nữa thôi là tèo đời sinh viên rùi... những ngày cuối cận kề này sao mà bức bối, mà bực bội..học cũng chẳng được mà chơi cũng chẳng xong...đi ra đi vào chả biết làm gì lại ra ngồi hàng Net.
    Vậy là hết rồi cái thuở vô lo, sắp ra đời lăn lộn với cơm áo gạo tiền...sao mà háo hức mà hăm hở thế không biết. Vẫn biết cuộc đời nhiều cạm bẫy (cũng đã sập bẫy một lần), mà sao vẫn không hề sứt mẻ lòng tin... Lúc nào cũng hăm hở kiếm tìm, hăm hở đi, dò dẫm trên đường đời, đường tình... đầy cạm bẫy...sập bẫy....chả sao, khóc lóc vì đau chút rồi lại lóp ngóp bò lên..lại hăm hở đi dẫu chân vẫn còn tập tễnh vì đau...
    Hai mươi tuổi tim đang dào dạt máu
    Hai mươi tuổi hồn quay trong gió bão....
    Tôi đã tìm anh vâng tôi đã tìm
    Và có lẽ trên đời này đâu đó
    Anh cũng đi tìm tôi, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau
  2. tien_dong

    tien_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh bà chiều tím hôm họp box ,rồi đọc bài của bà , tui tưởng 3 ngày nữa con gái đầu của bà tèo đời sinh viên , hoá ra ko phải ,............
  3. tien_dong

    tien_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh bà chiều tím hôm họp box ,rồi đọc bài của bà , tui tưởng 3 ngày nữa con gái đầu của bà tèo đời sinh viên , hoá ra ko phải ,............
  4. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, ai mà cũng nhầm như em thía thì đi tèo đời nhà chị hử? Chị đây còn trẻ lắm, mặt trẻ..he he..(tại hôm họp box anh Thanh chắc là muốn trù mình nên dùng cái máy ảnh chụp mình xấu quá..ở ngoài em xinh lắm anh Zulu nhỉ? hi hi..). Suy nghĩ hơi già chút thôi, vì đầu hai rùi, suy nghĩ không còn trẻ con được nữa..
    Tôi đã tìm anh vâng tôi đã tìm
    Và có lẽ trên đời này đâu đó
    Anh cũng đi tìm tôi, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau
  5. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, ai mà cũng nhầm như em thía thì đi tèo đời nhà chị hử? Chị đây còn trẻ lắm, mặt trẻ..he he..(tại hôm họp box anh Thanh chắc là muốn trù mình nên dùng cái máy ảnh chụp mình xấu quá..ở ngoài em xinh lắm anh Zulu nhỉ? hi hi..). Suy nghĩ hơi già chút thôi, vì đầu hai rùi, suy nghĩ không còn trẻ con được nữa..
    Tôi đã tìm anh vâng tôi đã tìm
    Và có lẽ trên đời này đâu đó
    Anh cũng đi tìm tôi, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau
  6. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Người có nhiều suy nghĩ là người ko thể nào...sướng được , hic...biết vậy nhưng mình cũng là người đầy suy nghĩ , lúc nào cũng nghĩ được , nghĩ về đủ thứ chuyện trên đời , cả chuyện trước mắt lẫn chuyện...trước mặt . Nhưng đến lúc mọi chuyện kết thúc rồi thì lại luôn tự nói: chuyện bé tí thế này mà đã làm mình nghĩ đau hết cả đâu , làm mình lo lắng mấy hôm liền . Lần nào cũng như vậy , để rồi lại lo lắng cho một chuyện mà mình nghĩ là nó "to " hơn . Híc....Mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều nến ta không nghĩ quá về nó , "Anh ấy sẽ nói mình đang quan trọng hoá sự việc" , đã biết vậy rồi mà vẫn còn nghĩ , kể cũng hay nhỉ , mà mình là mình còn anh ấy là anh ấy , 2 người hoàn toàn khác nhau cơ mà , dù có tôn trọng anh ấy , yêu anh ấy đi nữa thì mình vẫn có lập trường riêng của mình .
