1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm ??? Sai lầm??? . Sai gì chứ ???????? có quyền làm tất cả những gì mình muốn , chỉ cần lòng tin ,tin tưởng và những gì mình làm , tin tưởng và tương lai , hãy trút bỏ những muộn phiền , ko suy nghĩ nhiều , giữ cho mình thanh thản để hướng về những niềm vui sắp đến . Sai lầm , nếu có chỉ là tức thời , rồi sẽ qua , có nhiều cái mà trong cuộc sông ta còn thấy bế tắc hơn nữa cơ mà . Hãy đón nhận bình thản mọi khó khăn , nó sẽ qua đi . và rồi niềm vui lại đến , hp sẽ trong tầm tay .
    Ngày hôm nay buồn , ngày mai sẽ là một niềm vui , hãy cứ tin tưởng đi nhé , my friend !
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà !
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm ??? Sai lầm??? . Sai gì chứ ???????? có quyền làm tất cả những gì mình muốn , chỉ cần lòng tin ,tin tưởng và những gì mình làm , tin tưởng và tương lai , hãy trút bỏ những muộn phiền , ko suy nghĩ nhiều , giữ cho mình thanh thản để hướng về những niềm vui sắp đến . Sai lầm , nếu có chỉ là tức thời , rồi sẽ qua , có nhiều cái mà trong cuộc sông ta còn thấy bế tắc hơn nữa cơ mà . Hãy đón nhận bình thản mọi khó khăn , nó sẽ qua đi . và rồi niềm vui lại đến , hp sẽ trong tầm tay .
    Ngày hôm nay buồn , ngày mai sẽ là một niềm vui , hãy cứ tin tưởng đi nhé , my friend !
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà !
  3. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Gửi người phương xa!
    AofN, IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY....
    Please forgive me, please forgive me, I can''t, I can''t !
    WHY NOT?
     Always somewhere!
  4. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Gửi người phương xa!
    AofN, IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY IMY....
    Please forgive me, please forgive me, I can''t, I can''t !
    WHY NOT?
     Always somewhere!
  5. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    hôm nay, không biết onl bao nhiêu rồi nhỉ? ngày nay là ngày cuối cùng rồi đây! không onl nữa đâu! onl mãi giờ mới vào được ym , nhưng vao thì chị phải out rồi!tiếc quá đi! Khi gặp chị thì em chưa có chi cho buổi sáng, buổi trưa cả, cho nên em không chịu nổi đanh phải....oái ăm thế không biết!
     NG. MINH
  6. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    hôm nay, không biết onl bao nhiêu rồi nhỉ? ngày nay là ngày cuối cùng rồi đây! không onl nữa đâu! onl mãi giờ mới vào được ym , nhưng vao thì chị phải out rồi!tiếc quá đi! Khi gặp chị thì em chưa có chi cho buổi sáng, buổi trưa cả, cho nên em không chịu nổi đanh phải....oái ăm thế không biết!
     NG. MINH
  7. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7?
    Nó đã về nhà được một tuần, 1 tuần, không ít cũng chẳng nhiều. Như vậy là đủ! Nó không nhớ công việc, nhưng nó nhớ 1001 thứ khác. Nó muốn ở thêm vài ngày trong căn nhà mà nó yêu thích, nhưng nó cũng muốn sớm được lên SG, để mỗi ngày được vào thăm Nghệ Tĩnh, để thấy mọi người vào, ra?
    Nó cứ ước gì ở nhà có net để mỗi ngày nó được vào NT để viết nhật ký điền viên. Nó sẽ vô Bưu điện Nghệ Tĩnh để gửi cho những ai, ai, ai, ai và ai đó 1 nồi khoai luộc còn bốc khói; vài bắp ngô nướng, vài củ sắn lùi còn nóng hổi; hay vài trái mít tố nữ chín cây thơm nưng nức... Giá mà có net, nó sẽ vào ngay tâm sự để khoe với chị rằng nó trông ?omỏng? như thế nhưng mà cái cuốc nhà nó còn mỏng hơn, cho nên việc vác cuốc không còn là vấn đề! rằng sau một tuần miệt mài, nó đã cuốc được một đám cỏ to bằng cái?mẹt và bị kiến lửa đốt chân có gần 20 miếng vì? chạy không kịp! Giá mà có net...
     Always somewhere!
  8. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7?
    Nó đã về nhà được một tuần, 1 tuần, không ít cũng chẳng nhiều. Như vậy là đủ! Nó không nhớ công việc, nhưng nó nhớ 1001 thứ khác. Nó muốn ở thêm vài ngày trong căn nhà mà nó yêu thích, nhưng nó cũng muốn sớm được lên SG, để mỗi ngày được vào thăm Nghệ Tĩnh, để thấy mọi người vào, ra?
    Nó cứ ước gì ở nhà có net để mỗi ngày nó được vào NT để viết nhật ký điền viên. Nó sẽ vô Bưu điện Nghệ Tĩnh để gửi cho những ai, ai, ai, ai và ai đó 1 nồi khoai luộc còn bốc khói; vài bắp ngô nướng, vài củ sắn lùi còn nóng hổi; hay vài trái mít tố nữ chín cây thơm nưng nức... Giá mà có net, nó sẽ vào ngay tâm sự để khoe với chị rằng nó trông ?omỏng? như thế nhưng mà cái cuốc nhà nó còn mỏng hơn, cho nên việc vác cuốc không còn là vấn đề! rằng sau một tuần miệt mài, nó đã cuốc được một đám cỏ to bằng cái?mẹt và bị kiến lửa đốt chân có gần 20 miếng vì? chạy không kịp! Giá mà có net...