    đừng tuyệt vọng ai ơi đừng tuyệt vọng , bên cạnh luôn có những người bạn , có thể người bạn ấy là một người bạn ảo và không bao giờ gặp nhau , nhưng....vẫn là người hiểu bạn bè , và luôn quan tâm chia sẻ vui buồn cùng bạn bè . Đã chuẩn bị thi rồi đấy , gần hết quãn đời SV , hãy để cho những ngày cuối cùng là những ngày vui vẻ và hạnh phúc !! good luck !!
    a****a ga aru sa
  7. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Người có nhiều suy nghĩ là người ko thể nào...sướng được , hic...biết vậy nhưng mình cũng là người đầy suy nghĩ , lúc nào cũng nghĩ được , nghĩ về đủ thứ chuyện trên đời , cả chuyện trước mắt lẫn chuyện...trước mặt . Nhưng đến lúc mọi chuyện kết thúc rồi thì lại luôn tự nói: chuyện bé tí thế này mà đã làm mình nghĩ đau hết cả đâu , làm mình lo lắng mấy hôm liền . Lần nào cũng như vậy , để rồi lại lo lắng cho một chuyện mà mình nghĩ là nó "to " hơn . Híc....Mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều nến ta không nghĩ quá về nó , "Anh ấy sẽ nói mình đang quan trọng hoá sự việc" , đã biết vậy rồi mà vẫn còn nghĩ , kể cũng hay nhỉ , mà mình là mình còn anh ấy là anh ấy , 2 người hoàn toàn khác nhau cơ mà , dù có tôn trọng anh ấy , yêu anh ấy đi nữa thì mình vẫn có lập trường riêng của mình .
    đừng tuyệt vọng ai ơi đừng tuyệt vọng , bên cạnh luôn có những người bạn , có thể người bạn ấy là một người bạn ảo và không bao giờ gặp nhau , nhưng....vẫn là người hiểu bạn bè , và luôn quan tâm chia sẻ vui buồn cùng bạn bè . Đã chuẩn bị thi rồi đấy , gần hết quãn đời SV , hãy để cho những ngày cuối cùng là những ngày vui vẻ và hạnh phúc !! good luck !!
    a****a ga aru sa
  8. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, gặp cậu em trai. Lại giận (mà giận thật đấy à?). Hôm nay, gửi mess qua điện thoại " vẫn ghét chị lắm !". hic...hic... Tớ đang buồn lắm đây, không hẳn vì em ghét mà vì mẹ chẳng cho đi đâu, cô bạn thân nặng lời( chả hiểu làm sao lại thế!), rảnh rỗi không có gì làm cũng buồn , chả bù cho những ngày qua ngập trong công việc.
    À, có lí do để đi ra ngoài rồi! Đưa cậu em trai đi thi môn Anh chiều nay. Trong khi chờ đợi chui vô mạng lang thang xem như nào.
    Từ Sơn Tây, em trai nhắn tin hỏi thăm. Cám ơn em nhé! Mà sao số phone lạ hoắc lạ huơ thế nhỉ? Đổi máy nữa à ? Chúc cậu thật vui trong những ngày cuối tuần nhé ! ( mà cậu đọc "Đôi mắt người Sơn Tây " chưa ?).
    Còn cậu em "J J J" vẫn cứ ghét à? Không thể ghét tớ lâu đâu mà!
  9. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, gặp cậu em trai. Lại giận (mà giận thật đấy à?). Hôm nay, gửi mess qua điện thoại " vẫn ghét chị lắm !". hic...hic... Tớ đang buồn lắm đây, không hẳn vì em ghét mà vì mẹ chẳng cho đi đâu, cô bạn thân nặng lời( chả hiểu làm sao lại thế!), rảnh rỗi không có gì làm cũng buồn , chả bù cho những ngày qua ngập trong công việc.
    À, có lí do để đi ra ngoài rồi! Đưa cậu em trai đi thi môn Anh chiều nay. Trong khi chờ đợi chui vô mạng lang thang xem như nào.
    Từ Sơn Tây, em trai nhắn tin hỏi thăm. Cám ơn em nhé! Mà sao số phone lạ hoắc lạ huơ thế nhỉ? Đổi máy nữa à ? Chúc cậu thật vui trong những ngày cuối tuần nhé ! ( mà cậu đọc "Đôi mắt người Sơn Tây " chưa ?).
    Còn cậu em "J J J" vẫn cứ ghét à? Không thể ghét tớ lâu đâu mà!
  10. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    he hôm nay vui thật em chôm được khoãng gần 50 nick ym bị mất pas anh em có dùng không tui cho ít
    hongbach2000k3
    Buồn một nỗi buồn không tên !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này