     Always somewhere!
  9. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    ././.
    Mình đang ở gần ai nhỉ? Người bạn thân? Người mình luôn mong chờ cả những năm trung học và Đại học. Sao mình thay đổi nhanh thế? Những xúc cảm chỉ mới ngày nào đây thôi. Tính bằng thời gian thì gần quá nhỉ? Thế mà khoảng cách của tâm hồn thì xa thế không biết.
    "Em có gì?"Mình đã hỏi anh như thế khi gặp anh chiều nay. Chẳng có gì cả anh nhỉ? Chỉ là một con bé cao lêu nghêu, hơi ốm vì chưa quen với Cavia (vì vốn dĩ chỉ mê cơm nguội!). Một con bé với vẻ bề ngoài hết sức bình thường ( nếu không muốn nói là rất đỗi tầm thường). Một đứa con gái hay gây gổ và ngang bướng nhưng cũng hay khóc nhè...Một con bé chỉ biết mặn và cay, muối và gừng...
    Mình yêu anh và được anh yêu. Điều đó cũng đủ làm cho mình thấy hạnh phúc. Thế hoá ra một con bé như em cũng được anh để ý đến ư?Anh làm mình luôn mong đợi và có thể giận dỗi đủ trò khi gặp. Anh vô cùng ghét mình nhưng lại mong mình mỗi khi không gặp. Anh cũng buồn mỗi khi mình "chảnh chẹ". Anh cũng tự trọng cao như núi và hơi ...g...h...e...n...(chứng tỏ anh yêu nhỉ?).
    Hôm nay, tâm trạng mình lại thấy yên bình. Chả bù cho hôm qua...Hic, nếu không có một cậu bạn của anh ấy giúp thì mình điên mất. Cái cảm giác lo lắng vì người yêu thương mà không hề thấy bóng dáng người ấy đâu quả là đáng sợ thật.Thế mà lại chả có ai bên cạnh. Hic, gặp được cậu ấy thế là mình "kéo" ngay lại. Và bắt đầu làm phiền. Cậu hay thật, đúng là con trai có khác. Bình tĩnh và vô cùng đơn giản, người bạn ấy làm mình nhẹ lòng hẳn đi sau một hồi bị "níu kéo". Lại cám ơn bạn nữa đấy. Không khách sáo đâu, vì mình không biết nói sao cả.
    Hôm nay, mình lại mỉm cười.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
    Được tonga sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 08/09/2003
  10. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    ././.
    Mình đang ở gần ai nhỉ? Người bạn thân? Người mình luôn mong chờ cả những năm trung học và Đại học. Sao mình thay đổi nhanh thế? Những xúc cảm chỉ mới ngày nào đây thôi. Tính bằng thời gian thì gần quá nhỉ? Thế mà khoảng cách của tâm hồn thì xa thế không biết.
    "Em có gì?"Mình đã hỏi anh như thế khi gặp anh chiều nay. Chẳng có gì cả anh nhỉ? Chỉ là một con bé cao lêu nghêu, hơi ốm vì chưa quen với Cavia (vì vốn dĩ chỉ mê cơm nguội!). Một con bé với vẻ bề ngoài hết sức bình thường ( nếu không muốn nói là rất đỗi tầm thường). Một đứa con gái hay gây gổ và ngang bướng nhưng cũng hay khóc nhè...Một con bé chỉ biết mặn và cay, muối và gừng...
    Mình yêu anh và được anh yêu. Điều đó cũng đủ làm cho mình thấy hạnh phúc. Thế hoá ra một con bé như em cũng được anh để ý đến ư?Anh làm mình luôn mong đợi và có thể giận dỗi đủ trò khi gặp. Anh vô cùng ghét mình nhưng lại mong mình mỗi khi không gặp. Anh cũng buồn mỗi khi mình "chảnh chẹ". Anh cũng tự trọng cao như núi và hơi ...g...h...e...n...(chứng tỏ anh yêu nhỉ?).
    Hôm nay, tâm trạng mình lại thấy yên bình. Chả bù cho hôm qua...Hic, nếu không có một cậu bạn của anh ấy giúp thì mình điên mất. Cái cảm giác lo lắng vì người yêu thương mà không hề thấy bóng dáng người ấy đâu quả là đáng sợ thật.Thế mà lại chả có ai bên cạnh. Hic, gặp được cậu ấy thế là mình "kéo" ngay lại. Và bắt đầu làm phiền. Cậu hay thật, đúng là con trai có khác. Bình tĩnh và vô cùng đơn giản, người bạn ấy làm mình nhẹ lòng hẳn đi sau một hồi bị "níu kéo". Lại cám ơn bạn nữa đấy. Không khách sáo đâu, vì mình không biết nói sao cả.
    Hôm nay, mình lại mỉm cười.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
    Được tonga sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 08/09/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này